1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Cừu Quỷ giống Quạ đen trong Yến Thập Tam ( hơi giống ) :
    .. Cho nên , đầu hắn luc nào cũng cúi xuống .
    Hắn luôn đi rất chậm ,nhưng luôn đến đúng giờ .
    Vì hắn biết , cái sát thủ cần là luôn đúng lúc , đúng thời cơ .
    Ôh , trong xe hình như là người khác ...
    -> khúc này hết Cổ Long rồi ...
    Võ công người này cũng đặc dị : Phong Hồn Thương
    Thương Chuyển Càn Khôn , Thương Thiên Tịch Địa , Trời Sầu Đất Lặng . Tuy nhiên cái đáng sợ không phải là thương pháp của y mà là thần phách của người cầm thương . Đầy oán độc và cừu hận tích chứa nhiều năm , nhưng cũng có cái nhanh , mạnh và hiểm chứ không phải đánh càn như Thiết Phách . Tức là vẫn còn lý trí . Điều này lý giải tại sao võ công y cao hơn Nhất Uyển Hồng , Nam cung Sách ,Huyết Châu nhiều ....
    Nhưng Phong Hồn Thương đã bị hủy , độc oán khí cũng mất , chỉ còn nhanh , mạnh , chuẩn và tự do vì y cuối cùng đã ngẩng mặt lên được .
    Y không thua gì Tả Kiếm Vương .
  2. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hắn còn trên Tả Kiếm Vương một bậc. TKV luyện kiếm vì muốn phá Lam Đình Tứ Thức .. cái đích đã rõ ràng. Tả Kiếm chú trọng tính linh hoạt nên chỉ phát huy được cái thần chứ không có tâm của người sử kiếm . Phong Hồn Thương chẳng biết cái đích của mình ở đâu nên kích phát mang cả cái tâm oán thiên hạ khiến cả 4 Lãng Nhân còn lại đều thấy lạnh người ... Mỗi lần xuất phát là lấy mạng người chứ chẳng phải để chuyên phá một loại võ công nào đó.
    Đoạn này đặc Cổ Long
  3. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Hắn còn trên Tả Kiếm Vương một bậc. TKV luyện kiếm vì muốn phá Lam Đình Tứ Thức .. cái đích đã rõ ràng. Tả Kiếm chú trọng tính linh hoạt nên chỉ phát huy được cái thần chứ không có tâm của người sử kiếm . Phong Hồn Thương chẳng biết cái đích của mình ở đâu nên kích phát mang cả cái tâm oán thiên hạ khiến cả 4 Lãng Nhân còn lại đều thấy lạnh người ... Mỗi lần xuất phát là lấy mạng người chứ chẳng phải để chuyên phá một loại võ công nào đó.
    Đoạn này đặc Cổ Long
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Thần Phong có cái khí của anh hùng. Dịch Phong có cái cốt của đại anh hùng .... biết khi nào cần phải có chút tà .
    So sánh cách Hoài Không,Hoài Điệt và Dịch Phong khống chế Thiên Tội sẽ thấy hùng khí của hắn còn vượt cả Hùng Bá, Đoạn Lãng khi xưa...... chỉ chưa rõ anh ta chọn con đường như thế nào thôi
  5. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Thần Phong có cái khí của anh hùng. Dịch Phong có cái cốt của đại anh hùng .... biết khi nào cần phải có chút tà .
    So sánh cách Hoài Không,Hoài Điệt và Dịch Phong khống chế Thiên Tội sẽ thấy hùng khí của hắn còn vượt cả Hùng Bá, Đoạn Lãng khi xưa...... chỉ chưa rõ anh ta chọn con đường như thế nào thôi
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he công nhận đoạn Kiếm Thánh chạm trổ tượng Luyện Tâm La đẹp thật.
    Không biết vì sao mình nghe họ Luyện cứ nghĩ ngay đến Luyện Nghê Thường trong Chuyện tình cô gái tóc bạc...
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he công nhận đoạn Kiếm Thánh chạm trổ tượng Luyện Tâm La đẹp thật.
    Không biết vì sao mình nghe họ Luyện cứ nghĩ ngay đến Luyện Nghê Thường trong Chuyện tình cô gái tóc bạc...
  8. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ở phần 1, mấy tập đầu thỉnh thoảng MVT có đưa mấy bài thơ vào khi chuyển trang mới. Từ tập 5 trở đi là chẳng thấy MVT đưa vào nữa.
    Mình rất thích mấy bài thơ ấy ( gió rít mịt mù, mưa giăng...)
    các huynh xem phim hay xem sách Phong Vân của nước ngoài có biết bài thơ nào nữa không thì cho tại hạ biết với.
    Cảm ơn rất nhiều
  9. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước ở phần 1, mấy tập đầu thỉnh thoảng MVT có đưa mấy bài thơ vào khi chuyển trang mới. Từ tập 5 trở đi là chẳng thấy MVT đưa vào nữa.
    Mình rất thích mấy bài thơ ấy ( gió rít mịt mù, mưa giăng...)
    các huynh xem phim hay xem sách Phong Vân của nước ngoài có biết bài thơ nào nữa không thì cho tại hạ biết với.
    Cảm ơn rất nhiều
  10. queenofblue

    queenofblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    HÌnh ảnh Kiếm Thánh tay cầm kiếm,trên lưng là tượng của Luyện Tâm La lặng lẽ bước đi thật ấn tượng.Minh đã nghĩ Kiếm Thánh sẽ là một Vô Danh thứ hai ,liệu Kiếm Thánh sẽ trở thành người như thế nào?

Chia sẻ trang này