1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vinh Thành (tiếp theo)

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 25/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieu_mai

    tieu_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    ông già khắc đao trên băng tuyết chính là Đệ nhị đao hoàng mà, bố của Mộng đó, còn Độc Cô Mộng chắc già mà chết rồi
    Còn bạn gì ơi, chắc không kiếm được PV trên mạng truyện dịch tiếng Anh đâu, muốn đọc trước thì đành phải đi học tiếng Tàu thôi.
  2. tieu_mai

    tieu_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc phần 3 PV, tôi thấy nhân vật Thần Phong được MVT xây dựng với nhiều ưu ái về phong cách, có sự đường hoàng đĩnh đạc của một kiếm khách chính khí, không lạnh lùng bá ngạo như Bộ Kinh Vân khi xưa, cũng không mềm mại lãng tử bằng Nhiếp Phong. Gần như chả thấy anh ta thừa hưởng cái gì từ người cha ruột Đoạn Lãng (con người lúc đầu nửa chính nửa tà, sau thì đi vào con đường ma đạo, tính cách khôn ngoan, quỷ quyệt và nhiều thủ đoạn). Cảm giác Thần Phong được xây dựng hơi giống phong cách của Kiều Phong trong TLBB vậy, hơi thô ráp, cù lần, nhưng ngay thẳng chính trực, có lẽ Thần Phong thừa hưởng khí tiết của người cha nuôi, Đệ nhất Đông Doanh Hoàng Ảnh là nhiều nhất. Tuy nhiên tôi cũng không thích Hoàng Ảnh ở cái quá khứ, mê kinh tịch và luyện đao (mà kinh tịch là đao hay kiếm nhỉ, hình như là đao nhưng sao trông xinh như cây kiếm vậy) đến mức vợ chết, con chết cũng không thèm chớp mắt, điều này không bao giờ có thể chấp nhận được dù có vì lý do gì đi chăng nữa.
    Còn Dịch Phong, có vẻ lại nhiều người thích anh ta nhỉ, tôi thấy anh ta bộc lộ tính cách lưu manh, quá rõ, ra tay giết người vô tội vì mục đích cụ thể rõ ràng, bảo là nghĩ cho Thần Phong, kích phát Nộ Vấn Thiên của Thần Phong mà giết Đinh Nhu --> quá độc ác, thực ra anh ta nghĩ cho mình là chính chứ nghĩ gì cho người khác.Chi tiết đầu tiên trong truyện bộc lộ tính cách sát thủ của DP là giết cái ông gì ý nhỉ, không nhớ nữa, nhưng mà lúc đó ông ta đã ở thế thất bại thảm hại, quay đầu lại rồi mà vẫn ra tay giết ông ta, thật là dã man, dù bào chữa là "Để mang tính răn đe người khác" nghe vẫn không thuận tai cho lắm. Tuy nhiên vẫn biết rằng tất cả sự giết chóc diễn ra trong PV thì vốn là Mức độ tàn nhẫn và đẫm máu cũng ở mức cao hơn so với những truyện chưởng tiểu thuyết thông thường rồi, nên nhiều khi ta hơi phật lòng vì các nhân vật yêu thích của ta giết người kinh quá.
    Không thể phủ nhận là DP tài trí thông minh, kiểu thông minh của 1 tên lưu manh nơi sòng bạc, cảm giác bây giờ DP nửa chính nửa tà nhưng sau cũng sẽ đi vào con đường ma đạo, là học trò của Hoài Diệt (ngày xưa 2 cái tên Hoài Diệt và Hoài Không của 2 anh em nhà họ là ông MVT đặt tên cũng có ý cả), binh khí của DP chắc chắn sẽ là Thiên Tội hung ác rồi, 1 điều chắc chắn luôn, DP làm sao có được cái tâm như Hoài Không năm xưa khắc chế Thiên Tội. WildChild nhận xét thật trớ trêu khi con Phong lại giống Lãng mình thấy thật đúng, xây dựng thế đau thật, không hiểu sau phụ tử, phụ mẫu trùng phùng, Mộng mới đau lòng làm sao.
    Tôi cũng không hiểu sao ông MVT lại cho dung mạo Thần Phong giống hệt Lam Vũ vậy, hehe sau này thì phân biệt được rồi, Lam Vũ sẽ có cái sẹo to đùng trên mặt, còn Thần Phong thì không. Xem đĩa truyện tranh PV bản tiếng Tàu, nhìn hình nhiều khi chả hiểu gì, chỉ đoán già đoán non, nhiều nhân vật ông ý vẽ cũng giống nhau quá.
  3. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại khám phá ra 1 điều lạ :
    Các bác có để ý Hoắc Động và .. Quách Tĩnh giống chỗ nào không ?
    Hai thằng đều ngu như bì !!! :D :D :D
    Điệu sáo mê hồn + Anh hùng xạ điêu
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, có đồng chí nào nói xấu Dịch Phong đấy, vào bênh tí nào....
    Trước tiên nói qua cảm nhận về PV phần 3 đã, theo tớ đây mới là phần hay nhất trong 3 phần dù vẫn chưa đọc hết. Dù rằng hệ thống nhân vật nhiều hơn, tình tiết phức tạp hơn khiến một số người não nhỏ không thể theo kịp diễn biến, sinh ra chán nản, nhưng đã nói từ đầu đây là truyện tranh dành cho người lớn mà . Có thể thấy thế giới trong PV 3 rất rộng lớn, nhân vật nào cũng có khả năng thể hiện bản thân, và không có một số anh trùm sò như kiểu Đế Thích Thiên khoái chơi cheat code làm trò chơi mất vui. Các nhân vật ko có cá tính quá đỗi kì lạ như các phần trước cũng khiến độc giả cảm thấy gần gũi hơn.
    Và có lẽ trong số các nhân vật, Dịch Phong là có cá tính gần gũi với con người bình thường hơn cả. Thử xét các nhân vật trước đây:
    Nhiếp Phong giống như một thiên thần nhưng đôi lúc lại phát cuồng giống như ma quỉ, có lúc không nỡ giết một con thú nhưng cũng có khi giết người hàng loạt, anh ta giống như một bức tượng thần khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa kính sợ.
    Bộ Kinh Vân, anh này lại giống như một vị thần từ địa ngục bước lên, dù luôn cố làm việc tốt nhưng ám khí lại quá nặng, căn bản là tấm lòng không cởi mở, bởi vậy cuộc đời mới luôn gặp vận đen, nhưng cũng rất đáng ngưỡng mộ.
    Vô Danh, một huyền thoại võ lâm, nhưng chúng ta gần như không thấy ở ông ta lối hành sự quyết đoán của một bậc võ giả, rốt cục lánh thế không ra lánh thế, mà nhập thế không ra nhập thế, lúc nào cũng thấy có vẻ u sầu, dường như thiếu một chút sinh khí.
    Kiếm Thánh, không hiểu tại sao lại gọi là huyền thoại thứ 3, có thể thấy vai trò của anh này rất mờ nhạt trong câu chuyện, lúc có chuyện thì ko thấy đâu, lúc cao thủ lượn hết rồi thì xưng bá võ lâm, kêu là ko có đối thủ, thật buồn cười, sao ko thấy anh ta khiêu chiến với Lam Nguyệt thánh chủ, cũng chưa chắc ai ăn ai, nếu gọi là ko có đối thủ, thậm chí Phong Vân cũng không dám tự xưng, tới bây giờ có lẽ chỉ có Thập Cường Võ Giả (không thèm chơi cheat code kiểu như hấp thu công lực hay là ăn chân nguyên mà vẫn thắng Đế Thích Thiên, kinh thật). Về tính cách, anh ta quá cố chấp nên dẫn đến si, si kiếm và si tình. Thật giống như một cái vòng luẩn quẩn.
    Thần Phong, một trong những nhân vật ổn nhất, có đôi nét giống Hoài Không lúc xuất hiện đầu phần hai. Nhưng chắc chắn ý chí chiến đấu cao hơn nhiều. Anh ta tuy hiền lành nhưng rất quyết đoán, có phẩm chất của một đại anh hùng. Hành động tha cho Tuyết Tâm Nam và xả thân vì Đinh Nhu tuy có nhiều người cho là ngu ngốc, nhưng có thể thấy đây là do đầu óc anh này rất đơn giản chứ không phải là sến, giản dị nhưng sâu sắc, tâm hồn quang minh lỗi lạc, thậm chí không kém gì Nhiếp Phong.
    Vậy còn Dịch Phong? Nếu như các nhân vật kia, chúng ta luôn có thể phỏng đoán được hành động, điều này đôi khi khiến câu chuyện trở nên nhàm chán, thì gần như không thể đoán biết hành động của Dịch Phong. Anh ta không chỉ dựa vào võ công, mà còn biết dùng mưu trí trong chiến đấu, một thứ dường như đã bị bỏ quên suốt 2 phần. Trước đây, chúng ta đã từng xem Thiên Hoàng (cả hai cha con), Đế Thích Thiên dùng mưu kế. Nhưng ta đều biết chắc là họ sẽ bại, tại sao, vì họ quá cầu toàn, sắp đặt cái gì cũng đòi hoàn hảo, ai đọc cũng biết thể nào cũng xảy ra chuyện làm thất bại kế hoạch. Còn trong xếp đặt của Dịch Phong, ta có thể thấy anh ta chuẩn bị chu đáo, nhưng đó là thái độ khi đã làm việc thì làm hết sức, còn kết quả dường như anh ta chẳng để ý nhiều, cũng giống như chơi một canh bạc, chúng ta chẳng thể biết điều gì sẽ xảy ra, có thể thấy cuộc sống trong sòng bạc đã cho anh ta những kinh nghiệm rất đáng quí. Phong thái ung dung khi đánh bạc tuyệt đối không phải là thứ một kẻ tầm thường có thể lãnh hội nổi, theo tớ cũng chả kém gì thần thái ông bố NP khi xưa.
    Đó là về mặt đầu óc. Còn xét về tâm tính, có thể thấy Dịch Phong quả là một người rất thoải mái, hãy nhớ ngụm rượu mà anh ta đưa cho Thần Phong uống, đó chẳng phải là một câu nhắc nhở ?otake it easy? sao. Mưu mẹo nhưng không bỉ ổi, thoải mái nhưng vẫn quyết đoán, bền lòng nhưng không cứng nhắc, luôn hết lòng vì bằng hữu. Ai trong Phong Vân có được một khí chất như vậy? Có một người bạn như Dịch Phong, có thể thấy Thần Phong đã rất may mắn(Chứ cứ hùng hục thì chết lâu rồi).
    Bây giờ nói về khoản giết người, công nhận là mấy ông tác giả cũng hơi khát máu, người chứ có phải kiến đâu mà cho chết liên tục, nhất là cái bọn lâu la, mạng như cỏ rác. Nên nhớ nhân từ như Nhiếp Phong trước kia cũng giết người như cắt cỏ mới leo lên chức Phong đường chủ, được Hùng Bá tín nhiệm. Mạng ai thì cũng là mạng, mấy chú nhân vật chính đau đớn khi mất người nhà chả nhẽ người nhà bọn kia nó không xót, con thằng nào cũng đòi trả thù cho bố thì chắc có 1000 cái mạng BKV với NP cũng không trả hết. Bởi vậy, Dịch Phong cũng chỉ là mới giết vài người chưa có gì ghê gớm, và cũng chưa giết oan người tốt, Đinh Nhu thì chết là phải thôi, là ý tác giả muốn thế. Cứ xem từ phần 1, người yêu mấy chú nhân vật chính đều phải chết hết mà (ngoài Mộng nhưng vai trò cũng chả có gì). Chả nhẽ để sống thì vướng víu lắm, hơi tí lại có thằng bắt uy hiếp, đâm ra nhàm. Diễn biến của truyện buộc các nhân vật nữ phải chết hết, vì đây là cuộc chiến của đàn ông, và cuộc chiến này liên miên bất tận, chỉ khi nào nghỉ giữa hai hiệp (hay là hai phần) thì mới có thời gian xây dựng gia đình thôi (như BKV và NP). Tóm lại, Phong Vân là cuộc chiến của kẻ mạnh, và chỉ có những người mạnh nhất mới tồn tại, tuyệt đối không có chỗ cho những kẻ hèn yếu.
    Trong một câu chuyện như vậy, với các cá tính nhân vật tương đối gàn dở, hoặc thái quá cố chấp, luôn trầm trọng hoá vấn đề. Xuất hiện những người như Dịch Phong quả thật giống như một cơn gió mới, làm sống dậy cả tác phẩm, hãy xem anh ta chơi trò chơi cuộc đời như thế nào.......
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy cái ku Thần Phong đáng chán. Chán phát ngấy.
  6. Anni_CH

    Anni_CH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Sao bác gì đó lại cho rằng truyện Phong Vân không có chỗ cho nhân vật nữ- là kẻ hèn yếu. Phụ nữ chiếm phân nửa dân số thế giới và nếu không có mấy nhân vật nữ đó thì làm sao có được thế hệ đời con của Phong, Vân, Lãng? chứ. Nếu có ?ztrai anh hùng?o thì cũng phải có ?zgái thuyền quyên?o, nếu không chán chết. Ví dụ như đoạn Phong và Mộng gặp nhau ở phần 1 khiến mình rất thích vì nó làm cho câu truyện vốn luôn đầy những cảnh đánh nhau dịu lại.
    Nếu mình không lầm thì Nhiếp Phong là nhân vật được tác giả ưu ái nhất. Trong khi các cao thủ khác như Bộ Kinh Vân, Vô Danh, Hoàng Ảnh, Hoài Không? luôn cô độc, một thân một mình (vì vợ hoặc người yêu chết sớm) thì NP thật may mắn có được một tri kỉ hiểu mình như Đệ Nhị Mộng, có cha, có mẹ, cha vợ (phần 2). Đến phần 3 (bản tiếng Tàu), sau khi Phong tìm được Mộng thì thấy 2 người luôn xuất hiện cùng nhau. Nếu sau này Phong-Mộng và Dịch Phong được đoàn tụ thì có lẽ NP thật hạnh phúc và là nhân vật duy nhất có gia đình êm ấm. Mình hi vọng Mộng sẽ không chết như các nhân vật nữ khác. Chẳng lẽ là vợ của cao thủ là fải die hết thì chán ngắt.
    Ngoài ra mọi người có để ý rằng tác giả rất ưu ái cho các nhân vật chính trong bộ truyện khi vẽ Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Vô Danh đến phần 3, tức là 20 năm sau, đều vẫn rất phong độ và đẹp giai không. Tuy có thể nhận ra dấu hiệu của tuổi tác nhưng so với các nhân vật khác thì.. họ vẫn trẻ đẹp nhỉ.
    Hì, vài câu ?znữ nhi thường tình?o, nếu có sai sót mong được chỉ giáo vì từ phần 3 mình chỉ xem được bản tiếng Tàu mà thôi.
  7. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Vote 15* về ý kiến của cậu .. Những người không hiểu Dịch Phong thì cũng chẳng hiểu Phong Vân. Hãy quan sát cuộc lật đổ Lam Nguyệnt Tông thì khắc biết ai mới thực sự là anh hùng ... Nhưng nhân vật gàn dở to mồn nhất thì bặt tăm, những người thái quá cố chấp cứ tưởng mình nắm cục diện nhưng thực ra chỉ là một con cờ trên bàn cờ chiến thuật... Người chỉ huy thực sự là ai ?? Dĩ nhiên là Dịch Phong.... Vậy mà anh ta có thèm ai nhắc nhở đến công lao của mình đâu ..... Lẽ ra với người khác thì đã nhân cơ hội này mà chen chân xưng bá giang hồ .. Còn DP tự thấy mình chưa đủ điều kiện và thời cơ nên tiếp tục chờ đợi .... Đó mới là cốt cách của đại anh hùng.
    Có vẻ như DP sẽ không là chủ nhân mới của Thiên Tội mà se tự mình dựng nghiệp với một trong Tứ đại hung khí nhân gian : Bại Vong Chi Kiếm .. Tớ đoán thế
  8. dj

    dj Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    phần 3 này các nhân vật mới tui chả thích ai cả, về cơ bản vẫn khoái BKV
    còn huynh bảo DV ko ok, tui thấy ngược lại, huynh biết tên Bang chủ Lam Nguyệt Tông ko, cả tên Tuyệt Tâm nam đó, chỉ vì nhìn người dốt, hay nói đung hơn là có mắt như mù nên mới bị DP đạp vào mặtt,cụ thể là tập mới
    còn về , mai đệ thi xong sẽ phân tíhc kĩ đoạn này, để huynh hiểu tại sao đệ nói vậy
    tiếp nữa về Thần Phong, người ta bảo là con cái tuy đêu anh hưởng cua cha mẹ là chính, nhưng người nuôi dạy cũng đóng vai trò quan trọng, cụ thể như Kiếu Phong, cứ bị chửi dân Khiết đan mọi nhưng so với những tay hào sĩ trung nguyên rắn đọc thì còn xua vằi trăm năm công lực , Thần phong cũng vậy thôi, người nuôi anh ta là Hoàng Ảnh thì anh ta cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, vd như việc háo võ như điên, và có 1 cái lí luận đó là chả tin vào gì, chỉ tin vào đao của mình, ko có cá tính, pha tạp giữa BKV và nhiếp phong, mắt mù chắc,tôi chả thấy hắn giống BVK ở chỗ nào, quyết đoán nhưng hành sự ko dứt khoát như BKV, lãng tử hào hoa, lạnh như băng nhưng so với Nhiếp Phong,còn rớt vài thước, anh ta chả cần giống ai cả, sao vậy vì cơ bản anh ta là anh ta chứ chả là ai mà phải giống ai, dễ ẹc
    còn vì nhân vật hao hao giống nhau, huynh cứ vẽ 1 bộ truyện trên 15 năm, đẻ ra 1 cơ số nhân vật nhiều hơn số tóc trên người huynh thì xem huynh vẽ được bao nhiêu bộ mặt
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh mà có mod access cho riêng cái topic này thì việc đầu tiên anh làm là tống khứ mấy cái bài viết kiểu này (the above one only, eh), đọc chã chả buồn chết...
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 05/07/2005
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Không phải là ý tớ nói phụ nữ hèn yếu. Mà là tại lão tác giả thiên vị con trai quá. Cứ để ý, Phong và Vân có cả con trai con gái nhưng cuối cùng con gái chết sạch, chỉ còn hai thằng con trai. Thỉnh thoảng mới thấy có người phụ nữ võ công cao, thì lại toàn là quái dị như kiểu bà mẹ Tuyết Tâm Nam hay cái bà Luyện Vô Ngân (ko bit có nhớ đúng tên ko).... Mà chết cũng rất sớm, vai trò thì không có gì đặc sắc. Còn lại là một bọn ẻo lả, không thông minh tài trí cũng chẳng sắc nước hương trời, nói chung là có muốn cho sống cũng khó nữa. Mộng là trường hợp khá đặc biệt, cô này võ công không tệ, trí óc cũng không đến nỗi nào, nhưng quan trọng nhất là cô có một người chồng là Nhiếp Phong- anh ta không bị võ học ám ảnh, cũng không bị ràng buộc vào hận thù, bởi vậy mới có thời gian chăm sóc gia đình, bảo vệ vợ. Nhưng nói chung tác giả đã không xây dựng được một hình ảnh người phụ nữ nào đặc sắc cả, đây là một trong những điểm ko hay của PV (cùng với việc giết chóc quá nhiều). Hình như ông ta ngại vẽ nhiều về phụ nữ, có xuất hiện cũng chỉ được một lúc rồi vội vội vàng vàng cho chết ngay, chán vãi. Mà nhân vật nam thì đẹp trai mà sao nhân vật nữ trông ai cũng như ai, chỉ đổi mỗi kiểu tóc????

Chia sẻ trang này