1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi còn hỏi!
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Biết thế thì mới dám hỏi,không thì nào dám hỏi ạ.Thế mà không nói 1 câu "Yêu đệ tử nhất trên đời" cho đệ tử nở mày,nở mặt được sư phụ xinh đẹp như thế này yêu.
  3. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cuối cùng thì xác ướp đã trở lại, Cầu Ô Thước thiếu em một phát là công việc cứ ngập lên đến tận trần nhà.
    1 . Giữa GĐ cầu Ô Thước - JSC ( nhẫn cưới ? ) và viết cáo phó , chị thấy trọng trách nào ác liệt hơn ? Có phải là mọi người sau khi được chị mai mối đều nhờ chị viết cáo phó ?
    - Một cái thì ÁC, một cái thì LIỆT, chả so sánh được. Viết cáo phó thì có vẻ ÁC, vì chị cứ lăm le ông nào chán cơm thèm đất thích nghe kèn là đến đặt hàng luôn.. Còn làm GĐ Cầu Ô Thước thì cũng cho khối kẻ thân LIỆT danh bại (cứ nhìn lão John thì biết).. Một số người (ko phải mọi người đâu nhá) sau khi được chị mai mối thì đến đòi.... viết cáo phó cho chị.
    2. Vẫn biết hạnh phúc là vô cùng và mỗi người định nghĩa hạnh phúc theo một khái niệm khác nhau , nhưng chị có nghĩ mình là người hạnh phúc ?
    - Với chị, hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có. Mà chị thì vẫn... chưa có gì.
    3 . Với một số người tiền rất quan trọng . Một số khác lại không cho là như thế . Chị thuộc số nào ?
    - Tiền thì quan trọng gì, nhiều tiền mới là quan trọng chứ.
    4. Chị làm nghề báo , một nghề mà theo em nghĩ là khá thú vị , không nhàm chán và tẻ nhạt như những nghề khác . Chị có bằng lòng với công việc hiện tại của mình không ? Tự nhận mình là " dân ngoại đạo " chị có vấp phải khó khăn gì trong công việc ? Vừa rồi vnexpress được vào top 500 ( nếu em nhớ không nhầm ) những tờ báo được nhiều người đọc nhất thế giới .Một số người nói đấy là tín hiệu đáng mừng cho báo điện tử nói riêng và ngành báo chí trong nước nói chung . Một số khác lại nói có được điều đó đơn giản chỉ vì nước mình còn ít báo để đọc . Là một người trong nghề , chị nghĩ sao về điều này ?
    - Mỗi nghề có một sự thú vị riêng, và nó có thú vị hay không còn tuỳ thuộc vào sở thích và quan niệm của mỗi người. Cũng vô tình mà nghiệp báo nó bám dính lấy chị và chị.... đành phải yêu nó vậy. Chị chưa có gì để bằng lòng cả, chị nói rồi đấy. Còn về xếp hạng của VnE theo Alexa thì cũng chưa nói lên điều gì cả, chị nghĩ điều quan trọng là phải biết chọn lọc thông tin.
    5. Chị thường kêu ca " Già đến nơi rồi " ( oặc oặc ) . Thực ra thì vẫn biết là chị " già " nhưng " đến nơi " cụ thể là đến bao nhiêu ạ ? Nếu không quá bí mật chị có thể nói ra cái ngày quan trọng , ngày mà em nghĩ là cứ mỗi năm một lần bố chị lại nói " Giá gì ngày này năm ấy , tối hôm đó mình đi trực "
    - Ai bảo đến nơi? Tuổi già nó trèo lên đầu lên cổ chị từ đời tám hoánh nào ấy chứ. Mà bố chị chả bảo như em đâu, cụ nói thế này này: "Biết thế thì ngày ấy bố đẻ ra... cái xe máy đi cho nó sướng còn hơn".
    6 . Cuộc sống vẫn có những lúc khó khăn . Lúc ấy chị thường làm gì ? ( kêu ca 1 lúc , lải nhải liên tục hay kiếm việc gì làm hay đáp án khác ạ ? )
    - Đau khổ nó như cái... rổ ấy. Lúc nào đầy thì tìm một ai đó trút đánh toẹt một phát là xong. Vô phúc cho kẻ xấu số đó.
    7 . Việc đầu tiên chị thường làm khi bắt đầu một ngày và kết thúc 1 ngày ?
    - Việc đầu tiên của một ngày là mở mắt thức dậy và kết thúc một ngày là... nhắm mắt ngủ tiếp.
    8 . Trong gia đình ,chị quí ai hơn ? Bố hay mẹ ( Chị yên tâm là bố mẹ chị sẽ không đọc được những thông tin mật này nên chị cứ mái thoải mà phát biểu )
    - Mẹ! Đó là một tình yêu bình dị và cũng thiêng liêng nhất đối với chị. Với chị, mẹ luôn là một người bạn lớn.
    9. Nếu mà ngày mai tự nhiên chị trúng xổ số độc đắc , thành thật mà nói liệu em có thể gọi điện cho chị xin ít tiền ? Liệu em có thể hi vọng nhiều ? Liệu chị có chia đôi 50 - 50 với người cùng vào sinh ( không ) ra tử với chị ( Nói thật dạo này ở quê túng thiếu lắm chị ạ ..)
    - Này này cái cô này, tránh ra chỗ khác ngay không thì bảo, đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ nhá. Chia chia chác chác cái giè.
    10 . Tính cách của mỗi người khác nhau , có người vui vẻ ,c ó người trầm tĩnh .. Chị có thể tự hoạ về bản thân mình bằng đôi dòng giới thiệu tính cách ?
    - Có lẽ chị là tổng hòa của hai tính cách đó. Còn cái nào "phát tác" lúc nào thì tuỳ thuộc vào thời điểm và hoàn cảnh. Cũng như một quả bóng có 2 nửa trắng và đen, nếu một người nhìn ở mặt đen thì quả quyết nó màu đen, người bên kia thì sống chết bảo nó màu trắng. Chị nghĩ ai cũng vậy thôi.
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 13/08/2005
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    - Bỏ ngay lão già mà tỉ vẫn phải gọi là chồng suốt nửa thế kỷ và... chui vào hang Cắc Cớ.
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Một câu trả lời không thể suất sắc hơn ! Cảm ơn tỉ ! Các huynh thấy rồi đấy . Mai kia y học có thể làm cho người phụ nữ cải lão hoàn đồng mà anh em mình không có cái đặc ân đấy thì đây là điều cảnh cáo đầu tiên của tỉ hatxxihoi ! Tỉ ơi ,có một câu chuyện nói rằng , phụ nữ được sinh ra do sự mệt mỏi của thượng đế , sự dối trá của thiên thần , và sự ranh ma của quỷ sứ ! Tỉ giải thích cho mọi người đi, vì đệ cũng cảm thấy tin tin . Chắc chắn là không phải rồi , đúng không tỉ ??
  6. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    oạch, tiểu muội nói thế thì chết, phải chăng
    Gái càng xinh càng không chung thuỷ
    Điếu thuốc tàn tri kỷ đời trai
    hỏng hết rồi
  7. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bà kon, cho tớ fỏng vấn Sếp Hatxxihoi một phát thôi, xong rồi bà kon lại tiếp tục nhé:
    1. Với tình hình hiện nay, nếu tớ mai mối Sếp cho Sếp Chungtm thì khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm? Sếp Hatxxihoi có công nhận là Sếp Chungtm quá đẹp zai fong độ, là mẫu hình đàn ông lý tưởng của các cô gái chưa lớn, mới lớn, đang lớn và đã lớn không ạ?
    2. Đọc tâm sự của Sếp, viết bên chủ đề Đi & Sống, thấy Sếp rất có hứng thú nói chuyện về những vấn đề mà người khác ngại, như toa-lét chẳng hạn? Sếp có thể giải thích tại sao sếp có thể nhảy vào Washington City ngồi cả nửa ngày không ạ?
    3. Cũng đọc các tâm sự của Sếp, thấy Sếp được nhiều người yêu, tỉnh tò, theo Sếp cảm giác yêu nhưng không được đáp lại và cảm giác được yêu nhưng không yêu thì cảm giác nào dễ chịu hơn?
    4. Giả sử (nhấn mạnh) bây giờ Sếp WHYNOT tỏ tình với Sếp thì Sếp có nhận lời không? Cuối tháng 8, Sếp WHY về VN, nếu Sếp WHY gọi điện mời Sếp đi uống cà-fê vào buổi tối thứ Bảy đẹp trời và Sếp nhận nhời đi, câu đầu tiên mà Sếp sẽ nói với Sếp WHY khi gặp mặt là gì?
    5. Sếp WHYNOT đã được bầu là thiên hạ đệ nhất HANDSOME của box ta. Tuy nhiên, Sếp WHY vẫn gặp khó khăn trong việc cưới vợ, vì các cô không đủ tự tin để đến với Sếp WHY, Sếp Hatxxihoi hãy cho Sếp WHY một lời khuyên được không? Nếu được thì nó là?
    6. Giả sử, một buổi sáng trời không đẹp lắm, Sếp vô tình đâm xe vào một gã và Sếp bị ngã, trong khi lúi húi đau chưa ngẩng mặt lên đã bị gã kia chửi tới tấp, rồi Sếp tò mò ngẩng mặt lên xem gã kia trông thế nào mà chửi siêu thế, và Sếp bắt gặp một khuôn mặt quá đẹp zai, một dáng người quá chuẩn. Người ấy cũng bị nhan sắc chim bay cá nhảy của Sếp hớp hồn, thế là hắn bắt đầu chiến dịch tán Sếp. Năm tháng sau đó Sếp và gã cưới nhau. 15 năm sau đó, Sếp sẽ dạy con gái thế nào khi cháu dắt xe ra đường?
    7. Giả sử Sếp cưới Sếp WHYNOT. 10 năm sau ngày cưới, Sếp thấy cuộc sống vợ chồng nhàm chán quá. Thế rồi, vâng đúng là thế rồi, vào một ngày đẹp zời, Sếp gặp lại anh chàng cố nhân thuở nào, trông hắn bây giờ cứng cỏi, phọng độ, thành đạt và hắn đề nghị ... quay lại với Sếp. Sếp sẽ trả lời ...?
    8. Sếp có thể hát quan họ bằng tiếng Anh được không (Sếp có chuyên ngành là Anh ngữ mà)? Nếu được, Sếp có thể biểu diễn một bài rồi ghi lại cho box thưởng thức được không? (Khâu kỹ thuật ghi lại có thể do Sếp All4 hướng dẫn Sếp).
    9. Một câu hỏi kinh điển. Mẫu hình đàn ông lý tưởng của Sếp là như thế nào?
    10. Theo Sếp, có bao nhiêu người con gái nếu được hỏi những câu hỏi trên đây sẽ có những câu trả lời giống của Sếp?
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    - "Gái càng xinh càng không chung thuỷ "---->>> và có cái sự ngược lại không đại ca? Nếu thế thì chắc tiểu muội sẽ lay lay cái lão già kia mà khóc ròng: Cụ ơi,.... nhìn..... em.... này!!! Cụ kia chắc nấc lên một cái vì... tiếc rồi thăng luôn. Tiểu muội chợt nhớ đến một câu chuyện. Có một đôi tình nhân nọ yêu nhau tha thiết, nhưng không may chàng bị ốm thập tử nhất sinh. Một ngày kia đã cập kề miệng lỗ, chàng tha thiết nhìn nàng và nói lên ước nguyện cuối cùng của đời mình, đó là được nhìn thấy cơ thể nàng. Sau giây phút ngần ngại, nàng đồng ý (có ai lại đành lòng tiếc trước một sinh linh sắp lìa đời như thế). Chàng nuốt nước miếng đánh ực một phát rồi bụng bảo dạ: Ta phải quyết tâm sống. Chỉ có vậy mà chàng đã chiến thắng thần chết. Đôi tình nhân sống đến đầu bạc răng long...
    Cái ngày răng long ấy, "cụ" chàng lại ốm thập tử nhất sinh. Nhìn "cụ" chàng phều phều thở qua những chiếc răng bay bay trước gió, tình yêu của "cụ" nàng trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. "Cụ" nàng chợt nhớ đến phương thuốc kỳ diệu khi xưa và bắt đầu... thoát y, rồi lay gọi "cụ" chàng. "Cụ" chàng quay lại nhìn... Rồi bỗng dưng mắt "cụ" chàng trợn ngược lên, "cụ" chàng nấc lên một tiếng rồi... thẳng cẳng.
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Vâng, gớm, bác lại cứ giả vờ khách sáo cho nó rách việc. Bác chả lổi tiếng về cái tật sồn sồn, nhất là khoản đòi nợ là giề. Xem lào, xem bác chọc ngoáy em cái giề lào.
    1. Với tình hình hiện nay, nếu tớ mai mối Sếp cho Sếp Chungtm thì khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm? Sếp Hatxxihoi có công nhận là Sếp Chungtm quá đẹp zai fong độ, là mẫu hình đàn ông lý tưởng của các cô gái chưa lớn, mới lớn, đang lớn và đã lớn không ạ?
    - Bác khe khẽ cái mồm cho em nhờ, đại ca ấy mà nghe thấy là em tiêu đời luôn đấy. Hôm nọ ngồi khật khừ cùng em, đại ca ấy móc ở mông (em thề là không điêu một lời) ra một cái.... ví. Trong ví là một cái gì đấy đau lòng ơi là đau lòng. Mà em với đại ca ấy nghe đâu là họ hàng (bắn 7 tầm đại bác chưa tới), làm sao tí toáy được gì. Sếp ấy thì quá là mẫu của các loại mẫu rồi, cái đấy khỏi phải bàn. Mà này, bác đừng gọi em là sếp, họ hàng nhà em tưởng thế nào lại lục tục kéo nhau xuống nhờ vả thì phiền lắm đấy.
    2. Đọc tâm sự của Sếp, viết bên chủ đề Đi & Sống, thấy Sếp rất có hứng thú nói chuyện về những vấn đề mà người khác ngại, như toa-lét chẳng hạn? Sếp có thể giải thích tại sao sếp có thể nhảy vào Washington City ngồi cả nửa ngày không ạ?
    - Bác đi Tây đi Tàu nhiều thì bác ngại thế chứ, em thì chả ngại cái việc thường ngày ở huyện đấy. Người ta có đầu vào thì tất phải có đầu ra. Bác cứ bịt một đầu kia lại thì bác sống kiểu gì? Mà bác điêu thì điêu nó vừa vừa cho người khác còn điêu với chứ, em ngồi nửa ngày bao giờ? Đã ngồi thì ngồi cả ngày cho.... đã thì thôi chứ.
    3. Cũng đọc các tâm sự của Sếp, thấy Sếp được nhiều người yêu, tỉnh tò, theo Sếp cảm giác yêu nhưng không được đáp lại và cảm giác được yêu nhưng không yêu thì cảm giác nào dễ chịu hơn?
    - Bác nghe câu này bao giờ chưa:
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã là một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế...
    Buồn, buồn lắm bác ạ Buồn đến tan nát ruột gan phèo phổi lục phủ ngũ tạng ra ấy chứ.

    4. Giả sử (nhấn mạnh) bây giờ Sếp WHYNOT tỏ tình với Sếp thì Sếp có nhận lời không? Cuối tháng 8, Sếp WHY về VN, nếu Sếp WHY gọi điện mời Sếp đi uống cà-fê vào buổi tối thứ Bảy đẹp trời và Sếp nhận nhời đi, câu đầu tiên mà Sếp sẽ nói với Sếp WHY khi gặp mặt là gì?
    - Em nói thật chứ em là em chúa ghét cái kiểu giả sử giả địa của bác đấy. Chị xin lỗi nhà chú Whynot trước, cái này phi thực tế nên chú chả việc gì phải đề phòng cả. Nếu vô phúc cho chú là phải gặp chị thì câu đầu tiên chị sẽ nói với chú là: "Thế chú bị lão John lão lừa à?"
    5. Sếp WHYNOT đã được bầu là thiên hạ đệ nhất HANDSOME của box ta. Tuy nhiên, Sếp WHY vẫn gặp khó khăn trong việc cưới vợ, vì các cô không đủ tự tin để đến với Sếp WHY, Sếp Hatxxihoi hãy cho Sếp WHY một lời khuyên được không? Nếu được thì nó là?
    - Chú cứ nhìn gương chị mà làm.
    6. Giả sử, một buổi sáng trời không đẹp lắm, Sếp vô tình đâm xe vào một gã và Sếp bị ngã, trong khi lúi húi đau chưa ngẩng mặt lên đã bị gã kia chửi tới tấp, rồi Sếp tò mò ngẩng mặt lên xem gã kia trông thế nào mà chửi siêu thế, và Sếp bắt gặp một khuôn mặt quá đẹp zai, một dáng người quá chuẩn. Người ấy cũng bị nhan sắc chim bay cá nhảy của Sếp hớp hồn, thế là hắn bắt đầu chiến dịch tán Sếp. Năm tháng sau đó Sếp và gã cưới nhau. 15 năm sau đó, Sếp sẽ dạy con gái thế nào khi cháu dắt xe ra đường?
    - Cái này không phải em dạy mà..... bố cháu dạy. CHỬI.
    7. Giả sử Sếp cưới Sếp WHYNOT. 10 năm sau ngày cưới, Sếp thấy cuộc sống vợ chồng nhàm chán quá. Thế rồi, vâng đúng là thế rồi, vào một ngày đẹp zời, Sếp gặp lại anh chàng cố nhân thuở nào, trông hắn bây giờ cứng cỏi, phọng độ, thành đạt và hắn đề nghị ... quay lại với Sếp. Sếp sẽ trả lời ...?
    - Cút.
    8. Sếp có thể hát quan họ bằng tiếng Anh được không (Sếp có chuyên ngành là Anh ngữ mà)? Nếu được, Sếp có thể biểu diễn một bài rồi ghi lại cho box thưởng thức được không? (Khâu kỹ thuật ghi lại có thể do Sếp All4 hướng dẫn Sếp).
    - Ối rời, cái lày là xở trường của iem. All4 vác cho chị cái mi cà dô nào. Kiểu này Viện tai mũi họng lại đông khách rồi.
    9. Một câu hỏi kinh điển. Mẫu hình đàn ông lý tưởng của Sếp là như thế nào?
    - Em chỉ thấy toàn Lý... Thông chứ làm quái rì có lý tưởng.
    10. Theo Sếp, có bao nhiêu người con gái nếu được hỏi những câu hỏi trên đây sẽ có những câu trả lời giống của Sếp?
    - 1, iem.
    Được all4country sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 14/08/2005
  10. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    - [​IMG] Hôm nọ ngồi khật khừ cùng em, đại ca ấy móc ở mông (em thề là không điêu một lời[​IMG]) ra một cái.... ví.[​IMG] Trong ví là một cái gì đấy đau lòng ơi là đau lòng[​IMG].
    Tớ thì chả giỏi cái khoản bói toán xem là những thứ chú chungtm móc ở mông ra thì nó thế nào mà đau lòng. Nói thế chứ Sếp Hat thì chắc là biết quá rõ, ngồi đấy, nhìn thấy mà. Đấy, chính Sếp cũng fẩy công nhận là chú chungtm quá chuẩn luôn. Pháp luật bây giờ quy định lại rồi, chỉ cần bắn súng cao su mà chưa tới là có thể tò tí te được đấy Sếp ạ. 7 tầm đại bác chưa tới thì quá an toàn rồi. Còn đợi gì nữa đây? Thôi mà, gớm e thẹn thì cũng fải vừa vừa thôi, hạnh phúc chung thân mới là quan trọng Sếp ạ.
    [​IMG] Mà bác điêu thì điêu nó vừa vừa cho người khác còn điêu với chứ,[​IMG] em ngồi nửa ngày bao giờ?[​IMG] Đã ngồi thì ngồi cả ngày cho.... đã thì thôi chứ.[​IMG]
    Đấy khoản này thì fải xin lỗi Sếp, cứ tưởng còn fải chạy ra ăn uống nên nghĩ là Sếp chỉ ngồi có nửa ngày, nào ai có biết Sếp chuẩn bị ăn sáng thật no rồi vào đó ngồi cả ngày. Thất lễ, thất lễ!
    - Bác nghe câu này bao giờ chưa: Khi người không yêu ta Buồn đã là một nhẽ Khi ta không yêu người Sao cũng buồn đến thế... Buồn, buồn lắm bác ạ[​IMG] Buồn đến tan nát ruột gan phèo phổi lục phủ ngũ tạng ra ấy chứ.[​IMG][​IMG]
    Chưa nghe. Văn, thơ, hò, vè, truyện Kiều thì tớ vốn rất dốt. Tưởng là cái gì cho đi mà không nhận lại được thì mới buồn, còn lại những cái gì nhận được mà không phải cho thì là vui. Khổ thế đấy, nhân tình thế thái tớ vốn không hiểu lắm. Mò cua bắt ốc từ nhỏ nên hơi ít kinh nghiệm. Sếp thông cảm.
    Em nói thật chứ em là em chúa ghét cái kiểu giả sử giả địa của bác đấy.[​IMG] Chị xin lỗi nhà chú Whynot trước, cái này phi thực tế nên chú chả việc gì phải đề phòng cả.[​IMG] Nếu vô phúc cho chú là phải gặp chị thì câu đầu tiên chị sẽ nói với chú là: "Thế chú bị lão John lão lừa à?"
    Ấy mong Sếp nghĩ lại. Nói với thằng ma căng chúa chết nào đó thì được, còn nói với Sếp WHY thì không được. Những người nổi tiếng rất dễ bị tổn thương, đơn giản là vì họ đã quen với những lời nói có cánh. Sếp cũng phải chịu khó gắn cánh vào nhời nói khi nói với Sếp WHY nhá? Sếp nói "Thế chú bị lão John lão lừa à?" nghe thì có vẻ như nói John này lừa lọc, nhưng kỳ thực ra là "sao chú dốt thế, dốt thế nên mới bị lão John lão ấy lừa vì lão ấy chỉ là thằng mò cua bắt ốc", thế thực ra là xúc phạm bác WHY đấy!
    - Cái này không phải em dạy mà..... bố cháu dạy. CHỬI.[​IMG]
    Tưởng là Sếp dạy cháu "Nếu đâm xe vào thằng nào thì phải chọn cho kỹ, đừng tham đẹp zai mà đâm vào, khổ cả đời đấy con yêu ạ!" ??????????
    - Cút.
    Nói trước thì thường là bước khó qua.

Chia sẻ trang này