1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phỏng vấn dạng Exchange student - USA

Chủ đề trong 'Du học' bởi brittanycandy, 22/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. autumn

    autumn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2001
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Hey Brit, chị cũng đi dạng exchange này.
    Thứ nhất là mọi người đừng có mắng Brit "ngố ngố" chứ. Hồi tui đi có khi còn ngố hơn. Mà ko fải riêng tui đâu, bọn bạn nó cũng lơ tơ mơ quả mơ không hột lắm. Nhưng mà sang bên này sẽ quen thui muh.
    Thứ hai, đúng là trong chương trình không được làm thêm. Mà cũng đúng là chả có thời gian mà làm. Nhưng nếu chịu khó ngó trước ngó sau thì vẫn kiếm được ít tiền đỡ fiền cha mẹ đấy.
    Tui nói thế chắc cũng là do tui may mắn vào được gia đình tốt. Nhà thì chả khá giả gì nhưng mà bà chủ rất sòng fẳng, mình làm gì sẽ trả tiền cái đó. Cứ 5$ một giờ, không kể việc nặng nhọc. Kiểu "tuổi nhỏ làm việc nhỏ tuỳ theo sức của mình" í. Quét garage, chăn bò, dọn basement, làm politic signs... tất cả đều dc trả.
    Còn nữa, chả là tui có ý định đi DC. Mặc dù cái chuyến đó đắt nhưng mà khá thú vị vì sẽ được tìm hiểu nhiều về lịch sử và cơ cấu chính fủ Mẽo. Lúc đầu thì nhìn cái giá cũng oải. Thế nhưng trường học và community ở đây tổ chức rất nhiều hoạt động fund raising. Vui mà lại kiếm đưọc tiền: bán pizza, cookies; đi trồng, thu hoạch khoai; bán áo đồng fục ....v...v
    Vì thế nếu nói là đi ex stu chả lao động được gì cũng không đúng. Nhưng mà như mọi người nói, việc học hành vẫn là trên hết. Chị nói về mấy ví dụ trên chỉ để em tham khảo thôi. Mỗi nhà mỗi cảnh mà!
    Hì, cái exchange program này nhiều thứ để nói lắm. Nước mắt có, thất vọng có, nhớ nhà có nhưng bù lại sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, bạn bè, và rất rất nhiều chuyện để... kể cho con cháu :-D
    Brit và những ai quan tâm có thể vào cái link dưới đây. Mọi người trong đó toàn dân trao đổi đấy!
    http://d3net.vfuturus.com/forum/viewforum.php?f=10
    p/s: em đi trung tâm nào thế?
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con đồng ý với bạn autum, đi cái của nợ này không phải là sướng đâu nhưng mà mình học thêm được nhiều điều lắm. Nhất là khi xa nhà, phải tự lo cho bản thân, khó khăn đến thì phải đối đầu, etc ôi giời ơi, nhiều chuyện rắc rối lắm nhưng cố gắng thôi. Dân mình không thừa tiền để sang exchange 1 năm lại về, hầu hết chúng ta đều có goal cả. Như vậy là chỉ có 10 tháng để đạt được goal của mình. Theo gà con thì không nên đi làm làm cái gì cả. Mình đã xác định đi thế này thì đóng đúng tùng ấy tiền rồi. Sang đây cố mà thi Toefl và SAT , điểm ngon ngon , năm sau xin học bổng vào mấy cái private colleges, chúng nó giàu, cho nhiều tiền lắm. Nói chung gà con khuyên không nên làm ăn gì cả. Cố gắng chú tâm vào học thôi. Bên cạnh đó, cũng fải exchange với người ta không thì người ta cũng chán. Nói chung là tuỳ host. gà con là trường hợp đạc biệt của cái chương trình này, probations loạn cả lên, chuyện đến 3 lần rồi. Cuối cùng trời cũng thương cho mình hi`hi`` . Chúc những ai đi phỏng vấn đều lấy được visa nhé: không phải đi exchange student mà dễ lấy visa đâu. cái đấy tuỳ vào bọn sứ quán ý chứ
    _______________________________
    Hạt cát thì bé nhỏ và yếu đuối
    Hát cát chẳng biết nói lời hay
    Hát cát chỉ biết lắng nghe và chia sẻ
    Gửi cho bạn niềm tin qua cái nắm tay :)
    --- Trâm Gà A3---
  3. Pamarro

    Pamarro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Phỏng vấn Visa cho exchange thì chả khó lắm đâu. Đúng như các bác nói lúc nãy, vào đấy phải bảo goal của mình là exchanging culture rồi sau 10 tháng sẽ về (hình như có chương trình là 8 tháng hả?), mặc dù dân mình sang đấy cứ nhăm nhăm vào ĐH. Nói chung xin visa đi exchange có hai điều quan trọng nhất là: cách mình ăn nói và sự chuận bị hồ sơ của mình. Cả hai cái này phải chuẩn bị rất kĩ.
    Hừm, công nhân đi kiểu exchange này tốn $ thật. Quá tốn nữa là khác. Không chỉ mất hơn $4,000 + tiền vé máy bay mà còn mất bao nhiêu thứ khác nữa. Tiền tiêu vặt trong 10 tháng cộng với tiền tiêu cho việc ĐH, thi cử..... cộng vào bét ra phải $2,000 nữa ---> để được đi theo kiểu exchange student thì mất khoảng $8,000 - $10,000 trong vòng 10 tháng.
    Nhưng mà đi thế này được cái là khả năng vào được ĐH ở Mỹ cao hơn so với việc xin vào ĐH Mỹ ở VN.
    Thứ nhất là mình được sống ở Mỹ, nên việc đăng kí thi cử, liêc lạc với trường ĐH tiện hơn rất nhiều.
    Thứ hai là vốn liếng T.A. sẽ tăng lên nhanh chóng (hê hê, cái này còn tuỳ. Như tui chẳng hạn. Sang bao lâu rồi mà vẫn rứa ) Điểm TOEFL và SAT sẽ tốt hơn.
    Thứ ba là ở bên này sẽ gặp được nhiều người cho lời khuyên tốt cho việc xin vào đại học. Ví dụ như thầy cô giáo ở trường chẳng hạn. Chả ai khuyên tốt hơn họ. Xin học ở Mỹ thì hỏi dân Mỹ là tốt nhất.
    Chưa kể đến việc sang theo chương trình này được experience nhiều thứ mới ----> hảo hảo. Tui chả hối tiếc vì đã đi chọn chương trình này. Thế nên nếu điều kiện kinh tế cho phép thì rất nên đi. Đó là lời khuyên của tui.

    Better burn out than fade away

    Được Pamarro sửa chữa / chuyển vào 02:19 ngày 09/03/2003
  4. aimadeptraithe

    aimadeptraithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    híc híc, trước khi sang đây ddứa nào cũng tưởng US is the heaven, thế mà khi sang rùi thì.... con bạn em bị vào New Mexico, chăn bò, cắt cỏ,... mà chả được xu nào. em thì may mắn vào đựơc cái nhà rich, nhưng suốt ngày đi tiệc nên cũng chả có thời gian học bài. mới cả ông bà chủ strict quá nên, suýt phải chuyển nhà 1 lần. dù sao thì cũng có mỗi 3 thãng nữa thôi nên phải cố chịu vậy. quyết tâm có mặt ở VN 1/6
    [scroll]BAGGIO TI DON"T AMO[/size=15][/scroll]
  5. giangmatrix

    giangmatrix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Giúp em với,em đang chả hiểu lắm về cái vụ exchange này. Đầu tháng 11,em đọc trên mạng thấy tin "Thi học bổng du học Mỹ" ở trang tintucvietnam.com, em đã đi thi tại trung tâm tư vấn du học Vineco ở Q.TB-tphcm. Đến lúc thi SLEP thì em mới biết đó là chương trình exchange student, cũng phải đóng $4500. ( thế mà còn ghi là học bổng).Em không tin mấy vào trung tâm này, em thấy nó làm sao ấy. Bây giờ em cũng đậu kỳ thi SLEP đó rồi.
    Em thấy chuyện đi exchange này tốn có vẻ nhiều tiền quá, còn bao nhiêu thứ tiền phát sinh cả năm, tất nhiên mục tiêu cũng là để vào ĐH Mỹ dễ hơn. Nhưng em chả có kinh nghiệm gì cả, các anh chị đi theo chương trình này là nhờ trung tâm tư vấn du học nào ạ.? Không biết em có thể tin vào cái trung tâm Vineco này không? Các anh chị có biết em có thể xin fee-waiver được ở đâu không?
    Híc...rất gấp đấy a.
    Come away with me on a bus...

Chia sẻ trang này