1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wind99

    wind99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mà sao tớ thấy nhiều thằng sống thọ thế nhỉ? Thằng Thập võ giả cường từng thắng Đế Thích Thiên, nhưng Đế Thích Thiên sống lâu thế chẳng lẽ không tìm cách diệt để tiệt trừ hậu hoạ sau này nhỉ?
  2. BoyHanquoc

    BoyHanquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    theo mình nhớ ko lầm thì thằng thâp cường võ giả từng thắng Đế thích thiên là thằng Võ Vô Nhị đã chết 300 năm trước rùi còn thằng hiện tại là con cháu của nó tên Võ Vô Địch, mà thằng Võ Vô Địch này xem chừng tư chất ko được như đời trước đánh chưa chắc ăn nổi Vô Danh huống hồ Đế Thích Thiên
    Được boyhanquoc sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 25/08/2005
  3. Absorb

    Absorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thằng cha Võ Vô Địch này chưa có biểu hiện gì xuất sắc. Lai giúp TT lấy Đại Tà Vương, ko lẽ ông ta muốn dùng Thiên Mệnh Đao để huỷ nó chăng?
  4. ngonlua_nhiethuyet

    ngonlua_nhiethuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    càng đọc em càng thấy bác MVT nhà ta càng ngày càng thích xài hàng sau sẽ xuất hiện thêm 1 nv mới la A NGƯU với thanh Thiên Mệnh. Và kiếm thánh LN sẽ tậu đc một đôi Thiên Hạ Vô Song (lấy tận bên Nhật) và sáng tạo ra chiêu 23 trong Thánh Linh kiếm pháp...lại còn có người yêu (em thấy là xinh nhất,béo nhất chú này)...
  5. BoyHanquoc

    BoyHanquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha Võ Vô Địch này tuy có vẻ thần bí nhưng võ công cũng thường thôi co thể nói là nhỉnh hơn BKV 1 chút (gần như 8 lạng với nửa cân) chứ còn so với Vô Danh và sư huỵnh của VD thì chắc ko lại nổi.... Mà thằng BKV ở phần 3 chắc ko còn chân nguyên nữa hay sao y võ công thụt lùi hơn P2 nhiều (chắc truyền cho nhiếp phong 1 nửa để giữ mạng roài). thế cũng tốt đánh như vậy mới cân bằng chứ
  6. tieu_mai

    tieu_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ông này bình hay quá, tôi thấy rất đồng ý, vote cho ông 1 phát rồi đấy.
    Mà tiện đây đề nghị các bác thỉnh thoảng hãy post ảnh thôi, cái nào độc và quan trọng ý, pót ảnh nhiều quá, trang load chậm lắm, ko thì cho cái link vào cũng được. Bình phẩm cái nhân vật này hay lắm, ở chỗ nào, chả thấy các ông bình phẩm gì mà cứ pót ảnh, chán như con gián
  7. Absorb

    Absorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó, đã là Tử Thần thì BKV không cần chân nguyên vẫn kiêu hùng như ngày nào. Có câu "Đạo cao một sào, Ma cao một trượng mà". Tôi cũng ko thích nhân vật chính quá mạnh mà phải yêu yếu hơn các cao thủ tà đạo 1 tí, vậy mới hấp dẫn chứ
  8. daudat

    daudat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Lão Võ Vô Địch mạnh phết đấy !
    Không chân nguyên ,không đồ ngon mà nhỉnh hơn Bộ Kinh Vân.
    Phần 3 đúng là toàn khoe đồ.
    Mấy thằng có đồ ngon là chân nguyên không là cái đinh vít gì
    Long Nhi vừa nhặt được đồ là đánh ngang BKV
    Còn thằng tóc vàng quệt bơ cầm Thiên Mệnh nữa chứ,cỡ 25 tuổi mà cũng same same với Phong Vân
  9. BoyHanquoc

    BoyHanquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Long Nhi nó là kiếm thánh thì phải xài kiếm chứ ko lẽ đánh tay ko với BKV cầm kiếm còn cái thằng tóc vàng mà bắt BKV đó hả tui thấy nó đánh tay ko với BKV đó chứ chỉ có khúc dạo đầu là đánh kiếm thôi nó chơi cũng quân tử đấy chứ
  10. zhouliyong

    zhouliyong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    @luongha : cái topic PV cũ đang ở bài 999, là ngưòi dịch PV suốt từ đầu đến giờ, bác có kỷ nệm nào trong quá trình dịch có thể chia sẻ cùng anh em ! Mong bác có thể giãi bày ở bài thứ 1000 !
    Anh em có thể nhường cho Lương huynh đưọc không ! Đa tạ ! Đa tạ !
    [/quote]
    Thật sự phải nói rằng nếu không có cổ vũ của các fan Phong Vân (Topic Phong Vân đã vượt qua con số 100) thì chắc rằng tôi đã không thể theo đuổi dịch bộ Phong Vân ngót hơn 2 năm qua (Bắt đầu dịch từ 6/2003).
    Dịch truyện là một nghề tay trái và không mang lại nhiều thu nhập của tôi nên phải thừa nhận đây là một sự kiên trì mà chính bản thân của tôi cũng không dám nghĩ mình có thể cố gắng được đến giờ này. Vì bộ Phong Vân này mà hầu như cuộc sống riêng của tôi bị trói buộc đến mức thành quy luật. Làm thế nào không biết, cứ đúng 1 tuần phải có 130-150trang PV.
    PV được viết theo văn phong khó và từ ngữ trao chuốc (đặc biệt là ở những đoạn tả nội tâm) nên để được 1 trang PV tôi thường phải mất gấp 3 thời gian so với những bộ truyện khác. NÓi thật dịch PV mệt nhiều hơn vui!! Khó nhất là tìm những từ ngữ miêu tả sự cao siêu của các cao thủ. Cứ nghĩ Hùng Bá đã ghê gớm lắm rồi nhưng còn có Tuyệt Vô Thần, rồi Đế Thích Thiên... Cứ nghĩ uống 1 viên "thuốc lắc" là lắc dữ dội rồi còn có người chơi luôn 2 viên. VD: lợi hại, vô cùng lợi hại, cự kỳ lợi hại, siêu cấp cao thủ, tuyệt thế cao thủ, đăng phong tạo cực, tuyệt thế võ lâm...Đến bây giờ tôi cũng không thể sắp xếp cấp bậc cái nào cao hơn cái nào.
    Quy trình làm truyện tranh của NXB là một quy trình cuốn chiếu, người dịch chỉ dịch trước khoảng 3 đến 5 tập nên mức độ bị đuổi bám rất căng. Thông thường tôi thường dịch vào 2 ngày t7/Cn nên hầu như cả tuần đều làm việc. Thật sự rất đuối sức. Có những khi đi công tác nước ngoài cũng mang theo dịch (tôi lại làm quả lý cho 1 công ty du lịch) Bởi vậy cũng thường hay có sai sót mong các fan thông cảm.
    Nhiều lúc cũng muốn post lên những cảm nhận riêng của tôi (khác với bác VDSB) nhưng cũng không có thời gian.
    Mong ước của tôi là NXB Trẻ có thể tổ chức một ngày hội PV để những người làm PV có thể giao tiếp với độc giả. Nhưng có lẽ điều này không dễ thực hiện.
    Không lâu nữa chúng ta sẽ chia tay bộ PV này rồi . NXB đang đề nghị tôi dịch lại bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký (trước đây đã xuất bản nhưng không thành công) nhưng tôi còn đang do dự chưa quyết. KHông biết các bạn có hứng thú với bộ truyện này không?
    Đang giờ nghỉ trưa nên những tâm sự trên đây có hơi tản mạn.
    Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Chia sẻ trang này