1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    vậy hả, tại thấy thằng đó khúc sau xuất hiện khá nhiều mà hay xuất hiện cùng Nhiếp Phong và Mộng nên cứ tưởng...
    À, vậy DP là thằng đầu đinh cổ đeo sợi dây chuyền fải không? Tại thấy cách ăn mặc của nó giống NP i chang.
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Phải đặt câu hỏi là: ":Làm thế nào có thể không chửi thề khi login vào TTVNOL?". Mất gần 15 phút mới login được.
    Không phải thế là không phải thế, hôm trước có chú nào băn khoăn tại sao Bộ Thiên là con của Bộ Kinh Vân mà không thừa hưởng được cái gì của BKV, hôm nay lại có người nói về chủ đề tương tự, có điều nạn nhân lần này lại là Thần Phong.
    Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong hồi còn bé xíu đã bị Hùng Bá bắt về truyền võ, phải lăn lộn giang hồ từ nhỏ để làm được đường chủ Thần Phong đường và Phi Vân đường. Kiếm Thánh vì si kiếm mà bỏ cả gia đình, quyết tâm độc bộ trên con đường Kiếm đạo, Hoàng Ảnh cũng vì si đao nên bất chấp địa vị vương giả, bỏ cả vợ con, trong đầu lúc nào cũng chỉ có đao với đao.
    Còn Thần Phong thì sao, từ bé trúng độc gần chết, trở thành vật thí nghiệm để Độc Diêm La thử độc, dành phần lớn thời gian trong dược lô, ít lâu sau giết được Độc Diêm La thì lại cùng với nghĩa phụ Hoàng Ảnh luyện đao. Có thể nói sự lịch duyệt giang hồ của Thần Phong không nhiều hơn cái thìa cà fê. Thần Phong lần này vào Trung Nguyên giống như anh nhà quê lần đầu tiên lên thành phố, thấy cái gì cũng mới lạ. So sánh Thần Phong với các nhân vật khác là sự so sánh khập khiễng...
    Thần Phong yếu đuối ư, sẵn sàng mất mạng vì người đàn bà ư, còn Bộ Kinh Vân thì sao, ôm cái xác càng ngày càng bị phân huỷ của Khổng Từ chạy lên Cực Bắc ướp đá, quay về Hiệp Vương Phủ ướp muối, rồi vào vào cho vào hầm lạnh ở Hậu Lăng thì sao, là yếu đuối chăng. Vân và Thần Phong giống nhau ở chỗ cả hai đều si tình.
    Sến ư, Nhiếp Phong năm lần bảy lượt tha chết, cứu mạng cho Đoạn Lãng, rồi cũng bảy lượt năm lần bị Đoạn Lãng bán đứng đến nỗi cả gia đình bị hại chết, Nhiếp Phong cũng yếu đuối.
    Nếu ai có đọc vương tử Takeru thì sẽ thấy, cha con Nhiếp Phong rất giống cha con Takeru và Takeno. Dịch Phong có cái quyết đoán, lạnh lùng tàn khốc mà Nhiếp Phong không có được. Dịch Phong biết đạo lý "Tiểu lượng phi quân tử, Vô độc bất trượng phu", điều mà Nhiếp Phong (có lẽ biết nhưng) không làm được.
    Tạm thời hót líu lo, hôm sau hót tiếp...
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Phải đặt câu hỏi là: ":Làm thế nào có thể không chửi thề khi login vào TTVNOL?". Mất gần 15 phút mới login được.
    Không phải thế là không phải thế, hôm trước có chú nào băn khoăn tại sao Bộ Thiên là con của Bộ Kinh Vân mà không thừa hưởng được cái gì của BKV, hôm nay lại có người nói về chủ đề tương tự, có điều nạn nhân lần này lại là Thần Phong.
    Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong hồi còn bé xíu đã bị Hùng Bá bắt về truyền võ, phải lăn lộn giang hồ từ nhỏ để làm được đường chủ Thần Phong đường và Phi Vân đường. Kiếm Thánh vì si kiếm mà bỏ cả gia đình, quyết tâm độc bộ trên con đường Kiếm đạo, Hoàng Ảnh cũng vì si đao nên bất chấp địa vị vương giả, bỏ cả vợ con, trong đầu lúc nào cũng chỉ có đao với đao.
    Còn Thần Phong thì sao, từ bé trúng độc gần chết, trở thành vật thí nghiệm để Độc Diêm La thử độc, dành phần lớn thời gian trong dược lô, ít lâu sau giết được Độc Diêm La thì lại cùng với nghĩa phụ Hoàng Ảnh luyện đao. Có thể nói sự lịch duyệt giang hồ của Thần Phong không nhiều hơn cái thìa cà fê. Thần Phong lần này vào Trung Nguyên giống như anh nhà quê lần đầu tiên lên thành phố, thấy cái gì cũng mới lạ. So sánh Thần Phong với các nhân vật khác là sự so sánh khập khiễng...
    Thần Phong yếu đuối ư, sẵn sàng mất mạng vì người đàn bà ư, còn Bộ Kinh Vân thì sao, ôm cái xác càng ngày càng bị phân huỷ của Khổng Từ chạy lên Cực Bắc ướp đá, quay về Hiệp Vương Phủ ướp muối, rồi vào vào cho vào hầm lạnh ở Hậu Lăng thì sao, là yếu đuối chăng. Vân và Thần Phong giống nhau ở chỗ cả hai đều si tình.
    Sến ư, Nhiếp Phong năm lần bảy lượt tha chết, cứu mạng cho Đoạn Lãng, rồi cũng bảy lượt năm lần bị Đoạn Lãng bán đứng đến nỗi cả gia đình bị hại chết, Nhiếp Phong cũng yếu đuối.
    Nếu ai có đọc vương tử Takeru thì sẽ thấy, cha con Nhiếp Phong rất giống cha con Takeru và Takeno. Dịch Phong có cái quyết đoán, lạnh lùng tàn khốc mà Nhiếp Phong không có được. Dịch Phong biết đạo lý "Tiểu lượng phi quân tử, Vô độc bất trượng phu", điều mà Nhiếp Phong (có lẽ biết nhưng) không làm được.
    Tạm thời hót líu lo, hôm sau hót tiếp...
  4. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có thể biện hộ cho Thần Phong vì kém giang hồ lịch duyệt, vì là gã nhà quê lên phố, vì thế nọ...vì thế kia nhưng rõ ràng anh ta hơi thiếu cá tính, chính xác là không có phong cách riêng.
    Lại càng không thể so sánh giữa việc Kinh Vân đau khổ vì mất Khổng Từ với anh chàng Thần Phong rước hoạ vào thân chỉ vì động lòng khi nhác thấy hoa trôi nước chảy giông giống giữa đường được. Hình ảnh Vân ôm xác Khổng Từ là một thiên bi kịch đẹp và lãng mạn thì hình ảnh Thần Phong bị chị chàng Đinh Nhu xỉa cho phát vào hông hết sức....lãng xẹt và ngớ ngẩn.
    Cái si của Vân là cái si hùng tráng của một bá vương biệt cơ, cái si của Thần Phong là cái si ...không thể hiểu nổi. (không biết sau khi bị Độc Diêm La lấy làm thí nghiệm, xơi thuốc độc nhiều quá nên anh Thần Phong này có hơi...tây tây chăng?)
    Nói Nhiếp Phong sến. Nhiếp Phong không sến. Như có người đã ngộ nhận cho rằng cái nhân của của Phong là nhân của đàn bà, tại hạ tán đồng quan điểm với Vinhattieu, cái nhân của Nhiếp Phong lớn hơn nhiều.
    Phải đặt vào địa vị Phong trong mối quan hệ với Lãng từ thuở bé: cả 2 đều là những cô nhi, cùng mất cha trong một tai nạn, cùng không có mẹ từ tấm bé, cùng lớn lên ở Thiên Hạ Hội chia sẻ với nhau tất cả. Đó là nền tảng cho tình bằng hữu giữa Phong và Lãng (có thể chỉ Phong xem Lãng là bạn???).
    Ngoài ra, có thể hơi suy diễn nhưng tại hạ cho rằng Phong luôn luôn mang trong mình mặc cảm..."áy náy" vì đã may mắn hơn bạn. Phong được chọn làm đệ tử Hùng Bá, được làm đường chủ Thần Phong Đường, được kính nể, được ưu ái ngay từ khi bước chân vào Thiên Hạ Hội trong khi Lãng bị xua đuổi, bị hắt hủi, thậm chí những ước mơ (thi đấu với Vân tranh chức đường chủ) cũng bị chà đạp một cách bất công.
    Tất cả những lần Phong tha thứ cho Lãng, dường như, một phần cũng vì Phong hiểu những gì Lãng phải chịu đựng, và cũng vì những gì Lãng phải chịu đựng mới biến Lãng thành con người điên cuồng như vậy. Lãng trả thù Phong, Vân hay trả thù chính quá khứ tủi nhục của mình? Lãng thèm khát quyền lực hay Lãng muốn được mọi người thừa nhận, được chứng minh sự tồn tại của bản thân? Về một khía cạnh nào đó, Lãng là kẻ đáng thương, là con tốt bị số phận ném ra khỏi bàn cờ giang hồ. Vì thế, sự tha thứ của Phong dành cho Lãng không phải sến mà xuất phát từ tình bằng hữu, sự cảm thông, Phong muốn đưa tay ra cứu vớt một linh hồn bị ruồng rẫy nhưng bất thành.
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 25/06/2005
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có thể biện hộ cho Thần Phong vì kém giang hồ lịch duyệt, vì là gã nhà quê lên phố, vì thế nọ...vì thế kia nhưng rõ ràng anh ta hơi thiếu cá tính, chính xác là không có phong cách riêng.
    Lại càng không thể so sánh giữa việc Kinh Vân đau khổ vì mất Khổng Từ với anh chàng Thần Phong rước hoạ vào thân chỉ vì động lòng khi nhác thấy hoa trôi nước chảy giông giống giữa đường được. Hình ảnh Vân ôm xác Khổng Từ là một thiên bi kịch đẹp và lãng mạn thì hình ảnh Thần Phong bị chị chàng Đinh Nhu xỉa cho phát vào hông hết sức....lãng xẹt và ngớ ngẩn.
    Cái si của Vân là cái si hùng tráng của một bá vương biệt cơ, cái si của Thần Phong là cái si ...không thể hiểu nổi. (không biết sau khi bị Độc Diêm La lấy làm thí nghiệm, xơi thuốc độc nhiều quá nên anh Thần Phong này có hơi...tây tây chăng?)
    Nói Nhiếp Phong sến. Nhiếp Phong không sến. Như có người đã ngộ nhận cho rằng cái nhân của của Phong là nhân của đàn bà, tại hạ tán đồng quan điểm với Vinhattieu, cái nhân của Nhiếp Phong lớn hơn nhiều.
    Phải đặt vào địa vị Phong trong mối quan hệ với Lãng từ thuở bé: cả 2 đều là những cô nhi, cùng mất cha trong một tai nạn, cùng không có mẹ từ tấm bé, cùng lớn lên ở Thiên Hạ Hội chia sẻ với nhau tất cả. Đó là nền tảng cho tình bằng hữu giữa Phong và Lãng (có thể chỉ Phong xem Lãng là bạn???).
    Ngoài ra, có thể hơi suy diễn nhưng tại hạ cho rằng Phong luôn luôn mang trong mình mặc cảm..."áy náy" vì đã may mắn hơn bạn. Phong được chọn làm đệ tử Hùng Bá, được làm đường chủ Thần Phong Đường, được kính nể, được ưu ái ngay từ khi bước chân vào Thiên Hạ Hội trong khi Lãng bị xua đuổi, bị hắt hủi, thậm chí những ước mơ (thi đấu với Vân tranh chức đường chủ) cũng bị chà đạp một cách bất công.
    Tất cả những lần Phong tha thứ cho Lãng, dường như, một phần cũng vì Phong hiểu những gì Lãng phải chịu đựng, và cũng vì những gì Lãng phải chịu đựng mới biến Lãng thành con người điên cuồng như vậy. Lãng trả thù Phong, Vân hay trả thù chính quá khứ tủi nhục của mình? Lãng thèm khát quyền lực hay Lãng muốn được mọi người thừa nhận, được chứng minh sự tồn tại của bản thân? Về một khía cạnh nào đó, Lãng là kẻ đáng thương, là con tốt bị số phận ném ra khỏi bàn cờ giang hồ. Vì thế, sự tha thứ của Phong dành cho Lãng không phải sến mà xuất phát từ tình bằng hữu, sự cảm thông, Phong muốn đưa tay ra cứu vớt một linh hồn bị ruồng rẫy nhưng bất thành.
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 25/06/2005
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    Toàn thân Kiếm Thánh giống như một thanh kiếm, mắt sắc như kiếm, trong tâm có kiếm, trong tay có kiếm. Hoành Ảnh cũng rứa, trình độ đạt đến cảnh giới cao nhất của người luyện đao Hoàng Kim đao khí, phong nhuệ Kinh Tich đủ phân kim đoạn thạch. Còn Bộ Kinh Vân thì lạnh như băng, một tử thần không nước mắt. Những người này gây cho người ta một cảm giác cô độc, lạnh lùng khó gần, họ giống như những thứ binh khí sắc bén, khó gần và không an toàn. Thần Phong không cá tính, nhưng như thế không phải không có cái hay, với Thần Phong, người ta có cảm giác thân thiện dễ gần và an toàn. Thần Phong giống như một cơn gió mát làm dịu đi cái tranh đấu khốc liệt trên giang hồ... Thần Phong hơi giống Nhiếp Phong.
    Tôi đâu có nói Phong sến, tất nhiên những điều huynh nói đều không sai, nhưng suy nghĩ của Phong quá đơn giản và thành thật, đến khi bị Lãng hại cho gia phá nhân vong thì đã muộn.
    Nói về Dịch Phong, Dịch Phong từ nhỏ lớn lên trong sòng bạc vốn là nơi chứa những thứ lừa lọc, xảo trá của đời, nên Dịch Phong nhiễm cái tính lưu manh đầu đường xó chợ là điều không lạ. Dịch Phong tuy cũng giống như Vi Tiểu Bảo nhưng lại có cái khí chất anh hùng, có hoài bão làm nên đại sự. Hành động giết Đinh Nhu để vừa để bảo vệ Thần Phong vừa giúp Thần Phong phát huy tối đa nộ ý của Nộ Vấn Thiên khiến người ta cảm thấy vừa sợ, vừa phục. Về điểm này, Dịch Phong có mấy phần tà khí giống Đoạn Lãng...
    Ô hô ai tai, lạ thay, con Phong giống Lãng, con Lãng giống Phong...
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    Toàn thân Kiếm Thánh giống như một thanh kiếm, mắt sắc như kiếm, trong tâm có kiếm, trong tay có kiếm. Hoành Ảnh cũng rứa, trình độ đạt đến cảnh giới cao nhất của người luyện đao Hoàng Kim đao khí, phong nhuệ Kinh Tich đủ phân kim đoạn thạch. Còn Bộ Kinh Vân thì lạnh như băng, một tử thần không nước mắt. Những người này gây cho người ta một cảm giác cô độc, lạnh lùng khó gần, họ giống như những thứ binh khí sắc bén, khó gần và không an toàn. Thần Phong không cá tính, nhưng như thế không phải không có cái hay, với Thần Phong, người ta có cảm giác thân thiện dễ gần và an toàn. Thần Phong giống như một cơn gió mát làm dịu đi cái tranh đấu khốc liệt trên giang hồ... Thần Phong hơi giống Nhiếp Phong.
    Tôi đâu có nói Phong sến, tất nhiên những điều huynh nói đều không sai, nhưng suy nghĩ của Phong quá đơn giản và thành thật, đến khi bị Lãng hại cho gia phá nhân vong thì đã muộn.
    Nói về Dịch Phong, Dịch Phong từ nhỏ lớn lên trong sòng bạc vốn là nơi chứa những thứ lừa lọc, xảo trá của đời, nên Dịch Phong nhiễm cái tính lưu manh đầu đường xó chợ là điều không lạ. Dịch Phong tuy cũng giống như Vi Tiểu Bảo nhưng lại có cái khí chất anh hùng, có hoài bão làm nên đại sự. Hành động giết Đinh Nhu để vừa để bảo vệ Thần Phong vừa giúp Thần Phong phát huy tối đa nộ ý của Nộ Vấn Thiên khiến người ta cảm thấy vừa sợ, vừa phục. Về điểm này, Dịch Phong có mấy phần tà khí giống Đoạn Lãng...
    Ô hô ai tai, lạ thay, con Phong giống Lãng, con Lãng giống Phong...
  8. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này bị làm sao rồi mà lại nói Dịch Phong giống Lãng .. Tớ đọc Phong Vân suốt 65 tập qua bây giờ mới thực sự thích Phong Vân bởi có một Dịch Phong như vậy.
    Trong Phong Vân không hiếm những nhân vật gian hùng và anh hùng nhưng cốt cách của Đại anh hùng thì chỉ thấy ở Dịch Phong thôi. Cũng có người nói Dịch Phong giống VI Tiểu Bảo .. cùng xuất thân trong giới hạ lưu giang hồ nhưng VTB chỉ là mượn gió bẻ măng, mọi việc tới đâu thì tính tới đó .. rồi tự thay đổi bản thân mình lúc nào mà không hay ... hắn không có cái chí của bậc đại anh hùng.
    Tớ vẫn khoái Dịch Phong ... bắt đầu từ Phong Vân 60 .. không thèm thuê nữa ... đi mua đọc Dịch Phong
  9. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này bị làm sao rồi mà lại nói Dịch Phong giống Lãng .. Tớ đọc Phong Vân suốt 65 tập qua bây giờ mới thực sự thích Phong Vân bởi có một Dịch Phong như vậy.
    Trong Phong Vân không hiếm những nhân vật gian hùng và anh hùng nhưng cốt cách của Đại anh hùng thì chỉ thấy ở Dịch Phong thôi. Cũng có người nói Dịch Phong giống VI Tiểu Bảo .. cùng xuất thân trong giới hạ lưu giang hồ nhưng VTB chỉ là mượn gió bẻ măng, mọi việc tới đâu thì tính tới đó .. rồi tự thay đổi bản thân mình lúc nào mà không hay ... hắn không có cái chí của bậc đại anh hùng.
    Tớ vẫn khoái Dịch Phong ... bắt đầu từ Phong Vân 60 .. không thèm thuê nữa ... đi mua đọc Dịch Phong
  10. katsuya

    katsuya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Hihi chí phải.Cả bộ PV cho tới giờ thì Dịch Phong là nhân vật thú vị nhất.Hành động của chàng này cứ nửa chính nửa tà ,ko sao đoán được.Đối phó với địch thủ thì chẳng từ mách khoé nào bằng mọi giá đạt được mục đích nhưng đối với bằng hữu thì lại thấy cái tâm rất chân thành.
    Chỉ băn khoăn một điều là sao Lam Vũ giống Thần Phong thế?Mà chú này thì đúng là một Đoạn Lãng thứ 2.Chả biết 2 ku này có dây mơ rễ má gì mới nhau ko?

Chia sẻ trang này