1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phithienthanlongvn

    phithienthanlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi huynh đài nie-feng, đệ gõ nhầm tên huynh
  2. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là Phi Thiên huynh muốn ảnh nào, tại hạ và wilđchil post lên đây hàng đống ảnh, hay là huynh muốn bản demo truyện Phong Vân?
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc xong tập 5 Phong Vân !
    Tiết lộ thêm chút thông tin về tập 6:
    Hồi 28:
    Phi Vân đường chủ đại náo Thiên Hạ hội, xâm nhập cấm địa ra sao? Những nhân vật đệ nhất cao thủ đang bảo vệ Hùng Bá là những ai? Hùng Bá có bị tẩu hoả nhập ma khi đang luyện Tam phân quy nguyên khí không?
    Hồi 29:
    Bộ Kinh Vân ngày nay - Hoặc Kinh Giác ngày xưa đại chiến Bang chủ Thiên Hạ hội Hùng Bá, kết cục thế nào, lưỡng hổ giao tranh tất một bị thương, kẻ đó là ai? Hãy chờ xem một mình Bộ Kinh Vân cày nát Thiên Hạ hội... Kẻ từng bị Tần Sương truy sát - Văn Sửu Sửu thực sự đã chết ?
    Hồi 30:
    ...
    Hồi 31:
    ...
    Không nói, kẻo mất hết hấp dẫn...
  4. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Wind and Cloud (main)
    http://www.freehomepages.com/luvstar/wind_and_cloud-1.wma
    Wind and Cloud (sub1)
    http://www.freehomepages.com/luvstar/wind_and_cloud_sub1-1.wma
    Wind and Cloud (sub2)
    http://www.freehomepages.com/luvstar/themesongs/wind_and_cloud_sub2-1.wma
    bài hát trong "phong vân" Đài loan do HÀ NHUẬN ĐÔNG hát!!!
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    TRong ba cái link trên chả có cái nào dùng được cả.
  6. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    sao lại không sài được tui đang ngồi down đây " save target as.."là song á!!!
  7. warhorse

    warhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là không đọc được ,nhưng mà phải nâng cấp cái Real one lên mới được.Nếu không thì có thể dùng Windows media player 9 cũng có thể đọc được.
  8. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn yen_nam_thien về bài sub 1 này! Give u an away kiss!
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nhạc phim Phong Vân do China Dolls hát hả? Nghe như... ý!
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Phong Vân
    Tập 4​
    Trong chia lìa đau đớn hay trong đoàn viên ấm áp, tình yêu vẫn là một nguồn hạnh phúc quý giá mà cuộc sống dành cho loại người. Đối với nhân vật Bộ Kinh Vân trong tập truyện tranh số 4 này, tình yêu cũng vậy. Bộ Kinh Vân đã lỡ tay giết chết Khổng Từ, cô gái mà chàng yêu dấu. Bỏ Thiên Hạ hội, chàng trai mang theo chiếc quan tài đựng xác Khổng Từ quay về vùng băng giá phương Bắc của Trung Quốc để mong khí hậu lạnh có thể giữ được thân xác của cô. Hùng Bá nhắn tin khắp giang hồ, truy nã kẻ phản đồ này, thế nhưng chàng vì người mình yêu, Bộ Kinh Vân bất chấp mọi nguy hiểm. Anh vào tiệm cầm đồ, đem cái tên của mình ?" Bộ Kinh Vân ra làm một món hàng để cầm 10 vạn lượng vàng. Gã chủ tiệm cầm đồ thấy cái giá là mắc nhưng tính ra gã vẫn còn lời nếu đem nguồn tin này báo lại cho Hùng Bá. Và gã chấp nhận cầm món hàng lạ lùng nhất trong lịch sử cầm đồ này. Có được số vàng, Bộ Kinh Vân mang đến cho Lã Nghĩa - trang chủ Hiệp vương phủ để đổi lấy một miếng Băng phách. Lã Nghĩa hẹn hôm sau mới đưa Băng phách ra. Ngay lập tức lão viết thư cho Hùng Bá, tố cáo Bộ Kinh Vân xuất hiện. Bộ Kinh Vân ra tay trước: tấn công Hiệp vương phủ, đoạt miếng Băng phách và "cấy" miếng Băng phách ấy vào người Khổng Từ. Sau cùng, chàng xem xác Khổng Từ đặt vào lăng mộ của hoàng hậu, coi như đã hoàn thành khát vọng gìn giữ cho thân xác của Khổng Từ tươi nhuận mãi mãi, không bị thời gian huỷ hoại. Câu chuyện nghe như huyền thoại này xuất phát từ tình yêu mãnh liệt của một hào sĩ giang hồ.
    Xưa nay, người ta vẫn nghĩ chết là hết, là tiêu tan, là trở về với cát bụi. Các vị hoàng đế Ai Cập, các vị hoàng đế Trung Quốc muốn thân thể của mình được để lại cho đời sau, đã nghĩ đến chuyện ướp xác. Khái niệm Băng phách trong tập truyện tranh này không được tác giả cắt nghĩa là gì, nhưng dường như nó là tinh tuý của băng tuyết, tinh tuý của cái lạnh. Có được Băng phách ướp vào người - nghĩa là được ướp lạnh theo đúng nghĩa thì thân xác con người mới giữ được lâu và thần sắc tươi nhuận như thời còn sống. Ta hình dung ra nhan sắc của Khổng Từ có lẽ là tuyệt thế trên đời nên Bộ Kinh Vân mới đắm say đến nỗi chấp nhận mọi nguy hiểm, đau khổ để tìm băng phách giữ gìn nhan sắc cho cô. Và đây có lẽ là bài tình ca lạ nhất mà ta được gặp trong sách vở.
    Tình yêu của Bộ Kinh Vân dành cho Khổng Từ khiến ta nhớ đến tình yêu của Kiều Phong dành cho A Châu trong Thiên Long Bát Bộ. Cũng như Bộ Kinh Vân, Kiều Phong lỡ xuống tay giết chết A Châu với một phát chưởng. Ông đã ôm xác A Châu chat trong rừng trúc giữa cơn mưa sấm chớp đầy trời, đó là lần duy nhất trong đời, Kiều Phong biết khóc, nước mắt và nước mưa trộn lẫn ròng ròng trên thân xác A Châu. Tiếc thay, Kim Dung không có được một miềng Băng phách tặng cho ông để ông giữ lại thân xác A Châu, tình yêu của đời ông. Cuối cùng ông phải chôn A Châu trong lòng đất. Nghĩ cô chết đi vẫn còn là gái đồng trinh, tuy có thề non hẹn biển cùng về bên kia Nhạn Môn quan săn chồn đuổi thỏ, sống đời ung dung bình lặng nhưng giữa hai người vẫn chưa là vợ chồng, ông chỉ biết cắm trước mộ cô một tấm gỗ đề "A Châu chi mộ"...
    Trong những bi kịch của cuộc đời thì bi kịch diễn ra giữa thầy và trò có lẽ khiến người ta khó chịu nhất. Cảm giác khó chịu ấy đặc biệt là gia tăng trong xã hội phương Đông mà cụ thể là xã hội Trung Quốc, cái xã hội vốn đặt ông thầy lên trên người cha và vốn xem trọng tình sư đồ là một khuôn vàng thước ngọc của cuộc sống. Lạ một điều là trong các tác phẩm tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn tiền bối Kim Dung, người ta tìm thấy những ông thầy không thể là thầy: Thành Khôn (Ỷ Thiên Đồ Long ký), Thích Trường Phát (Liên Thành Quyết), Nhạc Bất Quần (Tiếu ngạo giang hồ).
    ...
    Ta đang đọc Phong Vân, tập thứ 5 và ngạc nhiên nhận ra hai tác giả Mã Vinh Thành, Đan Thanh cũng đã xây dựng hình tượng một ông thầy độc ác, thủ đoạn đê hèn chẳng khác nào Nhạc Bất Quần. Đó là Hùng Bá - bang chủ của Thiên Hạ hội. Hùng Bá có nhận ba đệ tử là cao thủ: Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Để tranh hùng với thiên hạ, Hùng Bá đem Thiên Sương quyền truyền dạy cho Tần Sương, đem Bài Vân chưởng dạy cho Bộ Kinh Vân, và đem Phong Thần cước truyền dạy cho Nhiếp Phong. Ba môn võ công phu có cái âm nhu, có cái dương cương, có cái đánh thượng bàn, cái đánh trung bàn, cái đánh hạ bàn; có đủ quyền, chưởng và cước... Thế nhưng lão... dạy không đủ cho học trò. Bằng chứng là trong Bài Vân chưởng lão chỉ dạy cho Bộ Kinh Vân có chín thế, và giữ lại một thế tối hậu, mời học trò mình sau này... nếm thử. Và lão cảm thấy đắc ý với điều đó khi hỏi Bộ Kinh Vân: ?oNgươi có viết sao ta chỉ dạy cho ngươi chín thế không?? y như rằng gạt được một đứa học trò, giữ lại một chiêu tối hậu để khi cần thì đem ra giết nó là mục đích sau cùng của một vị sư phụ.
    Đến đây thì ta biết Bộ Kinh Vân là ai và mục đích chàng trai này gia nhập Thiên Hạ hội là gì? Bộ Kinh Vân chính là cậu bé Hoắc Kinh Giác ngày xưa, người duy nhất của gia đình họ Hoắc may mắn còn sống sót khi Hùng Bá cho người đến tận diệt Hoắc Gia trang. Hoắc Kinh Giác phải thay tên đổi họ, vào ngay trong hang ổ Thiên Hạ hội của kẻ thù để học được võ công của kẻ thù, chờ ngày báo thù cho gia đình. Cái khổ nhục kế nhằm tôn kẻ thù làm cha, thậm chí hơn cả cha có thể làm chúng ta có ấn tượng tốt về nhân vật Bộ Kinh Vân này nhưng lòng hiếu thảo muốn rửa thù cho cha mẹ lại khiến cho người ta hiểu được và thông cảm với nhân vật. Tác giả bộ truyện tranh Phong Vân chưa cho người đọc hiểu được Hùng Bá có nhận ra Bộ Kinh Vân muốn thực hiện khổ nhục kế để chờ một ngày ra tay chưa. Nhưng vị sư phụ này đã ra tay trước: phải chia rẽ ba đứa học trò trước để tránh sức mạnh hợp công của chúng (nếu có về sau). Hùng Bá đã sử dụng một loại mỹ nhân kế thông thường, cái mà người ta thường bắt gặp trong lịch sử Trung Quốc: đem Khổng Từ gả cho đại đệ tử Tần Sương làm vợ rồi lại buộc cho Khổng Từ phản phu, ngoại tình với Bộ Kinh Vân. Anh hùng nan quá mỹ nhân quan - cả Tần Sương, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong đều yêu thương Khổng Từ nhưng chỉ có Bộ Kinh Vân là chiếm được vị sư tẩu này. Cái đáng thương là anh yêu Khổng Từ bằng cả tình yêu ban đầu...
    Cả ba sư huynh đệ Tần Sương, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong đều không thể để mình mắc vào âm mưu của Hùng Bá. Họ đã gặp nhau ở thôn Phụng Khê và đã biết kề vai sát cánh cùng những nhân vật một thời từng là thù địch của họ: bọn Vô Song thành và mười hai nhân vật độc ác Thiên Trì thập nhị sát do Hùng Bá đưa đến để tấn công họ.
    Chính, ThiệnÁc là hai thái cực đối nghịch nhau trong phạm trù triết học và phạm trù cuộc sống thực tế. Nhân chi sơ, tính bản thiện, Khổng Từ đã nói như thế. Ta bắt gặp ở đây Tần Sương là một con người lương thiện. Ta bắt gặp ở đây một Bộ Kinh Vân, khởi đầu với một thảm kịch gia đình đau thương, và một Nhiếp Phong khởi đầu với một thái độ không đồng tình trước hành động giết hổ của cha. Đáng lẽ, họ đã là những con người có xuất phát điểm lương thiện, phải đứng về phía chính nghĩa của chính phái để làm việc thiện, chống cái ác. Thế nhưng tại sao họ đều trở thành đệ tử của Hùng Bá, thuộc hạ của Thiên Hạ hội? Với Bộ Kinh Vân thì chúng ta hiểu được động cơ mục đích, còn với Tần Sương và Nhiếp Phong thì chúng ta chưa hiểu. Có lẽ điều chưa hiểu ấy sẽ được hai tác giả Mã Vinh Thành, Đan Thanh sẽ làm sáng tỏ trong các tập tới.
    (to be continued)
    (Vũ Đức Sao Biển)
    Còn một đoạn ngắn nữa, nhờ Dương huynh viết nốt hộ...

Chia sẻ trang này