1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Absorb

    Absorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    PV hiện đã kém hấp dẫn rồi. Lý do là MVT viết truyện quá dài. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong giai đoạn này võ công đã cực kỳ cao siêu, cấp độ vượt xa cao thủ võ lâm bình thường rất rất nhiều cho nên ông tác giả không còn cách nào để xây dựng thêm cho Vân - Phong nữa mà chuyển sang chàng quý tử Nhiếp gia là Dịch Phong.
    Kẻ thù đáng sợ nhất của Nhiếp Phong từ trước đến giờ không phải là những tên ma đầu mà là Đoạn Lãng. Bụng dạ của Đoạn Lãng hẹp hòi, đố kỵ và thêm phần ganh tỵ với Phong Vân nên mặc dù nhiều lần được Phong tha thứ y vẫn không hối cải. Sai lầm lớn nhất trong đời của Nhiếp Phong là xem Đoạn Lãng như chỗ tâm giao. Chính vì vậy anh phải trả giá đắt bằng việc cha mẹ mình bị Lãng sát hại. Giận Nhiếp Phong 5 phút ......
    5 phút đã trôi qua,
    Bây giờ nói về Dịch Phong, DP là thế hệ kế tiếp của NHiếp Gia, thừa hưởng trí tuệ của NP, máu điên Hỏa Kỳ Lân, tuy võ nghệ không bằng nhưng rõ ràng hơn NP ở một điểm là "khó mềm lòng", xử sự quyết đoán nhanh nhẹn. Nếu như NP từng nhiều lần tha cho tên ôn dịch Đoạn Lãng thì DP ra tay giết Đinh Nhu ngay khi biết cô ta sẽ là mối nguy về sau cho Thần Phong, tuy có hơi bá đạo như việc Thần Mẫu kill Bạch Linh nhưng mà không hiểu sao tôi lại đồng tình với DP.
  2. SGTS

    SGTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Điểm ?zkhó mềm lòng?o mà bác nói ở đây là do Dịch Phong thừa hưởng ở Mộng chứ đâu. Khi xưa chỉ có Mộng là sáng suốt, không tin tưởng vào Đoạn Lãng, đã can ngăn NP rồi mà NP không chịu nghe ==> đáng đời lắm. Mình cũng giận NP lắm. Cũng may cho NP là còn có Mộng, nếu không có Mộng thì NP đã ngỏm củ tỏi từ lâu rồi (fần 1)
  3. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của wildchild
    Lại phải tiếp tục nói chuyện với Boi Hàn Cuốc. Mặc dù cái IQ của em nó thấp quá.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    -Huyết Bồ đề của NP liệu có bằng 1/10 chân nguyên rồng của BKV?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu không có huyết bồ đề khi đấy liệu Phong khi lạc trong Lăng Vân động có thể sống được không, truyện Phong Vân sẽ không tồn tại mà chỉ mang cái tên là "Kinh Vân truyện" hay cái gì đó tương tự, chú đã nghe câu "Một miếng khi đói bằng một gói khi no" chưa?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    -đao phổ Ngạo Hàn Lục Quyết của Nhiếp gia liệu có so sánh được với mấy chiêu kiếm mà BKV học được của Vô Danh lúc còn nhỏ ko? và cả Thánh Linh kiếm pháp nữa nếu ko học được mấy chiêu đó thì BKV lấy gì để sử tuyệt thế hảo kiếm đây chẳng nhẽ tự nghĩ ra múa bậy bạ chăng, mà Ngạo Hàn Lục Quyết vốn dĩ của Nhiếp gia thì việc nó có võ học của tổ tiên là đương nhiên thôi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chú có bao giờ ra chợ, mang theo một mét dây rồi hỏi người bán thịt: "Một mét dây của tôi hay một cân thịt của bà hơn?" chưa, nếu chưa, thử hỏi xem, xem có bị người ta bảo là thằng điên không? Nếu thử rồi, thì kết quả cũng không khác nhau là mấy đâu.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    -Tuyết Ẩm Đao thì sao chứ liệu có so sánh nổi với Tuyệt thế của BKV ko, thanh kiếm được tạo ra với mục đích diệt Hoả kỳ lân. nếu Tuyết Ẩm Đao đủ năng lực diệt Hoả Kỳ lân thì tổ tiên của Nhiếp gia nhờ bái kiếm sơn trang rèn tuyệt thế làm gì?
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tuyết Ẩm đao so với Tuyệt Thế Hảo Kiếm, kẻ tám lạng, người nửa cân, kô hơn không kém. Hoả Lân gãy do Đoạn Lãng tự đoạn, Tuyết Ẩm đao, Kinh Tich đao cũng vậy, chứ không phải do giao tranh mà gãy, Vô Song kiếm già nua, Anh Hùng kiếm rơi vào tay kẻ bất tài nên mới gãy... Thế nên việc so sánh Tuyệt Thế Hảo Kiếm với Tuyết Ẩm đao cái nào hơn là một việc vô ích, ngu ngốc tương tự với điều trên anh vừa nói...
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    -học được Sáng Đao của Trư Hoàng, Ma Đao của Tà Hoàng 2 cái này mà cũng gọi là kỳ duyên Trư Hoàng thì võ công kém cỏi. Ma đao thì phải nhập ma mới học được đến lúc thoát khỏi nhập ma thì chắc cũng mất luôn (bằng chứng là về sau NP ko bao giờ thấy sử dụng "Ma Đao của Tà Hoàng" cả)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nói được cái này thì công nhận "N-G-U" thật. Con người với con người trong đời, gặp được nhau, cũng có thể là có duyên, Sáng Đao của Trư Hoàng Phong chỉ học được 5 phần, 5 phần còn lại tự sáng tạo ra, Sáng ở đây là Sáng Tạo, chứ không phải Sáng chói. Còn học được Ma Đao nếu kô coi đấy là kỳ duyên thì ô hô ai tai, cái nằm trên cái cổ của chú là cái nùi rơm, hay cái thủ cấp thế hả?
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    -được Mộ Ứng Hùng truyền cho cả lô công lực vậy chứ BKV chẳng lẽ ko nhân được sư phụ là VD(huyền thoại võ lâm) chỉ điểm cho để sáng tạo ra kiếm pháp mới và chưởng pháp mới sao, chẳng lẽ tự dưng ngộ ra.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu Bộ Kinh Vân tư chất kém cỏi, như chú ý, thì có lẽ đến 70 đời cũng không ngộ ra được Tam Bá Kiếm và Tam Bá Chưởng đâu.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    -2-3 lần được BKV đánh đổi tính mạng cứu sống vậy chẳng nhẽ NP ko cứu BKV bao giờ.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nếu không có Phong thì một mình Vân không thể tạo ra Ma Kha Vô Lượng, nếu không có Phong thì Vân đã chết ngoé ở Phụng Khê thôn khi đánh nhau với Hùng Bá rồi.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    còn như bác "nicky_trinh" nói ở trên: "các hạ nói họ Mã hơi "thiên vị"BKV ?? " . cái ưu ái thứ 1 là được nhiều con yêu sau đó các con giời chết đi, nếu ở cuối truyện thì đúng là củ chuối, nhưng nếu là ở giữa truyện thì đó là điều tất nhiên vì như thế thì nv chính mới có cớ để trả thù, để quay trở lại gây sóng gió ở chốn giang hồ chứ (nếu vợ ko chết đi thì nv chính sống với vợ hết đời như 1 người bình thường --> hết còn là nvc -> hết truyện. Cái ưu ái thứ 2 như đã nói ở trên toàn gặp đại kỳ duyên hơn hẳn NP ( chỉ so sánh những nvc với nhau thôi). Cái ưu ái thứ 3 là được tham dự những trận đấu hoành tráng nhất, dai dẳng nhất và mấu chốt nhất của từng phần. Còn NP thì sao
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nói được câu này, nếu anh tiếp tục chửi chú ngu như... thì đúng là đang sỉ nhục con cún và có lỗi với từ "N-G-U" rồi.
    ko cãi nhau 1 tý thì ko vui
    tại hạ thấy boy hàn quốc nói có gì sai mà anh chàng wildchild lại phản kháng dữ vậy,những gi mà wildchild nói càng minh hoạ thêm là trong truyện này MVT đã bênh vực BKV nhiều hơn NP.
    1.Kỳ duyên là do mọi người tự có được,nhưng trong truyện thì kỳ duyên là do tác giả ban cho
    2.Thầy của NP ko những về võ công và địa vị thấp hơn thầy của BKV mà cả những mối quan hệ,tần suất xuất hiện của Trư Hoàng làm sao bằng Vô Danh được(huynh đệ đồng môn Phá Quân,sư huynh MƯH ... mấy nhân vật này rõ ràng ảnh hưởng tới truyện ko nhỏ)
    3.Công bằng thế nào khi mà cả hai đều là NV chính thế nhưng 1 người vừa chột mắt,võ công chỉ có vài ba chiêu dùng đi dùng lại(NP chỉ thấy xài Kinh hàn nhất phách,PQLT,BVCP mà uy lực cũng chả thấy bao nhiêu) còn kẻ kia thì có cả tay kỳ lân ,tủ chất kém hơn nhưng lúc nào cũng có nhiều võ công hơn,và còn đày uy lực nữa(cía này chắc khỏi cần tôi dẫn chứng)
    4.huyết bồ đề=chân nguyên rồng (!)?????...
    và còn rất nhiều chuyện cho thấy rằng MVT thiên vị BKV hơn NP nhiều.
    Dù sao PV vẫn là bộ truyện hay,nhưng mà mâu thuẫn để lâu và nhiều quá cũng làm người đọc ngán ngẫm
    Được lieukyvan sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 29/10/2005
  4. Absorb

    Absorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Lãng từng đánh giá thấp cách hành xử "nhân từ kiểu đàn bà", y biết được yếu điểm này của Nhiếp Phong nên đã lợi dụng lòng nhân từ này gầy dựng thực lực cho mình.
    Nếu Nhiếp Phong là BKV thì Đoạn Lãng đã chầu Diêm Vương từ lâu rồi. Nhưng dù sao PV dài quá, xem riết muốn bệnh luôn
  5. Phonomania

    Phonomania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    khẹc khẹc
    chắc chú BHQ này nói động đến thần tượng BKV của thằng wildchild nên bị nó phản kháng dữ dội quá, nhưng càng phản kháng càng thấy ngu. Hầu như ai đọc xong PV cũng đều biết rằng MVT hơi bị thiên vị thằng BKV, và tất nhiên nhiều người kết BKV ko phải chỉ vì mỗi cái tính cách của nó mà còn 1 cái nữa mà chưa chắc mọi người đã nhận ra là nó xuất hiện quá nhiều và đúng những lúc quan trọng nữa (nhảy nào)
    Được Phonomania sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 30/10/2005
  6. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ôi lâu ngày không vào tớ đọc lóng thaóng thấy cái câu là tư chất kém hơn ở đâu đó, ngại vãi cả lúa :)) ..........nên đọc lại truyện đi nhé, chả có ai kém ai ở đây cả, và nên nhớ ngay từ đầi NP chưa bao h giỏi hơn BKV, từ lúc tranh khổng Từ đến bây h, còn dĩ nhiên NP dùng những chiêu đó là vì đó là đao pháp gia truyền, rất mạnh, ko như hoắc gia kiếm của BKV ( lởm) và NP cũng ngộ ra bộ võ học mới , BKV cũng vậy, nào là Tam bá chưởng, tam bá quyền, ..........Vũ khí ko hơn nhau mấy đâu, nên nhớ khi 2 người đánh nhau kiếm của BKV đã mẻ trước...........
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Kỳ duyên không do tác giả ban cho thì do bố tác giả ban cho, người viết truyện là tác giả hay là thằng nào khác???
    Đoạn nào nói Vân tư chất kém hơn Phong, dẫn chứng không được nên "khỏi cần tôi dẫn chứng" phỏng?
    Cả nhà bị tru diệt vì không chịu phụng lệnh Hùng Bá, nhẫn nhịn 12 năm ở Thiên Hạ Hội nhận giặc làm thầy, Khổng Từ chết, Sở Sở thất thân với Kiếm Thần, mất trí, lấy Tử Ngưng làm vợ, rồi Tử Ngưng chết, như thế là Mã Vinh Thành trọng Vân khinh Phong àh? Phong không phải không bất hạnh, nhưng có bằng Vân không?
    Biết nói gì đây............. (cười khẩy + thở dài)
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG !
    Được l337krew sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 31/10/2005
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rẽ vào trang chủ của NMQ, ngồi nhìn nhìn một lúc, tự nhiên nhìn ra thằng cha cầm kiếm ở logo bên trên, té ra chính là Dịch Phong và Bại vong chi kiếm.
  10. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đúng, nhưng Nhiếp Phong sử kiếm hay sử đao, Phong mà gặp được Vô Danh liệu có ích gì, hơn nữa, chính cách hành sự nửa chính nữa tà của Vân mới dẫn đến mối quan hệ của Vân với Vô Danh (Vô Danh từng ngăn cản Bộ Kinh Vân lấy Tuyệt Thế Hảo Kiếm)
    [[]Các hạ nói thì cũng nên suy nghĩ mình đang nói về cái gì chứ,rõ ràng là đang bàn về cách MVT miêu tả hai nhân vật thì ông ấy cho ai tính cách thế nào mà ko được,tôi chỉ đang nói về cách MVT bênh vực nhân vật nào hơn thôi,chứ đau có bàn tính cách thằng nào thế nào để dẫn đến cơ duyên này đâu
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:3.Công bằng thế nào khi mà cả hai đều là NV chính thế nhưng 1 người vừa chột mắt,võ công chỉ có vài ba chiêu dùng đi dùng lại(NP chỉ thấy xài Kinh hàn nhất phách,PQLT,BVCP mà uy lực cũng chả thấy bao nhiêu) còn kẻ kia thì có cả tay kỳ lân ,tủ chất kém hơn nhưng lúc nào cũng có nhiều võ công hơn,và còn đày uy lực nữa(cía này chắc khỏi cần tôi dẫn chứng)[/QUOTE]
    Đoạn nào nói Vân tư chất kém hơn Phong, dẫn chứng không được nên "khỏi cần tôi dẫn chứng" phỏng?
    Wẩy,quá nhức đầu,dẫn chứng nè bạn:BKV:Dù là con nít đọc truyện cũng thấy và có thể nhớ rất nhiều dù ko đủ 12 chiêu thức của Bài Vân chưởng:Vân Lai TC,ương vân tg,Bài sơn đh,phiên vân pv,nhiếp vân vđ,vân hải bđ,lưu thuỷ hv,vân tung mị ảnh;tam ba chưởng,tam bá kiếm,bây giờ còn thêmbộ vô cầu dịch quyết,đã đủ hơn chưa vậy huynh đài
    NP và BKV thằng nào tiếp xúc với ĐTThiên-Từ Phúc nhiều hơn,thằng nào vạch rõ chân tướng ĐTT là Từ Phúc(đừng nói các hạ cần tại hạ nói rõ lại nhé
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:4.huyết bồ đề=chân nguyên rồng (!)?????...[/QUOTE]
    Huyết Bồ đề là do máu Kỳ Lân chảy xuống mà thành, không bằng Chân nguyên rồng, nhưng chắc chắn chế ngự được máu điên của Phong và làm tăng công lực. Hơn nữa, tại hạ tưởng những gì đã nói ở trên đủ để một người có tư chất tầm thường hiểu được chứ???
    Các hạ cũng nói là ko bằng mà,còn nói cứu mạng thì cái nào cũng cứu nhưng các hạ đã quên là để cứu BKV thì NPđã phải hy sinh con gái mình à,còn NP ăn HBĐ thì có chết con kiến nào đâu<BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:và còn rất nhiều chuyện cho thấy rằng MVT thiên vị BKV hơn NP nhiều.
    Dù sao PV vẫn là bộ truyện hay,nhưng mà mâu thuẫn để lâu và nhiều quá cũng làm người đọc ngán ngẫm
    [/QUOTE]
    Cả nhà bị tru diệt vì không chịu phụng lệnh Hùng Bá, nhẫn nhịn 12 năm ở Thiên Hạ Hội nhận giặc làm thầy, Khổng Từ chết, Sở Sở thất thân với Kiếm Thần, mất trí, lấy Tử Ngưng làm vợ, rồi Tử Ngưng chết, như thế là Mã Vinh Thành trọng Vân khinh Phong àh? Phong không phải không bất hạnh, nhưng có bằng Vân không
    Một chân lý quá đơn giản,nói ra điều này mà các hạ ko biết mình đang nói gì sao?Cuọc đời các hạ có nhiều sóng gió,bão táp ,vinh quang thì mới có nhiều chuyện đểnói,mới làm người ta chú ý,mới làm cho các hạ được tôn vinh lên;ví dụ các hạ viết 1 cuốn nhật ký cuộc đời mà ngày nào cũng chỉ ăn ,ngủ,làm việc từ giờ nào tơi giờ nào đó,thì ngoại trừ trang đầu các hạ còn coi cái gì nữa ko,rõ ràng phải có nhiều sự kiên xảy ra thì cuộc đời mói phong phú lên chứ,mới thú vị chứ;tương tự như vậy trong truyện thôi MVT muốn có nhiều chuyện để nói về BKV thì phải làM CHO CUỘC ĐỜI HẮN NHIỀU KHÍA CẠNH ĐỂ KHAI THÁC HƠN nói nhiều về hắn hơn,ko ngờ đạo lý qua ư dẽ hiểu này tôi lại có dịp dạy cho 1 thanh niên .
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:khẹc khẹc
    chắc chú BHQ này nói động đến thần tượng BKV của thằng wildchild nên bị nó phản kháng dữ dội quá, nhưng càng phản kháng càng thấy ngu. Hầu như ai đọc xong PV cũng đều biết rằng MVT hơi bị thiên vị thằng BKV, và tất nhiên nhiều người kết BKV ko phải chỉ vì mỗi cái tính cách của nó mà còn 1 cái nữa mà chưa chắc mọi người đã nhận ra là nó xuất hiện quá nhiều và đúng những lúc quan trọng nữa (nhảy nào)[/QUOTE]
    Biết nói gì đây............. (cười khẩy + thở dài)
    cười khẩy +thở dài làm ơn + thêm suy nghĩ đi
    BKV quả thực là một NV nổi bật,cũng có nhiều điểm đáng yêu,nhưng chúng tôi chỉ bàn ở đây vấn đề tác giả bênh vực thàng nào hơn,NP hay BKV thôi,và hình như câu trả lời đã quá rõ ràng rồi,đâu có ai sĩ nhục nhân vật BKV của các hạ đâu,đừng "vọng động" quá như thế.Nếu tác giả đã ghi tiêu đề là Phong Vân thì dù có kẻ hơn kẻ kém(chắc chắn phải xảy ra) cũng đừng làm cho sự thiên lệch lớn vậy.
    Nếu ai có coi phim PV II của đài HTV7(tôi ko nói nó hay hay dở)thì dù ngốc lắm cũng thấy được các đạo diễn đề cao NP hơn rồi
    [/QUOTE]
    Được lieukyvan sửa chữa / chuyển vào 22:59 ngày 01/11/2005

Chia sẻ trang này