1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    chỗ em mãi ko thuê đc mai ra BK đọc vậy
  2. Phung_Hoang_Ma

    Phung_Hoang_Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Kinh Tịch xuất xứ từ Đông Doanh,được đưa đến võ lâm Trung Nguyên bởi Đông Doanh đệ nhất đao Hoàng Ảnh.Kinh Tịch được đúc từ hơn 100 năm trước,cùng thời điểm với Bại Vong Chi Kiếm ở Trung Nguyên(thanh kiếm này khi đúc gần xong thì bị chôn xuống hầm mộ của Bái Kiếm Sơn Trang,mãi sau này được Ngạo Thiên-Trang chủ BK Sơn Trang moi lên đúc típ).Kinh Tịch sau khi đúc thành do quá sắc bén(ai chạm vào chuôi đao cũng đã bị đứt hết 10 đầu ngón tay rùi)nên ko có ai trở thành chủ nhân của nó,do đó mà Kinh Tịch dần dần trở nên ảm đạm vô quang.Mãi khoảng 30 năm trước,Hoàng Ảnh mộ danh thanh đao này nên đã đến để cầm thử.Lúc đầu,đao khí phát ra từ thanh đao kiệt ngoạo bất quần này đã khiến tay của Hoàng Ảnh như bị muôn ngàn dao cắt,đau đớn vô cùng nhưng Hoàng Ảnh kiên quyết ko buông ra.Sau 1 ngày 1 đêm,máu từ các vết thương của Hoàng Ảnh chảy ra đã thấm khắp thanh đao này và cuối cùng Kinh Tịch đã chịu khuất phục trước chủ nhân đích thực của mình.Từ khi có được Đông Doanh đệ nhất bảo đao Kinh Tịch,Hoàng Ảnh quên ăn quên ngủ,bỏ cả vợ con để chuyên tâm nghiên cứu đao pháp.Kết qủa là vợ con do ko khuyên can được Hoàng Ảnh mà đều tự vẫn chết dưới thanh đao này!(Có lẽ vì Kinh Tịch là 1 thanh đao kiệt ngạo bất quần nên chủ nhân của nó cũng cần phải cô độc như nó chăng?).Sau khi chịu nỗi đau mất vợ mất con,Hoàng Ảnh đã vứt bỏ nốt tiền tài danh lợi của thân phận 1 vị vương gia Đông Doanh quốc đảo để phiêu bạt giang hồ,sống cuộc đời cô độc "đao-ta bầu bạn".Chính vì chỉ chuyên tâm vào luyện đao+nỗi đau mất vợ mất con nên Hoàng Ảnh đã đạt đến cảnh giới tối cao của Đao đạo là Nhân Đao Hợp Nhất cùng tu vị nội công chí cảnh của người luyện đao là Hoàng Kim Đao Khí.Dựa vào những trải nghiệm cuộc đời mà Hoàng Ảnh đã sáng tạo ra đao pháp Kinh Tình Thất Tuyệt gồm 7 thứ trạng thái tình cảm của con người là Nộ(Nộ Vấn Thiên)-Lãnh(Hoành Mi Lãnh)-Loạn(Loạn Tình Trảm)-Tĩnh(Tĩnh Kính Tâm)-Si(Si Đoạn Trường)-Sầu(Khốn Sầu Thành)-Ngạo(Ngạo Thương Sinh),về cuối đời Hoàng Ảnh đã đúc kết cả 7 thứ trạng thái tình cảm này lại thành 1 tuyệt chiêu chí tôn là Kinh Tình Thất Biến.Có thể nói trên thế gian này chỉ có Kinh Tích đao là có thể phát huy hết uy lực của tuyệt học võ công Kinh Tình Thất Tuyệt mà thôi!1 đặc điểm đặc biệt nữa của thanh đao này là khi được truyền Hoàng Kim Đao Khí vào thì thông qua cái lỗ ở đốc đao có thể nhìn thấy được sự dịch chuyển khí của đối thủ,điểm mạnh,yếu,điểm tập trung của bức tường nội công của địch thủ!Bổ sung thêm 1 điều là thanh bảo đao sắc bén này ko phải là chưa bị gãy lần nào.Trong phần 2 PV,nó đã từng bị Vô Danh vận tóc thành kiếm chém gãy khi Hoàng Ảnh và Vô Danh quyết chiến với mục đích truy cầu võ học(chứ ko phải do xích mích giữa 2 ổng đâu nhé,nên nhớ là Hoàng Ảnh rất háo võ,ông đã tìm sang Trung Nguyên chỉ để tìm các cao thủ nhằm được so tài thui).Về sau nó đã được Đế Thích Thiên sai Thiết Trí(tam đệ tử của Thiết Môn)đúc lại!
  3. Phung_Hoang_Ma

    Phung_Hoang_Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Xin kính chào các vị tiền bối,sư huynh,sư tỉ,sư đệ,sư muội và các bằng hữu xa gần....Tại hạ là 1 kẻ háo võ như cuồng nên ko có lý gì lại bỏ qua 1 kinh điển võ học là Phong Vân được.Sau mấy năm chuyên tâm nghiên cứu,nghiền ngẫm võ đạo nói riêng và Phong Vân nói riêng,có thể nói đến thời điểm này tại hạ có thể tự vỗ ngực xưng danh là mình đã có tu vị gần ngang với Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung hay sử gia trẻ tuổi của võ lâm trong Phong Van rùi!Có nghĩa là tại hạ tự tin là mình đã am hiểu hầu hết võ công trong thiên hạ nói chung hay Phong Vân nói riêng,vì vậy hôm nay tại hạ quyết định dấn bước vào Kiếm Hiệp Cốc,mong được kết giao bằng hữu cùng đồng đạo võ lâm để đàm đạo về võ học,mong được chỉ giáo thêm!Nếu có vị huynh đài nào có những thắc mắc về PV nói riêng và võ học nói chung cần giải đáp thì cứ pm tại hạ,tại hạ sẽ cố đem hết sở học võ công cũng như tu vị của minh ra giải đáp!
  4. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Cái này ra được mấy tập từ sau khi ngừng rồi các bác? Và nó ra vào thứ mấy trong tuần???
    Hồi trước em đọc đến tập 100 thì ngừng thì phải.
  5. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Ờ , hôm trước đọc tập 104 , tự nhiên để ý cái ảnh Độc cô Mộng & Nhiếp phong , đứng cạnh nhau .
    câu chuyện cái hột tinh nguyên của con Long qua đi cũng nhẹ là 3chục năm có lẻ , nàng Mộng không dính gì đến tý chân hay tay nguyên cả .
    ấy thế mà đừng bên cạnh N.Phong ( lúc này cũng ngót nghét cả 5chục tuổi ) trông cứ như vợ chồng son .
    không hiểu có phải bác Mã mải thêm thắt các cao thủ tuổi trẻ " cào tai " quá hay không , mà không để ý rằng , các nhân vật không có sự bổ sung của chân nguyên Viagra mà vẫn trẻ trung , xinh đẹp như thường .
  6. Phung_Hoang_Ma

    Phung_Hoang_Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Từ sau khi ngừng phát hành ở tập 100 cách đây khoảng2 năm thì cách đây khoảng 2 tháng Phong Vân lại tiếp tục ra típ,đến nay đã được thêm 4 tập nữa,phát hành vào thứ 2,2 tuần 1 lần.Nếu ko nhầm thì vào các tuần lẻ trong tháng thì phải!Tuần sau mới ra típ tập 105!
  7. Phung_Hoang_Ma

    Phung_Hoang_Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với huynh là nương tử của Nhiếp Phong là Đệ Nhị Mộng chứ ko phải Độc Cô Mộng!Độc Cô Mộng chỉ là bồ bịch vớ vẩn từ hồi trai trẻ của ổng thui!Huynh mà cứ nhầm nhọt sang trồng trọt thế này lỡ đến tai bà Đệ Nhị bả lại nổi cơn ghen lên thì hỏng!Gia đình Nhiếp Phong đang khá là yên ấm,huynh đừng có mà phá hoại hạnh phúc gia đình người ta!
  8. Phung_Hoang_Ma

    Phung_Hoang_Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    À,về nguyên nhân Đệ Nhị Mộng vẫn tươi trẻ như vậy chắc do bả sống ở đỉnh Thiên Sơn 4 mùa tuyết phủ hơi bị nhìu,khí hậu âm hàn,lại sẵn có nhân sâm và đông trùng hạ thảo,toàn những thứ thần dược như thế tẩm bổ hàng ngày thì bảo sao mà chẳng trẻ mãi ko già,kiểu như Tiểu Long Nữ ngủ trên giường băng và ăn mật ong ấy!Tại hạ chỉ thấy thương cho lão Đệ Nhị Đao Hoàng và Đệ Tam Trư Hoàng thui,từ hồi bị thằng Lam Vũ nó phơ đến giờ,1 lão thì rơi xuống vực mất xác,1 lão thi bị chém làm đôi xác vẫn phơi trên đỉnh Thiên Sơn mà đâu có thấy ai quan tâm đoái hoài đến đâu,trong khi mang tiếng là có con cháu,đệ tử đàng hoàng!Mà hơn nữa tại hạ cũng ko hỉu Mã tiên sinh nghĩ gì mà lão Mộ Ưng Hùng chết rùi ổng còn cho thằng Kiếm Thánh nó phân thây ổng ra.Dù gì cũng là Vô Thiên Tuyệt Kiếm,nhất đại tôn sư lừng lẫy 1 thời mà đến chết cũng ko được yên!Lão này từ trẻ đã lận đận,chịu nhiều khổ nhục rùi mà sao đến lúc chết lại ko được yên nghỉ tử tế bên nương tử của mình!Thật là ko ổn chút nào!
  9. ThuVanAmDam

    ThuVanAmDam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    nói thật ra em ko ưa Vô thiên tuyệt kiếm chút nào hết trừ cái khoản kiếm của ông ! Vô thiên tuyệt kiếm qua ư ngạo mạn sống ích kỉ chăm chăm năng cao cảnh giới của ông ( tất nhiên điều này cũng tốt nhưng về khía cạnh nào đó em rất ghét ) cho nên cái khoản đó ( bị Tiểu kiếm thánh phanh thây ) em thích đó Tại sao ông ta ko cùng Vô Danh tiền bối quay lại để chống thập ma mà lại để 1 mình sư đệ của mình lâm vào nguy hiểm ( cho đến h phút này ) Kết cục của 1 kẻ ... là hợp lí
  10. Phung_Hoang_Ma

    Phung_Hoang_Ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tại hạ ko nghĩ Mộ tiền bối là 1 kẻ ích kỉ chỉ lo rèn luyện võ công như huynh nghĩ!Thử nghĩ lại những việc Mộ tiền bối đã làm trong suốt cuộc đời ổng xem,liệu đó có phải là ích kỉ ko?Thời niên thiếu,ông ko coi Vô Danh chỉ là kẻ thế thân cho mình mà thật sự coi Vô Danh là huynh đệ!Dù Vô Danh có tiếng là vía xấu,đen đủi nhưng ông ko những ko xa lánh mà còn gần gũi,quan tâm chăm sóc Vô Danh hết mực như 1 vị ca ca thật sự của VD!Ông còn vì muốn VD có thể đi theo con đường kiếm đạo riêng của mình mà đã giả vờ phản quốc để kích phát chiến ý của VD!Như thế chẳng lẽ là ích kỉ?Vì Vô Danh mà Mộ tiền bối đã phải chịu biết bao sự sỉ nhục của người đời!Để đệ đệ của mình có thể Nhất Kiếm Thành Danh,trở thành Thiên Kiếm đứng đầu Võ Lâm Chính Đạo mà ông phải chịu biết bao tủi nhục,phải mang tiếng xấu phản quốc,phải sống ẩn dật nơi thôn dã ko được tung hoàng giang hồ cho thoả chí?Thử hỏi đó có phải là ích kỉ hay ko?Dù ẩn dật nhưng ông vẫn theo dõi nhất cử nhất động của giang hồ,của VD để âm thầm can thiệp đúng lúc?Lấy ví dụ trong vụ Đế Thích Thiên,nếu ko có Mộ tiền bối bí mật giúp đỡ thì liệu PV có thoát chết được mấy lần hay ko?VD có thể được cứu hay ko?Võ lâm Trung Nguyên có được cứu hay ko?Vậy chẳng lẽ đó là ích ki?Trong vụ Tuyệt Tâm sau này,thử hỏi ai đã đúc lại Anh Hùng Kiếm cho VD để có thể lấy lại hùng tâm cho Thiên Kiếm?Còn ai khác ngoài Mộ Ứng Hùng!Xin hỏi huynh chẳng lẽ với tất cả những gì mà Mộ tiền bối đã làm ông lại là 1 kẻ ích kỉ như huynh nói?Mộ Ứng Hùng xứng đáng là 1 anh hùng của Võ Lâm Trung Nguyên,cho dù có là 1 anh hùng vô danh,hành động âm thầm ko ai biết đến!Huynh nói Mộ Ứng Hùng quá ngạo mạn?Tại hạ lại ko nghĩ vậy!Chẳng qua Mộ tiền bối là người ko thích ai chịu ơn mình,và ông có cái vẻ gì đó hơi giống Hoàng Lão Tà trong AHXĐ thích làm theo ý mình,ko quan tâm đến thiên hạ nói gì,chỉ lẳng lặng mà làm nên mới có nhiều người ko hiểu ông,cho ông là đáng ghét!Theo tại hạ nghĩ,nếu Vô Danh là Thần Bảo Hộ của Võ Lâm Trung Nguyên thì Mộ Ứng Hùng cũng là 1 vị Thần Hộ Mệnh của VLTN!Ông lun xuất hiện đúng lúc,ra tay kịp thời giúp Võ Lâm Trung Nguyên nhiều phen thoát nạn,chẳng qua ông ko xuất đâu lộ diện nên ko được trọng vọng,tôn sùng như thần thoại võ lâm VD,BKV hay NP thui!Vậy liệu ông có xứng đáng có 1 cái chết yên bình bên nương tử của mình chưa huynh?

Chia sẻ trang này