1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHỎNG VẤN HÀNG TUẦN. Tuần này (14.1 -27.1.2007) chúng ta có dịp được mổ xẻ ('____^) cặp tình nhân Bi

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi phamnguyen72, 20/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Ối Giê su ma ôi, chắc kiếp trước kon ăn ở kó đức lắm hay sao mà kiếp này kon đc người ta wan tâm đến thế này dzậy??? --> bớ làng nước, kó kẻ (Bờ Cờ Tu) giết người !!! Sợ wé,kiểu này pgải kó mà trả lời cho hết k kó chắc hắn ta dám xúi 1 người nào đấy treo mềnh lên kột điện wa!!!
    1. Tên thường gọi: kúng kơm là "Trịnh Quỳnh Hương" nhưng nó thường bị xuyên tạc thành rất nhiều kiểu : Tẹt, Bẹp, Nhím xù, Chích choè , Hươu con, Hiu ... Hic, kái nào kũng bị réo lên thành quen cả!!!
    2. Tên tớ đc đặt theo 1, à ko, 2 bài hát của cố nhạc sỹ họ Trịnh nhà tớ . Đầu tiên là "Quỳnh Hương" và cũ hơn chút nữa là bài "Chuyện đoá hoa quỳnh".
    3. Hay lên mạng ư? Tất nhien rùi! Kó vậy thì mới "chích choè" đc với cậu chứ!
    4. Lần cuối khóc hả? Chẹp chẹp, cách đây 2 ngày!!!
    5. Hehê, sinh nhật đáng nhớ nhất là kỷ niệm của mối tình đầu với nụ hôn đến vụng dại
    6. Tớ yêu nhất ngón út vì nó ...bé nhất nhà --> phải thương chiều nó chứ nhỉ?!
    7. Thói quen xấu là hay nói thẳng, rồi mặc kệ họ nghĩ sao thì nghĩ --> chắc phải sửa ko kó bữa chắc phải về ăn ...cháo
    8. Ngày xưa, điều tớ thường nghĩ mỗi sáng thức dậy là hình ảnh..người iu tớ. Kòn bi chừ kó muốn nghĩ vậy cũng ...chịu thua. Đành lấy kái đói ra thay thế vậy
    9. Tớ ko thích những cái quá tẻ nhạt và quá bình ổn, an phận như XD có lần ví với hình ảnh "ao đời phẳng lặng" ấy. Có lẽ vì vậy mà tớ ưa sự mạo hểm, dù biết nó ko đc phù hợp lắm với con gái.
    10. Rất ghét những người hay thất hứa --> đối với những cái đã hứa là sẽ giữ bí mật , tớ sẽ "ngậm tăm" và ko cho nó "ra" , nhưng có đôi trường hợp bất khả kháng thì đành phải chấp nhận để bị ...chửi!
    11. "Bạn có nghĩ nói dối là xấu không ?" ấy à? Tớ nhớ đến 1 câu nói của ông thầy dậy môn Tâm lý tớ ngày xưa " Tôi ko thích nói dối nhưng tôi muốn nói lời đẹp" , nếu chỉ trong khuôn khổ nào đấy, lời nói dối sẽ mang 1 ý nghĩa rất tích cực cậu ạ!
    12. Với màu sắc thì tớ ko có cái khái niệm "yêu nhất " , chỉ biết màu đc tớ "chuộng" là xanh da trời, lá cây và màu của nắng.
    13. Môn thể thao tớ ưa thích nhất là bóng đá.
    14. "Bạn khoái mặc loại quần áo như thế nào ?" Xin thưa, đấy là loại bụi bụi nhưng đi làm rồi thì ko mặc đc như thế nữa!
    15. Thông thường người ta hay thích số 9, nhưng tớ thì lại khoái số 8 hơn.Ko hiểu tại sao nữa!
    16. Ưa nhất tháng 9 với ngày 28 ( bởi đơn giản đấy là khi đất trời bắt đầu bước vào thu, và quan trọng hơn vì đó cũng là ngày ...sinh nhật tớ)
    17. Món ưa thích : rất nhiều --> tớ là người rất dễ tính trong chuyện ăn uống nhưng khi cần cầu kỹ thì...lại thành bà cô khó tính!
    18. Bạn tớ ...Củ khoai thì có chứ củ chuối chắc ko.
    19. Diều đầu tiên tớ chú ý ở người khác phái là đôi mắt của họ. Hì, để làm gì thì ...pí mật
    20. Với tớ, 1 người khác phái lý tưởng điều đầu tiên phải mạnh mẽ, quyết đoán, sau đó thì còn hội tụ thêm vài điều nữa.
    Phuuuuuuuuuuuùu, đói roài, tớ phải xì tốp ăn kơm kái đã.Trả lời cậu sau heng! ( đồ quỷ nhỏ --> bữa sau về chít với tớ!)
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Rồi đồng chí này lại muốn lên bàn mổ cho có đôi có lứa đây, thế cũng tốt.
    Xin mời đồng chí NNL lên vào fỏng giải phẩu cùng đồng chí Bờ nờ, cho xứng đôi vừa lứa.
  3. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong câu hỏi và câu trả lời của Biển Nhớ....dài quá ...chị ngất đây ( đệm đâu )
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    E.. hèm... mình có nên nhân nhượng với Linhtinh không nhỉ? Không! Không nên! Càng nhân nhượng hắn càng lấn tới.... A lế!
    đợi đấy!
  5. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    BC2 ơi ! phỏng vấn con nhà người ta thì hỏi in ít thui , lần này mà hỏi tiếp thì chỉ hỏi 99 câu nữa thui nhé
  6. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chết thật không biết ku Koa+Mướp Đắng có thậm thụt gì không mà ông hô gà bà cũng phải thét vịt thế nhở??!!....Hờ...hờ...tự nhiên mình thấy nghi nghi+ có tí ghen ghen..( Số mình thuộc số ..đèo Bòng mừh).Quyết định bứng cây Mướp còi về cho ..có chị có em!!!
  7. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Anh KOA ... hay ho thật đấy!!! Sao lại lôi cả MỦNG lên mổ với em??? Nhỡ may nhầm "của" người này thành "của" người kia thì chả chít em à?!
  8. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    ....thôi anh Linh ơi, ghen chi cho mệt ...cụ già KOA có vợ condầm dề bên Hàn cuốc rồi , anh cứ thoải mái bứng mướp còi về mà trồng đi...sợ anh không có đất thôi và mướp héo khi về nhà anh thôi...chứ còn chiện lão KOA ....lo gì xa xôi thế ...cố lên ..em chỉ sợ mủng nhà anh lại làm ỏm lên bây giờ
  9. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, chị Chiếp yen tâm, em giờ kũng kó tuổi roài, hổng ham (3 chấm) cho lém nữa --> nhường đất cho Mướp Còi thui , em té
  10. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    @NNL: He he . . . Bác bứng lẹ đi, không em vác máy xúc đến đấy!
    @BN: Anh nói nhá, trong phòng mổ, chỉ có bệnh nhân mới bị gây mê, chứ bác sĩ không bị gây mê. Vì vậy có nằm cùng một bàn cùng không "mần ăn chi được mô" mà tưởng bở . Thứ nữa Box ta toàn bác sĩ tài ba, không bị "Meo" thành "fi-meo" đâu mà sợ. Mà có thì cũng là một bộ mà, lo rì .
    @Tchyp: Vợ con bao giờ, Cô sắp lên xe bông rồi thì cũng để cửa cho anh kiếm cô vợ chứ .
    Bà con tập trung chuyên môn nào.
    Em có câu hỏi cho cả 2: Mủng với biển . . . là sao vậy, có một đợt không theo giỏi box là không hiều gì, hai bác giải thích em chút.

Chia sẻ trang này