1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    tại kỳ họp thứ 96 quốc hội khoá 35 đã thông qua một đạo luật về người cao tuổi với tỷ lệ thông qua không dưới 99.92%. Luật về người cao tuổi nói "xã hội phải có trách nhiệm quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng, bảo vệ người cao tuổi". Thế cho nên không có chuyện Sếp Hili lấy quyền lực làm sếp đề đè một ông già ra phỏng vấn đâu ạ. Sếp làm thế là phạm luật đấy ạ.
    +) Đề nghị Sếp post ảnh của chuyến đi du lịch ở Canada lên cho anh em zai làng thưởng thức cái nhể? Dạo này trong danh sách của em có hơi bị nhiều zai tài, phong độ muốn kết thân với Sếp đấy. Post sớm lên đề zai làng xem nào. Có gì để iem còn làm mối nốt vụ cuối cùng trước khi về hưu non.
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi bĂc này hay chỏằưa! Thỏ ngặỏằi ta có luỏưt trỏằông phỏĂt ngặỏằi cao tuỏằ.i vơ tỏằTi vu khỏằ'ng cho ngặỏằi trỏằ tuỏằ.i không ỏĂ? Hili Đ^ bĂc ra phỏằng vỏƠn hỏằ"i nào thỏ? Đòi lên Calgary ngỏằĐ vỏằ>i bĂc thơ bĂc không cho, 'ỏằf Hili bặĂ vặĂ suỏằ't 5, 6 ngày ỏằY Toronto, thỏ mà bĂc vỏôn còn vu khỏằ'ng 'ặỏằÊc.
    BĂc vỏằ hặu non thỏ nào 'ặỏằÊc, tặặĂng lai kiỏằfu này là bĂc còn theo anh em dài dài. Hỏằi nỏằ't bĂc cÂu chót: Bao giỏằ bĂc 'ỏằi vỏằÊ? BĂc không cặỏằ>i sỏằ>m là không vỏằ hặu 'ặỏằÊc 'Âu! Hă này vỏằ VN bĂc cỏằ' vĂc cô nào sang Cana'a, 'ỏÊm bỏÊo bĂc tha hỏằ" vỏằ hặu, anh em có muỏằ'n VỏơT, muỏằ'n Đ^ bĂc ra câng chỏng 'ặỏằÊc ỏƠy chỏằâ, nhỏằ??

  3. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi bĂc này hay chỏằưa! Thỏ ngặỏằi ta có luỏưt trỏằông phỏĂt ngặỏằi cao tuỏằ.i vơ tỏằTi vu khỏằ'ng cho ngặỏằi trỏằ tuỏằ.i không ỏĂ? Hili Đ^ bĂc ra phỏằng vỏƠn hỏằ"i nào thỏ? Đòi lên Calgary ngỏằĐ vỏằ>i bĂc thơ bĂc không cho, 'ỏằf Hili bặĂ vặĂ suỏằ't 5, 6 ngày ỏằY Toronto, thỏ mà bĂc vỏôn còn vu khỏằ'ng 'ặỏằÊc.
    BĂc vỏằ hặu non thỏ nào 'ặỏằÊc, tặặĂng lai kiỏằfu này là bĂc còn theo anh em dài dài. Hỏằi nỏằ't bĂc cÂu chót: Bao giỏằ bĂc 'ỏằi vỏằÊ? BĂc không cặỏằ>i sỏằ>m là không vỏằ hặu 'ặỏằÊc 'Âu! Hă này vỏằ VN bĂc cỏằ' vĂc cô nào sang Cana'a, 'ỏÊm bỏÊo bĂc tha hỏằ" vỏằ hặu, anh em có muỏằ'n VỏơT, muỏằ'n Đ^ bĂc ra câng chỏng 'ặỏằÊc ỏƠy chỏằâ, nhỏằ??

  4. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chết chết !!! Sếp nói thế làm iem ngượng quá! Ai lại chuyện ngủ nghê đem lên đây nói thế này. Mà Sếp sang Canada đem theo cả bồ, lúc nào chả ngủ cùng nhau mà còn nói iem thế. Sếp nói thế lại làm các bác gái hiểu lầm, tưởng là iem kén cá chọn canh. Thực tế đâu có fải. Chỉ cần có một người là fái nữ xịn đồng ý là em cưới liền, chẳng có tiêu chuẩn, nghề nghiệp gì sất (thế là trả lời Sếp roài nhé). Cơ mà cái số iem nó long đong lận đận, nên đến giờ chửa có ai đồng ý. Hè iem về nhà iem ở ẩn luôn, khỏi fải đối diện với đời, tự nhiên sẽ về hưu non thôi (trả lời tiếp một câu nữa nhá). Còn câu nào nữa nhể? Già rồi nó thế, mới đọc mà đã quên mất!
  5. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Chết chết !!! Sếp nói thế làm iem ngượng quá! Ai lại chuyện ngủ nghê đem lên đây nói thế này. Mà Sếp sang Canada đem theo cả bồ, lúc nào chả ngủ cùng nhau mà còn nói iem thế. Sếp nói thế lại làm các bác gái hiểu lầm, tưởng là iem kén cá chọn canh. Thực tế đâu có fải. Chỉ cần có một người là fái nữ xịn đồng ý là em cưới liền, chẳng có tiêu chuẩn, nghề nghiệp gì sất (thế là trả lời Sếp roài nhé). Cơ mà cái số iem nó long đong lận đận, nên đến giờ chửa có ai đồng ý. Hè iem về nhà iem ở ẩn luôn, khỏi fải đối diện với đời, tự nhiên sẽ về hưu non thôi (trả lời tiếp một câu nữa nhá). Còn câu nào nữa nhể? Già rồi nó thế, mới đọc mà đã quên mất!
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hik, nghe bác john và hili fỏng vấn nhau, rồi "nời ra tiếng vào" mà em cứ tưởng là hai người đang fỏng vấn nhau về "những vấn đề tế nhị" sau hôn nhân. Nhiều động từ mạnh quá cứ bảo sao bác john muốn về hưu
  7. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Hik, nghe bác john và hili fỏng vấn nhau, rồi "nời ra tiếng vào" mà em cứ tưởng là hai người đang fỏng vấn nhau về "những vấn đề tế nhị" sau hôn nhân. Nhiều động từ mạnh quá cứ bảo sao bác john muốn về hưu
  8. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hili xin được hỏi bác một vài câu:
    Q. 1: Cảm giác khi sắp tốt nghiệp bằng Tiến Sỹ của bác như thế nào? Nó có rạo rực và hồi hộp lắm không? Trái tim và máu trong người bác có tự nhiên chạy nhảy loạn xạ lên không? Có giống cảm giác sắp đi gặp một người con gái trong mơ của mình không. Nếu khác, khác ở điểm nào?
    A: Cảm giác này nó giống như là khi ta leo lên một đỉnh núi cao vậy, mệt mỏi nhưng sung sướng, tuy nhiên không bất ngờ. Trái tim tớ chưa bao giờ bị chạy loạn xạ, vẫn đứng ở đó từ hồi tớ được sinh ra, lúc được yêu cũng như lúc thất tình, lúc thành công cũng như lúc thật bại. Máu thì lúc nào cũng chạy loạn xạ lên, cũng may là chưa khi nào nó ngừng chạy, nếu không tớ chẳng ngồi đây mà gõ trả lời Sếp được. Một người con gái trong mơ là người mình chưa được gặp bao giờ thì fải và vì vậy cảm giác này chắc phải hồi hộp hơn, mãnh liệt hơn cảm giác lĩnh bằng này, bằng nọ.
    Q. 2: Người con gái mà bác yêu phải là người như thế nào. Có cần là người thư kí trung thành của bác cùng bác phát triển cái trung tâm tư vấn của bác nổi tiếng cấp Quốc Ra Quốc Vào không? Hay là một người ở bất cứ ngành nghề gì, làm gì bác cũng mặc kệ?
    A: Có ai đồng ý lấy tớ đâu mà bày đặt điều kiện nào! Nói thật, mỗi một ngày tớ yêu bao nhiêu cô cũng không đếm được. Lúc thì yêu vì cô bé này mặc cái quần bò đẹp quá, lúc lại yêu cô bé kia vì mái tóc mượt quá, lúc lại yêu một cô bé vì có cái răng khểnh đẹp quá, lát sau lại yêu một cô vì hai má ửng hồng lên, lát sau nữa lại yêu một cô khác vì dáng đi điệu quá. Tớ chưa bao giờ yêu ai vì người ta làm ngành này, nghề nọ. Thế mới nói là tình yêu có ở mọi nơi mọi lúc Sếp ạ. Chứ chỉ yêu được một cô làm ngành ngoại giao chẳng hạn, thì trên chuyến đò quê làm sao yêu được cô lái đò xinh xinh nhỉ?
    Q. 3: Hôm trước làm thơ tặng bác thì bác bảo thơ của Hili sặc mùi ***y, thế nếu không phải tối thứ sáu bác như thế thì thực ra là tối thứ 6 bác thường làm giề? Chia sẻ cho anh em biết cái!
    A: Nói thật với Sếp, mặc dù rất ngượng, hôm nào cũng là thứ Sáu đối với tớ. Làm gì thì chỉ chia sẽ được với bà cả, bài 2 thôi Sếp ạ!
    Q. 4: Câu cuối cùng, nghe có vẻ nghiêm chỉnh. Trong tất cả các câu chuyện từ ngày biết đọc đến tận bây giờ, bác thích câu chuyện nào nhất, vì sao?
    A: Nguyên tắc của tớ là, đọc xong chuyện nào phải quên ngay chuyện ấy. Vì sao ư? Vì rằng nếu mình nhớ những thứ mình đọc thì mình sẽ bị đi theo lối mòn của người khác.
    Được nguyenvanteo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 17/05/2005
  9. NguyenVanTeo

    NguyenVanTeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hili xin được hỏi bác một vài câu:
    Q. 1: Cảm giác khi sắp tốt nghiệp bằng Tiến Sỹ của bác như thế nào? Nó có rạo rực và hồi hộp lắm không? Trái tim và máu trong người bác có tự nhiên chạy nhảy loạn xạ lên không? Có giống cảm giác sắp đi gặp một người con gái trong mơ của mình không. Nếu khác, khác ở điểm nào?
    A: Cảm giác này nó giống như là khi ta leo lên một đỉnh núi cao vậy, mệt mỏi nhưng sung sướng, tuy nhiên không bất ngờ. Trái tim tớ chưa bao giờ bị chạy loạn xạ, vẫn đứng ở đó từ hồi tớ được sinh ra, lúc được yêu cũng như lúc thất tình, lúc thành công cũng như lúc thật bại. Máu thì lúc nào cũng chạy loạn xạ lên, cũng may là chưa khi nào nó ngừng chạy, nếu không tớ chẳng ngồi đây mà gõ trả lời Sếp được. Một người con gái trong mơ là người mình chưa được gặp bao giờ thì fải và vì vậy cảm giác này chắc phải hồi hộp hơn, mãnh liệt hơn cảm giác lĩnh bằng này, bằng nọ.
    Q. 2: Người con gái mà bác yêu phải là người như thế nào. Có cần là người thư kí trung thành của bác cùng bác phát triển cái trung tâm tư vấn của bác nổi tiếng cấp Quốc Ra Quốc Vào không? Hay là một người ở bất cứ ngành nghề gì, làm gì bác cũng mặc kệ?
    A: Có ai đồng ý lấy tớ đâu mà bày đặt điều kiện nào! Nói thật, mỗi một ngày tớ yêu bao nhiêu cô cũng không đếm được. Lúc thì yêu vì cô bé này mặc cái quần bò đẹp quá, lúc lại yêu cô bé kia vì mái tóc mượt quá, lúc lại yêu một cô bé vì có cái răng khểnh đẹp quá, lát sau lại yêu một cô vì hai má ửng hồng lên, lát sau nữa lại yêu một cô khác vì dáng đi điệu quá. Tớ chưa bao giờ yêu ai vì người ta làm ngành này, nghề nọ. Thế mới nói là tình yêu có ở mọi nơi mọi lúc Sếp ạ. Chứ chỉ yêu được một cô làm ngành ngoại giao chẳng hạn, thì trên chuyến đò quê làm sao yêu được cô lái đò xinh xinh nhỉ?
    Q. 3: Hôm trước làm thơ tặng bác thì bác bảo thơ của Hili sặc mùi ***y, thế nếu không phải tối thứ sáu bác như thế thì thực ra là tối thứ 6 bác thường làm giề? Chia sẻ cho anh em biết cái!
    A: Nói thật với Sếp, mặc dù rất ngượng, hôm nào cũng là thứ Sáu đối với tớ. Làm gì thì chỉ chia sẽ được với bà cả, bài 2 thôi Sếp ạ!
    Q. 4: Câu cuối cùng, nghe có vẻ nghiêm chỉnh. Trong tất cả các câu chuyện từ ngày biết đọc đến tận bây giờ, bác thích câu chuyện nào nhất, vì sao?
    A: Nguyên tắc của tớ là, đọc xong chuyện nào phải quên ngay chuyện ấy. Vì sao ư? Vì rằng nếu mình nhớ những thứ mình đọc thì mình sẽ bị đi theo lối mòn của người khác.
    Được nguyenvanteo sửa chữa / chuyển vào 09:17 ngày 17/05/2005
  10. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Thấy bác john trả lời hay quá, mà k có bác nào tiếp tục hỏi ạh? em xin fép được fỏng vấn bác vài câu hỏi ạh:
    1. Tên thật của bác ?
    2. Tên bác có được đặt theo tên của ai ?Ai thế ?
    3. Bác có anh chị em không ? xin kể ra ?
    4. Lần cuối bác khóc là khi nào ?
    5. Bác có lần sinh nhật đáng nhớ nào không ?
    6. Bác yêu thích ngón tay nào nhất ?
    7. Thói quen xấu của bác ?
    8. Điều bác nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy là gì ?
    9. Hì hì, bác có phải là một người ưa mạo hiểm không ?
    10. Bác có bao giờ nói ra điều gì đó mà bác hứa là giữ bí mật không?
    11. Bác có nghĩ nói dối là xấu không ?
    12. Màu sắc ưa thích của bác là gì ?
    13. Môn thể thao bác ưa thích nhất ?
    14. Bác khoái mặc loại quần áo như thế nào ?
    15. Con số bác ưa thích ?
    16. Tháng bác ưa thích ? Ngày bác ưa thích ?
    17. Món ăn ưa thích của bác?
    18. hehehe, bác có nickname nào hay không ? bác có thích nó không ?
    19. Điều đầu tiên mà bác chú ý ở một người khác phái là gì ?
    20. Bác có thể mô tả một người khác phái mà bác cho là lý tưởng không ?
    21. Bác có thích chữ viết của bác không ? hay là thích typing hơn ?
    22. Bác có dễ dàng tin tưởng vào người khác không ?
    23. Người cuối cùng bác nói chuyện điện thoại là ai ? Ai là người hay nói chuyện điện thoại với bác nhất ?
    24. Bác ghét nhất loại người như thế nào ?
    25. Bác có bao giờ ước không ? bác có tin nó sẽ trở thành hiện thực không ?
    26. Bác có thích ngắm sao không ?
    27. Khi tức giận, bác làm gì ?
    28. Bác có khỏe mạnh không ?
    29. Nếu có thể trở thành môt người khác, bác sẽ trở thành ai ?
    30. Loại kem mà bác hay ăn ?
    31. Thể loại nhạc ưa thích của bác ?
    32. Đĩa CD bác mua gần đây nhất là gì ? bác cho một câu bình luận về nó?
    33. Phim hoạt hình / anime ưa thích của bác ?
    34. Thể loại phim bác ưa thích?
    35. Mùa ưa thích của bác ?
    36. Bác thích gì ở bản thân mình nhất ?
    37. Bác có phải là người lãng mạn không ? kiên nhẫn không ?
    38. Người mà bác cảm thấy ganh tỵ nhất ?
    39. Sau này, có gia đình, bác thích sẽ có con chứ ? bao nhiêu con trai và bao nhiêu con gái ? con trai hay con gái sẽ là con trưởng ?
    40. Bác nghĩ mình sẽ làm ngành nghề gì ?
    41. Từ phát âm khó khăn nhất của bác là từ gì ?
    42. Bác biết bao nhiêu ngôn ngữ ? và bác muốn mình sẽ biết ( thông thạo) bao nhiêu ngôn ngữ ?
    43. Bác có thể nói trong tủ quần áo của bác có bao nhiêu bộ không ?
    44. Bác có thích đọc sách không ? tác phầm ưa thích của bác ? cuốn sách bác đọc gần đây nhất ?
    45. Bác có yêu trẻ con không ? Nếu mà thế giới chỉ toàn trẻ con, không có người lớn, theo bác đó có phải là một thế giới tốt không ?
    46. Bác thích đến tham quan nơi nào nhất ? vì sao vậy ?
    47. Màu mắt bác ưa thích ?
    48. Bác có thích nổi tiếng ?
    49. Bác có thường đi mua sắm không ? lúc nào thế ?
    50. Người khác phái bác nghĩ đến ngay lúc này ?
    51. Bác có hạnh phúc không ?
    52. Câu châm ngôn mà bác thích nhất ?
    53. Tiền bạc với bác có quan trọng không ?
    54. Loại xe ưa thích của bác ?
    55. Phòng riêng của bác như thế nào ?
    56. Bác có sưu tập cái gì không ?
    57. Bác thích có thật nhiều bạn hay chỉ có một , hai người thân cận ?
    58. Điều gì là quan trọng nhất đối với bác ?
    59. Bác ghét nhất cái gì ? việc gì ? hay câu nói gì ?
    60. Nếu một việc mà nhiều người cho rằng vô vọng, bác có làm hay không ?
    61. Bác có tin trên đời này có những điều không thể giải thích hay không ? ý là những điều kì diêu / kì lạ / quái lạ đó
    62. Có một người bạn thân cùng phái hay khác phái sẽ tốt hơn ? (theo bác)
    63. Theo bác, tình yêu là gì ?
    64. Bác ngủ bao nhiêu tiếng một ngày ?
    65. Bác có hay tha thứ không ?
    67. Có khối lớp nào theo bác là vô ích không ?
    68. Cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đáng nhớ hơn với bác?
    69. Nếu không bằng lòng ai điều gì đó, bác sẽ nói cho họ biết chứ ?
    70. Bác có thích chơi game ? Game ưa thích của bác ?
    71. Bác có hay khóc khi xem phim hoặc một bộ truyện cảm động nào không ?
    72. Bộ manga mà bác cho là nhảm nhí và phí tiến nhất ?
    73. Bác có cho rằng yêu đơn phương là tốt không ?
    74. Bác có thích nhảy nhót không ?
    75. Bài hát mà bác thích nhất ?
    76. Thần tượng của bác là ?
    77. Nếu bác là người khác, liệu bác có kết bạn với bác không ?
    78. Thông minh hay chăm chỉ tốt hơn ? (theo bác)
    79. Người xinh đẹp sẽ hạnh phúc hơn người có ngoại hình kém ? (theo bác)
    80. Tính cách nổi bật của bác ?
    81. Bác tin vào số mệnh chứ ?
    82. Bác sợ gì nhất ?
    83. Thứ mà bác hay mang vào chân ?
    84. Bác có đeo gì trên tay ? chân ? cổ không ?
    85. Noel vừa rồi của bác ra sao ?
    86. Có điều gì là mãi mãi không bác ?
    87. Bác tìm kiếm điều gì ở một người khác phái ?
    88. Làm con trai hay con gái sẽ tốt hơn ? (theo bác)
    89. Bác nghĩ gì về cuộc sống độc thân ?
    90. Đặc điểm ưa thích nhất ở một người khác phái ?
    91. Bộ phim cuối cùng mà bác xem ?
    92. Bác có hay xem TV không ? Chương trình ?
    93. Mô tả mối quan hệ của bác và gia đình ?
    94. Bác thường dậy vào lúc ?
    95. Bác có hay soi gương không ? (hehehe)
    96. Bác có nhớ những người bạn thưở mẫu giáo or cấp 1 không ?
    97. Trong gia đình, bác yêu quý ai nhất ?
    98. Bác có hay viết nhật kí không ?
    99. Người bác yêu quý /ngưỡng mộ nhất box PT? người ghét nhất ?
    100. Nói một điều bác nghĩ về những câu hỏi trên. Độ tin tưởng những câu trả lời của bác là bao nhiêu?
    Xin chân thành cảm ơn bác john đã sẵn sàng trả lời những câu hỏi em đưa ra ạh!
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 21/05/2005

Chia sẻ trang này