1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    What? Nghe có nhầm ko nhỉ? Tại sao lại ko gặp nhau nhỉ? Vậy là sao nhỉ? Em chẳng hiểu gì cả!
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ hờ , đề nghị anh An vào đây ngay để giải thích cho em Bé hiểu lào ? Đồng hương đồng khói với nhau cả ra đới , để em ý hiểu nhầm nà ko tốt đâu
  3. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    oạch, chị vừa ngất đúng 2 tiếng buổi sáng để kể từ lúc nhận được câu phỏng vấn của em, một câu hỏi mang tính thời sự, quốc gia và mang tính toàn cầu nữa chứ. Một câu hỏi như vậy mà em đem hỏi chị hử, chit chit thía thì chị cung oách phết. Đã thế trả nhời luôn:
    Là một công dân nước CHXHCN VN, và trong một tương lai nào đó chưa biết trước sẽ kết hợp với một công dân khác để thành một tế bào trong xã hội, em tự nhận thấy mình phải có trách nhiệm với vấn đề hôn nhân và kế hoạch hoá gia đình, xây dựng một gia đình hạnh phúc, bền vững đảm bảo kế hoạch hoá gia đình. Em xin hứa sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo kế hoạch hoá gia đình trong giai đoạn từ nay đến năm 2010. Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các ban ngành đoàn thể, các tổ chức, các cán bộ đã tận tình hướngdẫn em hoàn thành được kế hoạch này. (bài này mình làm mãi hồi lớp 5 roài)
  4. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thank em nhiều. Hay thật, vào đây lại tìm thấy có cạ với mình, thích quá. Chị thích cuộc sống nhiều biến động dưng mà có một thứ không thích biến động dó là tình cảm . Nhưng mà chắc chả phải tại thích biến động mà ế đâu em ạ,hic hic
    Em thích làm XNK hả, mệt lắm đó. sau 2 năm làm XNK chị mới thấy rằng làm XNK giống hệt làm cửu vạn, việc gì cũng phải làm hic.98% lớp chị ra trường khôn glàm XNK, cả lớp còn lại 2 người. ah, chính xác lớp chị là A8-K38C, em là K44 à, eo ơi, K44 ss với K38, hic mình già quá roài
    Chị sợ nhất con gián nhóc ạ, không hiểu sao cứ nhìn thấy con gián là chị hét toáng hết cả lên, cái con vừa chạy dưới đất, vừa bay được, lại còn chui được ở khắp nơi, hôi hôi, kinh luôn
  5. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Hơ , cái này em cũng....giống hết chị
    Chị và chị Southlover đã hẹn nhau roài, hôm đó gặp em luôn, hihi, em người nhà có biết hôm đó có món gì không, chị với chị Southlover đang tranh nhau đùi gà, nhưng mà không biết nhà cô dâu có sợ H5N1 mà không cho ăn không (chị biết nhà chú rể là không có roài hic) Sao con gà lại chỉ có hai cái đùi nhỉ, em là người nhà nhớ để í cái mâm bọn chị ăn cho hoành tráng nhá. CHị và chị Southlover cảm ơn em nhiều, Southlover nhỉ, hihi
    # Oh , có khi chị học cùng trường cấp 2 với em luôn đấy nhỉ ? Hồi chị học là cô nào chủ nhiệm vậy ?
    Em học khoá nào nhỉ, nếu chị dưới chị 1, 2 khoá thì chị biết nhiều và chơi nhiều lắm, còn bé hơn thì chị chịu (chả sơ múi gì được mà ). Chị học lớp Thầy Châu, khoá 92-96 í, học cùng mấy chị Bùi Việt Lâm (giải nhất văn QG năm 99) , Đỗ Hương em có biết mấy chị này không?
    Hẹn gặp em vào chủ nhật nhé, và nhớ điều chị nhờ cậy nhá
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    ==> Ực ! Đùi gà àh ? Ực ! Em cũng thích , thích đùi gà nắm ạh ! Còn các món hôm ấy ấy ạh ? Em....chưa biết , trưa mai em mới lên tàu về " ăn cỗ " ( ) mà , em chỉ biết là tất cả các món ăn hôm đó là do nhà bác cả nhà em làm hết ( nhà bác ấy kinh doanh nhà hàng mà - người nhà cả - quá tiện ). Được , em sẽ hỏi chị Hằng xem mâm nào là mâm của 2 chị để còn....sang chúc rượu
    ===>92-96 ạh ? Em học.....97-01 . Oài , mấy cái tên chị nói em nghe quen quá , nhưng....ko nhớ ra nổi. Trong mấy chị ấy có chị nào đi thi Olympia cho CHV ko nhỉ ?
    Còn về chuyện chị nhờ thì em sẽ cố gắng

  7. koibitoyo

    koibitoyo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Đúng như chị nói đây, ai cũng sợ gián cả vì nó có ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Tuy nhiên, để sống với "ý chí" của một con gián thì không phải ai trong chúng ta có thể làm được.
    Có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng có lúc buồn, có những lúc cảm thấy chán đời,...những lúc như thế ta cần sống với ý chí của một con gián, có thể nhiều bạn sẽ cười về câu nói này nhưng thực tế là như vậy. Dù chúng ta có giết bao nhiêu đi nữa gián vẫn sinh sôi nảy nở, vẫn làm cho con người phải khâm phục ý chí của nó. Nếu như một ai đó trong chúng ta có được ý chí của một con gián thì con đường phía trước của người đó đã rộng mở hơn rất nhiều.
    Chị lại nhầm nữa rồi, K44 > K38 nên chắc K44 phải già hơn chứ nhỉ
    Khối C hình như anh Tuấn làm khối trưởng phải không chị, khối D là chị Hoàng. Chị có biết anh chị nào khối K38F không?
    Nhân đây xin hỏi chị 1 câu nữa ạ:
    - Chị cảm thấy như thế nào về cuộc sống hiện tại của mình ?
    @Huongbe: Khi nào có dịp rất hy vọng được gặp và nói chuyện với bạn. Tớ hay trốn học nên chắc phải tết Dương Lịch mới có thể gặp cậu được.
  8. gayeu

    gayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    [Đúng như chị nói đây, ai cũng sợ gián cả vì nó có ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này. Tuy nhiên, để sống với "ý chí" của một con gián thì không phải ai trong chúng ta có thể làm được.
    Có lẽ bất cứ ai trong chúng ta cũng có lúc buồn, có những lúc cảm thấy chán đời,...những lúc như thế ta cần sống với ý chí của một con gián, có thể nhiều bạn sẽ cười về câu nói này nhưng thực tế là như vậy. Dù chúng ta có giết bao nhiêu đi nữa gián vẫn sinh sôi nảy nở, vẫn làm cho con người phải khâm phục ý chí của nó. Nếu như một ai đó trong chúng ta có được ý chí của một con gián thì con đường phía trước của người đó đã rộng mở hơn rất nhiều.
    Chị lại nhầm nữa rồi, K44 > K38 nên chắc K44 phải già hơn chứ nhỉ
    Khối C hình như anh Tuấn làm khối trưởng phải không chị, khối D là chị Hoàng. Chị có biết anh chị nào khối K38F không?
    Nhân đây xin hỏi chị 1 câu nữa ạ:
    - Chị cảm thấy như thế nào về cuộc sống hiện tại của mình ?
    @Huongbe: Khi nào có dịp rất hy vọng được gặp và nói chuyện với bạn. Tớ hay trốn học nên chắc phải tết Dương Lịch mới có thể gặp cậu được.
    [/quote]
    Oạch, lần đầu tiên mình nghe về ý chí của một con gián, nhưng rất chí lí,chí lí. . Mình sợ nó cũng vì động vào đâu cũng thấy nó, niều lúc nhìn thấy nó ko biết làm già vì chạy nó cũng biết chạy, nhảy lên đâu đấy thì nó cũng bay theo được, còn nỗi nước là hét lên một cái thì nó thua,dưng mà mình vẫn chết (vì gây ô nhiễm tiếng ồn )
    Em có vẻ biết nhiều về K38 nhẩy, anh Tuấn khối trưởng của bọn chị cũng nổi tiếng nữa đúng ko, ngày "sưa" chị tán mãi anh í mà ko được, hic, 38 A, B , C , D, E, F gì chị cũng biết, mỗi lớp quen vài đứa, để còn tiện đi lại mà
    Cuộc sống hiện tại ấy à: Công việc thì đang có nhiều vướng mắc chưa giải quyết đưọc, và là tác động lớn nhất kiến cuộc sống của chị dạo này kém vui (kém thôi, chứ chị là người yêu đời lém). Về chuyện mang tính thời sự nhất của con gái giai đoạn này thì, hic, hàng tồn kho chưa tìm ra chìa khoá....Nhưng túm lại là thấy vui vẻ, hạnh phúc và còn nhiều điều phải phấn đấu
    Xin hết
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    UP
  10. fox8x

    fox8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    4.396
    Đã được thích:
    0
    Vâng, xin cảm ơn chị Gayeu về các câu trả lời trên ..(rào rào...như SV96)...xin cảm ơn, xin cảm ơn... Nhân đây em cũng hỏi chị một ý nhỏ thôi: Hàng tồn kho chưa tìm ra chìa khoá- nhưng nếu có người mang chìa khoá cho chị thì chị có quyết kí roẹt một cái để xuất hàng không ạ? Hàng tồn kho cũng có dăm bẩy loại. Bom nổ chậm mà tồn kho là hỏng cả kho lẫn hàng đấy ạ.

Chia sẻ trang này