1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    "Phong Vô Tướng, Vân Vô Thường"
    Vô Tướng thì làm sao thấy? Vô Thường ắt chẳng chằng nguyên. Thế thì làm so mà so sánh?
    Tranh cãi thừa!

    Có một câu rất hay mà tôi nghĩa lả nên ngẫm "Đỉnh nhân sinh cố gắng vẫn ngoài vòng" (hổng biết có đúng từng từ không, xỉn quá rồi). Cái đỉnh kiếm đạo đã có mấy người như Thiên Kiếm.
    Còn xa, xa lắm mới thấu hiểu. Ôi, buồn quá đi mất.
    Sóng trong truyện nghĩa là chưa thể bằng tác giả. Tốt nhất là nghĩ cách thoát ra. Còn vượt qua thì còn phải coi "ngộ tính" mỗi người.
    Nói sai thì bị đả kích. Có khi nói đúng còn bị đả kích nhiều hơn. STOP nhé, tớ không thích tranh cãi vô bổ đâu.
  2. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko vô KHC thấy đồng chí này vẫn ko khá hơn gì ngày trước.
    Chú cứ sống và làm trò cho giang hồ coi đi. Sự thấp kém và nhiệt tình của chú có khi cũng xả khí cho anh em được tí chút.
    Dốt thậm Dốt
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm bận quá ko vào, .......là thế này, để anh bảo chú, anh chỉ viết 1 chữ, nó đủ nghĩa, đủ ý, anh bảo Đúng là ý người trên đúng, và anh ko nói nữa, vì người ta nói dài bỏ con mẹ mà các chú chả có đọc, anh vào xem trích thì lắm mà viết thì ít, chưa kể viết ngu viết dốt thật là tốn mb down về ( anh dùng ở nhà nên nó xót)
    Còn chú dĩ nhiên viết sai chủ đề viết ngu viết dốt thì người ta sẽ xoá đi, cho vào thùng rác đợi tới ngày đi đổ vậy thôi
    CÒn aib ảo Vân Hơn kPhong không........ ra tâm sự tí........
    1 kẻ cả đời cô độc chính tay 3 lần nâng người mình yêu chết lên với 1 kẻ được hưởng ít nhất 12 năm hạnh phúc là hơn
    1 kẻ cả đời cô độc độc hành độc đoán mệnh danht ử thần là hơn so với người như thế ngoại cao nhân ngạo đời thiên hạ lấy thuyền làm nhà ung dung tự tại..........
    1 kẻ chưa bao h biết cái hạnh phúc thực sự của gia đình với kẻ có đủ cha, mẹ vợ con sư phụ ở quanh.......
    1 kẻ lúc nào cũng vì người khác ,chấp nhận rơi xuống vực đẩy người kia lên, chấp nhận cùng bị giam trong băng cùng lại kém hơn với kẻ nhập ma , được cứu, vượt qua ma đạo và sống an nhàn..............
    tâm sự thế thôi, hôm nay bận ko nói nhiều
    Phong Vân có câu là
    "Vô cầu mới vô thường
    Vô Ý mới có Vô tướng"
    đọc câu đó và tự nghĩ lại nhé ( tập mới 83 đó)
  4. SGTS

    SGTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Túm lại ý của mấy bác là như thế này:
    - Xét về võ công, công lực, về tần số tham gia trong những trận đánh lớn: Vân nhiều hơn Phong. (mà cũng logic thôi, Vân là sư huynh Phong mà, sư huynh mạnh hơn sư đệ thì bình thường thôi).
    - Xét về cuộc sống riêng, tình cảm, gia cảnh thì không cần nói nhiều thì cũng biết Phong được ưu ái hơn Vân, hạnh fúc hơn.
    Vậy là không phật lòng ai hết, huề cả làng. Mấy bác đừng cãi nhau nữa. 2 nhân vật là 2 cá thể riêng biệt, mỗi người đều có cá tính riêng, ?zđất diễn?o riêng. Phong đã từng cứu Vân (mắt Phong chột là do cứu Vân chứ đâu), mà Vân cũng từng cứu Phong (ai cũng biết). Bản thân 2 nhân vật chính không so đo tính toán với nhau thì mình cãi nhau chi cho vô ích vậy hè.
  5. Phonomania

    Phonomania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ặc viết ngu vãi lúa mà cũng viết. Tất nhiên cuộc đời của BKV trắc trở hơn, đau khổ hơn, có thể nói hy sinh cũng nhiều hơn NP, nhưng BKV lại đạt được những thành tựu cao hơn NP rất nhiều, làm nên những chuyện kinh thiên đông địa, đó là tình tiết để xây dựng lên nhân vật chính của truyện võ hiệp. Còn NP thì sao? cuộc đời như bác kể trên an nhàn được hưởng hạnh phúc hơn BKV nhưng lại chả làm nên cái gì ra hồn cả. Nhân vật chính mà cuộc đời lại an nhàn, tiêu diêu tự tại, không màn thế sự thì có còn là nv chính nữa không, nếu còn thì đúng là truyện nhạt như nước ốc chả đáng để đọc và bình luận.
    Điển hình như việc NP nhập ma để giết Tuyệt Vô Thần, nhưng nhập ma rồi thì sao? đánh được vài trận với TVT và Quyền Đạo Thần nhưng cũng chỉ có thể coi là góp chút công lao còn BKV vẫn là thằng góp nhiều công sức nhất để giết TVT. Đã thế NP lại còn bị Thiên Hoàng bắt và lợi dụng để cướp long mạch của Thần Châu, rồi cuối cùng thằng phá vỡ kế hoạch đó là ai, lại là BKV, thằng đưa NP thoát khỏi ma đạo cũng lại BKV ==> việc nhập ma của NP gần như vô nghĩa, rốt cuộc cũng chỉ tô điểm thêm cho BKV.
    Phần II đại chiến với Đế Thích Thiên thì sao. NP và BKV hợp lực đánh được 1 trận nhưng rốt cuộc người cứu gia đình NP thoát khỏi bàn tay của ĐTT cũng vẫn là BKV (tự chặt vỡ tim). Còn cuộc chiến cuối cùng với ĐTT thì NP cũng mất tích để rồi lại BKV tuy không trực tiếp giết ĐTT nhưng vẫn là thằng chủ chốt khiến ĐTT phải chết vào tay ĐL.
    Còn trận chiến với ĐL đúng lý ra NP phải là thằng hợp lý nhất để giết ĐL vì ĐL đã lừa NP nhiều lần, giết cha mẹ NP, bắt vợ con NP. Còn mối thù của BKV với ĐL thì sao chỉ mỗi việc ĐL giết mất Sở Sở (mà cũng khó có thể coi là thù bởi vì tuy trước đây BKV và SS yêu nhau, nhưng sau này khi SS gặp lại BKV đã chọn Kiếm Thần và BKV cũng đã chọn con bé gì đó bị mù ==> cái chết của SS phải do Kiếm Thần tầm thù mới đúng). Nhưng rốt cuộc ông trời Mã Vinh Thành vì quá ưu ái BKV nên đã cho NP chiến với ĐL được vài trang sau đó nằm chết dí, còn BKV thì được những 2 cheat code (power+god) đánh nhau hết chết đi sống lại không biết bao lần để rồi cuối cùng nhân vật chủ chốt chiến với ĐL cũng lại là BKV (đừng có bác nào lại so bì nếu NP khống cứu thì BKV đã chết dưới tay ĐL lúc đầu rồi nhé vì nghe ngu không thể chịu nổi). Còn NP thì sao? chả làm được việc gì nếu không có BKV đi cùng.
    Khỏi phải so bì về chuyện kỳ duyên mà những dẫn chứng trên quá đủ để kết luận "MVT không thiên vị BKV hơn NP" mà phải gọi là quá thiên vị BKV khiến cho NP từ 1 nv chính trở thành 1 nv phụ. Có thể nói cuộc đời của BKV tuy đau khổ hơn NP nhưng chính những cái đó đã khiến cho BKV chở thành nv trung tâm của chuyện.
    Những quan điểm trên e là chỉ có được từ những người không thích BKV mà cũng chẳng ưa NP còn những thằng cha kết BKV đến lòi mắt càng cãi càng cho thấy MVT thiên vị BKV thì đã ngu lại còn bảo thủ bỏ mẹ thích đi chửi người khác ngu ăn nói thì toàn xưng "cửa trên" khiến tui tức quá chửi lại thôi đừng tức nhá há há, có hiểu tại sao sang phần III MVT lại cho câu chuyện lại xoay quanh thằng còn của NP còn thằng con của BKV thì chẳng làm được trò chống gì ko, nếu không hiểu được nữa thì treo cổ tự vẫn chết mịa nó đi cho xong vì sống cũng chỉ để thằng khác đè đầu cưỡi cổ thôi hà hà.
    Tui viết xong bài này chắc mod sẽ treo cổ tui lên mà xử bắn mất thoai nhưng ko sao chết ở trên diễn đàn chứ có chết ngoài đời đâu mà sợ.
    Được Phonomania sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 06/11/2005
  6. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Mượn tí đất của topic nhằm đem tí ánh sáng văn hoá khai sáng cái đầu óc u tối của chú L337Krew chút
    Thật anh thấy chú chỉ làm phí cơm tốn gạo của cha mẹ. Không lo học hành tu chí trau dồi kiến thức mà chỉ suốt ngày lê la lên net adua, nịnh hót, chửi bới lèm bèm, tụt quần ị bậy ị bạ... miệng không khác gì cái tĩ vịt
    Vốn chú bình thời có lậy anh 3 lậy, vái anh làm thầy anh cũng không có thời gian giảng giải cho chú dăm ba chữ nhưng nay thấy chú mạo phạm đến bạn anh, đã dốt lại còn cố dấu dốt, căn bệnh ngu si đã đi vào tận xưong tuỷ nên anh chiếu cố răn chú vài lời mong chú nhận thấy cái ấu trĩ, kém cỏi của mình để kịp thời tu tâm dưõng tính anh mừng!
    Đọc xong nếu chú lại đỏ mặt tía tai, văng chim văng bím kéo bè kéo cánh vào líu lo phân trần thanh minh, thì lo lắm thay, e rằng không thuốc nào chữa nổi!
    Được RedDevil7 sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 06/11/2005
  7. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cũng có phần đúng! "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm ", bác cứ an nhàn mà chết .
    Nhưnh cãi là để có chuyện để cãi, Phong vân không thể tác rời. Cá nhân em thích NP ngay từ ngày đầu chỉ đơn giản em thích cốt cách của NP cái nét àn nhàn ung dung tự tại, cái điên của dòng máu họ Nhiếp ( NP kiềm chế được nó thì em không khoái). Cái để em bênh Np chỉ tại những gì NP đạt được không phải do kỳ duyên , đều là sự nỗ lực bản thân. Không thuốc, không chân nguyên, không cái thế thần binh ..... cái đó làm cho em càng quý NP. Vậy thôi
    [​IMG]
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  9. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Spam tý Phong ....
  10. SGTS

    SGTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    mời bác. Tớ cũng thích Phong (tất nhiên cũng thích Vân nhưng Phong là No. 1) Thực ra võ công cao quá nhưng sống cô độc thì buồn lắm chứ. Phong là vậy đó, xét về công về lực thì không bằng Vân, nhưng sống có tình có nghĩa, và bản thân Phong cũng muốn sống cuộc sống bình dị , không bon chen như thế mà (dẫn chứng ở fần 1) thì các bác cãi nhau ai hơn ai chi nữa.
    Bác Red Evil: nếu bác muốn thuyết fục ai thì dùng dẫn chứng, suy luận của mình mà nói, chứ bác người chửi ta như thế thì có hơn gì họ đâu nhể. Tớ chẳng wen ai trong này nhưng thấy mọi người chửi nhau thế mà chán.
    Được SGTS sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 06/11/2005

Chia sẻ trang này