1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

phỏng vấn du học Mỹ........(hot!hot! hỏi về cách ăn mặc :-)

Chủ đề trong 'Du học' bởi cutie_beautie_sushie, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Thế đi phỏng vấn thì nên mặc cái gì nhỉ? Con gái á......
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
  2. mummyre

    mummyre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2001
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    hehe bạn là Moderator của Forum Làm đẹp mà lại phải hỏi vấn đề này à. Tớ thấy bạn có vẻ lo lắng quá về việc interview, mà không riêng bạn còn nhiều người khác nữa. Thôi được, để kể cho bạn chuyện của tớ cho bạn thấy nhẹ người nhé.
    Hồi tớ đi thì chẳng lo gì nhiều quá. Tớ lục cái tủ quần áo tìm cái quần hộp nào có ít túi nhất để mặc, hehe vì không có quần tây như mấy bạn ở đây , lại càng chẳng có caravat hay áo sơ mi trắng, giầy cũng vậy. Tóc cũng không phải là mầu đen nữa. English của tớ củ chuối nhưng cũng biết đủ những gì cần để nói với đồng chí phỏng vấn. Gia đình thì bình thường thôi, chắc chỉ đủ tiền cho tớ tốt nghiệp Cal state chứ không dám mơ tới UC hay Private school...
    Tớ chỉ nghĩ mặc sao cho người ta trông đỡ ngứa mắt nhất thôi hehe. Thế là ung dung đi phỏng vấn. Lúc phỏng vấn thì vui vẻ nói chuyện như là xã giao thôi chứ đừng có căng thẳng. Thỉnh thoảng nó vặn vẹo thì biết cách mà chống chế. Chống chế ở đây không phải là cãi hay nói dối, tuyệt đối không làm 2 việc này. Đừng có nói quá thật chứ không nên nói dối . Ví dụ nó hỏi: "Từ lúc tốt nghiệp đến giờ cũng gần 1 năm rồi mà sao bây giờ mày mới đi phỏng vấn để đi du học". Tớ trả lời là: "Tao và gia đình đã có ý định cho đi du học từ năm cuối cấp 3 nhưng tốt nghiệp xong thì phải học thêm English vì còn kém quá. Tao cũng chẳng thi ĐH vì đã quyết định thế rồi..." (mặc dù có thi ĐH nhưng không đỗ và cũng chỉ học English được 1 ít thôi ). Nói như thế cũng chẳng ai bắt bẻ được. Rồi khi đồng chí Mỹ xem giấy tờ thì tớ tán phét với đồng chí phiên dịch (tiếng Việt), xong rồi bà phiên dịch cũng hỏi han nhiều chả khác gì chú Mỹ cả. Và tớ cứ thế trả lời thôi, sướng . Chắc cuộc PV có khoảng 50% English và 50% tiếng Việt.
    Cuối cùng ra nộp tiền, chiều tới lấy visa .
    Tất nhiên không phải ai cũng may mắn như thế nhưng cũng không nên quá quan trọng hoá vấn đề. Nếu không pass thì bạn hỏi là "Mày làm ơn có thể cho tao biết lý do tại sao tao không pass được không?" Đó là 1 điều nên làm nhất khi mà "tạch" hehe.
    À còn nữa, lấy hẹn interview thì lấy cái hẹn đầu tiên vào buổi sáng nhé. Phải chờ vài ngày không sao.
    Chúc may mắn.
    Website của hs Kim Liên
    http://svvnonline.com/
  3. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` cám ơn bác nhá. Actually, em cũng hơi lo lắng bởi vì cái I20 lấy mùa Fall, 19 tháng 8 này nhập học rồi. Lỡ o đậu thì phải xin cái i20 khác, lại phải chờ :-) thế nên em muốn chuẩn bị kỹ càng một tí.
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~

Chia sẻ trang này