1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tianya

    tianya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy tập gần đây của phong vân chán thế nhỉ, hàng loạt nhân vật phụ xuất hiện và biến mất chỉ trong vài tập, diễn biến thì dàn trải quá nên sức hấp dẫn đã giảm rõ rệt.
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ương Vân Thiên Giáng trong Bài Vân Chưởng.
    [​IMG]
    Bản ký lục của Tiểu Vũ về trận chiến của Dịch Phong và Võ Thiên Hạ trong Cửu Không Vô Giới.
  3. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bản ký lục của Tiểu Vũ về trận chiến của Dịch Phong và Võ Thiên Hạ trong Cửu Không Vô Giới.
  4. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    nhìn mấy cái ni tui lại nhớ đến hồi nhỏ khi đi câu cũng hay lấy mấy con loằng nghoằng này để làm mồi cho cá. giống giun wá
  5. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Vì nhiều nguyên nhân, Đệ thích Nhiếp Phong hơn.
    Thứ nhất: tại đệ cũng tên Phong.
    Thứ hai: Hồi mới sinh, có ông thầy tướng nói đệ có đôi chân ngựa, sau này đi suốt ngày, không ai quản được. Nhiếp phong có khinh công tuyệt vời, ở phụng kê thôn lại lấy tên là tiểu Mã.
    Thứ ba: Đệ bị gãy tay hai lần nên tay rất yếu, đôi chân của đệ và Nhiếp Phong đều là cả một niềm tự hào.
    Thứ tư: Chỉ số "AQ" của đệ khá cao, hê hê, nên thường tự động viên mình khi gặp khó khăn, giận ai cũng không lâu quá 10 phút. Đôi khi thấy đồng cảm với Nhiếp phong vì anh ta sống rất cởi mở với mọi người và biết tìm ra nguồn vui trong cuộc đời.
    Thứ năm: "Phong vô tướng" làm đệ nhớ tới Kim Cương Kinh "Vô nhân tướng, vô hữu tướng, vô chúng sinh tướng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng". Chính vì vậy mà Nhiếp Phong trong truyện chỉ như một nhân vật phụ cao cấp. Điều này làm đệ lại thích hơn là một tay Nhiếp Phong giết người như nghoé, ăn đô ping như ăn kẹo giống BKV.
    Thứ sáu:..... nói chung là đã thích rồi, tìm ra bao nhiêu nguyên nhân mà chả được. Phải không các huynh đệ. Huynh đệ mà đã thích BKV thì cũng sẽ tìm ra được không tới một ngàn thì cũng phải tám trăm lý do. So sánh PV là buồn cười lắm.
  6. 10801081

    10801081 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    anh này vừa nói giống hệt ý tớ. thích thì nói là thích. đã thích Phong rồi thì ko thích thích Vân nữa. mặc dù ko có Vân thì đã chẳng có truyện PV.... Càng ngày thằng Vân càng giống một thằng võ điền ko có IQ, chỉ biết đánh đấm, và ko thoát ra dc những cuộc đánh đấm đó, Vân càng đấm càng làm tớ thích Phong hơn mà thôi. cố lên Vân. Anh em ai thích Vân chắc sáp tới sẽ còn thích hơn...keke nó lại sắp đấm đá như thằng điên cho mà xem.
  7. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Lúc đầu nhìn cái topic Phong Vân chẳng buồn vào xem, bởi lúc đầu mình cũng thích PV lắm, nhưng càng về sau càng dở, dở điên người lên được ý. Bao nhiêu là nhân vật, nhân vật nào xuất hiện sau cũng bí hiểm và giỏi hơn nhân vật trước. Hình như ông MVT này lạm dụng câu: Cao nhân tắc hữu cao nhân trị quá, khiến người ta ko hiểu được nữa. Cái thời mô tả sự cao siêu của Thích Đế Thiên, người ta đã phải khó khăn lắm mới lĩnh ngộ được, vậy mà sau này xuất hiện những nhân vật còn giỏi hơn nữa, mà theo cái cách mô tả của truyện là giỏi ko thể mô tả được, có mô tả thì người đọc chắc cũng chẳng hiểu được, chỉ biết là cái thằng cực kì giỏi trước đó cũng phải chào thua, và trợn mắt bái phục khi gặp cái nhân vật mới này, nghĩa là cái nhân vật mới nó giỏi hơn, chấm hết. Ặc, chán quá chán quá!
    Mà hình như các nhân vật trong truyện này toàn là bọn võ biền không thôi, chỉ thấy đi tìm giết nhau là giỏi. Mấy cái âm mưu của bọn gian tà thì cũng chỉ quanh quẩn với việc bí hiểm mà đổ lỗi cho nhau, mục đích chính là kéo nhân vật nào đó vào vòng mê muội. Từ đầu truyện đến giờ biết bao kẻ bị lôi vào vòng hắc ám mà rốt cuộc đọng lại vẫn chẳng hiểu để làm cái gì. Lại giải thích như kiểu Thích Đế Thiên giải thích ấy, rằng thì mà là, ông ta giỏi quá rồi, ông ta thích trêu gẹo mọi người, gây ra oan nghiệt để ngắm chơi. Oạch, chả hiểu truyện đang dạy dỗ con người ta cái gì nữa.

    Có ai bảo truyện bây giờ đang hay chỉ em cái, cơ mà giá đừng đọc cái đoạn của Ngài Vũ Đức Sao Biển đằng sau có lẽ còn có cảm tình hơn.
  8. lieukyvan

    lieukyvan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    Được lieukyvan sửa chữa / chuyển vào 23:36 ngày 20/11/2005
    Được lieukyvan sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 20/11/2005
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Các hạ nói tại hạ xỏ xiên ai cơ, tại hạ nói bừa đấy, trúng ai thì trúng, kẻ có tật thì giật mình thôi. He he he...
  10. tubeolover

    tubeolover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cái fân tích này của các hạ, tại hạ thấy chỉ là đảo ngược một hành động TÍCH và một danh từ PH@^N thôi. Đừng nên tích nhiều quá... không tốt đâu.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:to wildchild:các hạ dù gì cũng là người đề xướng ra chủ đề này,cũng được nhiều người bầu chọn,nói chung ở diễn đàn này các hạ cũng vai vế nhất định,sao lại nói xiên ,nói xỏ người khác,chỉ có kẻ tiểu nhân mới móc méo nguời ta thôi ,đừng biến mình thành Đoạn Thiên Đao hay Đoạn Lãng chứ[/QUOTE]
    Các hạ nói tại hạ xỏ xiên ai cơ, tại hạ nói bừa đấy, trúng ai thì trúng, kẻ có tật thì giật mình thôi. He he he...
    [/QUOTE]
    cái topic này ngày càng dở, mình ko thích chửi ai n thấy đồng chí đã ngu lại còn Chí Phèo.

Chia sẻ trang này