1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc cũng hay đọc chuyện chưởng đây,không hay đọc chuyện trưởng thì làm sao biết chuyện Tiểu Long Nữ và Doãn Chí Bình,người ít đọc chỉ biết đến Dương Qua và mối tình của chàng với bà chị Tiểu Long Nữ xinh đẹp thôi.
    Bác sắp về VN rồi hả,hôm nào về thì phải cho mọi người biết trước nhé,em sẽ bố trí băng rôn,khẩu hiệu đón bác từ ngoài sân bay......
  2. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vậy pác xin cho em thỉnh giáo lại ạ ? Vậy tại sao lại không thể chọn Lệnh Hồ đại ca ? Em là con người ghét sự hoàn hảo thái quá ! Nó làm cho người ta cảm thấy tẻ nhạt & chán ngắt , giống hệt như khi pác nhìn vào một căn phòng ngăn nắp , chỉn chu kinh khủng pác chỉ thấy chán chứ không thấy tò mò , muốn khám phá ... Lệnh Hồ Xung có thể có nhiều tật xấu : thích rượu ngon , mê c(g)ái đẹp , hay bông đùa cợt nhả nhưng chính những điểm tốt và không tốt cùng tồn tại trong 1 con người khiến ta cảm thấy thật thú vị ...
    Tập dượt trả lời câu hỏi của pác Alo.. chút cho dù mình còn lâu nữa mới đi xin việc :
    Câu 1:Khả năng của con ng là vô cùng , thế nên tôi nghĩ điểm mạnh nhất của mình tôi vẫn chưa tìm ra . Còn điểm yếu nhất của tôi là : chưa tìm ra được điểm mạnh nhất của mình .
    Tham vọng của bạn ( chỉ áp dụng trong trường hợp của pác Alo thôi nhé ! ) : Tham vọng hiện tại của tôi là thay chức ông ônng giám đốc ạ !
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Vậy pác xin cho em thỉnh giáo lại ạ ? Vậy tại sao lại không thể chọn Lệnh Hồ đại ca ? Em là con người ghét sự hoàn hảo thái quá ! Nó làm cho người ta cảm thấy tẻ nhạt & chán ngắt , giống hệt như khi pác nhìn vào một căn phòng ngăn nắp , chỉn chu kinh khủng pác chỉ thấy chán chứ không thấy tò mò , muốn khám phá ... Lệnh Hồ Xung có thể có nhiều tật xấu : thích rượu ngon , mê c(g)ái đẹp , hay bông đùa cợt nhả nhưng chính những điểm tốt và không tốt cùng tồn tại trong 1 con người khiến ta cảm thấy thật thú vị ...
    Tập dượt trả lời câu hỏi của pác Alo.. chút cho dù mình còn lâu nữa mới đi xin việc :
    Câu 1:Khả năng của con ng là vô cùng , thế nên tôi nghĩ điểm mạnh nhất của mình tôi vẫn chưa tìm ra . Còn điểm yếu nhất của tôi là : chưa tìm ra được điểm mạnh nhất của mình .
    Tham vọng của bạn ( chỉ áp dụng trong trường hợp của pác Alo thôi nhé ! ) : Tham vọng hiện tại của tôi là thay chức ông ônng giám đốc ạ !
  4. somethingwrong

    somethingwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    câu thứ 2 của anh Alo:
    Trước khi trả lời câu hỏi của ngài tôi sẽ rất hân hạnh nếu ngài cho tôi rõ một số điểm: ngài sẽ cho tôi những đồng xu việt nam :200 đồng, 500 đồng hay 5000 đồng, hay xu Mĩ, thì nickles, quarters hay pennies, và xu vàng hay xu bạc, xu đồng hay stainsteel....
    Xin trân thành cảm ơn ngài.
    hi`!
  5. somethingwrong

    somethingwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    câu thứ 2 của anh Alo:
    Trước khi trả lời câu hỏi của ngài tôi sẽ rất hân hạnh nếu ngài cho tôi rõ một số điểm: ngài sẽ cho tôi những đồng xu việt nam :200 đồng, 500 đồng hay 5000 đồng, hay xu Mĩ, thì nickles, quarters hay pennies, và xu vàng hay xu bạc, xu đồng hay stainsteel....
    Xin trân thành cảm ơn ngài.
    hi`!
  6. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Câu một, cứ thành thật mà trả nhời:
    Điểm mạnh nhất của tôi là cái đầu của tôi, điểm yếu nhất, hì hì, bộ phận riêng tư, ngài hỏi thế nơi công sở có vẻ không tiện.
    Câu hai: Tôi tin rằng nếu dùng tất cả mọi đồng tiền xu trên trái đất này, tôi cũng không thể xếp được khách sạn Daewoo, nhưng nếu chỉ cần dùng đồng xu màu đen trong mắt tôi (ám chỉ con ngươi trong mắt mình), tôi có thể tạo ra được hàng vạn khách sạn Daewoo.
    Câu Ba: Tham vọng của tôi:
    Tôi mơ tới mặt trăng, vì nếu tôi không tới được mặt trăng tôi sẽ ở giữa các vì sao!
    (Hili không nhớ chính xác nghe được câu này ở đâu, đại khái là: Always aim for the moon, ''coz if you cannot reach the moon, you will be among the stars)
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 15/03/2005
  7. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Câu một, cứ thành thật mà trả nhời:
    Điểm mạnh nhất của tôi là cái đầu của tôi, điểm yếu nhất, hì hì, bộ phận riêng tư, ngài hỏi thế nơi công sở có vẻ không tiện.
    Câu hai: Tôi tin rằng nếu dùng tất cả mọi đồng tiền xu trên trái đất này, tôi cũng không thể xếp được khách sạn Daewoo, nhưng nếu chỉ cần dùng đồng xu màu đen trong mắt tôi (ám chỉ con ngươi trong mắt mình), tôi có thể tạo ra được hàng vạn khách sạn Daewoo.
    Câu Ba: Tham vọng của tôi:
    Tôi mơ tới mặt trăng, vì nếu tôi không tới được mặt trăng tôi sẽ ở giữa các vì sao!
    (Hili không nhớ chính xác nghe được câu này ở đâu, đại khái là: Always aim for the moon, ''coz if you cannot reach the moon, you will be among the stars)
    Được hilittlesunshine sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 15/03/2005
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    PHỎNG VẤN thì tốt hơn nên phỏng vấn người nổi tiếng, hay lãnh đạo tốt, giỏi mới có ý nghĩa. Cứ gặp ai trong xóm cũng vẩn phóng thì tẻ quá ạ. Tớ xin mở đầu chủ đề này một cách thật sự đúng nghĩa của nó. Xin có mấy câu hỏi phỏng vấn Sếp Hili của chúng ta.
    1. Sếp Hili bắt đầu yêu JohnSteve (JS) từ khi nào? Điểm gì ở chàng khiến Sếp yêu nhất?2. Nghe nói Sếp Hili sắp về làm bà hai của JS, cảm nghĩ của Sếp thía nào?3. Nghe nói vợ cả của JS là Blue_Bell (BB) rất hung dữ, Sếp có những đối pháp gì để có thể chung sống hoà thuận với BB?4. Dự định của Sếp là những gì sau khi về làm vợ của JS? Sếp có còn tiếp tục lãnh đạo trong vài trò Trưởng Xóm của xóm PT nữa không?5. Theo Sếp, hướng đi tiếp theo của xóm PT nên như thế nào, đặc biệt là lĩnh vực tình yêu?
    Xin cảm ơn Sếp Hili !!
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 15/03/2005

Chia sẻ trang này