1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Có lẽ phải xin phỏng vấn sếp Hatxxihoi thêm vài câu nưa ấy chứ nhir:
    1. Sếp hãy giải thích tại sao trên diễn đã sếp "chua ngoa" vậy mà ngoài đời thực lạ "hiền" như vậy?
    2. Sếp hãy cho biết :"Bắn không nên thì đền đạn"là sao? DV nhà tớ có nhiều đạn thì có được "tấn công" sếp không (Đạn thì có thừ để đền)?
    Mong sếp trả lời nhé!
    Chúc cả nhà một ngày vui vẻ
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    1. Sếp hãy giải thích tại sao trên diễn đàn sếp "chua ngoa" vậy mà ngoài đời thực lại "hiền" như vậy?
    - Đấy là tớ nghe lời bu tớ, "Con gái con đứa, lúc nào cũng tâng tâng thế kia thì ma nó lấy à, mày phải giả vờ ngoan ngoan, ngu ngu một tí cho bu nhờ con ạ, chứ ở nhà với bu đến bao giờ nữa hả giời?" . Ấy thế mà lên đây nhìn nhiều anh đẹp giai ứ chịu được, thế là bản chất nó cứ lòi ra.
    2. Sếp hãy cho biết :"Bắn không nên thì đền đạn"là sao? DV nhà tớ có nhiều đạn thì có được "tấn công" sếp không (Đạn thì có thừa để đền)?
    - Tốt nhất là nên phòng thủ, tấn công tớ chỉ có... phí đạn. Mà tích nhiều đạn quá cẩn thận nó bùm một phát thì... xong.
  3. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, quên mất vì ko biết là bằng tuổi hay sao nữa. Từ ngày cậu lên sếp tớ chưa chào cậu 1 câu nhỉ, sẵn hôm nay chào luôn. Còn hỏi tớ chả biết hỏi cái gì nữa.....
    À quên, tại sao cậu có nick hatxihoi? Ngày tớ học cấp 3 cũng có 1 cô bạn hắt xì hơi cả này, nhất là trong những ngày lạnh, vì cô bạn ấy bị...viêm xoang mà.
    Tớ cũng rất ấn tượng với nick của bạn, mang một nỗi nhớ, lại thêm bạn là một người khá là vui vẻ và cá tính ( như bác amatơ khen đấy).
    Bạn làm nghề báo, chắc tay nghề văn chương của bạn rất cao.... Bạn đã đi phỏng vấn ai đầu tiên và bạn có kỷ niệm nào "dở khóc dở cười" vì nghề này chưa?????
    Tặng hoa cho cậu đã chứ...
  4. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Mời sếp một ly trước khi tiếp chuyện sếp: Được sếp quan tâm quý hóa quá...
    1. À quên, tại sao cậu có nick hatxihoi? Ngày tớ học cấp 3 cũng có 1 cô bạn hắt xì hơi cả này, nhất là trong những ngày lạnh, vì cô bạn ấy bị...viêm xoang mà.
    - "Có những con người do... vô ý sinh ra". Nick cũng thế. Nick của tớ không phải là ngoại lệ.

    2. Tớ cũng rất ấn tượng với nick của bạn, mang một nỗi nhớ, lại thêm bạn là một người khá là vui vẻ và cá tính ( như bác amatơ khen đấy).
    - Đúng là amateur!!! Tớ chưa bao giờ hân hạnh được tiếp chuyện bác ấy cả, tin bác ấy có mà... đổ thóc giống ra mà ăn... Đừng ấn tượng người khác bởi cái nick, nó đơn giản chỉ là sự kết hợp của các con chữ. Đúng thế không?
    3. Bạn làm nghề báo, chắc tay nghề văn chương của bạn rất cao.... Bạn đã đi phỏng vấn ai đầu tiên và bạn có kỷ niệm nào "dở khóc dở cười" vì nghề này chưa?????
    - Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét, mà trình độ phét lác của tớ mới ở mức..... sơ cấp thôi.Kỷ niệm thì nhiều, nhưng chưa có kỷ niệm nào theo kiểu dở ông dở thằng thế cả.
  5. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi ấy một câu này nhé :
    Một hôm khi you đang ngồi làm việc rất rất hăng say thì có người đi thẳng vào và đứng ngay trước mặt ấy trên tay anh ta ôm một bó hoa toàn màu hồng (thì là hoa hồng mà), trước mặt bàn dân thiên hạ anh chàng này tuyên bố là anh rất yêu em và muốn có em mãi mãi .....
    You làm gì ?
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng mod của box Bắc Giang - Bắc Ninh ghé thăm PT và xin có lời đa tạ thịnh tình quý báu của sếp về việc giao lưu giữa các box, làm chén nữa:

    - Q: Một hôm khi you đang ngồi làm việc rất rất hăng say thì có người đi thẳng vào và đứng ngay trước mặt ấy trên tay anh ta ôm một bó hoa toàn màu hồng (thì là hoa hồng mà), trước mặt bàn dân thiên hạ anh chàng này tuyên bố là anh rất yêu em và muốn có em mãi mãi ..... You làm gì ?
    - A: "Mời anh xuống lễ tân nộp hồ sơ để được xét tuyển từ vòng.... gửi xe, nhanh không tôi gọi bảo vệ bây giờ!"
  7. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Q: Mọi thứ anh đã qua hết rùi giờ chỉ còn mình em thôi (Nói nhỏ : Có mời mấy bác đi nhậu rùi mà ), hãy cho anh một cơ hội để anh chứng minh tình yêu của anh với em ?
  8. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới hiểu tại sao dạo này mấy bác bảo vệ lúc nào cũng say khướt, hoá ra mấy chú nộp hồ sơ trước cũng xài bài này. Đúng là chẳng ra thể thống cống rãnh gì cả, đi nhậu sao không............rủ tôi, hả???
  9. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Q: Để chứng minh tình yêu của anh tối nay anh mời em đi nhậu tại "Tiên Tửu Quán " Cái quán mà hôm trước anh thấy em Say khướt ở trong góc phòng đó.
  10. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Mình biết thêm 1 góc nhỏ trong đời sống của sư phụ rồi,có thế này mà cứ muốn dấu mãi.............
    Uống rượu say ngày mai ta tỉnh
    Uống rượu tình khó tỉnh lắm ai ơi..............

Chia sẻ trang này