1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Bực mình nhỉ,tối qua đã thấy cái topic này thiếu trang đâu,tối nay thấy mất đi kha khá rồi.
  2. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bẩm cụ! Cụ làm cho dân đen như con đây súc động quá ạ! Thân bèo bọt như con sao dám không tạ ơn cụ chứ!
    Bẩm cụ! Cái nhà hàng của cụ nổi tiếng xa gần, tiếp viên thì cô nào cô nấy cứ phây phây trẻ đẹp, hạng như con sao dám xứng cơ chứ ! Con vào làm đội trưởng các cô ấy nại ứ phục thì cũng không hay cụ ạ! Mơí lị con đâu có dám đòi ăn chia với cụ, được cụ tìm cho 1 ku là may mắn cho con, khỏi lo ế nữa rồi, con còn chẳng tạ ơn cụ hết nữa là!
    Con là đứa mới vào, lại chẳng sinh tẹo nào, cụ đừng có nghe thiên hạ cụ ạ! Nói mà con thêm buồn vì nhán của con! Hic! Thôi thì cụ cứ cho con cái chân thu ngân cụ ạ! Con mà thu thì chỉ có vào mà không có ra, không có đứa nào rút được tiền cụ từ tay con. Vưỡn biết cụ có thẻ a tờ mờ, dưng mà cái thẻ đó không an toàn cụ ạ. mất xiền là như chơi ý ạ! CỤ cứ giao cho con ạ!
    Bẩm cụ. Không biết là thiên hạ đồn thế nào, dưng mà con nghĩ sẽ không có đứa nào có thể kế cận cụ làm giấm được ạ! Giấm cụ chỉ có tay cụ làm mới chua, cái chua này nó đặc biệt, nó có 1 không 2. Dùng giấm cụ mới biết xưa nay bọn bán giấm chỉ có là toàn pha nước lã vào thôi ạ!Dạ!
    Kính thưa cụ! Được cụ nói cho 1 câu mà cởi tấm nòng, con sướng quá, trằn trọc không ngủ được! Thôi thì trăm sự con lại nhờ cụ ạ! Dạ! Việc cụ sai con cũng xin nghe ạ! Dạ, chẳng là nghe cụ nói, rồi anh Kotex lại nói nữa, con sướng quá nên làm quả oánh võng thử xem ạ!
    Dạ! Lần sau con xin rút kinh nghiệm ạ!Hầu cụ 1 ly! Con nghe nói là bia tốt cho phụ lữ nắm ạ!
  3. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu 1: Chíp là người tin vào số phận!
    Trả lời câu hỏi 2: hãy cho Chíp ví dụ cụ thể, chíp sẽ nói chíp nghĩ thế nào? Chứ thế này thì mông lung quá! Có lẽ là phải tìm nguyên nhân vì sao họ chạy trốn ty, không muốn đối mặt với thực tế! Phải biết nguyên nhân thì mới nhận xét được! Có khi đơn giản họ không yêu, hoặc là họ có 1 nguyên nhân khiến họ không thể đối mặt được! Hì! Chíp không kết luận khi chưa biết rõ hoàn cảnh của nó! Nhưng nói chung nên thông cảm cho họ!
  4. minh_thich_roi_day

    minh_thich_roi_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2005
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Chị chiphoi chưa trả lời chính thức anh Linh nhà em kìa?
  5. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Cả làng chứng giám cho tấm lòng thành của em nhé.Em là em có lòng mời cả làng đến mổ trâu rồi nhưng em í cứ cù nhầy,không trả lời chính thức thế này........
    Em phải đi kưa em khác cho chắc.Không lúc em í không đồng ý thì phí cả đời trai với tháng năm đợi chờ của em.
  6. believeornotbelieve

    believeornotbelieve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chíp này, theo Chíp thì Hạnh phúc là gì?
    "Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng, để làm gì em biết không....Để gió cuốn đi............"Chíp có biết mấy câu đó không??????????
    Vậy theo Chíp " sống có 1 tấm lòng " là sống như thế nào !!!!!!!!

    Chúc vui !

  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chị râu bị phỏng vấn mà em ria chửa hỏi câo lào ? Hỗn nhể ? Đơi đơi , iem ria chuộc lỗi với chị râu đơi
    1,Em toàn gọi chị là chị Chíp , hé hé , chị có thích nickname này hông ? Mà em....có được phép gọi hông ?
    2, Mơ ước vĩ đại và mơ uớc ruồi nhất ( bi giờ ) của chị râu ?
    3, Bao giờ chị mới định cho em " xem mặt " đơi ? Xem ảnh nà ức chế nắm đới nhá !
    4, Những lúc buồn chị râu làm giề ? Vui làm giề ? Chán làm giề mà tuyệt vọng thì làm giề ?
    5, Dự định của chị râu sau khi tốt nghiệp La Trobe ? Bao giờ định lên xe bông mí anh trai em đấy ?
    Trả nhời nhanh đi ko em giết em làm nộm đấy
  8. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,cứ phải từ từ thì chị ấy mới trả lời được,chị chiphoi mất tích gần tuần nay rồi,phải hỏi cụ lý All may ra mới biết nguyên nhân.
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thế áh ?
  10. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chíp biết được câu này và bài hát này từ chữ ký của em ria đấy! Từ hồi vào box, chíp cũng biết ra nhiều điều, hiểu ra nhiều thứ! Thật là buồn cười phải không?
    2 Từ Hạnh Phúc thật là dễ nói ra chứ: 2 người đang yêu cũng đang là hạnh phúc, đạt được ước mơ của mình cũng là hạnh phúc, được ăn một món ăn mình ao ước cũng là hạnh phúc, nhìn người khác vui vẻ mình cũng thấy hạnh phúc!
    Mình thấy tiếc vì liệt sĩ Thạc đã hi sinh để mà kô có ai giải thích Hạnh phúc là gì? Và đến giờ mình vẫn tò mò rằng nếu Thạc còn sống thì đến khi gặp Như Anh, Thạc sẽ trả lời thế nào?
    Với Chíp, đến giờ vẫn không hiểu rõ, nhưng có thể nói, hiện giờ, hạnh phúc với Chíp là được tin tưởng và có thể tin tưởng vào 1 người! Thật là hạnh phúc khi có người khiến mình tin tưởng, yên tâm kể hết suy nghĩ của mình cho người đó, được chia sẻ niềm vui nỗi buồn, sẽ làm cho mình thấy hạnh phúc hơn!Và cũng thật hạnh phúc khi mà có người tin tưởng mình, đúng không?
    CÒn câu hỏi thứ 2: Sống có 1 tấm lòng là gì?
    Con người ta ai cũng có 1 cỗ lòng trong cái cơ thể của mình! Nhưng mà để có 1 tấm lòng thôi là cũng khó đúng không? Thực ra câu hỏi này hơi khó với Chíp! Cũng lạ nhỉ? Tại sao Chíp lại không hiểu chứ?Chíp cũng không hiểu là cần có 1 tấm lòng để gió cuốn đi là thế nào? Chỉ hiểu rằng tấm lòng không phải là xấu, mà nó là cái gì đẹp nhất của con người!
    Ta biếu xén ai đó, người đó không nhận, ta lại bảo là không nhiều nhưng cốt ở tấm lòng! Ừ! Nếu theo cách đó thì tấm lòng chính là tình cảm của con người, hay là cái gì đó hơn thế nữa! Thực sự là Chíp o nắm rõ!
    Vậy believeornotbelieve có thể giải thích dùm, cho mở mang đầu óc của Chíp 1 tí không?
    Cám ơn nhiều!

Chia sẻ trang này