1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nên chuyển sang "quan mới" của cả nhà,hatxxihoi,sư phụ xinh đẹp của em đi ạ,topic này ỉu quá,up 1 cái cho nó lên thôi.
  2. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hic! Nhìn cái Title mới của Topic mà ngập ngừng mãi mới dám bước vào.
    Thôi thì mạn phép chú @linh_kotex anh xin hỏi "Sư phụ xinh đẹp" của chú trước mấy câu nhá!
    1. Hằng ngày vào buổi trưa chị ăn được mấy bát cơm ạ? (Nếu không ăn cơm gì chị ăn gì? Số lượng bao nhiêu? )
    (Chết vì cái thói tò mò, muốn biết là biết cho bằng được )
    2. Câu hỏi lựa chọn (giống như Ai là triệu phú ý )
    Nguồn gốc, xuất xứ của cái nick @hatxxihoi của chị là từ đâu ạ?
    A. Do chị luôn được nhiều anh chàng mong nhớ nên liên tục bị... hắt xì
    B. Tại vì @hatxxihoi đi với ... xinh đẹp thì rất chi là vần
    C. Vì chị hay bị... cảm cúm.
    D. Một lý do khác
    Đề nghị chị @hatxxihoi khi trả lời câu hỏi số 2 thì phải... đưa ra suy luận của mình ở từng đáp án, vì sao không chọn câu đó? Và nếu chọn phương án D thì phải nói rõ lý do
  3. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Hì! Em xin hỏi thêm 1 câu nữa:
    3. Cảm giác của chị khi một sáng kia tỉnh dậy thấy bên dưới nick của mình có thêm mấy chữ: "có... than phiền"!
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 12/08/2005
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    1. Hằng ngày vào buổi trưa chị ăn được mấy bát cơm ạ? (Nếu không ăn cơm gì chị ăn gì? Số lượng bao nhiêu? )
    - Ý em là bát cỡ nào nhỉ? Không ăn cơm thì chị ăn những thứ chiết xuất từ... gạo mà không được nguyên chất như cơm.
    2. Câu hỏi lựa chọn (giống như Ai là triệu phú ý )
    Nguồn gốc, xuất xứ của cái nick @hatxxihoi của chị là từ đâu ạ?
    A. Do chị luôn được nhiều anh chàng mong nhớ nên liên tục bị... hắt xì
    B. Tại vì @hatxxihoi đi với ... xinh đẹp thì rất chi là vần
    C. Vì chị hay bị... cảm cúm.
    D. Một lý do khác
    - Chị mong câu trả lời sẽ là A, vì người trả lời câu này không phải là chị. Nhưng hy vọng không phải là mấy anh... hàng thuốc Mà đừng gắn tên chị với cái từ mĩ miều kia kẻo ông Nam Cao sống lại thì vẫn mất công đi tự tử vì... hết đất làm ăn.
    3. Cảm giác của chị khi một sáng kia tỉnh dậy thấy bên dưới nick của mình có thêm mấy chữ: "có... than phiền"!
    - Rất vui, nếu như có ai đó tâm huyết với box đến thế. Nhưng còn vui nữa nếu như có một lời than phiền rằng: "Chả biết than phiền cái gì bây giờ, chán thế không biết". (Nói nhỏ: Câu này chị đã từng than phiền với một cậu mod bạn chị, keke, rồi bị nó chửi cho té khói)

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 12/08/2005
  5. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Tiện đây cũng xin hỏi Hatxxihoi một số câu nhé, nhưng nhớ là phải trả lời thành thật đấy:
    1. Bạn đã có đến mối "Tình đầu" thứ mấy rồi?
    2. Hiện tai tình trạng thế nào?Túc là hiện tại đã có ai chưa?
    3. Tớ có thể đắng kỹ 1 chân được không ?
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em xin hỏi 1 câu,sư phụ có yêu đệ tử nhất không ạ.
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Câu này thì ai cũng biết, Sư phụ là phụ nữ thì tất nhiên yêu chồng, con mụ nhất , đệ tử thì làm sub - bodyguard đi.
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    " Nữ hoàng cò mồi " trở lại ( thực sự đến giờ em vẫn còn tim đập chân run khi nhớ đến giây phút đăng quang danh hiệu cao quí mà chị trao tặng ) .Phỏng vấn chị vài câu chuyên nghiệp phát !
    1 . Giữa GĐ cầu Ô Thước - JSC ( nhẫn cưới ? ) và viết cáo phó , chị thấy trọng trách nào ác liệt hơn ? Có phải là mọi người sau khi được chị mai mối đều nhờ chị viết cáo phó ?
    2. Vẫn biết hạnh phúc là vô cùng và mỗi người định nghĩa hạnh phúc theo một khái niệm khác nhau , nhưng chị có nghĩ mình là người hạnh phúc ?
    3 . Với một số người tiền rất quan trọng . Một số khác lại không cho là như thế . Chị thuộc số nào ?
    4. Chị làm nghề báo , một nghề mà theo em nghĩ là khá thú vị , không nhàm chán và tẻ nhạt như những nghề khác . Chị có bằng lòng với công việc hiện tại của mình không ? Tự nhận mình là " dân ngoại đạo " chị có vấp phải khó khăn gì trong công việc ? Vừa rồi vnexpress được vào top 500 ( nếu em nhớ không nhầm ) những tờ báo được nhiều người đọc nhất thế giới .Một số người nói đấy là tín hiệu đáng mừng cho báo điện tử nói riêng và ngành báo chí trong nước nói chung . Một số khác lại nói có được điều đó đơn giản chỉ vì nước mình còn ít báo để đọc . Là một người trong nghề , chị nghĩ sao về điều này ?
    5. Chị thường kêu ca " Già đến nơi rồi " ( oặc oặc ) . Thực ra thì vẫn biết là chị " già " nhưng " đến nơi " cụ thể là đến bao nhiêu ạ ? Nếu không quá bí mật chị có thể nói ra cái ngày quan trọng , ngày mà em nghĩ là cứ mỗi năm một lần bố chị lại nói " Giá gì ngày này năm ấy , tối hôm đó mình đi trực "
    6 . Cuộc sống vẫn có những lúc khó khăn . Lúc ấy chị thường làm gì ? ( kêu ca 1 lúc , lải nhải liên tục hay kiếm việc gì làm hay đáp án khác ạ ? )
    7 . Việc đầu tiên chị thường làm khi bắt đầu một ngày và kết thúc 1 ngày ?
    8 . Trong gia đình ,chị quí ai hơn ? Bố hay mẹ ( Chị yên tâm là bố mẹ chị sẽ không đọc được những thông tin mật này nên chị cứ mái thoải mà phát biểu )
    9. Nếu mà ngày mai tự nhiên chị trúng xổ số độc đắc , thành thật mà nói liệu em có thể gọi điện cho chị xin ít tiền ? Liệu em có thể hi vọng nhiều ? Liệu chị có chia đôi 50 - 50 với người cùng vào sinh ( không ) ra tử với chị ( Nói thật dạo này ở quê túng thiếu lắm chị ạ ..)
    10 . Tính cách của mỗi người khác nhau , có người vui vẻ ,c ó người trầm tĩnh .. Chị có thể tự hoạ về bản thân mình bằng đôi dòng giới thiệu tính cách ?
  9. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Chào tỉ . Đầu tiên chúc tỉ một ngày tốt lành. Đệ cũng muốn đóng vai Interview một lát . Xem có hợp không để mai kia chuyển sang nghiệp báo ... bán dạo !!
    Giả sử , nếu như một ngày kia ( khi đã 70 tuổi có lẻ rồi ), tỉ tỉnh dậy mà nhận ra mình trẻ lại như tuổi 20 . Tỉ sẽ làm gì trước tiên ??
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Phù, đúng là đi phỏng vấn thiên hạ mãi rồi, bây giờ mới bị quả báo đây. Hỏi rì mà hỏi lắm thế không biết, để tớ xắn quần lên giả nhời các đồng chí nào. Lần lượt nhé!!!

    1. Bạn đã có đến mối "Tình đầu" thứ mấy rồi?
    - Hỏi thế thì bố ai mà nhớ được! Mà mối tình nào cũng có dư vị của nó nên lần nào cũng thấy mới và.... đầu tuốt!!!
    2. Hiện tại tình trạng thế nào? Tức là hiện tại đã có ai chưa?
    - Theo định nghĩa của nhà binh: Bom nổ chậm.
    - Theo định nghĩa của dân buôn: Hàng tồn kho mất chìa khoá.
    3. Tớ có thể đăng ký 1 chân được không ?
    - Chân gỗ á? Có đạn mà đền thì hãy đăng ký nhá, không lại bảo tớ... lừa!

Chia sẻ trang này