1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hellangel313

    hellangel313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác, Mộng của Huang Yi muh bác khen được thì em phục bác quá . Em xem phần 2 được đúng 2 đĩa thì em quẳng cả vào xó. Đế Thích Thiên phim này làm bôi bác ko chịu được, cứ nhăn nhăn nhở nhở như thằng hề, ko có 1 tý gì khí chất của bậc cường giả (muh nên nhớ DTT trong truyện là một người tài hơn thiên hạ, lại đã chứng kiến bao lần tuế nguyệt phong vân, ông ta ko thể cứ nhảy nhót nhặng lên như thế được), Phong và Vân phần I tạm được, sang phần 2 này trông chán quá, muh chán nhất quả đất là em Mộng, Shui Ling phần I diễn ko đến nỗi nào (nếu theo em thấy cũng có thể coi là đã diễn tròn vai), còn sang phần II.....thôi em ko bình luận gì cái cô Huang Yi này đâu, nhỡ lại dụng chạm tự ái ai đấy thì chết .
    Nói chung là phần 2 này thất bại thảm hại, nhất là DTT, em nói thật chứ thấy phần I ngày xưa Hùng Bá còn oai phong hơn lão này nhiều (muh Hùng Bá so với ĐTT thì chỉ như so cóc với thiên nga thôi nhé)
  2. nicky_trinh

    nicky_trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nghe các huynh đệ "khạc" pác VĐSB ghê wá ,kêu ổng ngiền Kim Dung ,thấy PV có đoạn nào giống tác phẩm của KD là bê luôn vào để so sánh ,ngộ tính về PV kém v.v... tại hạ tò mò coi thử cái "vườn giao lưu" ở tập vừa rồi thấy sau phần tóm tắt "tạm pợ" của pác ấy tới phần trả lời bạn đọc ,pác kêu "nếu ko có pản thảo PV để đọc trước như thường lệ thì pác ...không ngủ được"
    rồi pác lôi KD vào kêu Thù Nhi trong YTĐLK kô coi nhan sắc ra gì vì đam mê võ học để cho nhện độc cắn trở thành xấu xí ,coi đến đây tại hạ hơi nghi ngờ "trình " Kim Dung của pác này nhưng tại hạ nghĩ chắc pác là người yêu thích và tôn trọng cái đẹp giống tại hạ lên cho wa nhưng đến lúc pác kêu ĐPBB ,Nhạc Bất Wần ,Lâm Bình Chi là 3 thằng ngu nhất thiên hạ ,vì say mê võ học mà "tự thiến" thì cái đầu của tại hạ bắt đầu nghĩ lung tung ,kô hiểu pác có chút tu vị về KD truyện hay kô ? hay là pác wên hoặc chưa luyện kỹ YTĐLK & TNGH ??ko hiểu tại sao truyện PV dành cho pác 4-5 trang để pác biến nó thành giấy lộn ??kô hiểu tại sao NXB vẫn trả tiền cho pác để pác chứng minh cái tư chất kém cỏi của pác với bạn đọc ??...
    Thật là ... Ây zaa LLzz
    Được nicky_trinh sửa chữa / chuyển vào 05:23 ngày 29/09/2005
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, chấp làm gì. Nên tôn trọng sự dốt nát của người ta một chút chứ. Phải coi đó như một món quà đặc biệt cuat tạo hoá dành cho bác ý chứ.
    Bác này lúc nào cũng tự hào đọc Kim Dung mấy chục năm, nhưng khi viết Kim Dung giữa đùi tui có ra cái quái gì đâu, đừng nói đến việc (tạm gọi là) bình Phong Vân đếm chữ ăn tiền.
    Trên đời này vốn không có cái gì hoàn mỹ, sự thiếu hoàn mỹ của Phong Vân là có thêm mớ giấy lộn của bác ý cuối truyện.
  4. thehands

    thehands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Textbác WC nói VĐSB vậy là ko đúng rồi Khổ thân bác ấy mỗi tuần cưs phải nói bậy vài câu thì anh em trong khc mới có cái mới có cái mà chưỉ, chứ bàn hoài về truyện thì chán lắm. Tui vốn ko định tham gia nhưng tháy các bác chửi dữ wá phải vào bênh vực
    tiện đây bàn thêm về nv Dịch Phong, theo cảm nghĩ của tui thì đây là nv có tích cách độc đáo nhất truyện, ko quá lạnh lùng như BKV mà cũng ko quá mềm yếu kiểu đàn bà như Thần Phong,Nhíp Phong. Thằng này thuộc tuýp người "thiện ác bất phân, chánh tà lẫn lộn" (điểm này thì giống tui mỗi tội nó đẹp trai hơn tui tí chút thui).Về nv này tui chỉ có mỗi một thắc mắc mong mọi người giải thích giùm là sao từ khi xuất hiện đến giờ tui chẳng bao giờ thấy nó lên cơn điên giống Nhíp Phong cả trong khi dòng máu điên là của gia truyền của dòng họ Nhiếp.Mong các bác giải thích giùm THANKS
  5. nicky_trinh

    nicky_trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tại hạ và các huynh đệ chỉ bình phẩm và thêm chút phê phán về cái "vườn giao lưu" của pác VĐSB thôi mà
    còn về nhân vật DP tại hạ đồng ý với huynh đây là nhân vật nửa chánh nửa tà ,kiểu người này gần như kô có trong truyện PV ,ở những tập đầu có Đoạn Lãng và BKV thuộc tuýp người này nhưng BKV sau khi diệt được Hùng Bá ,làm đệ tử của Vô Danh đã hoàn toàn đi theo con đườnh chánh đạo ,còn ĐL vì muốn khôi phục Đoạn Gia đã lao đầu vào con đường ma đạo
    nhưng tại hạ thấy DV kô phải kiểu người này ,có lẽ từ nhỏ tới lúc trưởng thành đều ở sòng bạc lên tính cách của DV là tính cách của "1 con bạc già" ,làm việc gì luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu không phân biệt chánh tà ,DV có lẽ là nhân vật rất đời thường tác giả MVT đưa vào truyện .PV phần 1 và phần 2 chỉ có 2 kiểu nhân vật chánh và tà ( trừ những nv phụ như Fá wân ,Hoài Diệt ...) lên kô có gì đặc biệt khi DV là 1 nhân vật đặc biệt trong PV 3
  6. Absorb

    Absorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tại hạ và các huynh đệ chỉ bình phẩm và thêm chút phê phán về cái "vườn giao lưu" của pác VĐSB thôi mà
    còn về nhân vật DP tại hạ đồng ý với huynh đây là nhân vật nửa chánh nửa tà ,kiểu người này gần như kô có trong truyện PV ,ở những tập đầu có Đoạn Lãng và BKV thuộc tuýp người này nhưng BKV sau khi diệt được Hùng Bá ,làm đệ tử của Vô Danh đã hoàn toàn đi theo con đườnh chánh đạo ,còn ĐL vì muốn khôi phục Đoạn Gia đã lao đầu vào con đường ma đạo
    nhưng tại hạ thấy DV kô phải kiểu người này ,có lẽ từ nhỏ tới lúc trưởng thành đều ở sòng bạc lên tính cách của DV là tính cách của "1 con bạc già" ,làm việc gì luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu không phân biệt chánh tà ,DV có lẽ là nhân vật rất đời thường tác giả MVT đưa vào truyện .PV phần 1 và phần 2 chỉ có 2 kiểu nhân vật chánh và tà ( trừ những nv phụ như Fá wân ,Hoài Diệt ...) lên kô có gì đặc biệt khi DV là 1 nhân vật đặc biệt trong PV 3
    [/QUOTE]
    Tại hạ cũng rất thích Dịch Phong, nhất là ở quyển 78, y dùng mồm mép của mình thuyết phục đám thuộc hạ của Tuyệt Tâm là Vô Bi, Vô Hỷ và Tam Bất Quần. Càng chứng tỏ y không phải chỉ là một võ phu đơn thuần. Tôi thấy DP có nét gian hùng giống giống với Ngụy Vương Tào Tháo thời Tam Quốc á
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Cũng liên quan đến Phong Vân. DIca đến nhà chị ôm bộ PV về, ko thì dọn nhà chị cho nó đi về miền dĩ vãng đấy.
    Ah nhân tiện, đã mất công đến thì đem luôn cho chị từ 1 đến 10 nhé.
    (mục đích chính: test thử cái chữ kí).

    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 30/09/2005
  8. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Phải , đúng là bác VĐSB cũng có quyền kiếm sống , mà như kemly trinh gì đó , "say mê võ học rồi tự thiến " thì quả là nhảm nhí . Chắc ổng chế cho câu độc giả mà như thế sao gọi là tôn trọng Kim Dung được ?
  9. nicky_trinh

    nicky_trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    PV mấy tập vừa wa em thấy có 1 cái gì đó là lạ quái ,sao Đệ Nhị Mộng vẫn còn "xuân" thế ,coi chỉ khoảng 30-35t là kịch trong khi ít nhất phải trên dưới "ngũ tuần" ,tuổi tác cũng chỉ ngang ngửa với Vân Linh ,mà Vân Linh thì nhìn như bà ngoại của Dịch Phong ,tại hạ nghĩ tới vài trường hợp
    + để "couplez" với 1 NP trẻ trung (khoảng trên dưới 30 là cùng) ,anh tuấn và phong độ không giống như mẹ với con lên pác MVT đã "nương tay"
    + khi đi tìm chân nguyên để cứu "đức lang quân" mộng đã tìm được nhưng vì muốn giữ "nét xuân thì" thay vì cứu NV ,ả đã ...dùng 1 mình (hơi vô lý vì 7 phần doping đã được xài hết)
    + có được bài thuốc "Cải lão hoàn đồng" (thần dược của Võ Tắc Thiên) ,Đệ Nhị Mộng tu luyện rất chăm chỉ ,nhờ có cốt cách con nhà võ lên việc tu luyện ko có gì khó khăn,sau lại được ở bên cạnh NP có lẽ nàng sẽ đạt tới cảnh giới "trẻ mãi ko già"
  10. SGTS

    SGTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    hề hề, chắc NP tảo hôn roai`, lúc đó Mộng còn trẻ. Hoặc cuộc sống vui vẻ hạnh fúc nên lâu già. Nói vậy chứ mình thấy NP cũng già rồi, cứ nhìn 2 khoé miệng thì thấy. Vì còn sống thì fải lão hoá đi chứ, không nhiều thì ít (dù cho bị ướp đá).
    cả nhà NP ai cũng dễ nhận dạng hết nhỉ , vì ai cũng có dấu vết trên MẮT TRÁI. NP bị chột mắt trái, Mộng và DP thì có vết thẹo đỏ cũng mắt trái. Quái nhỉ??
    Hôm bữa bác nào nói chưa thấy Dp lên cơn điên ấy nhỉ`? Nếu xem tranh màu thì mình thấy lúc giận dữ, mắt Dịch Phong cũng đỏ ngầu lên nhìn dữ lém.

    Được SGTS sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 02/10/2005

Chia sẻ trang này