1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    (To be continued)
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Ồ, người đàn bà mà Long Tụ và Phụng Vũ mổ bụng hình như là một người khác chứ nhỉ? Cung Lan bị Kiếm Thánh giết chết ngay lúc đó rồi còn gì?
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Cảm phiền Nhiếp thiếu hiệp một chút nhé, tại hạ chen ngang mấy cái tranh của Phong Vân 6.

    Truyền nhân của Kiếm Thánh???
    Đoạn Lãng và oai lực Nhật Thực Kiếm Pháp...​
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0

    Kiếm Thần - Truyền nhân vô danh kiếm khách...​
  5. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    THIÊN HẠ - ÂM MƯU VÀ QUYỀN LỰC
    Mấy mươi năm về trước,võ lâm từng trải qua một trận đại kiếp thảm khốc.Sự kiện này gắn liền với tên tuổi anh hùng huyền thoại Vô Danh. Võ lâm Trung Nguyên còn đồn đại mãi câu chuyện về một kiếm khách trẻ tuổi ,tư chất thông minh đĩnh ngộ,tập kiếm năm 16 tuổi,sáng tạo ra tuyệt học Mạc danh kiếm pháp uy lực kinh thiên , lại thêm cơ duyên thủ đắc được thứ bảo bối hãn thế thần binh là Anh Hùng kiếm - thiên địa chi bảo. Vô danh như thần long được chắp thêm cánh , từ đó đánh bại vô số cao thủ tên tuổi , xưng hùng xưng bá trong võ lâm.
    Tuổi trẻ bồng bột, Vô danh kiếm xuất vô tình , chuốc thù oán với vô số bang hội trong chốn giang hồ . Trận quyết đấu trên đỉnh Hoàng sơn , Vô Danh đại khai sát giới hạ thủ tam đại tộc trưởng , thất đại chưởng môn cùng vô số cao thủ các môn các phái.Võ lâm trải qua cơn đại bĩ cực , nhiều môn võ công tuyệt học bị thất truyền , cả võ lâm lúc bấy giờ là một quang cảnh ảm đạm thê lương chưa từng thấy.
    Đây có lẽ là thời đoạn võ lâm Trung Nguyên chuyển mình , lật sang trang sử mới.Trong cơn chuyển mình ấy, hết chấn động này đến chấn động khác xảy ra.Mở đầu là tin đệ nhất cao thủ đương thời Kiếm Thánh gác kiếm quy ẩn . Tiếp đến là một tin động trời khác : ái thê của Vô Danh bị thảm sát. Đau xót vô hạn , điên cuồng truy sát hung thủ nhưng không thấy , cuối cùng không ai còn được chứng kiến thần uy của Anh Hùng kiếm nữa.
    Vô danh mất tích ,lịch sử võ lâm Trung Nguyên lật sang chương mới.Các bang phái mới nổi lên tranh giành ngôi vị .Cao thủ Hùng Bá nhờ vào 3 môn võ công thâm hậu :Thiên Sương quyền , Bài vân chưởng ,Phong Thần cước cùng với hùng tài mưu lược tranh bá đồ vương nên chỉ sau hai năm đã phát dương quang đại Thiên hạ hội trở thành võ lâm chí tôn.Một quyền lực mới và một triều đại mới ra đời.
    Là con người cơ trí , nhìn xa trông rộng, chưởng môn Hùng Bá không ngừng củng cố vị thế của Thiên hạ hội.Từ lâu đã có ý nghi ngại Kiếm Thánh , lại biết Vô Song thành chủ Độc Cô Nhất Phương là nhị đệ của Kiếm Thánh, Hùng bá đã dùng mồi nhử Độc Cô với món quà ra mắt là hai thanh đao kiếm hãn thế thần binh Hoả Lân-Tuyết Ẩm để tạo nên kết minh Hùng Bá Nhất Phương- Thiên Hạ Vô Song , dính líu quan hệ đến Kiếm Thánh khiến thiên hạ không còn ai dám đối đầu.
    Sau này phát hiện Kiếm Thánh đã thật sự rút khỏi giang hồ ,tuyệt giao với Vô Song thành,Hùng Bá như trút được gánh nặng trong lòng,Do không còn giá trị lợi dụng , Hùng Bá lấy cớ Độc Cô Nhất Phương phạm đến thiên oai , lập tức hạ lệnh tam đại đường chủ Thiên Sương ,Phi vân , Thần Phong lấy đầu Vô Song thành chủ , giữ nghiêm thiên lệnh. Kể từ đó ,với những nhân tài trác tuyệt trong tay cùng quyền uy tối cao ,Hùng bá trở thành võ lâm chí tôn , không còn thế lực nào dám ngăn trở.
    Câu đối trong Linh Tâm trai :" Kim lân khởi thị sở trung vật
    Nhất ngộ Phong vân tiện hoá long "
    đã ứng nghiệm.
  6. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Chú bé họ Nhiếp ngày xưa bên Lạc Sơn đại phật ở nơi giao nhau của ba con sông Mân, Thanh y , Đại Độ.
    [​IMG]
  7. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vô Song kiếm_diện kiếm tựa hồ diện thánh nhan.
    [​IMG]
  8. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

  9. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Hết chương Ngộ...
  10. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ảnh đẹp thật, cảm tạ hai huynh wildchild và nei-feng, đệ xem mấy cái ảnh thấy mát mắt lắm, chỉ mỗi tội hơi nhỏ, đệ đã cố phóng to rồi nhưng nó lại mờ tịt, nếu các huynh có lòng tốt thì phiền các huynh gửi luôn cho đệ mấy cái ảnh qua email : phithienthanlongvn@yahoo.com, cảm tạ trước

Chia sẻ trang này