1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    bạn được chiêm ngưỡng hồi nào mà bh ko bít vậy, mà bh có nốt rồi nào đâu. Đừng có nhanh nhẩu đoảng thế chứ...
    Em tưởng các bác hỏi em 100 câu hỏi chứ, may mà chỉ có mấy câu....
    - Mẫu người đàn ông trong cuộc đời của Hồng bích là gì?
    Kể cũng hơi khó trả lời, vì tổng hợp nhiều vấn đề lắm. Yêu thì chỉ cần trái tim rung...rinh. Nhưng "người đàn ông trong cuộc đời" thì có nghĩa sẽ là người bạn trăm năm chăng?Là người ngoài yêu ra phải thương và chia sẻ mọi điều. Thì tất nhiên học vấn phải cao hơn, sống đàng hoàng ( ko bồ bịch, nhậu nhẹt QUÁ ĐÀ), có chút lãng mạn, nhưng cũng phải bản lĩnh. Dĩ nhiên là tình cảm phải mãnh liệt và chân thành.
    - Hồng bích có ý định sẽ trở về PThọ an cư lạc nghiệp ko? Cũng chưa biết, thứ nhất là nếu lấy chồng ở PThọ, thứ hai nếu sau này công việc chỉ có thể phát triển duy nhất ở PThọ mà thôi.
    -Tên thực của bạn là Bích Hồng, nhưng nick trên TTVNOL lại chỉ có là bichong, một sự rút gọn chữ h có chủ ý hay là vô tình vậy?
    Chỉ là sự vô tình thôi, nhưng ko ngờ lại mang cho mình 1 ý nghĩa thú vị ( bí chồng).
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Có mấy câu hỏi dành cho em Bích Hồng:
    1. Em muốn bao giờ mình cưới nhau? Đám cưới sẽ tổ chức như thế nào? Ở QN rồi ra PT hay là ...?
    2. Sau khi mình cưới nhau, em thích sống ở PT hay QN để gần Thầy U?
    3. Nhỡ sau này trời không cho anh sống lâu, đến 95 tuổi đã từ trần thì liệu em có đi bước nữa không?
    Tạm thế đã, nếu không sợ em yêu mệt!
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    1. Em đã đi coi bói rồi, trong năm 2007 là em có thể lên xe hoa. Anh có đợi được ko? Nếu thấy còn sớm thì năm 2010 anh nhé. Nhưng em sợ lúc đó anh vừa đeo kính lão vừa?rửa ?vòng 3 cho con sau khi nó đi?
    Em chỉ cần 1 đám cưới đơn giản thôi, khách mời toàn là thành viên TTVNOL, nhưng phải lãng mạn, ấm cúng. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất trong bộ áo cưới... quần short, áo ống?.
    Trước tiên tổ chức ở PThọ vì phải ưu tiên cho nhà trai trước, họ hàng nhà gái cũng chẳng phải đi đâu cho xa xôi, thêm nữa có đầy đủ thành viên box mình hơn.
    Sau đó mới vào QN để ra mắt bạn bè nhà gái?.
    2. Cái này em cũng ưu tiên cho anh thôi. Xuất giá tòng phu mà, anh ở đâu em sẽ theo đó. Mặc dù em rất muốn ở bên cha mẹ mình, để sau này còn có bà ngoại ( mà mọi người hay gọi là bà dại) trông cháu. Nhưng cũng phải về làm dâu chăm sóc Thầy U sinh ra anh nữa chứ. Nếu kiếm được nơi nào mà cho các cụ ở gần nhau luôn thì tốt biết mấy nhỉ.....
    3. Em cũng phải suy nghĩ kỹ lắm trước khi đi bước nữa ,
    Em muốn anh và em sống cùng sống mà chết cùng chết, cho em trọn đạo làm vợ đi theo anh ?onâng khăn sửa túi?. Khi còn sống ngày ngày mình dắt nhau đi ...ngắm cảnh mặt trời mọc và nhìn từng tia nắng hoàng hôn đang tắt dần, hạnh phúc biết bao. Lúc ấy răng mà rụng hết thì làm sao mà hôn nhỉ????
    Nếu anh bỏ em đi trước thì em cũng nguỵên ở vậy nuôi con nuôi cháu. Đến khi hết tang anh mà em vẫn còn khỏe thì em sẽ tính tiếp?
    Anh hạnh phúc chưa? Còn hỏi gì em nữa không?
  4. viemyeuanh_m2

    viemyeuanh_m2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ui da, tình yêu đang bốc khói trên màn 15 inch của mình rồi này
    vậy xin phỏng vấn Hồng bích thêm 1 vài câu nữa, ca va?
    - Nếu 1 ngày bác Tèo và bạn làm đám cưới, bạn có nghĩ rằng bác ấy sẽ cấm bạn ko được online như thế này nữa ko? nếu có thì phản ứng của bạn ra sao?
    - Hồng bích có thể cho mọi người biết quan niệm của mình về người phụ nữ hiện đại ko?
    _câu hỏi phụ ( có thể trả lời mà cũng có thể từ chối câu hỏi): Hồng bích có phải là 1 người phụ nữ hiện đại ko?
    Xin mời !
    uống bia đã, nóng qúa, khát quá, Hồng bích cũng dùng 1 cốc trước khi trả lời nhé
  5. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh xã nhà em mà có ý định ấy thì chắc cũng phải có lý do riêng của ảnh. Em sẽ phải hỏi cặn kẽ để tìm ra nguyên nhân. Thứ nhất nếu anh sợ em ko đảm đương việc nhà mà chỉ lo online thì tất nhiên em phải làm cho anh hiểu là việc nhà em sẽ hoàn tất 1cách xuất sắc, khi nào rảnh em mới online. Thứ hai nếu anh sợ em lên mạng tìm ?obồ sơ cua? thì em phải khẳng định rằng em chỉ có duy nhất anh ấy thôi, anh yên tâm em ko có ý định như vậy nữa vì đã có anh tuyệt vời nhất rồi. Em sẽ thuyết phục anh ấy rằng cũng vì online mà em tìm thấy anh ấy, và nhờ có online tầm hiểu biết em sẽ rộng hơn, em sẽ học hỏi nhiều điều hơn để làm 1 người phụ nữ hiện đại, có thể thảo luận cùng anh những vấn đề đại sự?he he. Chẳng lẽ với những lí lẽ như vậy mà anh nỡ lòng nào còn ngăn cấm nữa ư?
    Bh khẳng định 1 điều rằng mình chưa phải là 1 người phụ nữ hiện đại( chỉ same same thôiJ) vì được cái này mất cái kia?. Hy vọng sau này mình sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn để thực sự là 1 người phụ nữ hiện đại.
    Trả lời nghiêm túc quá, giống đi thi hoa hậu quá...
    Xin cảm ơn bác đã mời uống bia, cụng ly nhé, nóng wé....
  6. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn nóng hổi vừa thổi vừa trả lời này chị :
    *** : Chị còn nhớ chị em mình quen nhau như thế nào không nhẩy ? Lần đầu tiên chị em mình gặp nhau là box nào trên ttvn ý chị nhẩy ?
    ( Không nhớ là phạt xiền )
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ, pác Tereda phỏng vấn nhà iem mà chả hỏi iem lấy một tiếng thế lày có chít không chứ nị ??? Vi phạm bản quyền quá đi mất !!!
  8. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Anh iu à, đừng nóng vậy. Dù sao teta cũng là em gái thân iu của em, mong anh tha mạng cho em ấy....
    Oái, chết chết...chị cũng ko nhớ rõ nữa, hình như mình quen nhau trong "Làm quen, rút ngắn khoảng cách" phải ko em nhỉ?
    Hình như chị đã quên mất thật rồi, em nhắc lại cho chị nhé, năn nỉ em đấy. Chúc em thi tốt , thi xong hẵng .
    Em kể lại "thiên tình sử" của chị em mình cho mọi người nghe đi, cả chị nữa vì chị quên béng mất...
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    ----> Chết chưa ! Đáng đời pác nhé ! Hớ hớ , ai lại dại gì mà động vào em gái yêu của vợ thế cơ chứ ! Thật là ... Chị cứ phải thẳng tay vào chị ạ ! " Dạy chồng từ thưở còn thơ..." Tre già thì khó uốn chị nhẩy ?
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo pác teta, nhà em mà không nằm trong vòng tay của em, không giụi đầu vào ngực em là ứ ngủ được đâu ạ !!! Nên nếu đuồi em xuống gầm giường thì chắc nhà em cũng fải xuống theo thui ạ. Chả lẽ trên đời này lại có người tự tra tấn mình??? mà nếu có thì cũng nhất định ko fải là nhà iem đâu ạ.

Chia sẻ trang này