1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_chinh_thuan19

    doan_chinh_thuan19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2005
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Manhua đây!
    Tai hạ vừa tìm được một trang truyện tranh khá thú vị nhưng không giỏi tiếng Trung. Đành phải nhờ các huynh đệ giúp đỡ vậy.
    À, tại hạ cũng mới down được mấy truyện:
    - Tuyết Sơn Phi Hồ - Mã Vinh Thành
    - Tuý quyền - Hoàng Ngọc Lang
    - Song hùng kỳ hiệp - Hà Chí Văn
    - Triệu quốc tranh hùng
    - Lục Tiểu Phụng
    Link: http://our.3320.net/jind/index.php
    Down được thì hướng dẫn cho tại hạ với.
    Đa tạ !
  2. nhatmaster

    nhatmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    đang đến đoạn hay thì ngưng bố khỉ
    Lại phải lên down về xem chuyện tàu
    Vô Danh và MUH choảng nhau 1 trận , quăng kiếm đi , nhảy vào dùng chân tay chỉ trỏ vào mặt nhau . rồi MUH ngã xuống vực. Vô Danh nhảy theo thò tay ra cứu nhưng thằng kia kiêu : tao *** thèm nhờ mày cứu he he. thế là chú vô danh nhà ta nhảy xuống theo cho có bạn. giữa đường 2 thằng dùng chưởng làm phản lực cho nhau thoát chết
    hết chuyện
    Còn thằng Long Nhi. *** thấy nói về quá trình tu luyện. chỉ thấy khoe là tao có tài năng bẩm sinh. Thánh Kiếm tự nhiên giỏi vãi lều kiếm khí bắn ầm ầm. lôi xác thằng Mộ ứng Hùng dậy chửi bới : sao may ko đấu với tao đã chết ?? MK lúc các cao thủ khoẻ thì *** hiểu thằng Lông Nhi này đi đâu. Lúc chết rồi thì vỗ ngực hỏi trời ko đối thủ pó tay
    Còn thằng Kiếm Thần . Chôm được cái tay của Mộ ứng Hùng lắp vào tay mình. Khoẻ vãi lều luôn táng cho Bộ Kinh Vân cứ gọi là như chó
    . BKV chỉ ăn được thằng này nhờ chơi hàng thôi
    he he
  3. nhatmaster

    nhatmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    hic
    còn thằng bộ thiên sau này Thành Ma Cà Rồng thì phải
    thấy nó hút máu người kinh quá
  4. kulinh

    kulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    em nghe bác dịch hay như bác Lương Hà tiếp đi bác ui
    thế còn thằng dịch phong, thần phong thì sao bác
    cho xin tí ý kiến đê nào
  5. kulinh

    kulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    ơ thế còn thằng dở hơi cầm cái kiếm to đùng mặt như vẽ lúc ở kiếm phần thì sao bác ơi, còn thằng gì nữa nhỉ tự nhiên quên mịa tên à thằng tuyệt tâm với cả thằng ôn con của thánh vương nữa
  6. Absorb

    Absorb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đó là gạ Kiếm Hình cùng với hàng vạn thanh phế kiếm tấn công Vô Danh. Thực ra tên này chỉ tồn tại trong tiềm thức của Vô Danh và ông ta tự đấu với ý niệm của mình.
    Nói thiệt coi tới quyển 100, PV ngưng xuất bản thấy cụt hứng. Có lẽ NXB chưa mua được bản quyền mấy chương sau của PV Từ quyển 50 trở đi dùng toàn hình bìa PV tập cũ. Tuy nhiên rõ ràng phần 3 này quá dài quá rối rắm nhiều nhân vật nhiều tình tiết quá.
  7. trung_quay85

    trung_quay85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy topic Phong Vân cũ đâu vậy?
    Ai biết chỉ giùm với.
  8. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng chán
  9. nhatmaster

    nhatmaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    càng đọc càng kết thằng Bộ Thiên xứng đáng là con Bộ Kinh vân
    Đúng là tử thần có khác , chuyên đi giết người hút máu
    Mà thằng này đóng kịch cũng giỏi : sáng sáng là 1 đứa con , cháu ngoan ngoãn , tối đến đi kiếm mồi hút máu , nhìn cảnh thằng BỘ Kinh Vân theo dõi thằng con đau lòng quá
    sao đời thằng Bộ Kinh vân này khốn nạn thế nhỉ ?
    Đúa nào cưới nó đều chết ko yên
    Sinh được 2 đứa con thì 1 chết , 1 thành ma cà rồng
    *** hiểu MVT nghĩ cái gì khi viết cái truyện này nữa .
    Àh còn thằng Quỷ Hổ chưa chết mới hài . Đọc cứ tưởng nó die rồi hoá ra chưa chết , sống dai vãi . Thằng Mộ ứng Hùng tha cho , *** thèm giết bẩn tay
    Thằng long nhi tinh vi mình là số 1 , đi tìm Bộ Kinh Vân đòi chiến , đang dánh nhau bị chú Nhiếp Phong cắn trộm 1 cái , rồi dính tiếp 1 phát Bài vân Chưởng. Thế là thua
    Sao cái truyện này đọc rất buồn cười : Mang tiếng là Phong vân - cao thủ thật . Nhưng cứ có thằng nào giỏi là bọn này chơi hội đồng . Có bao giờ solo 1 vs 1 đâu . bảo sao ko vô địch thiên hạ
  10. kulinh

    kulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    ngay từ đầu cái kiểu truyện này em đã biết là quỷ hổ chưa chết
    hoá ra chưa chết thật
    cái đoạn bộ thiên thì sao lại thành dracula thế bác
    nguyên nhân
    tại thằng thần y chuyên gia đá phò à !!

Chia sẻ trang này