1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    @ all4: haiminhdang hay Đặng Hải Minh?
    dạ, dạ, thưa bác, nó đơn giản chỉ là Hải Minh Đăng, thế thui ạ.
    Cụ tỉ hơn một chút xíu thì đây là tên riêng của con bạn thân của em từ hồi xưa, xưa xửa xừa xưa cơ ạ, lâu lắm rồi. Ở bất cứ đâu em cũng dùng cái nick này, dùng nhiều đến nỗi, bây h, em không nghĩ nó là tên của con bạn em nữa, mà gần như là một cái gì đó đã gắn bó, thân thuộc với mình. Bác đã thoả mãn chưa nào?
  2. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Haiminhdang : Ấn tuợng đầu tiên của chị cứ nghĩ đây là nick của 1 boy Hay gặp nhất trong topic mà chị cũng hay vô , rồi biết em cũng thích nhạc Trịnh , rồi lại thấy cái hình đại diện của em giống y mình ko biết chị em mình còn nhiều cái same nữa ko nhỉ . Em thích nhất bài hát nào của Trịnh Công Sơn ?
  3. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Mọi người săm soi haiminhdang kinh dị nhỉ - khổ thân bạn em quá , em nghĩ nên săm ai mới đi chứ ạ mọi người cũng muốn biết về nhau nhiều hơn mà - ví dụ như em chẳng hạn - hic đùa thế thui em chưa có đủ can đảm để đối đầu với mấy câu hỏi troéo ngoeo của các bậc tiền bối đâu ạ . Zưng mà là thành viên mới nên em muốn biết về tất cả mọi người nên cứ săm soi thêm ai đó đi đc ko ạ ? còn ai đó thì cái đấy em chưa biết nhiều nên nhờ các bác điểm mặt chỉ tên hộ ạ !
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết thêm về các thành viên thì bé vào đọc từ trang 1 các topic,nhất là topic này và chịu khó nói chuyện với mọi người là biết hết ngay thôi ấy mà.
  5. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình chị nhầm em là 1 boy đâu ạ, mà rất nhiều người đấy.
    Em cũng ấn tượng vì cái hình đại diện của chị giống y hệt của em, thế là chị em mình có chút "duyên" với nhau rồi đấy nhỉ?
    Chị hỏi em thích nhất bài nào của Trịnh ư? Rất khó để trả lời câu này đấy, bởi vì thích bài nào cũng tuỳ thuộc vào tâm trạng lúc mình nghe nó thôi chị ạ.
    Ví dụ nhé : Em thích nghe " Ướt mi" trong đêm khuya, khi chẳng có ai, và lúc đấy bất chợt thấy mình " chơi vơi" mà.
    Em thích nghe " Tình xa " để thấy lòng mình nhẹ hơn, vì "cuộc đời có bao lâu mà hững hờ".
    Em thích nghe " Dấu chân địa đàng", bài này thì nghe lúc nào cũng OK cả......
  6. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Anh có thêm mấy câu hỏi muốn hỏi em đây:
    1. Các cụ có câu: "Vợ chồng bằng tuổi, nằm duỗi mà ăn". Em nghĩ về câu này như thế nào? Liệu em có nghe theo lời khuyên của các cụ không?
    2. Người ta thường bảo "con gái thì suy nghĩ chín chắn hơn con trai bằng tuổi". Em có nghĩ như vậy không? (Hì! Anh chưa hỏi một cô gái nào bằng tuổi xem cảm nhận của họ về những anh chàng bằng tuổi như thế nào nên muốn hỏi em)
    3. Người ta thường bảo, nếu trong ngày sinh nhật ước 3 điều ước thì 3 điều ước đó sẽ trở thành hiện thực. Em sẽ ước 3 điều gì?
    4. Em thích được tặng quà gì trong ngày sinh nhật?
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Em chắc là fan ruột của Trịnh nhỉ ? Chị thích nghe thôi, ko phải là fan , nghe những bài hợp với tâm trạng của mình. Mà thôi, nhuờng đất để mọi nguời hỏi thăm em đã . Chúc em luôn vui và thành công nha .
  8. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Trước khi trả lời mấy câu này, em xin nói một vài điều, em là một đứa bảo thủ ra phết đấy, em làm gì, em nghĩ gì em cóc cần người khác hiểu, hay chính xác là em luôn làm cho mọi người hiểu ngược lại ý định của mình dù trong thâm tâm thì cũng muốn người ta hiểu lắm. Hơn nữa, 32 cái.. à chắc chỉ 28 cái thôi, cái răng của em ý mờ, chúng lúc nào cũng nhe ra hết cỡ, vì thế người khác nhìn vào thì khó mà biết được em đang có tâm trạng như thế nào?
    1. Các cụ đã dạy thế tức là có lí của các cụ cả, nhưng điều ấy chỉ gần đúng thôi, còn bây giờ, thời đại mới rồi, lời khuyên của các cụ không còn là kim chỉ nam cho thế hệ này nữa, chúng chỉ là những kinh nghiệm để chúng ta biết cách sống đúng hơn , không nhất thiết phải làm theo.
    Em đã nói ở trên đấy, em bảo thủ, đôi khi em không cần làm vừa lòng người khác, chỉ làm những gì mình thấy đúng và hoàn toàn thanh thản, vì thế, nếu sau này có gặp một người bằng tuổi mà yêu thương thì cũng không có vấn đề gì hết, chỉ cần người ta đủ lớn trong mắt mình.
    2. Người ta thường bảo, con gái bằng tuổi thường suy nghĩ chín chắn hơn con trai, câu này em nghe nhiều lần rồi. Em cũng đã từng nghĩ thế và từng hoàn toàn tin tưởng như thế, nhưng em buộc fải thay đổi quan điểm của mình khi.... điều này hơi khó nói, nhưng chắc là bác có thể tự hiểu được.
    Thực ra chẳng fải con gái chín chắn hơn, con gái là những cá thể rắc rối nhất trên đời, luôn nhiều chuyện ( xin lỗi phe ta, em không thể nói lên suy nghĩ này của mình), chỉ vì con gái thì nhạy cảm hơn con trai, nên họ hay suy nghĩ hơn, đa cảm hơn, thành ra người ta cứ bảo họ chín chắn hơn, vậy thôi.
    3. Em không mơ ước quá nhiều, nhưng cũng đủ để có 3 điều ước trong ngày SN.
    * Điều ước đầu tiên là dành cho gia đình, em chỉ muốn gia đình mãi mãi như lúc này, sống thanh thản và hạnh phúc bên nhau dù người đời có nói ra sao thì em vẫn mong cái gia đình ấy sống như hiện tại.
    * Điều ước thứ 2 là dành cho nhiều người: con người có thù ghét nhau nhưng xin đừng hãm hại nhau.
    * Điều ước thứ 3 em sẽ ích kỉ cho riêng mình một chút nhá. EM mong những-tháng-ngày-đau-khổ qua đi, còn mình không sống loăng quăng, lông bông nhiều nữa.
    4.Món quà hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật sẽ là món quà được mang đến từ tấm lòng thật sự thương yêu.
    EM ghét những gì không xuất phát từ tấm lòng, và em cũng sẽ không làm gì cho ai nếu như cảm thấy tấm lòng của mình không đủ.
  9. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hỏi hết chưa nhỉ,để đến người tiếp theo.Nào,haiminhdang đưa ra ý kiến xem người tiếp theo là ai,để mọi người hỏi chuyện 1 tí.
  10. annonymous

    annonymous Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    2.070
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thế mà trước giờ cứ nghĩ bé này là ...boy.
    Cho hỏi 1 câu: người ta nói "Đàn ông nông nổi giếng khơi, Đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu", em nghĩ có đúng vậy không ?
    Nếu đúng thì điểm yếu của "đàn bà" là gì, và nếu không thì điểm mạnh của "đàn bà" là gì ?

Chia sẻ trang này