1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    @zhouliyong: Bản Ỷ thiên mà họ đề nghị bạn dịch là bộ tiểu thuyết của Kim Dung hay truyện tranh thế?
  2. danduongtau

    danduongtau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    139
    BT Không có tư chất họcc kiếm thì đâu có sao.Vậy Hoàng Ảnh hay Thần phong cho học kiếm pháp chắc gì đã hơn BT.BT nếu không có tài như bác bảo thì làm sao có thể duy trì 1 lực lượng có thể đối chọi với Lam Nguyệt tông trong thời gian dài.Được mọi người sống chết đi theo.Nếu bản thân anh ta không có tài thì mọi người cố sống cố chết đi cứu anh ta làm gì.DP có tài thật nhưng liệu không có 4 ko quần đi theo liệu mần ăn được gì không.Và thời điểm anh ta chọn cũng khéo nữa chứ.Lúc đó trong LNT đang có xung đột.Thằng thánh chủ bị chết.nếu mà thằng thánh chủ còn sông liệu Tứ 4 quần có chiến đc lão với con mụ vợ cũ của lão không.Người ta thường nói chỉ tin những gì mình tận mắt nhìn thấy.BT cũng vậy,anh ta tận mắt nhìn thấy DP(do thằng khác đóng giả) cầm Bại Vong kiếm chém Long Mãnh mà LM lại là bằng hữu của BT nên việc anh ta kết tội DP là đương nhiên(cái này đâu có thể nói là anh ta không điều tra,lúc đầu nghe tin báo anh ta đâu có tin ngay)
  3. BoyHanquoc

    BoyHanquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ặc bác đã đọc bài trước bài của tui chưa mà nới vậy. tui nói BT ko có tư chất học kiếm thì mới ko xài đồ để đánh chứ có nói nó bị làm sao đâu, mọi người cố sống cố chết cứu nó chẳng qua nó là người có tình nghĩa quý trọng bạn bè thì mới được người ta cố sống cố chết bảo vệ thôi, chứ chỉ vì cái tài thì ko đủ để người khác xả mạng bảo vệ đâu. Còn cái chuyện lão thánh chủ ko bị chết thì chắc chắn cũng ko thể cùng mụ vợ của lão chống lại DP chưa biết chừng lại cắn xé lẫn nhau thằng DP càng nhàn. Nếu ko phải DP có tài thì tại sao nó lại đoán được có người đứng sau Tuyết Tâm Nam chứ .Thằng BT chống lại bọn nó lâu như thế có biết được cái cóc khô bí mật của bọn nó đâu lại còn bị nó bắt suýt mất cả mạng nữa chỉ cần so sánh vậy thôi cũng đủ hiểu
  4. danduongtau

    danduongtau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    139
    Thằng BT bị bắt vì sao bác biết không.Là vì Bằng hữu của nó bị bắt và bị đem ra uy hiếp.Chứ nếu nó đi 1 mình bố bảo bọn kia cũng chẳng bắt được.Thằng DP mà bị bắt lão Dịch Đại hay Vân Linh đem ra uy hiếp thì cũng bó tay.
    @luongha:bác cho em hỏi cái chơi.trong truyện có cái từ đệ tử thập nhất.không hiểu từ này có nghĩa là gì.Phải chăng nó là nhập thất mà NXB viết nhầm?
  5. zhouliyong

    zhouliyong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của Ban cũng là câu trả lời. Lỗi đánh máy cũng xảy ra khá nhiều.
    ------------------------
    Bản Ỷ Thiên sắp tới là bản truyện tranh, trước đây đã cho xuất bản 1 lần nhưng không thành công.
  6. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Thực ra Ỷ Thiên đọc truyện hay hơn , sao không làm những bản lạ như Túy Quyền Vương Vô Kỵ nhỉ ??
  7. Absorb

    Absorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Phong Vân 74
    Vô danh vì muốn giải quyết nhanh chóng tên ma tăng Vô Bi nên đã sử dụng vô thượng kiếm cảnh để phá Ma Phật Thủ của y. Lần này ông không nương tay và trong một chiêu đã phế một cánh tay của Vô Bi, Vô Danh đúng là thần của kiếm đạo.
    Mặt khác, Phong Vân trên đường trở về Mộ Dung Trấn hợp lực với Vô Danh thì bị Võ Vô Địch chặn đánh để cản lối. Không biết ông Thập Cường Võ Giả này có dụng ý gì.
    Hòang Ảnh biết khó địch lại Tuyệt Tâm nên trong phút then chốt đã gom hết sức tàn phát ra đao ý cuối cùng trong bộ đao ý của ông, đáng tiếc hoàng kim đao khí không thể địch lại công lực của Tuyệt Tâm, thế lực tà ma của cây Cuồng Tà cùng với nội công Đại Nhật Tử Khí sẵn có trong người y. Tuy nhiên, Thần Phong qua đó đã lĩnh hội được thức đao cái thế này của Hoàng Ảnh.
    Trận chiến thực sự giữa Vô Danh và Tuyệt Tâm đã bắt đầu. Vô Danh lần này lại kết hợp tà chiêu vào trong bộ võ công lừng danh Vạn Kiếm Qui Tông của mình để đối phó Tuyệt Tâm, Vô Danh ngộ ra chiêu này trong giai đoạn ông cố gắng chống lại tâm ma của Đại Tà Vương. Xét về cấp bậc thì Tuyệt Tâm chỉ là hàng hậu bối của VÔ Danh, nhưng lại trội hơn về công lực do y nuốt được Chân Nguyên Rồng. Đương nhiên, đã là thần thoại võ lâm thì sau một vài chiêu Vô Danh đã chiếm thế thượng phong, đâm phá một lỗ sâu trên trán của Tuyệt Tâm và dùng kiếm khí rạch bốn vết thương sâu trên lưng y. Tuy nhiên, vì là ma đầu bất tử nên Tuyệt Tâm chỉ bị thương, VÔ Danh cũng trả giá bằng việc bị Đại Tà Vương khứa một nhát sau lưng. Tuyệt Tâm hồi khí rất nhanh nhờ dung hợp hỏa khí vào cơ thể qua các vết thương khiến chúng mau lành.
    Tuyệt Tâm dùng lửa để phục hồi vết thương, cách hành chiêu khá giống với Đoạn Lãng trước kia dùng Huyết Hỏa Tà Canh vậy.
  8. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt Tâm sau đó nhờ ma khí của Đại Tà Vương du hành vào ma giới " Cửu Không Vô Giới ".
    Xuất hiện cảnh Đạt Ma ***** độ giang đánh bại các tăng lữ tị nạnh thời bấy giờ Không biết đó là ma hay Phật thật .
    Do Tuyệt Tâm có tâm ma sâu quá nên đánh ra 1 chiêu cùi bắp gì đó mà y cho là kiếp thứ 1 của Đại Tà Vương .
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Là cả... 2, là tiểu thuyết của Kim Dung nhưng được Mã Vinh Thành chuyển thể thành truyện tranh, nét vẽ rất đẹp, không hề thua kém Phong Vân. Lần trước NXB Trẻ xuất bản đến tập 2, không hiểu sao lại ngừng, hụt hẫng ghê gớm. Phong Vân trên mạng hiện nay đến hồi 450 (chưa hết), tính ra cũng phải hơn trăm tập, chưa kể Phong Vân tân truyện (2047) nữa, không biết NXB Trẻ có chịu đi cũng Phong Vân đến cùng không.
    Bộ Ỷ thiên có chính xác là 3198 trang, mỗi quyển là 120 trang, tính ra cũng phải 25, 26 tập.
  10. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    [Tôi cũng thế , thích Hoài Diệt ngay từ phần 2 rồi ...... nhưng hơi buồn vì cái ông MVT làm cho Hoài Diệt sống bi thảm quá ..... cô độc , điên cuồng, đau khổ vì mất người em ruột mà Hoài Diệt hết lòng thương yêu , người yêu thì đi yêu em trai và bị giết chết vì mối duyên oan nghiệt đấy ....... lại bị lão thần y dùng làm chuột bạch thử thuốc đến nỗi xấu xí , ghê gớm ở phần 3 ... tóm lại Hoài Diệt quá thiệt thòi.

Chia sẻ trang này