1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doicodon223

    doicodon223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ có mấy thắc mắc nhờ các huynh đệ chỉ giáo
    -Sức mạnh của Nghịch Càn Khôn không biết có còn trong người BKV không? (tôi nghĩ là hết rùi)
    -BKV khi chưa phục chân nguyên thì võ công >> TT
    2 người sau khi phục chân nguyên thì võ công ~ TT Tại sao vậy ?
    -Tạo TT ko đem Đại Tà Vương theo nhỉ ? mà để lại vào tay DP
  2. Hoac_Kinh_Giac

    Hoac_Kinh_Giac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    ko bít bao giờ mới hết phong vân nhỉ. mới có phim phong vân 2, ko bít làm 3 chưa.
    tiền bối nào có địa chỉ web xem phong vân thi gui cho vãn bối. xin đa tạ.
  3. Phonomania

    Phonomania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    TT không đem theo Đại Tà Vương vì TT đã bị Đại Tà Vương trối bỏ có đem theo cũng không ích lợi gì có khi lại hại cả thân
  4. Chi_Nhuoc

    Chi_Nhuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đọc PV mới, đến đoạn tro cốt của Hoàng Ảnh bị vương vãi nơi đất khách thấy buồn quá . Tự nhiên thấy giận Thần Phong ghê gớm.
  5. doicodon223

    doicodon223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sao khi chưa phục chân nguyên thì võ công của BKV hơn hẳn TT rùi, sau khi phục chân nguyên rồng thì TT được "ngục hoả bất điệt thân" dùng lửa trị thương + võ công đại tiến ngang ngửa BKV ... hic quả là bất công quá !
  6. Lamborghini

    Lamborghini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    ngang đâu na`o, Bộ Kinh Vân còn đánh ngang ngửa Võ Vô Địch, còn tuyệt tâm kô nhờ DTV kéo Võ Vô Địch vào cửu không vô giới thì cũng an đòn no nê trước đó rồi.Bại trong vòng vài chiêu trước võ vô địch
  7. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chi tiết đó mới làm cho người đọc có được khoảng lặng mà suy ngẫm về kiếp nhân sinh cô nương à.
  8. doicodon223

    doicodon223 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ngang đâu na`o, Bộ Kinh Vân còn đánh ngang ngửa Võ Vô Địch, còn tuyệt tâm kô nhờ DTV kéo Võ Vô Địch vào cửu không vô giới thì cũng an đòn no nê trước đó rồi.Bại trong vòng vài chiêu trước võ vô địch
    Vì sao anh yêu em anh mãi không trả lời được,như trời kia có bao vì sao.
    Để cho hôm nay anh xót xa hiểu rằng,tình yêu em không dành cho anh.
    [/quote]
    Võ Vô Địch sau khi choảng nhau với BKV mới mạnh lên chứ bộ ! được BKV giác ngộ mà. Mấy tập trước TT đánh VD bị thương sau đó một chọi ba : BKV+NP+TP -> ghê gớm nhưng mấy tập sau lại bị VD (đục nước béo cò) đuổi cho chạy mất dép, thở ko ra hơi (vì đang bị thương).
    Võ công của Võ Vô Địch và VD tăng nhanh quá, chỉ mấy ngày đã đánh bại TT rùi !
  9. SGTS

    SGTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thích tấm này..
    [​IMG]
  10. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    He he, có lẽ tại đệ hay chọc ngoáy, thỉnh thoảng viết bài là y như rằng...
    Ngày trước đọc bài bình của bác Vi Nhất Tiếu (Từ hồi ngày xửa ngày xưa) về chiêu Hồng Hạnh Xuất Tường thấy cool quá. Nhưng rồi lại nhớ ra Ngạo Hàn Lục Quyết là của tổ tiên nhà họ Nhiếp chứ có phải của Nhiếp Nhân Vương đâu mà ổng được đặt tên chiêu này. ---> Hồng Hạnh Xuất Tường cóc phải ẩn ý hận tình của NNV.
    Trước đây đệ vẫn thích Nhiếp Phong hơn Bộ Kinh Vân. Đơn giản là mặc dù có máu điên nhưng NP sống bình dị, cởi mở hơn nhiều BKV. Cái hình ở Phụng Khê thôn lúc NP thả mình từ trên xe rơm bay ra ngoài, cảm giác như xem một tấm ảnh chụp giọt nước đang rơi, cảm giác như thấy khả năng cân bằng của NP trong cuộc sống. Từ đầu tới cuối, ngoại trừ lúc nhập ma không kể, NP luôn rất cân nhắc trong việc kill ai, tha ai. Đến Đoạn Lãng còn được NP cho cơ hội hối cải. Thế mà đệ hận ông Mã Vĩnh Thành quá khi ổng cho NP hồi phục thần trí trên đại mạc. Một cước bão vũ cuồng phong xuất ra giết chết ngay Bất Hưu - kẻ đang ôm mình trong tay. Kill xong quay ra hỏi BKV: "Bộ đại ca, mấy người này là ai?" ặc ặc ặc. Lỡ giết người đang cứu mình thì NP sẽ ra sao đây.

Chia sẻ trang này