1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Hỏi mấy người này là ai là vì NP chưa gặp nên chưa biết phải hỏi.Còn giết là vì cảm nhận và thấy được sát ý của địch nên phải giết.Cũng giống như bạn đi giữa đường có thằng lại gây thì bạn "bụp" nó,bụp xong mới hỏi người đi đường " Thằng này là ai?".Đúng không?
  2. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Sau này Tiểu Vũ có làm biên tập viên cuốn "Thiên Tà Chiến Giám" and sở hữu cái Thiên Đạo Chiến hạp (hộp) càng ngày càng kết ku này vì ngộ tính vào lại đỉnh nhất PV
    Được yen_nam_thien sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 08/10/2005
    Được yen_nam_thien sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 09/10/2005
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì phải rồi, cơ mà cha Nhiếp Phong võ công cao gấp mấy chục lần Bất Hưu, đâu cần phải nhất chiêu tất sát như vậy. Thật không giống NP trước đây tẹo nào. Hay là ngủ lâu quá đâm ra trở nết không biết.
  4. nicky_trinh

    nicky_trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    chắc lúc đó NP nhỡ tay thôi ,thử hỏi có thằng mình ko wen tự dưng bế mình lên chạy -> tại sao lại không cho nó vài cái vả ,mà lúc đó NP lại vừa được BKV truyền công lực ,thể lực dồi dào ,chắc y chỉ định đánh cảnh cáo Bất Hưu nhưng do kô làm chủ được nội công của mình lên "wá tay"
    Phong Vân 79 vừa rồi xuất hiện em Thích Tố Tố ,chẹpsao mà em ấy cutie thế ,vừa xinh vừa ngây thơ y hệt kô kô TLL trong TĐĐH ,nghĩ lại thấy DP cũng la lá DQ ,vừa đẹp trai vừa lưu manh ,kô biết sau này đôi DP - Tố Tố có cơ duyên cùng nhau luyện chiêu zông zống Cách Mạch Hoa Phong kô nhỉ
  5. nicky_trinh

    nicky_trinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    thay vì mang tro cốt Hoàng Ảnh về chôn cất ở Đông Doanh ,Thần Phong lại chạy theo 1 con bé mà chính mắt y thấy là đã chết !! chuối ,nghe Đồng Thiết phán :"Thần Phong si tình như si võ" ,nhìn Thần Phong ngất ngây trong vòng tay của Sở Tâm rồi bị thằng Lam Vũ ốp cho 1 fát => cười lủng cả ruột .Thần Phong ơi Thần Phong ,Đoạn Lãng cha ngươi ,Hoàng Ảnh ngĩa phụ ngươi đâu phải là những kẻ phong lưu si tình đâu cớ sao ngươi phải khổ như vậy ,ghét TP bao nhiêu lại thấy luyến tiếc cho HA bấy nhiêu ,1 cường giả bậc nhất Đông Doanh ,1 hào kiệt của võ lâm cuối cùng tro cốt lại trôi theo dòng nước rãnh nơi đất khách wê người
  6. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mày ếch thế! Thấy mặt đang sống 1 người đã chết thì thảng thốt lao theo là đúng rồi. Thằng đ'' nào trong trường hợp ấy chả thế.
    Lại ngu! Sở Tâm là người ngoài thấy thôi, còn Thần Phong lúc ấy bị dính mê thuật rồi, làm đ'' gì thấy ra đó là sở tâm được.
    Mầy còn ốc lắm, đi chỗ khác chơi, ko thì ra kiếm cái cột. Nhá!
  7. hellangel313

    hellangel313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Hix, mụi cũng thích em Thích Tố Tố này nhưng lại cứ cảm giác cô ấy giống Nghi Lâm, thanh khiết mong manh, mỹ lệ tuyệt luân, nhưng dường như cô ta trong trắng quá, đạp quá, khiến người ta chỉ dám chiêm ngưỡng, sợ đụng phải sẽ làm hhoen ố cô ấy . Có mấy điểm làm cho mụi liên tưởng như thế:
    Thứ nhất NL và TT cùng là người xuất gia, một kẻ là ni cô, một kẻ làm đạo cô.
    Thứ nhì cả 2 đều đẹp trong trắng ngây thơ, mà nhìn mặt TT vẽ trong PV mụi cứ cảm giác thần thái ấy rất giống với NL trong tưởng tượng của mụi.
    Thứ ba cả hai đều chưa từng gặp gỡ nam nhân. H/a TT lúng túng ngượng ngùng đến phường bạc Dịch Thiên tìm Dịch Phong có cái gì đó rất giống cô tiểu ni NL trong kỹ viện thành Hành Sơn bên cạnh Lệnh Hồ đại ca, vừa lúng túng vừa sợ hãi, biết là ko nên những vẫn cứ làm .
    TT còn ngây thơ hồn nhiên hơn khi nói rằng DP "có phép thuật"
    Hix, đây là ý kiến chủ quan của mụi thui, tại vừa đọc đến tập này thấy TT đã có ấn tượng rồi. Mấy hôm nay định viết cái gì đó cảm nhận về em ý muh ko làm sao viết ra được
  8. whoiam

    whoiam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, tự dưng hôm nay thấy một bác nhạc sĩ VDSB, ko hiu co lien wan gi đến bác VDSB cua PV ko.
    http://www2.thanhnien.com.vn/Doisong/2005/10/3/124429.tno
  9. Treds

    Treds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hic, anh em làm ơn làm phước tóm tắt 4 tập PV gần dây nhất cho tui biết với, đang ở nước ngoài, ko theo dõi được, ghiền quá rồi
  10. hellangel313

    hellangel313 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chính là bác ý đấy còn gì nữa. Bác này vừa sáng tác nhạc vừa bình KD, có điều nghe nhạc của bác ấy sáng tác còn đỡ hơn nghe bác ý bình KD nhớ hồi trước đài VN truyền hình trực tiếp chương trình gfi cũng có 1 bài của bác ý muh, chẳng xuất sắc gì but nghe nó cũng lọt được qua tai, chứ đọc phần bình luận KD của bác này cứ thấy nghẹn ở cổ, nuốt ko trôi được

Chia sẻ trang này