1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    - Không phải MỘT, mà là VÔ SỐ.[​IMG]
    VÔ SỐ = Vào Số = Đạp Số = Đẩy Số = Ấn Số = Nhúng Số. Thực sự không biết sếp Hatxxihoi suy nghĩ quá cao siêu thế nào chứ, tớ thì chả kết nối được giữa Một và Nhúng. Không biết là cứ nhúng thì chỉ được một và hễ cứ một là chỉ được nhúng? Xin sếp khai hoá cho cái đầu ngu muội của tớ. Đa tạ trước!
    - Nếu cứ theo nick mà thành cặp thì chị phân thân một nghìn lần cũng chả đủ để cặp. Mà này, lần sau hỏi gì thì nhớ mua thêm cân muối bỏ vào nhá.[​IMG]
    Khi người ta bỏ một cân muối vào cái gì đó thì là ướp muối mà mục đích của ướp muối thường là để bảo toàn tình trạng của thức ăn, tránh thiu thối. Áp dụng mục đích này vào ý của sếp Hatxxihoi đối với những câu hỏi của vị chuyên tạo nick mới kia thì có nghĩa là những câu hỏi này quá hay, không được để thời gian hay cách nhìn khắc nghiệt của người đời làm cho nó phai nhạt đi nên cần phải ướp bằng một cân muối. Nhiều người chắc sẽ lí luận, "ồ không! vì nó nhạt nên Sếp muốn thêm muối!". Xin thưa, ý sếp không phải thế vì: một là nếu nhạt thì có thể thêm nhiều thứ như tương, mắm, và hai là chỉ có 2 câu hỏi nên nếu thêm muối cho đủ mặn mà chit cần thêm một chút muối chứ không phải là những một cân. Do vậy ý Sếp rõ ràng không phải là các câu hỏi này nhạt mà là chúng qua hay, cần phải được bảo toàn bằng thật nhiều muối. Gớm nào! sếp Hắt nhà mình là chỉ được cái thâm thuý thôi. Thảo vào, nghe tương truyền rằng cái tên Thuý thường là để đặt cho những người Thâm!!!! Chúc Sếp ngủ thật ngon và khi ngủ thật NGOAN để mai có sức khoẻ đi nàm!
  2. bigmans_hn

    bigmans_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Về lĩnh vực văn chương thì em thấy bác JS quả đúng là một cao thủ trong làng văn chương, kiểu gì bác cũng xử lý được hết. Trong các câu trả lời cả sếp Hatxxihoi đối với viemmuidiung bác JS co công nhân với em là sếp rất "đa đánh" và "Thâm Thuý " không. Ah, nhân đây em cũng thử phân tích từ thâm thuý của bác nhé. Thâm là gì? trước hết thâm là một màu đỏ đậm, hay có thể nói Thâm = Đỏ + Đen, mà Thâm Thuý => Đỏ+Đen+Thuý và mình viết ngược lại một chút thì lại ra Thuý Đỏ Đen. Oh bây giờ em mới phát hiên ra là sếp chúng ta lại có một khả năng đặc biệt đấy. hahhaha.
    Chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ!
  3. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Cậu nói tớ là cao thủ văn chương để dân chuyên Văn như các bác PhuThuyAli, Hatxxihoi, Sleeping_Sun, Tereda_2010 ... họ cười cho thối mũi. Thông báo tin buồn là tớ dốt văn nhất quả đất.
    Tớ công nhận sếp Hắt "đanh đá" và "thâm thuý". Do đó mà đỏ đen là điều tất nhiên. Vì
    -- đanh đá = đa đánh = đánh nhiều ==> toé máu ==> màu đỏ-- thâm thuý = thâm nho nhọ đít (xin lỗi [​IMG]) = nhọ đít ==> màu đen
    Tuy nhiên, đánh đá và thâm thuý thì cũng có nghĩa là cờ thấp (thấp cờ) (hay nói khác đi là oánh cờ toàn thua). Vì
    Như trên đã viết: đanh đá và thâm thuý = đỏ đen = cờ bạc = bác thằng bần  = thằng bần có bác ==> ông bà thằng bần có nhiều hơn một con ===> con đàn ===> cháu đống ===> tăng dân số ===> nghèo đói ===> lạc hậu ===> lạc mất hậu thì cờ chỉ còn có nước thua ===> thấp cờ.
    Được johnsteve sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 22/08/2005
  4. bichong82

    bichong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ối, chời cao đất dày ơi..... Em phục sát đất ....Công nhận trình độ "suy diễn" của các bác quả thật phong phú. Em vốn tính cũng hay suy diễn rồi, thế mà lên đây cũng phải gọi các bác là sư sư phụ luôn. Em phải học tập mới được, như thế ra đường mới ko bị bắt nạt....
    Thế hatxxihoi tính thế nào? Bác John nói đúng đấy chứ? Chả lẽ ngoài tài viết báo, còn bị nhiễm "kiếp đỏ đen" nữa sao?
  5. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Ôi, phục các bác quá . Các bác suy luận kiểu này thì Serlock home giả sử có được sinh ra thì cũng phải khăn gói quả mướp , kiếm thêm cái đàn + vài ba cái nón rách mà kiếm việc khác thôi .Gặp phải các bác thì cư gọi là ... vái sư !!Kiểu suy luận của các bác làm em nhớ một câu chuyện cười về một đứa trẻ đi học lớp 3 , bố nó khoe nó rất giỏi toán với ông bạn,mới học lớp 3 mà nó nhân chia, cộng trừ ... vãi cả đái !Ông khách không tin . Đang hăng - liền gọi thằng con lại , ông khách mới cho nó một phép chia, ông bảo 6416 được mấy - 4, thằng bé đáp tự tin. Mắt tròn mắt dẹt ,ông khách tin lắm. Các bác cứ tưởng tượng mà xem, mồn cứ há hốc ra !. Ông bố hứng lên - Còn 48/8 được mấy hả con trai ? - Cũng được 4, thằng bé đáp thẳng thừng !! Các bác biết nó chia thế nào không ? Nó thấy số nào chung là nó gạch phăng đi ở cả tử và mẫu , còn lại là kết quả !
    Câu chuyện xảy ra cách đây dễ đến 20 năm rồi tỉ nhỉ , thằng bé ấy chắc cũng bằng tuổi bác cả John ! ....... Ấy chết , nào em có ý gì đâu ! Bác đừng bảo là thằng em có ý này ý kia, tội cho em !
    ( Thâm thúy : Thâm = sâu => Thâm thúy +đanh đá =>sâu sắc =>khó lường =>bác cả John khinh địch => THUA !!)
  6. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người khen ngợi ngôn ngữ " đao búa " của tỉ với một thái độ rất chi là kính nể - sợ rằng một lúc nào đó nó nhằm vào mình chăng ?-Tỉ toàn sử dụng những động từ mạnh chan chát ra . Đệ đọc khá nhiều nhưng quả thật chưa thấy ai có vốn từ phong phú như tỉ! Thi thánh Amateur25 cũng phải thốt lên : Mình thích giọng văn này !!Có điều dạo này hình như chân chùn , gối mỏi hay sao mà ít thấy tỉ viết bài ? Tỉ cũng bảo là " đập chết ăn thịt " thằng đệ tử nào dám tỉnh tò !Đệ cũng thắc mắc là không biết tỉ đã đập...ch...êt...chết , và ..ăn ..ă..ăn thịt thằng nào chưa ?(xin lỗi tỉ ,đệ đang run lẩy bẩy đây này ) Hay chỉ là hữu danh vô thực !!
  7. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói chuyện ngôn từ mà em chẳng hiểu gì cả , em xin hỏi chị hatxxihoi về cảm nhận chung của chị về con trai trong box PT thế nào ah ? Chị có ấn tượng tốt và ko tốt nhất với ai, hihihi câu hỏi hơi tế nhị nhưng ko sao chị nhỉ?
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bảo Thủ ơi !!!
    Bé hỏi thế thì khối chú lại mất ăn mất ngủ để gọi điện, nhắn tin, gửi tin chát để nhờ Sếp Hatxxihoi lên đây nói có cảm tình nhất mới mình đấy. Khổ thân các chú ấy ra. Nần sau hỏi khác khác đi tí nhá, tránh những vấn đề nhạy thị cảm này ra.
    Dạo này bé biến đi đâu thế? Hay đưa bé nên thớt fỏng vấn cái nhể?
  9. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Chú Fox8x đã cố được tí lại bỏ gậy xuống là sao thế?
    Thâm thúy +đanh đá =>sâu sắc =>khó lường =>bác cả John khinh địch => THUA !!
    Không lô-gíc lắm ! Nhưng không sao, rồi sẽ giỏi. Cứ cố theo sư phụ Hatxxihoi một thời gian sẽ thành thần đồng thôi. Sư phụ của chú từ chối nhận anh làm đệ tử, chỉ cho anh được vinh hạnh chát với sếp ấy có mấy lần mà anh học được khối thứ. Lên đây vận dụng 1% những gì học lỏm được của sếp Hatxxihoi đã thấy có mấy bác vào khen (đểu). Chú Fox8x được chính thực nhận là sư đệ thì kiểu gì chả được sư tỉ truyền hết võ cho. Cố mà luyện tập chú ạ.
    Thôi trả lại bàn fỏng vấn cho các bác, nếu không lại mang tiếng già mà vẫn Ham Chơi!
  10. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Mấy hôm bận việc nước (dạo này mưa HN ngập hết cả ) nên em phải biệt phái sư đệ fox8x vào bày tỏ lòng ngưỡng mộ tài suy diễn theo trường phái "Dây cà ra dây muống" của các bác.. Đỏ đen thì là nghề cha truyền con nối của dòng tộc nhà em rồi, em bao nhiêu mùa mít rụng thì bấy nhiêu cái chiếu bạc rách, cái này các bác khỏi phải dưa lê nhiều cho tốn nước bọt.
    Cái kiểu suy diễn của bác làm em nhớ đến kiểu "diễn suy" về tóc như thế này:
    - Người tóc lốm đốm bạc thì gọi là------>> tóc "hoa râm" (tiếng Bắc vẫn gọi đồng là hoa DÂM)
    - Tóc nửa bạc nửa đen------>>> *******
    - Tóc bạc nhiều hơn tóc đen --------->> Đa dâm
    - Đầu trụi thùi lụi, không có dấu hiệu của tóc, trơ mỗi cái thủ ra thì gọi là --------->> Thủ dâm

Chia sẻ trang này