1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    hoàng Ảnh và Dịch Phong khác nhau 1 trời 1 vực,từ tính cách ,hành vi ứng xử cho đến mục đích sống,chiến đấu.
    Tôi có cảm giác DP như 1 luồng gió mới trong PV3.Những anh hùng chuyên giải quyết vấn đề bằng tay chân đã xuất hiện quá nhiều, đến lúc phải có người dùng sử dụng cái đầu nhiều hơn tay chân. Hi vọng 2 tác giả sẽ xây dựng được 1 nhân vật thật sự thú vị để thoả mãn các fan hâm mô
  2. nobita_cp

    nobita_cp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ý cậu muốn nói là Thần Phong ?!
  3. nobita_cp

    nobita_cp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    ý cậu muốn nói là Thần Phong ?!
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Xin bàn một chút về nhân vật Thần Phong:
    Cảm giác đầu tiên sau khi xem mấy tập đầu PV3 về Thần Phong là đáng thất vọng. Dường như nhân vật này được tạo ra là để làm nền cho Dịch Phong. Thần Phong mang hơi hướng "tổng hợp" của các nhân vật: Kinh Vân, NP, Hoàng Ảnh nhưng rốt cuộc không có phong thái riêng, không lãnh ngạo như Vân, không tự tại như Phong, không bá đạo như Ảnh. Nhân vật này tạo cảm giác nhàn nhạt. Mặc dù được cho là có ngộ tính võ học rất cao nhưng xem ra không thuyết phục và hơi gượng ép.
    Luận về tư chất, anh ta còn xa mới so được với Hoàng Ảnh (mặc dù Mã tiên sinh có cho rằng Thần Phong thậm chí còn hơn nghĩa phụ, nhưng dựa vào thực tế diễn biến câu chuyện, tại hạ thấy điểm này không thuyết phục, khiên cưỡng - Thần Phong không có sự sáng tạo, Kinh Tịch trong tay anh ta mất hẳn cái thần. Tiếc lắm thay).
    Luận về si, anh ta cũng không thể bằng Kiếm thánh Long nhi (thậm chí là Kiếm Bần).
    Luận về tâm, anh ta không cho thấy điều gì ấn tượng.
    Luận về trí, không thể so với Dịch Phong, chưa nói tới các nhân vật đời trước như Thiên Hoàng, Tuyệt Vô Thần.
    Luận về Hùng, Thần phong có thừa nhưng hơi....tối. Hữu dũng vô mưu.
    Luận về tình, Thần phong hơi yếu đuối, thậm chí là hơi....sến. Sẵn sàng mất mạng vì người đàn bà hơi giống người yêu, dù có bị bán đứng trong khi thân mang nhiều trọng trách. Liệu có đáng không?
    Bên cạnh đó, càng đọc PV3 càng thích nhân vật Dịch Phong: quyết đoán, mạnh mẽ, tâm kế thâm sâu, luôn làm chủ bản thân, lạnh lùng nhưng không nhẫn tâm . Đây có thể nói là một điểm sáng của Phong Vân.
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Xin bàn một chút về nhân vật Thần Phong:
    Cảm giác đầu tiên sau khi xem mấy tập đầu PV3 về Thần Phong là đáng thất vọng. Dường như nhân vật này được tạo ra là để làm nền cho Dịch Phong. Thần Phong mang hơi hướng "tổng hợp" của các nhân vật: Kinh Vân, NP, Hoàng Ảnh nhưng rốt cuộc không có phong thái riêng, không lãnh ngạo như Vân, không tự tại như Phong, không bá đạo như Ảnh. Nhân vật này tạo cảm giác nhàn nhạt. Mặc dù được cho là có ngộ tính võ học rất cao nhưng xem ra không thuyết phục và hơi gượng ép.
    Luận về tư chất, anh ta còn xa mới so được với Hoàng Ảnh (mặc dù Mã tiên sinh có cho rằng Thần Phong thậm chí còn hơn nghĩa phụ, nhưng dựa vào thực tế diễn biến câu chuyện, tại hạ thấy điểm này không thuyết phục, khiên cưỡng - Thần Phong không có sự sáng tạo, Kinh Tịch trong tay anh ta mất hẳn cái thần. Tiếc lắm thay).
    Luận về si, anh ta cũng không thể bằng Kiếm thánh Long nhi (thậm chí là Kiếm Bần).
    Luận về tâm, anh ta không cho thấy điều gì ấn tượng.
    Luận về trí, không thể so với Dịch Phong, chưa nói tới các nhân vật đời trước như Thiên Hoàng, Tuyệt Vô Thần.
    Luận về Hùng, Thần phong có thừa nhưng hơi....tối. Hữu dũng vô mưu.
    Luận về tình, Thần phong hơi yếu đuối, thậm chí là hơi....sến. Sẵn sàng mất mạng vì người đàn bà hơi giống người yêu, dù có bị bán đứng trong khi thân mang nhiều trọng trách. Liệu có đáng không?
    Bên cạnh đó, càng đọc PV3 càng thích nhân vật Dịch Phong: quyết đoán, mạnh mẽ, tâm kế thâm sâu, luôn làm chủ bản thân, lạnh lùng nhưng không nhẫn tâm . Đây có thể nói là một điểm sáng của Phong Vân.
  6. macphong

    macphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 này hình như diễn biến hơi chậm so vơi 2 phần trước ! (chắc họ Mã lại muốn spam bài đây muh )!!!
    Mà dạo này cung ko thấy nhưng đoạn nhộn nhộn như truớc (như đoạn Tần Sương ngồi "trông" Hoả Kỳ Lân hay đoạn NP hẹn gặp "Mộng")!!

    @wildchid : Huynh còn cái link của PV từ hồi 435 trở đi ko, trong đĩa của huynh hình như mới chỉ đến đấy !
  7. macphong

    macphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 này hình như diễn biến hơi chậm so vơi 2 phần trước ! (chắc họ Mã lại muốn spam bài đây muh )!!!
    Mà dạo này cung ko thấy nhưng đoạn nhộn nhộn như truớc (như đoạn Tần Sương ngồi "trông" Hoả Kỳ Lân hay đoạn NP hẹn gặp "Mộng")!!

    @wildchid : Huynh còn cái link của PV từ hồi 435 trở đi ko, trong đĩa của huynh hình như mới chỉ đến đấy !
  8. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Trong toàn bộ cả 3 phần tôi đều thích cha con Nhiếp Phong, nhưng có lẽ thích hơn cả chính là Dịch Phong. Lạnh lùng, quyết đoán, thâm trầm và sâu sắc mới là bản ngã của kẻ anh hùng. Nhiếp Phong tuy một thân võ công vô địch nhưng vì có cái tâm của đàn bà mà hại cho chính mình nhà tan cửa nát, hại chết bố mẹ vợ con, vì thế mà tôi thiên về con của anh ta nhiều hơn (có cái hùng khí của kẻ bá chủ, có cái tâm của một người bạn chân thành và cũng có cái gian ngoan độc đoán của Tào Tháo, cần giết phải giết, i like that). Tuy vậy cũng có đôi chút phân vân không hiểu Dịch Phong rồi có rơi vào đường tà như Đoạn Lãng hay không, và Mã Vĩnh Thành sẽ làm thế nào để xây dựng nên võ công cho nhân vật này.
  9. Dread_Knight_new

    Dread_Knight_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Trong toàn bộ cả 3 phần tôi đều thích cha con Nhiếp Phong, nhưng có lẽ thích hơn cả chính là Dịch Phong. Lạnh lùng, quyết đoán, thâm trầm và sâu sắc mới là bản ngã của kẻ anh hùng. Nhiếp Phong tuy một thân võ công vô địch nhưng vì có cái tâm của đàn bà mà hại cho chính mình nhà tan cửa nát, hại chết bố mẹ vợ con, vì thế mà tôi thiên về con của anh ta nhiều hơn (có cái hùng khí của kẻ bá chủ, có cái tâm của một người bạn chân thành và cũng có cái gian ngoan độc đoán của Tào Tháo, cần giết phải giết, i like that). Tuy vậy cũng có đôi chút phân vân không hiểu Dịch Phong rồi có rơi vào đường tà như Đoạn Lãng hay không, và Mã Vĩnh Thành sẽ làm thế nào để xây dựng nên võ công cho nhân vật này.
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Cái nhân của Nhiếp Phong không phải là cái nhân của đàn bà, nó là cái nhân lớn hơn thế nhiều, nhưng vì nó đặt sai chỗ nên hậu quả cũng tệ hại hơn cái nhân mà một người đàn bà có thể gây ra (Bao Tích Nhược với Hoàn Nhan Hồng Liệt chẳng hạn).
    Đàn bà dễ mủi lòng thương nhưng cũng thù lâu nhớ dai, nếu Nhiếp Phong mà như đàn bà thật thì chỉ cần sau vụ của Tần Sương đã không tha cho Đoạn Lãng rồi.

Chia sẻ trang này