1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he, có được em Cầu Tuyệt của Bại tuyệt vô môn trông độc đáo nhất thì chết cái rẹt, chán...
    Nét vẽ em đó nhìn rất giống một người, đó là Lâm Thanh Hà vai Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ.
  2. sonthanhdo

    sonthanhdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    không hiểu huynh wc còn bộ đĩa CD phong vân không, thêm cả phần 3 nữa càng tốt Cho đệ đăng kí một bộ ( do bận thi nên nay mới đăng kí được ) không bít huynh có vui lòng giúp đỡ
    email: sonthanhdo2004@yahoo.com
  3. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Hàng còn rất nhiều, huynh đệ liên hệ thế này nhé:
    04.9181979
    098.9994281
    gặp Nhật
    YM: cancerius3107
    Nhiệt tình phục vụ
  4. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Hik, cậu này nói đúng là chẳng suy nghĩ , Long Nhi vốn không sợ chiến bại mà là sợ chiến thắng . Nếu đã thế thì sẽ chẳng có lý do gì để chiến nhau với Lam Nguyệt lại càng chẳng có lý do gì để "tự xưng vô địch" cả . Cái truyện tranh đơn giản như cục gạch vậy mà đọc cũng không hiểu , đo lại kích thước não bộ của mình trước khi xác nhận là nó to bé ạ..
  5. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Ợ !!!
    Thế não của bạn mấy lạng mà đọc đâu hiểu đấy thế ?
  6. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Hô tớ chẳng nhận não mình to nhưng cũng chẳng đến nỗi tự nhận mình ngu .
  7. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tự nhận mình ngu còn hay hơn là bị người ta chửi thẳng là mày ngu lắm. Người không dám thừa nhận mình là ngu thì chẳng bao giờ tiến bộ được hết.
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chán chẳng buồn bình cái gì nữa, nói chung là ông nào ngu hay không cũng xin mời ra chỗ khác cãi nhau, còn ai chửi mà để thằng khác chửi lại tức là ko thuyết phục, lời nóinhư rắm chó, đừng nói làm gì
  9. kihote_e

    kihote_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 này sắp tiến tới phần hấp dẫn rồi đó anh em.Sau khi Dịch Phong lấy được Bại Vong Chi Kiếm thì tiếp tay cho Tuyệt Tâm gây chiến với võ lâm đoạt Kinh tịch , Thiên tội,Tuyệt thế hảo kiếm giúp cho Tuyệt Tâm lấy được Ác quỷ Kiếm.
    Sau khi biết được Nhiếp Phong là cha mình, Dịch Phong quy ẩn nhưng bọn Lam Vũ và Tuyết Tâm Nam lai kéo Dịch Phong trở lại giang hồ.Chuyện càng ngày càng tệ hai , Dịch Phong đã giết Bộ Thiên,đánh bị thương cả Nhiếp phong,Bộ Kinh Vân để cướp viên chân nguyên rồng.Phần 3 ,xuất hiện rất nhiều nhân vật mới cùng với các thần binh đủ sức đánh với Tuyệt thế hao kiếm....
    Chuyện càng gan cuối tình tiết rất loi cuốn ....các ban tiếp tuc theo dõi nhé
  10. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ủa, Bộ Thiên chết hả? Vậy là Bộ Kinh Vân tuyệt tự, không người nối dõi tông đường? Truyện bi kịch quá. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong cả đời lẫy lừng, chiến đấu chống lại cái ác, làm chuyện nghĩa hiệp cứu bao nhiêu người. nhưng lại không bảo vệ được con cái của mình. Người thì mất con, người thì con trai theo đường tà đạo... Chẳng hiểu tác giả sẽ cho truyện kết thúc thế nào đây..

Chia sẻ trang này