1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! ANh nói gì mà em không hiểu thế? Hay là anh nghe lời em đi luyện võ nhiều qúa đâm lẩn thẩn rồi?
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0

    Đấy,em xem xét thế nào,em gái anh vừa đọc được mấy dòng em viết là đã có ý kiến rồi đấy. ( Cô em reply nhanh quá,anh sửa lại bài không kịp ).
  3. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Công nhận anh khiêm tốn quá! Em tự hào về em quá khi mà xáng xuốt nhận gia anh thế không biết! Nhưng anh ơi! Anh cẩn thận không những đứa thật thà quá nó lại bẩu anh là kiêu căng nhá! Vì các cụ đã dạy 1 nần khiêm tốn bằng 4 nần tự kiêu đấy anh ạ!
    Mà em lại càng phục mình hơn khi quyết định kưa anh, nhà anh có cả trâu để mà mổ khao làng nữa! Đúng là không uổng danh làm cụ Ní bao nâu! Chứ anh xem, cả xóm mình có ai có trâu mổ khao làng đâu cơ chứ! Eo ôi! Càng ngày càng thấy mình đúng!
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Trết rở,viết mà đã xai trính tả như thế lày thì chắc nà núc lói thì ngọng níu ngọng nô đây.
    Ngày xưa anh làm cụ lý,được tí màu mè nào ở mấy quán bia ôm của cụ hatxxihoi là anh không đem đi nhậu nhẹt,chơi gái,cờ bạc gì đâu,anh mang về anh tậu trâu,chờ ngày em đồng ý là mang trâu ra khao cả làng.
    Chứ anh xem, cả xóm mình có ai có trâu mổ khao làng đâu cơ chứ! Eo ôi! Càng ngày càng thấy mình đúng! <= thế này có phải là " Yêu anh không phải vì tiền " không đấy.
  5. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Không anh ơi! Như anh nói đấy! Anh kiếm được dồng nào thì về nhà tích cóp,em thấy mình đúng là vì đã chon không nhầm người, biết lo lắng cho tương nai , hạnh phúc ra đình! Ý em thế mà, anh nại hiểu nhầm thế thì chết em à!
    Mà anh này, sau này anh đi làm thầy bói được đấy! Mới cái hồi đó mà đã biết có ngày em vào xóm và đổ anh nữa! Ôi! Thế này em lại càng phục em hơn!
  6. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bói toán gì đâu em,biết mình xí trai,ít tài nên phải hay lam,hay làm,nhà cửa đàng hoàng,ruộng nhiều,trâu bò chục con thì mới có em xin chít chứ.
    May mà còn có quả răng khển với "nụ cười duyên căn bản".
    Thế là em đồng ý rồi hả?
  7. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Anh lại khiêm tốn rồi! Chết không cơ chứ!
    Được chiphoidanhda sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 24/02/2006
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0


    Được linh_kotex sửa chữa / chuyển vào 01:58 ngày 24/02/2006
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, bảo kê thì cụ có cả đống, đuổi không hết, nhưng cụ bẩu lài, quán cụ từ lâu vốn tai tiếng (nhầm, lổi tiếng ) nhưng bấy lâu vẫn chửa úp đết được cái đội ngũ chân dài mồm rộng mũi nghênh ngang, nghe lói con được cái nhan sắc cũng xiêu đình đổ quán, hay cụ cất nhắc con vào làm đội trưởng đội kave cho cụ nhá, rồi nợi nhuận thế lào cụ sẽ chia chác cho con sòng phẳng, làm ăn thời chụp giật thế này phải thế chứ, con nhẩy? Cụ nà cụ tín nhiệm con lắm đới, lại nghe làng trên xóm dưới xì xầm là cụ ný đã có người kế cận nghề làm giấm gia truyền, cụ mừng rớt cả giấm (nhầm, rớt cả nước mắt)
    Mừng lắm con ạ (sụt sịt), già đâm ra dễ xúc động đáo để!
    Còn cái chuyện con phải nòng phải ruột chú nào thì cũng chả phải lo, từ John già kẽo kẹt kéo cày đến Ama oánh xe bò, hay chú Kô tếch làm bảo kê cho quán cà phê ôm của cụ ngày xưa, cụ thầu tuốt. Nhưng con cũng oánh võng với chú ấy vừa vừa thôi, cụ chóng hết cả mặt, để có chỗ cho giai làng vào à ơi cái chứ, hoa thơm mỗi nhà hít tí, con ạ.

  10. fool_girl

    fool_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Mạn phép chen ngang... tự dưng,muốn hỏi Chíp 1 câu, Chíp có tin vào "số mệnh" ko?
    Nếu ko phiền, trả lời thêm câu nữa : Chíp nghĩ sao về 1 người đang cố chạy trốn ... t/y
    Thanks!

Chia sẻ trang này