1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếp, võ công đại tiến, ngoài kỳ duyên, còn có sự nỗ lực bản thân, tư chất, ngộ tính. Một kẻ tầm thường sẽ không thể nào dám lao mình vào bể lửa, chấp nhận bỏng rát toàn thân để có được chân nguyên kiếm, một kẻ tầm thường sẽ không thể nào đứng trong rừng kiếm mà tìm được cho mình một thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm. Nếu Nhiếp Phong là một tên ngu độn ngốc nghếch thì khi nhìn thấy đao phổ Ngạo Hàn Lục Quyết sẽ cảm thấy chán ngán vô vị như nhìn bức vách. Một kẻ tâm thuật bất chính (như Phá Quân) sau khi phục chân nguyên thì trở thành một điên khùng, bị thú hoá, không còn khả năng kiểm soát bản thân.
    --> Việc có kỳ duyên, và việc võ công tăng tiến, có mà không có liên quan đến nhau, thật đáng tiếc, hiện nay, nhiều kẻ có kỳ duyên (đọc Phong Vân) như tư chất có hạn, nên toàn lên đây bàn lung tung, nói bố láo (trong đó có cha Vũ Đức Rong Bỉm)chán không chịu được.
  2. nicky_trinh

    nicky_trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    các hạ nói họ Mã hơi "thiên vị"BKV ?? những người phụ nữ anh ta yêu thương nhất chết trong vòng tay anh ta ,tận mắt chưng kiến Hoắc gia (những người anh ta coi như cha mẹ ruột) bi tàn sát ,2 đứa con bị giết ngay trước mắt tử thần ...trái tim của BKV đã chết ,sư phụ Vô Danh gặp lại học trò sau 20 năm đã nói "Chẳng lẽ cả đời BKV không thoát khỏi sự chết chóc" ,đối với BKV sống còn đau khổ hơn cái chết ,có lẽ đó là cái giá phải chả cho những sát ngiệt anh ta gây ra . Còn NP ,tại hạ thấy anh ta không có 1 chút tà tâm lại wá vị tha ,chính vì thế anh thiếu quyết đoán trong hành sự (rất may những thiếu sót đó lại có tronng DP) ,người như vậy khó có thể phù hợp cho nhưng trận đấu lớn .
    Các hạ kêu BKV "hưởng" được nhiều kỳ duyên ? còn NP thì sao ?? được Mộ Ứng Hùng truyền cho cả lô công lực ,được Tiếu 3 Tiếu nhiều lần giúp đỡ ,chỉ điểm giúp anh ta có được võ công chí tôn Huyền Vũ Chân Công , 2-3 lần được BKV đánh đổi tính mạng cứu sống( lại còn được đút cho chân nguyên để được bất tử )
    Phong và Vân là 2 nhân vật chính có tầm ảnh hưởng lớn trong PV truyện ,bố chí chia sẻ cốt truyện cho 2 nhân vật chính lại còn "đồng giới" luôn là vấn đề nhức đầu của mọi tác giả nhất là Phong Vân là bộ truyện siêu dài và ...siêu hay
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác, nhưng phong vân đến bây giờ mà còn được bác trân trọng như bí kíp thế này thì chắc " Bảy viên ngọc rồng" thuộc hàng SGK quá.
  4. BoyHanquoc

    BoyHanquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    nick boyhanquoc thì có sao chứ "wildchild" người Việt ko xài nick tiếng Việt mà lại đi lấy nick tiếng Anh so với nick của tui cũng giống nhau cả thôi chả khác gì cả
    thường thì đã là nhân vật chính thì tất nhiên phải gặp được nhiều kỳ duyên và cũng nhân được nhiều khổ đau roài chứ có ai viết truyện mà cho nhân vật chính của mình toàn gặp kỳ duyên còn cuộc đời thì cứ thế mà tiến lên đỉnh cao, chả vướng vấp cái gì chả khổ đau tí nào =>> chuyện như thế thì nhạt phèo, chán chết vứt quách đi cho xong, đọc là gì cho mệt xác.
    Nói NP gặp kỳ duyên nhiều? vậy cùng xem nhé:
    -Huyết Bồ đề của NP liệu có bằng 1/10 chân nguyên rồng của BKV?
    -đao phổ Ngạo Hàn Lục Quyết của Nhiếp gia liệu có so sánh được với mấy chiêu kiếm mà BKV học được của Vô Danh lúc còn nhỏ ko? và cả Thánh Linh kiếm pháp nữa nếu ko học được mấy chiêu đó thì BKV lấy gì để sử tuyệt thế hảo kiếm đây chẳng nhẽ tự nghĩ ra múa bậy bạ chăng, mà Ngạo Hàn Lục Quyết vốn dĩ của Nhiếp gia thì việc nó có võ học của tổ tiên là đương nhiên thôi
    -Tuyết Ẩm Đao thì sao chứ liệu có so sánh nổi với Tuyệt thế của BKV ko, thanh kiếm được tạo ra với mục đích diệt Hoả kỳ lân. nếu Tuyết Ẩm Đao đủ năng lực diệt Hoả Kỳ lân thì tổ tiên của Nhiếp gia nhờ bái kiếm sơn trang rèn tuyệt thế làm gì?
    -học được Sáng Đao của Trư Hoàng, Ma Đao của Tà Hoàng 2 cái này mà cũng gọi là kỳ duyên Trư Hoàng thì võ công kém cỏi. Ma đao thì phải nhập ma mới học được đến lúc thoát khỏi nhập ma thì chắc cũng mất luôn (bằng chứng là về sau NP ko bao giờ thấy sử dụng "Ma Đao của Tà Hoàng" cả)
    -được Mộ Ứng Hùng truyền cho cả lô công lực vậy chứ BKV chẳng lẽ ko nhân được sư phụ là VD(huyền thoại võ lâm) chỉ điểm cho để sáng tạo ra kiếm pháp mới và chưởng pháp mới sao, chẳng lẽ tự dưng ngộ ra.
    -"Để đối phó với Đế Thích Thiên, Nhiếp Phong được chỉ dẫn đến nơi ghi lại bí kíp của Thập Phương Vô Địch" nói câu này thì đúng là ... Đế Thích Thiên hay Đoạn lãng đây? vậy chứ BKV đã ăn chân nguyên lại còn được ăn thêm Dịch chuyển càn khôn của thần y để đi đâu ko có Dịch Chuyển và được NP cưu thoát thì chắc bị ĐL bẻ gãy cổ
    -2-3 lần được BKV đánh đổi tính mạng cứu sống vậy chẳng nhẽ NP ko cứu BKV bao giờ.
    còn như bác "nicky_trinh" nói ở trên: "các hạ nói họ Mã hơi "thiên vị"BKV ?? " . cái ưu ái thứ 1 là được nhiều con yêu sau đó các con giời chết đi, nếu ở cuối truyện thì đúng là củ chuối, nhưng nếu là ở giữa truyện thì đó là điều tất nhiên vì như thế thì nv chính mới có cớ để trả thù, để quay trở lại gây sóng gió ở chốn giang hồ chứ (nếu vợ ko chết đi thì nv chính sống với vợ hết đời như 1 người bình thường --> hết còn là nvc -> hết truyện. Cái ưu ái thứ 2 như đã nói ở trên toàn gặp đại kỳ duyên hơn hẳn NP ( chỉ so sánh những nvc với nhau thôi). Cái ưu ái thứ 3 là được tham dự những trận đấu hoành tráng nhất, dai dẳng nhất và mấu chốt nhất của từng phần. Còn NP thì sao
    được coi là nvc nhưng tính cách uỷ mị, dễ dãi với kẻ thù, hành sự thì ko quyết đoán ==> ko hợp với nvc tí nào. Cha mẹ vợ con thì nheo nhóc ==> hành sự khó khăn ko thể hiện được hết mình ==> ko phải là kiểu hành sự của nvc nốt ==> đọc truyện mà có cảm giác như là nv phụ vậy. Cái khó chịu nhất là: đã là nvc mà ko được tham gia vào các trận đánh lớn như đánh với Thiên Hoàng (kết của phần I) đánh trận cuối với ĐTT, còn trận đánh với ĐL (kết của phần II) thì được khoảng vài trang,có vai trò như là để cứu BKV hơn là để giết ĐL báo thù, xong trọng thương nằm trỏng queo luôn ===> vậy mà cũng được coi là nvc ư, vậy chẳng nhẽ BKV ko phải được tác giả ưu ái hơn ư
    đọc truyện mà coi như gặp được kỳ duyên, coi truyện như bí kíp, thấy tác giả ca ngợi nv nào thì mình cũng ca ngợi nv đấy mà chả suy nghĩ gì cả thì đúng là có sọ mà ko có não, có cốt cách mà ko có tư chất
    Được boyhanquoc sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 18/09/2005
  5. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    dựa vào đâu mà so sánh Tuyết Ẩm không bằng tuyệt thế, bây giờ anh cứ bảo là nó ngang đấy thì chú có cách gì chứng minh nó kém ko? chú có cách nào so sánh chú nêu thử anh xem nào.
    thế tự dưng ngộ ra thì sai? chỗ nào bảo VD giúp nó sáng tạo ra chưởng, kiếm, chú post lên đây anh xem nào.
    đọc cái đoạn này thì chết cười, không muốn nói gì thêm nữa.
    Được Tieu-Linh-Vu sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 18/09/2005
    Được Tieu-Linh-Vu sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 18/09/2005
  6. BoyHanquoc

    BoyHanquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    ặc ở phần 1 chẳng phải BKV bái VD làm sư phụ và sau 3 tháng sáng tạo ra tam bá kiếm đó sao.
    tất nhiên ở bài trên của tui cũng có phần đáng buồn cười nhưng chẳng lẽ mọi người đọc truyện PV ko cảm thấy BKV mới là nv chính, là linh hồn của truyện sao, chẳng qua họ kết thằng BKV nên mới ko cảm thấy thế thôi còn những ai thích NP hơn BKV thì hầu như đều có cảm nhận giống tôi mà thôi
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    lão tặc k hiểu Trư hoàng có gì gọi là kém cỏi, với võ công của lão không thể nào xếp hàng bậc nhất nhưng bậc 2 chắc cũng k đến nỗi thẹn........
    còn nói thật, so Phong Vân với 7 viên xá lị k khác gì so tranh nghệ thuật với cả cái tranh in hàng loạt, 2 cái sáng tác với 2 mục đích khác nhau , với 2 trường phái khác nhau, k nên so
    còn nói về kỳ duyên: xin lỗi, đã gọi là duyên thì đừng cưỡng cầu, mỗi người nó có 1 cái duyên nhất định, đừng nên cưỡng cầu..........
    Tuyết ẩm: - Tuyệt thế ,chẹp so với nhau làm gì, bảo tuyệt thế là tuyệt thế thần binh, sao ở tập 1 khi chiến với tuyết ẩm lại bị mẻ , vậy cái nào hơn cái nào....
    Võ công của BVK ngộ ra so với NP đâu có kém gì, Ma đao với tam bá kiếm, ngang nhau thôi, tam bá chưởng và thần phong động, cũng ngang ngửa, phục chân nguyên và thập phương vô địch ai hơn ai......đừng có bảo ai quá thiên vị ai cả.......đời công bằng lắm ka ka
    còn các hậu nhân thì kém gì, kì duyên đầy rẫy, 1 chú có Kình tịch ,1 thằng cầm Tà vương và Bại Vong, 1 anh có Vô Lượng thần chưởng.........không hiểu có gì là bất công, còn kiếm thánh...kiếm thứ 23 để làm gì
  8. AkaiRyu

    AkaiRyu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nghe các chú cãi nhau phát chán .
    Còn đâu những bài bình phẩm xưa .
  9. Tieu-Linh-Vu

    Tieu-Linh-Vu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    cũng có muốn cãi nhau đâu, nhưng tuổi trẻ, tu chưa đủ, bồng bột nhìn bài viết ngứa cựa thì nhảy vào bon chen vài câu thôi.
    cái thread phần 1 hay hơn cái tiếp theo này nhiều.
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Lại phải tiếp tục nói chuyện với Boi Hàn Cuốc. Mặc dù cái IQ của em nó thấp quá.
    Chú có bao giờ ra chợ, mang theo một mét dây rồi hỏi người bán thịt: "Một mét dây của tôi hay một cân thịt của bà hơn?" chưa, nếu chưa, thử hỏi xem, xem có bị người ta bảo là thằng điên không? Nếu thử rồi, thì kết quả cũng không khác nhau là mấy đâu.
    Nói được cái này thì công nhận "N-G-U" thật. Con người với con người trong đời, gặp được nhau, cũng có thể là có duyên, Sáng Đao của Trư Hoàng Phong chỉ học được 5 phần, 5 phần còn lại tự sáng tạo ra, Sáng ở đây là Sáng Tạo, chứ không phải Sáng chói. Còn học được Ma Đao nếu kô coi đấy là kỳ duyên thì ô hô ai tai, cái nằm trên cái cổ của chú là cái nùi rơm, hay cái thủ cấp thế hả?
    Nếu không có Phong thì một mình Vân không thể tạo ra Ma Kha Vô Lượng, nếu không có Phong thì Vân đã chết ngoé ở Phụng Khê thôn khi đánh nhau với Hùng Bá rồi.
    Nói được câu này, nếu anh tiếp tục chửi chú ngu như... thì đúng là đang sỉ nhục con cún và có lỗi với từ "N-G-U" rồi.
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 19/09/2005

Chia sẻ trang này