1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN...Đã có 21 nhân vật được phỏng vấn - Mục lục trang 1 ^_^

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi tereda_2010, 13/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hik, sau khi giải quyết xong một số ấm nước sôi thì bây giờ em mới có thời gian ghếch chân lên ghế mờ giãi bày tâm sự. Hị hị...
    Em chả nhớ thứ tự câu hỏi thí nèo, nên xin mạn phép bắt thăm, nó vào đâu thì nó vào nhá. Em cũng sắp phải đi đun nước típ rùi, nên chỉ xin trả lời tóm gọn trong vài nghìn chữ thui ạ.
    Câu hỏi số 1 của em là: Cơ sự nào xô đẩy em đến đây và đã lỡ bước sa chân vô ***g roài thì tính lèm seo?
    Hức hức, được chị Ní thăm hỏi, trong lòng em lại trào dâng một nỗi tủi thân khôn xiết. Về cí ngyên do của sự trôi dạt về với làng PTB của em, thì nó là như thí nì nì, thảm lém cơ. Hức!
    Hùi ấy chừng tháng 6 chứ mấy, em đang đeo kính màu hồng thong dong trên đường ngắm trời ngắm đất, miệng mấp máy hát bài ?obình yên? của ca sĩ Hà Trần và bài ?osay tình? của Đàm Vĩnh Hưng. Thì thật tình cờ và cũng thật bất ngờ, em thấy mình bị dòng đời nó xô + đẩy đánh ụp một phát, choáng hết cả váng, tê và tái hết cả cõi lòng! Mà mọi người cũng bít rùi đấy, dòng đời thì cũng có nhiều dòng: dòng tiền, dòng tình, dòng bạn bè, dòng?thời gian rảnh rỗi? Nhưng cí dòng đã xô em thô bạo đến thế chỉ có thể là dòng tình ạ (Hik, nghĩ mờ lại mún nhỏ máu tim đen!).
    Sông có khi vơi khi đầy, tình có khúc ướt dầm dề, có khúc cạn nhởn nhe. Và vô phúc cho nhà em, chả hỉu mắt mũi để đâu mờ em vô tư nhảy ùm phát vào ngay khúc tình cạn. Thế là bị lũ đá nhấp nhô lởm chởm đâm cho thâm tím hết cả chim thể (Dạ, tại mọi người ép gả mẹ em cho chim, để em sinh ra đã mang thân phận con chim nó hót mà). Thế rùi trong cơn bĩ cực, em nhảy vào mấy cái rum fò quên sinh, nhầm quên thời gian. Ai ngờ, em mới nhún đánh clik một phát, đã rơi ngay vào làng Phú Thọ, lại trúng ngay cí nhà toàn cay với cú của bác akaydanba. Lúc ấy em chỉ nhìn thấy mỗi cí thèng ku (theo đúng nghĩa đen là thèng ku í), ngồi hồn nhiên như adam trong nhà bác í. Em bật cười đánh sặc một cái, thí là bao nhiu máu dồn máu ứ trong tim ào ra hít cả. Em thấy chim thể nhẹ nhõm, tinh thần vui tươi và lưỡi lại muốn xòe ra hót ríu ra ríu rít. Em mún ríu rít lém lém mờ bên nhạc trống cứ bắt phải đăng kí tên ca sỹ rùi mới cho hát. Đang hứng hát mờ lại bắt nghĩ tên nghĩ tuổi thì cũng ngại, lại đúng lúc trái tim bị tổn thương lên cơn co giật, em hạ ngay ngón trỏ và ngón út gõ lên bàn phím 3 chữ: bibianh.
    Sau đó thì em liền cất giọng lảnh lót (đã quảng cáo) đồng thanh ngay với thèng ku nhà bác akay 1 bài, rùi mổ lông xòe cánh lượn thẳng về miền tươi vui dạo trước.
    Rùi lại một ngày mưa bão vần vũ như ngày hum nay (báo hại em bị ướt), em tiếp tục rơi vào trạng thái trầm uất nặng nề. Nhớ đến thèng ku cắt chim ngồi chơi ở cửa, em clik vô lại xem số phận của cí vật bên dưới con dao nó ra sao rùi, thì không tìm thấy nữa (hùi ấy em ngố, chưa bít đường làng ngõ xóm nên đi lạc lung tung các bác ạ). Thế nên em đành mon men sang chơi mấy nhà hàng xóm, ai ngờ giữa đồi sắn lại có xóm làng vui thí. Tiếng cười nói, tiếng trẻ kon, tiếng kụ jà, tiếng thanh niên trai gái tán tỉnh nhau... làm cho xóm làng rôm rả hít cả lên. Em thik chí lém, chạy một mạch ra giữa đồi sắn, chọn mảnh đất bằng phẳng cắm ngay một cái cọc, thay cho bìa đỏ để còn kiếm miếng đất dựng cửa dựng nhà. Ke?ke?ke, rùi các mod nhà mình quán triệt tư tưởng càng đông càng vui càng dễ uýnh lộn nên đã nhập cư ngay cho em. Chả ai thèm thắc mắc vì seo mày đến và từ đâu mày tới, nên em yên tâm chăm lo sự nghiệp ngày ngày cày cuốc trông sắn nuôi thân, dần quên đi nỗi đau của trái tim tan vỡ. Nhưng vì vết thương hở và chưa khô miệng, nên thỉnh thoảng các bác vẫn thấy một vài vết máu nhỏ dưới một vài gốc sắn. Lúc ấy, mong mọi người thông củm, em hứa sẽ một mình gặm nhấm những củ sắn mọc ra từ chỗ đó, chứ chả đem bán cho người ngoài măm măm đâu nên khâu vệ sinh chắc không phải lo lắng ạ.
    Dạ, thế xem ra đã đầy đủ cho phần thứ nhất rùi nhey! Còn phần 2 là đã trót lỡ bước sa chân về làng rùi, làng thì lại vui, hàng xóm thì thân nhau như thịt cho với giềng, rau muốn xào với tỏi. Thí nên em cũng chả ham hố ăn chơi ở chốn thị thành mần chi nữa. Em ở hẳn đây chơi cho nó lành. Nhỡ lang thang ra ngoài phố, rùi lại lỡ chân vào dòng tình cạn nèo nữa, thật, em chả có đủ tủy mà sản xuất máu cho tim hấp hối. Mấy vụ kháng sinh em còn chạy ra hiệu thuốc xin xỏ được, chứ thuốc kháng tình thì?.bó cái chân là bó cái tay ạ.
    Câu hỏi thứ nhất đã xong, câu thứ 2 của em là: tương lai của em mờ mịt cỡ nèo phải không ạ. Dạ vầng, chị đã hỏi thì em xin thưa, là cí tiền đồ, sự nghiệp của em nó cũng mịt mờ như cí tình nghiệp vậy ạ. Nhà trường đã quán triệt rùi, em chỉ còn được tiếp tục sự nghiệp đi học muộn đến tháng 12 mờ thui, sau đó là phải đi thực tập, sau đó là phải tự mình rán mỡ mình mờ sống. Hức, đấy, thế có thảm không.
    Em thì cũng toan tính nhiều rùi, hồi hương chắc là chưa thể ngay lập tức. Trước khi đi em đã trót cong lưỡi mờ vút lên mấy lời với papa và mama rằng: con đi đến bao giờ thành danh con mới trở về. Hị hị? Em thì kiếp làm chim, cũng biết hót rùi lại bay, nhưng em cũng không muốn bắt chước loài **** đậu rùi lại bay, nên em vẫn liều mình mờ mạo hiểm giữ nhời với các bậc sinh thành ạ. Có nghĩa là em sẽ tiếp tục bon và chen khoảng vài năm ở cí đất Hà thành lắm người nhiều xe toàn bụi này để cóp nhặt ít ?oranh? rơi vãi của người đời, mang về profile dán thành 2 tiếng ?onhà báo? cho nó oai cả nhà.
    Đấy, xong hít rùi nhá, còn vụ ghế mod í mờ, chị cho em xin. Em nghĩ chị vẫn đang thì xuân sắc, trót mang danh ?okụ? nhưng vẫn còn oai phong lẫm liệt lém lém. Không có chị trấn ở cí ghế ấy, thiên hạ đại loạn, thì em là đứa bỏ làng bỏ xóm chạy đầu tiên đấy ạ (chị thông củm, từ ngày tim nó vỡ làm đôi, em đâm ra mắc bệnh tim, sợ những cái gì cao cao, to to, và loạn loạn ạ). Còn về phuthuy thì không ai nghi ngờ về phép thuật cao cường, chị cứ bếch lên gần chị mờ tựa tay gác chân (rùi khi trái jo?T trở joi` hay binh biến, giặc giã, hội hè, thì chị cứ nhằm đó mờ sai bẩu ạ, he he), em xin nằm giữa nhà mờ giơ cả tứ chi lên ủng hộ ạ. Em sinh ra vốn không có năng khiếu chỉ tay, chỉ có khả năng vỗ tay đoành đoạch thui chị ạ, nên em ngồi yên ở cí ghế khán giả vỗ tay cổ vũ thui..
    Roài, bi giờ thì em yên thân lo nước sôi lửa bỏng nhà em roài. Ah hình như còn 1 câu của chị Ní, khi nèo đun xong siêu nì, em post típ nhá.
    Vài dòng trong lúc vội vã, người ngợm toàn mùi ám khói than tổ ong, có chỗ nèo nhọ nhem mong chị nhón tay lật qua chỗ khác ạ. Thân ái chào chị Ní và cả nhà! Ke ke ke ?..
    à từ ngày làm chân cổ vũ em học thêm được nhìu kỉu cười, mờ bùn cười, cứ post bài mờ không cười vài tiếng lấy giọng là em lại thấy khó chịu lém lém. He he ? có ai thấy điệu cười khó chịu thì cố mà cười theo sẽ miệg mình sảng khoái và tinh thần thoải mái ạ. Bibicanha!
    --> minh_thick_rui_day: Dạ, em mún tốt cho anh nữa ạ. Vì bạn mờ hại đồng hương thì... em cũng phải cân nhắc chút chút ẹ! ke ke...
  2. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Viết tài quá. Bó tay. hehe, rôm rả
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Sole_husband: Chị có thể cho biết lý do tại sao lại không liên lạc với nick Live_and_2die_alone nữa không? Chị có nhận xét gì về gã đó?
    -bài hát chị thích nhất? giọng ca chị yêu mến nhất? Chị có thể phân biệt được âm nhạc của Beethoven và Bảo Chấn không? Còn nữa, nhãn hiệu xà phòng giặt tin dùng nhất của chị là gì?
    -Mẫu đàn ông lý tưởng của chị là gì?Loại người đó có tồn tại không?
    Xin cảm ơn chị về cuộc phỏng vấn ngày hôm nay!
    (thực hiện chương trình: Sole_Husband, thông tấn xã BC-NRB)
  4. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    hic hic.....bố khỉ...đúng là nhà báo..ứ đỡ đc
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Oài, mình làm nghề dao thớt, cho người ta lên bàn mổ thì nhìu, bi giờ lại phải tự nguyện nằm lên cho người ta mổ thí nì, thật... ngại wá!
    Đã mang danh hot, thì em cũng phải thể hiện tí cho nó ra dáng nhà hot nhể. Mí cí đứa ca sĩ hot hot, chúng nó chảnh lém cơ, chả nhẽ em lại đi trả nhời phỏng vấn dễ dãi thí.
    Do chưa học qua khóa học uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, nên em không dám tùy hứng phát bẩu linh tinh, rùi nhỡ lại hại đến thanh danh thì... tội nghịp mấy ông bầu nhiệt tình lăng xê cho em lém lém.
    Ke ke, vậy vụ phỏng vấn phỏng véo, các bác đợi em tuyển người phát ngôn trước công chúng đã, rùi có j liên hệ lại sau nhá!
    Mấy câu của ổng pv thông tấn xã j đó, em xin trả lời thí nì:
    - Về việc cắt đứt liên lạc với gã alone í mờ, bác bẩu họ đã dán thông báo alone ở cửa roài, em lại còn nhảy xổ vào tóm cổ ra nói chiện mần chi. Nhỡ rùi họ cáu lên họ uýnh cho, em thân gái mỏng manh íu đúi, chạy sao cho kịp ẹ.
    Mí lị, em máy em không có khả năng dò tìm và chat với những cư dân mạng offline ạ.
    Nhận xét về gã đó ẹ, em thì không dám phát biểu liều kẻo mang tiếng trông mặt mà bắt hình dong. (Thật anh, trông cí khác may chăng còn bắt được chứ, ). Nhưng nghe jang hồ đồn thổi là gã đó cũng có tư thù j đó với các quý cô quý bà, nên nổi tiếng sát gái đã lâu Tuy nhiên, theo như nhận xét cá nhân của em, thì tên này có bộ mặt khá hiền lành.
    - Về âm nhạc, em là một đứa nghe tạp ạ. Cí j cứ vừa vừa với lỗ tai, hợp với tâm trạng thì em thik. Và chả thik lâu 1 cí j để mà có cí ham hố cất jấu một nhân nèo làm thần tượng cả
    Bác hỏi em có phân biệt được âm nhạc của Beethoven và Bảo Chấn không là ý làm sao? Chẳng bằng bác bẩu thẳng là bác khinh em không biết đọc. Tên tác giả lúc nèo chả lù lù ra đấy, chả lẽ em không bít liếc mắt xuống mờ nhìn? Hay là í bác là mắt em sinh ra chỉ để liếc jai, hổng phải để coi thứ khác?
    Dạ xin nũi bác là khả năng đọc hiểu tiếng Việt em có thừa. He he, nhưng còn nghe hiểu và phân biệt âm nhạc thì... dạ cho phép em bó cánh ngồi im ạ.
    - Bác hỏi về một thứ tinh tế như âm nhạc, xong lại độp ngay một thứ thô thiển như xà phòng ngay được. Thật em ứ hỉu! Thế có khác j bác bảo em về lấy xà phòng rửa lỗ tai mà nghe nhạc à? Chẹp, bác khuyên vậy thì em cũng xin làm theo vậy! Em sẽ dùng hẳn loại siêu tẩy như Duck để rửa màng nhĩ đặng xin thỉnh giáo bác ẹ. Nhầm, dùng loại vừa vừa như OMO chắc được roài bác nhể.
    - Dạ, hiện nay trên thị trường có rất nhìu mẫu thiết kế đàn ông lý tưởng. Loại nèo cũng hào nhoáng, bóng loáng, mà em thì lại dễ lóa mắt, dễ chọn nhầm. Mà cí loại hàng này lại không có bảo hành, chọn nhầm thì phải dùng nhầm cấm đổi, thế nên nhầm một phát là tan nát cả đời lun. Do đó em cũng đang rất phân vân chưa bít sử dụng mẫu thiết kế nèo ạ.
    Em tđang tính để tìm xem có cửa hàng nèo cho đem về dùng thử, em sẽ đem mỗi loại về dùng thử vài ngày, nếu thấy hợp khẩu, hợp tất tần tật thì mới quyết định ạ.
    Dạ, về cơ bản là đã hoàn tất bủi phỏng vấn phải không ạ.
    Em có thể yêu cầu được đọc bài trước khi đăng không? bác biết đấy, con người của công chúng mà, phải cẩn thận trong từng lời ăntiếng nói bác ạ. Mong bác thông cảm. Dăm ba cí lẻ tẻ này, em cũng chả ngao ngán j đâu, nhưng cũng nghĩ thương mấy lão bầu sô, mất công làm mờ bao nhiu cí bàn phím, chai bao nhiu đầu ngón tay mới lăng được em lên 1 tí, chả nhẽ em lại... Đấy, bác hỉu cho em là tốt rùi. Thôi, vậy bác về nhá! Kính bác lại nhà!
  6. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nhà cô mà chị đau hết cả mồm.[​IMG] Gớm, hôm nay vào cái ti ti vi en mà thấy tên mình cứ vàng khè hết cả lên, thế mà dụ khị có đứa mãi không thèm có khổ không chứ nị. [​IMG] Lại còn vụ mấy topic dính bên trên trương cả avatar tác giả topic nữa chứ. Mấy bác admin lại đang rỗi việc đây mờ.
    Nước sôi kìa cô Bibi (ko nhẽ lại gọi nhà cô là 2 hòn [​IMG]). Còn câu hỏi của chị nữa, cô chưa giả nhời đâu nhé.[​IMG]
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Rùi ui, em lạy chị! Chị có thương đến nhà em thì cũng thương cho nó trót. Tên em là bibianh, chị đem fiên nghĩa bibi thành 2 hòn, thế có nghĩa là tên em là "2 hòn anh" (hay là
    "anh 2 hòn") hay sao?
    Mà nói chung là từ ấy nó tế nhị, chị mang ra đặt thành tên em thí người không bít lại dêhiểu lầm thành em tham ô của chồng. Chậc, mang tiếng em ra...
    Câu hỏi của chị về cái đứa lở mồm ấy, để em đi hỏi júp chúng nó mấy tên thuốc chống long móng lở mép. Ai lại xui đi mua H2S04 hạ giá, chị nì! Có mua thì mua hẳn thuốc trừ sâu, cho chúng nó pha với đặc sản rịu sắn quê mình, tha hồ mờ bít tận ngọn chai mí chả lọ. Chị nhờ!
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình cho một tràng pháo tay nào!!!
    Tài năng mới "khai quật"!!!
    Hảo hảo!!!
    Tự hào là "vợ" của "chồng"!
    -------------------------
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Đấy vợ thấy vẻ vang, nở nang hết cả mặt mày chưa nèo. Quyết định đúng đắn nhất của đời vợ là đã "lừa" được chồng làm chồng đấy. Ke ke ke...
  10. all4country

    all4country Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    0
    Phải có ít nhất 3 bài viết của tớ nêu "cảm nghĩ" về những bài viết của em @bibianh, ví dụ như bài viết này thế mà không thấy ai "ý kiến, ý cò" gì lại cả. Chậc, giờ mới đến lúc phỏng vấn, được chiêm ngưỡng tài năng của em ý mọi người mới đua nhau khen, lại được chú Ruồi làm quả Title rõ hoành tráng . Đợt vừa rồi bận quá hôm nay mới vào phỏng vấn em @bibianh cái:
    Có người bảo: "Đa số những người bề ngoài rất vui vẻ, hài hước nhưng bên trong lại chứa đựng cả một nội tâm sâu sắc". Em nghĩ sao về ý kiến trên? E có cho rằng mình là một người như vậy không? Vì sao?

Chia sẻ trang này