1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellangel313

    hellangel313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    VDSB còn chưa bằng cái em gì đó viết thư cho ông ấy ở tập 76, còn nói cái gì "chú có thể thêm cháu vào số 4 người phụ nữ thích BKV được ko, như vậy là 5 chứ ko phải 4"
    Nói thật em đọc xong cái câu này, thấy bó tay toàn tập với em này
  2. nicky_trinh

    nicky_trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:VDSB còn chưa bằng cái em gì đó viết thư cho ông ấy ở tập 76, còn nói cái gì "chú có thể thêm cháu vào số 4 người phụ nữ thích BKV được ko, như vậy là 5 chứ ko phải 4"
    Nói thật em đọc xong cái câu này, thấy bó tay toàn tập với em này [/QUOTE]
    cũng dễ hiểu thui BKV cao to ,đẹp trai ,lạnh lùng giờ lại còn chơi... tóc bạch kim nữa <== em nào mà chả chết .Khổng Từ dù là vợ của Tần Sương ,trái tim là của NP nhưng vẫn chịu ...lên giường với BKV(cô này chắc chỉ kém Nhan Doanh về độ ...phong trần.) .Tử Ngưng gửi gắm cả đời mình cho BKV bất chấp anh ta là "tử thần bất khốc" những ngày bên Tử Ngưng và 2 con là những ngày êm đễm hạnh phúc cuối cùng của tử thần .Sở Sở thì mòn mỏi chờ BKV cả thập kỷ ===>"tử thần bỏ bom" ,dù sau đó khổng từ đã chấp nhận KT nhưng mong ước cuối cùng của cô ta trước khi chết là được chết trong vòng tay tử thần .Tuyết Sở thì chớp nhoáng ,sau vụ "tử thần cứu mỹ nhân" nàng lập tức kết modern ,chấp nhận hi sinh "hiến máu nhân đạo" cứu bằng hữu "người trong mộng" hòng có thể lay động trái tim Inox nhưng rồi cũng không thoát khỏi "cú đá tử thần"
    3 trong số họ không thoát khỏi cái chết ,cái chết trong vòng tay tử thần
    Được nicky_trinh sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 17/09/2005
  3. graf

    graf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    ai bảo BKV tư chất kém thì phải xem lại tư chất của mình đi.Đọc truyện mà ko hiểu === đại ngu === tư chất ko bằng con kiến
  4. BoyHanquoc

    BoyHanquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    haha chả biết ai === đại ngu ===. Tui đâu có bảo tư chất kém mà chỉ muốn nói là nó ko phải là "nhất" có vậy thoai (vì thấy lão họ Mã hơi bị thiên vị thằng nì, gần như mọi kỳ duyên gần như nó đều được hưởng tuốt, những trận chiến hoành tráng nhất nó đều có mặt còn NP thì lại ko thấy đâu. Mặc dù cả 2 đều được "coi" là nhân vật chính, nhưng tui có cảm giác như NP chỉ là nhân vật thêm vào cho đúng với tên truyện đã có Vân thì phải có Phong thôi vậy. Cảm thấy bất bình thay cho NP thoai. Và có lẽ chính tác giả cũng cảm thấy điều đó nên sang phần 3 thằng con của NP mới có vẻ được ưu ái hơn thằng con của BKV)
    Được boyhanquoc sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 17/09/2005
  5. hellangel313

    hellangel313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    cũng dễ hiểu thui BKV cao to ,đẹp trai ,lạnh lùng giờ lại còn chơi... tóc bạch kim nữa <== em nào mà chả chết .Khổng Từ dù là vợ của Tần Sương ,trái tim là của NP nhưng vẫn chịu ...lên giường với BKV(cô này chắc chỉ kém Nhan Doanh về độ ...phong trần.) .Tử Ngưng gửi gắm cả đời mình cho BKV bất chấp anh ta là "tử thần bất khốc" những ngày bên Tử Ngưng và 2 con là những ngày êm đễm hạnh phúc cuối cùng của tử thần .Khổng từ thì mòn mỏi chờ BKV cả thập kỷ ===>"tử thần bỏ bom" ,dù sau đó khổng từ đã chấp nhận KT nhưng mong ước cuối cùng của cô ta trước khi chết là được chết trong vòng tay tử thần .Tuyết Sở thì chớp nhoáng ,sau vụ "tử thần cứu mỹ nhân" nàng lập tức kết modern ,chấp nhận hi sinh "hiến máu nhân đạo" cứu bằng hữu "người trong mộng" hòng có thể lay động trái tim Inox nhưng rồi cũng không thoát khỏi "cú đá tử thần"
    3 trong số họ không thoát khỏi cái chết ,cái chết trong vòng tay tử thần
    Được nicky_trinh sửa chữa / chuyển vào 07:19 ngày 17/09/2005
    [/QUOTE]
    Đính chính với huynh đài là người chờ BKV 10 năm là Sở Sở, not Khổng từ (Khổng từ chết nghẻo từ đời nào, làm gì sống đến 10 năm muh chờ)
    Còn nữa, ko phải em nói BKV ko hấp dẫn, but cứ thấy cái sự mơ mộng quá đáng, tới mức muốn "thêm mình vào số những người phụ nữ của BKV" ----> nhảm nhí vô cùng
    Thôi chả bàn đến các bé cùng với VDSB nữa, nói thêm về Dịch Phong. Ko hiểu sao, ngay từ khi mới xuất hiện, anh này đã gây cho em ấn tượng khá tốt, có phần hơn cả Thần Phong. Ko hẳn bới ấn tượng anh ta là con trai NP & Mộng, muh có lẽ tại cách hành sự dứt khoát của anh ta, thấy việc nên làm là làm, không câu nệ dùng dằng (nói thật em phản cảm nhất là những chú cứ một điều "người quân tử không làm thế này", hai điều "bậc đại hiệp ko làm thế kia" ). Về điểm này anh ta khác hẳn với Thần Phong, trong khi Thần Phong luôn giữ gìn quy củ, ko làm việc trái đạo hiệp nghĩa thì DP hành sự rất quyết đoán, thấy việc thì làm, miễn là việc đó nên làm. Hình như em đọc được ở đâu đó có ai đã viết "TP có cái khí của kẻ anh hùng, còn DP có cái dũng của kẻ anh hùng" , chỉ nội câu này đã bộc lộ rõ sự khác biệt giữa 2 người rồi.
  6. Absorb

    Absorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa Absorb tại hạ đồng ý với nhận định của BoyHanQuoc về anh Nhiếp Phong. Đúng vậy, truyện Phong Vân, nhưng tại hạ thấy trọng tâm của truyện này chỉ là Bộ Kinh Vân, còn Nhiếp Gió (Nhiếp Phong). Nhiếp Phong tuy giỏi đấy nhưng võ công vẫn thua Bộ Kinh Vân sư huynh mình và yếu điểm lớn nhất của vị đường chủ này là quá dễ mềm lòng như đàn bà, dễ tha thứ. Nhược điểm này đã khiến cả nhà anh ta bị Đọan Lãng bắt giữ và sát hại song thân! Dù sau Dịch Phong là phần an ủi của Mã Vinh Thành dành cho Nhiếp Phong
  7. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hoàn toàn đồng ý với boyhanquoc và absord
    một đúa thì chột mắt,mất đao(mới có lại từ tập 75),võ công chỉ có 2,3 chiêu quen thuộc xài hoài,có chân nguyên mà phải cho người ta; đứa kia thì cóđủ thứ:chân nguyên,người nguyên vẹn mà còn có tay kỳ lân,tư chất kém hơn mà võcong thì cực nhiều mà còn mạnh nữa.
  8. Absorb

    Absorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây bàn về Bộ Kinh Vân, nhân vật trung tâm của Phong Vân:
    Bộ Kinh Vân từ khi xuất hiện đã được tác giả mô tả là một cậu bé gan lì, cả nhà mình bị sát hại cũng không đổ lệ. Cách xây dựng nhân vật này rất hay, không phải hở tí là "nhân vật chính phải là một đại anh hùng, trừ gian diệt ác, cứu tinh của nhân lọai". Bộ Kinh Vân khác hẳn với công thức này, từ khi xuất hiện mang trong lòng mối hận thù, trở thành đệ tử của Hùng Bá, học được tuyệt học Bài Vân Chưởng. Tranh công với Nhiếp Phong, thậm chí cả hai đánh nhau một trận thừa sống chết. Khổng Từ chết đi, Bộ Kinh Vân lấy được Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Phong Vân liên kết với nhau tiêu diệt Hùng Bá,v.v... tất cả những sự kiện trên, những việc mà Bộ Kinh Vân làm hoàn toàn do thù óan cá nhân thúc đẩy. Bộ Kinh Vân lúc này làm việc theo ân oán và cách giải quyết riêng của mình. Chẳng hạn như quyết tâm lấy băng phách ngàn năm để ướp xác Khổng Từ, liều chết đoạt cho được Tuyệt Thế Hảo Kiếm mà không ngại lửa bỏng và Đoạn Mạnh Kiếm Khí lợi hại của Kiếm Ma, những hồi này rất hay, thể hiện rất rõ cá tính của Bộ Kinh Vân. Cũng như lúc anh vì muốn giữ Tuyệt Thế Hảo Kiếm bất chấp tất cả, Vô Danh cuối cùng cũng không khuất phục được quyết tâm lấy kiếm của Kinh Vân nên chỉ còn cách khuyên anh đừng dấn sâu vào nghiệp giết chóc.
    Vì vậy sau khi Vô Danh giúp Bộ Kinh Vân khai phong Tuyệt Thế Hảo Kiếm, chính thức nhận anh làm đệ tử, giúp Bộ Kinh Vân mở rộng tầm nhìn thoát khỏi sân hận trong lòng và ngộ ra Bá quyết Tam Bá Kiếm và Tam Bá Chưởng, võ công đại tiến. Điều này anh hoàn toàn vượt trội Kiếm Thần sư huynh của mình.
    Từ một võ sĩ bất chính bất tà, Bộ Kinh Vân dưới sự chỉ điểm của Vô Danh đã trở thành người hùng của võ lâm. BKV trải qua vô số trận chiến, đối thủ của anh đều là những đại ma đầu kinh thế nhưng BKV luôn giành phần thắng là do lòng dũng cảm và sự bình tĩnh gan lì ít cao thủ nào có được.
    + Tư chất: anh cao hơn Kiếm Thần sư huynh mình.
    + Võ công: sư đệ Nhiếp Phong và sư huynh Tần Sương đều đứng sau anh.
    + Dũng khí: ít ai sánh bằng, kể cả Hùng Bá vì Bộ Kinh Vân trong lúc cầu thắng đã hy sinh cánh tay của mình đỡ chiêu Ương Vân Thiên Giáng của Hùng Bá, sau đó giáng trả ông ta một đòn nặng nề.
    + Liều mạng : cũng ít ai bì kịp. Nếu không liều chết thì đã tan xương nát thịt trong Trúc Trận của Thiên Hoàng. Không liều chết thì khó cứu nổi NHiếp Phong trong lúc nhập ma và đánh bại Đoạn Lãng ở phút cuối (bơm cho y phần chân nguyên thứ 3 Overheat)
    Có lẽ với những ưu điểm trên mà cánh phụ nữ trong PV cứ như thiêu thân mà lao vào Bộ Kinh Vân -> đẹp trai, côn đồ, có sức thu hút, máu lạnh,.v.v...
    Còn Bộ Thiên con trai của anh thì sao? Cái này khỏi bàn vì tại hạ không ưa thằng này
  9. hellangel313

    hellangel313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0

    ĐÚng, dù Bộ Thiên có tài giỏi thế nào chăng nữa, thì anh ta vẫn cứ là cái bóng mờ phía sau cha mình. Ko cứ gì Bộ Thiên, rất nhiều nv nam khác trong PVcó võ công và tu vị có thể xem như là cao hơn Bộ Thiên: Hoài Không, Hoài Diệt, Tần Sương, Kiếm Thần.....đều lu mờ trước hình ảnh của BKV & NP. Có lẽ cái bóng của BKV quá lớn, lớn đến mức muội cảm thấy cả đời này BT cũng ko sao vượt ra ngoài cái bóng của cha anh ta được. Có thể cũng chính vì muốn vượt xa hơn những người đi trước mình, mà có rất nhiều nv võ hiệp (ko cứ gì PV, còn ở rất nhiều tiểu thuyết khác) đã chọn con đường tà đạo với một suy nghĩ gần gần như kiểu Đoạn Lãng: "ko làm được anh hùng cứu thế thì nhất định sẽ làm ma để diệt thế" , cũng giống như Hoắc Thiên Thanh trong Lục Tiểu Phụng I vậy, ko cam tâm tình nguyện núp sau cái bóng của cha mình, đã gây nên tội ác tày trời để chứng tỏ cái "tôi" của bản thân, và cuối cùng đã nhận lấy hậu quả thê thảm
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu cũng không ghé qua đây post bài, tiện thể có chút hơi men, hứng đang nổi, viết lung tung cái gì đấy chơi.
    Không biết mình có phải người khắt khe, khó tính không, nhưng phàm cái gì có liên quan đến Hàn Cuốc là mình thấy ác cảm, phim Hàn, nhạc Hàn, diên viên Hàn, tiếng Hàn... Nói chung là liên quan đến Hàn là không khoái rồi. Không khoái film Hàn, tầm phào, rẻ tiền, kể cả phim điện ảnh, lẫn phim truyền hình. Ghét cái kiểu chuyện tình cảm tay 3 tay 4, nước mắt nước mũi tèm lem, ghét cái mô týp ung thư vú, ung thu gan, ung thư thận... nói chung là ung thư lục phủ ngũ tạng. Không khoái mấy cô diễn viên Hàn xấu hoắc, nhờ có mỹ viện mà cóc vịt con xấu xí thành thiên nga lộng lẫy. Không khoái mấy anh boiben Hàn tóc tai dị hợm, hát hò nhảy nhót như một lũ khỉ. Nói chung, phàm những thứ liên quan đến Hàn, đều có ác cảm...
    Trong cái topic PV gần đây có một cái liên quan đến Hàn, mình cũng ác cảm, đó là cậu Boi Hàn Cuốc. Thứ nhất, ác cảm vì nó liên quan đến Hàn. Thứ nhì, nếu cậu là người Hàn Cuốc, nhưng lại viết, thảo luận bằng tiếng Việt tức là mất gốc, vong bản. Nếu cậu là người Việt mà lại lấy nick là Boi Hàn Cuốc thì cậu không có lòng tự tôn dân tộc. Boy Vietnam công nhận là không bằng Boi Hàn Cuốc, không đẹp trai trắng trẻo bằng, không lắm tiền bằng, nhưng không phải Boy Vietnam là đồ bỏ, Boy Vietnam có gì kô tốt mà phải làm Boi Hàn Cuốc, như thế là thêm cái tội xính ngoại, không có lòng tự hào dân tộc, theo ngoại bang phản quốc.
    Cái lớn nhất là tư chất của cậu có hạn khi đọc Phong Vân. Trong truyện Phong Vân nói riêng, cũng như truyện Kiếm Hiệp nói chung, nhân vật chính nào trong quá trình luyện võ ít nhiều cũng gặp được kỳ duyên, kỳ kiếm. Quách Tĩnh nhờ có kỳ duyên mà có được bộ Cửu Âm Chân Kinh, Trương Vô Kỵ thì có dược Cửu Dương Chân Kinh, bí kíp Càn Khôn Đại Na Di, Dương Quá thì có được bảo kiếm của Độc Cô Cầu Bại. Đoàn Dự thì có được Lục Mạch Thần Kiếm và Lăng Ba Vi Bộ... Vân thì sao, võ công tăng tiến, ngoài sự nỗ lực bản thân, tư chất hơn người, mà cũng gặp không ít kỳ duyên, có được Kỳ Lân Tý của Vu Nhạc, có được Thánh Linh Thập Nhị Kiếm của Kiếm Thánh, có được công lực cả đời Như Lai Thần Chưởng của Thích Võ Tôn, có được Tuyệt Thế Hảo Kiếm của Bái Kiếm Sơn Trang, cũng nhờ kỳ duyên mà đạt đến cảnh giới Thất Khí hợp nhất, được Vô Danh thu nạp làm đệ tử nhập thất, được phục chân nguyên rồng... Ôi ôi, nhiều quá, kể không hết.
    Phong thì sao, nếu không lạc bị Đoạn Lãng dùng mưu nhốt trong Lăng Vân động thì Nhiếp Phong có được ăn Huyết Bồ đề làm tăng công lực không, có tìm được đao phổ Ngạo Hàn Lục Quyết của Nhiếp gia không, có tìm được Tuyết Ẩm Đao làm tăng oai lực của đao phổ không. Nếu không có kỳ duyên thì Phong có học được Sáng Đao của Trư Hoàng, Ma Đao của Tà Hoàng ko? Để đối phó với Đế Thích Thiên, Nhiếp Phong được chỉ dẫn đến hơi ghi lại bí kíp của Thập Phương Vô Địch, như thế không phải kỳ duyên chăng.
    Các nhân vật hậu bối sau này, chả có ai kô được kỳ duyên: Kiếm Thánh Long nhi, Bộ Thiên, Dịch Phong, Thần Phong, Lam Vũ... người nào cũng ít nhiều có đuợc kỳ duyên.
    Các nhân vật phản diện có kỳ duyên không? Đế Thích Thiên, Đoạn Lãng, Tuyệt Tâm không phải đều gặp kỳ duyên mà trở thành thiên hạ đệ nhất võ công ư?
    Đã là kỳ duyên, thì không phải người nào cũng có được, tất cả phụ thuộc chữ "Duyên" em ạ, ko phải kỳ duyên nào cũng hợp với tất cả mọi người. Giống như Cây Khế cậu ạ, người em có được kỳ duyên trở thành giầu có, người anh cũng có được kỳ duyên và được gặp... Long Vương lão tử. Chân nguyên rồng cũng có thể coi là một kỳ duyên, Vân phục chân nguyên, chế ngự được thú tính thì công lực đại tiến, thần trí minh mẫn, Phá Quân cũng phục chân nguyên tuy công lực đại tiến nhưng trở nên điên điên điên khùng khùng. Đó là mặt trái của kỳ duyên đấy.

Chia sẻ trang này