1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hừ hừ......chết thật chết thật , vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ àh ? Bực roài đấy , nội trong ngày hôm nay mà k xong thì em gấp 10 lần số câu hỏi lên đấy ^_*
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    He he , yên tâm đi , cứ hỏi xong " anh yêu " của cậu roài hỏi tớ ! Tớ vẫn nhe nhẻn ở đây mà đã lượn đi đâu đâu !
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    He he , yên tâm đi , cứ hỏi xong " anh yêu " của cậu roài hỏi tớ ! Tớ vẫn nhe nhẻn ở đây mà đã lượn đi đâu đâu !
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Trả lời luôn này :
    1.Thích mặc quần Jean màu xanh
    2.Kỷ niệm đáng xấu hổ nhất là cùng 2 thằng bạn đi dọn vệ sinh trường vì nghịch qúa.
    3.Kỷ niệm đáng yêu nhất là ...không nhớ.
    4.1 cảm giác rất Yo_most thì không nhớ,hoặc là chưa có để nhớ.
    5.Chưa có bạn gái nên chưa biết nụ hôn đầu tiên và cảm giác của nó thế nào......
    6.Thích chó,ghét mèo...
    7.Lúc phê nhất thì đi ngủ cho sướng,nhỡ đâu gặp bà tiên,bà ấy ban cho 3 điều ước thì sao?
    8.Chưa bao giờ làm thơ vì năng khiếu không có.
    9.Chưa tán được ai cả nhưng những em chết thì nhiều đếm không hết ( miễn bình luận đi,để người ta nổ 1 chút nha.. )
    10.Cảm nghĩ về S_S,mỗi lần nhìn thấy S_S ( như chiều hôm nay nhìn thấy S_S,Danie_Eva cùng MT ở Chùa Láng .) là mình lại nhớ đến cái câu nói của bác Whynot....... he he
    Xong.
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Trả lời luôn này :
    1.Thích mặc quần Jean màu xanh
    2.Kỷ niệm đáng xấu hổ nhất là cùng 2 thằng bạn đi dọn vệ sinh trường vì nghịch qúa.
    3.Kỷ niệm đáng yêu nhất là ...không nhớ.
    4.1 cảm giác rất Yo_most thì không nhớ,hoặc là chưa có để nhớ.
    5.Chưa có bạn gái nên chưa biết nụ hôn đầu tiên và cảm giác của nó thế nào......
    6.Thích chó,ghét mèo...
    7.Lúc phê nhất thì đi ngủ cho sướng,nhỡ đâu gặp bà tiên,bà ấy ban cho 3 điều ước thì sao?
    8.Chưa bao giờ làm thơ vì năng khiếu không có.
    9.Chưa tán được ai cả nhưng những em chết thì nhiều đếm không hết ( miễn bình luận đi,để người ta nổ 1 chút nha.. )
    10.Cảm nghĩ về S_S,mỗi lần nhìn thấy S_S ( như chiều hôm nay nhìn thấy S_S,Danie_Eva cùng MT ở Chùa Láng .) là mình lại nhớ đến cái câu nói của bác Whynot....... he he
    Xong.
  6. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Thấy tiêu đề hay qua vào đọc nhưng ko phải như mình nghĩ
    Nhưng cũng rất thú vị, tham gia thấy vuii
    Ko biết có lạc đề ko ? Mình muốn kể chuyện của mình khi tốt nghiệp mình đi xin việc làm ở 1 Cty làm về IT, ông giám đốc có hỏi mình 3 câu :
    1/.
    Điểm mạnh nhất & yếu nhất của bạn là gì ?
    2/.
    Hơi hơi .. chơi IQ 1 tý : " Nếu cho bạn những đồng tiền xu, thì hỏi cần bao nhiêu đồng xu để xếp được thành khách sạn DAEWOO ? "
    3/.
    Tham vọng của bạn ?
    Mình muốn hỏi các bạn về 3 câu trả lời đó được ko ?
  7. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Thấy tiêu đề hay qua vào đọc nhưng ko phải như mình nghĩ
    Nhưng cũng rất thú vị, tham gia thấy vuii
    Ko biết có lạc đề ko ? Mình muốn kể chuyện của mình khi tốt nghiệp mình đi xin việc làm ở 1 Cty làm về IT, ông giám đốc có hỏi mình 3 câu :
    1/.
    Điểm mạnh nhất & yếu nhất của bạn là gì ?
    2/.
    Hơi hơi .. chơi IQ 1 tý : " Nếu cho bạn những đồng tiền xu, thì hỏi cần bao nhiêu đồng xu để xếp được thành khách sạn DAEWOO ? "
    3/.
    Tham vọng của bạn ?
    Mình muốn hỏi các bạn về 3 câu trả lời đó được ko ?
  8. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    phù! May quá, nhờ có anh Hùng trung nguyên, mà vnkanzler chưa bị đem ra sử trảm. Đa tạ, đa tạ
    Nhân đây tớ nói luôn là mổ nhau trên Net thế này ko hợp với tớ lắm. Sắp tới về VN, vnkanzler sẽ mời các bác vừa uống rượu vừa mổ ..., người thật việc thật, chắc là sẽ ko chạy đi đâu được.
    Àh, hỏi em Têta này: em cũng đọc chuyện chưởng hả? Sao lại ko lấy chữ kí là Tiểu Long Nữ hả em, vừa dịu dàng, xinh xắn, võ công cao cường ... mối tình nồng thắm, đi vào lịch sử với Doãn Chí Bình chân nhân...
  9. vnkanzler

    vnkanzler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    phù! May quá, nhờ có anh Hùng trung nguyên, mà vnkanzler chưa bị đem ra sử trảm. Đa tạ, đa tạ
    Nhân đây tớ nói luôn là mổ nhau trên Net thế này ko hợp với tớ lắm. Sắp tới về VN, vnkanzler sẽ mời các bác vừa uống rượu vừa mổ ..., người thật việc thật, chắc là sẽ ko chạy đi đâu được.
    Àh, hỏi em Têta này: em cũng đọc chuyện chưởng hả? Sao lại ko lấy chữ kí là Tiểu Long Nữ hả em, vừa dịu dàng, xinh xắn, võ công cao cường ... mối tình nồng thắm, đi vào lịch sử với Doãn Chí Bình chân nhân...
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc cũng hay đọc chuyện chưởng đây,không hay đọc chuyện trưởng thì làm sao biết chuyện Tiểu Long Nữ và Doãn Chí Bình,người ít đọc chỉ biết đến Dương Qua và mối tình của chàng với bà chị Tiểu Long Nữ xinh đẹp thôi.
    Bác sắp về VN rồi hả,hôm nào về thì phải cho mọi người biết trước nhé,em sẽ bố trí băng rôn,khẩu hiệu đón bác từ ngoài sân bay......

Chia sẻ trang này