1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Vân thiếu gia khoác vào cho đỡ lạnh!
    [​IMG]
  2. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngàn lời muốn tỏ
    Đều trôi theo áng mây
    Thiên sơn không băng giá
    Quân tử đi cùng ai...
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Dã đệ nói không chính xác rồi,phải nói là nhờ huynh type hộ chứ,còn viết thì đã có bác VĐSB rồi.
    Hẹn với đệ tối nay post lên nhưng về nhà mới biết là PV đã bị mượn mất rồi.Đành hẹn ngày mai vậy nhé.Thất hứa,thất hứa!
    Được bactinhlang sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 27/04/2004
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chán Dương huynh quá, biết thế đệ chả nhờ nữa... chẹp chẹp
    Còn @rendezvous có sự thay đổi giới tính đột ngột nhể, mới hôm nọ tại hạ còn thấy cái biểu tượng ở bên góc trên bên phải của các hạ ngỏng lên, xanh lét, hôm nay đã thấy nó cụp xuống rồi, khó hiểu quá
  5. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Còn đâu ngày xưa thân ái
    [​IMG]
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 28/04/2004
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vũ Đức tiên sinh viết đoạn này chẳng ra sao cả. Xem ra tiên sinh đọc/xem TLBB mà kô hiểu được nỗi đau của Tiêu Phong khi phải chôn A Châu. Đó là cái đau đớn thất vọng khi vừa kô muốn chôn vì muốn giữ mãi người yêu bên cạnh, lại là cái thống khổ phẫn hận khi nhìn thân xác người yêu do chính tay mình giết chết. Kim Dung quả là rất nhân đạo khi để Tiêu Phong chôn A Châu. Bằng kô, chỉ cần mỗi ngày ngắm nhìn A Châu, Tiêu Phong có lẽ sẽ điên lên mất.
    Bộ Kinh Vân dùng băng phách để giữ mãi thần sắc Khổng Từ bên mình, dù sống hay chết. Ngược lại, với Tiêu Phong, dù A Châu có hóa thành tro xương, hình bóng của nàng vẫn mãi mãi ngự trị trong lòng ông; "tứ hải liệt quốc, thiên thu vạn tải, chỉ có một A Châu mà thôi". Hai sự việc khác nhau hoàn toàn, làm sao có thể so sánh được.
  7. huongquan

    huongquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    nếu nghĩ chỉ để kíu sống A Châu thì Kim Dung đã nghĩ ra cho Kiều Phong một môn võ công có thể kíu sống nàng, cần gì phải dùng đến viên băng phiến để ướp xác. Mới cả những ai không hiểu được cuộc đời của Kim Dung thì sẽ không hiểu được vì sao Kim Dung lại để A Châu ... hãy hiểu về KD nhiều hơn trước khi đọc chuyện của ông .
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đọc xong tập năm thấy hơi buồn và hơi thương Bộ Kinh vẫn ( điều này làm mình chỉ muốn đấm vào cái mặt thằng diễn viên Đài Loan ở trên kia hê hê) .Có lẽ Bộ Kinh Vân gặp phải quá trắc trở trong tình cảm,anh đã làm mọi việc vì người mình yêu ( chứ không phải người yêu mình ) ,một con người cứng rắn đến mức khô khan như anh ( nhìn bản mặt ,cách thể hiện là biết) vậy mà cũng có lúc khóc,khóc không phải vì đau, nếu ai đọc truyện từ đầu cũng thấy BKV không hề khóc khi cả gia đình bị giết vậy mà chàng lại khóc lúc Khổng Từ chết.Khi cả gia đình chết có lẽ BKV không khóc vì chàng nghĩ rằng khóc chả ích gì,chàng còn phải nghĩ cách trả thù cho cả gia đình,đó là việc phải làm trước mắt,còn khi Khổng Từ chết,chàng biết là chàng sẽ không thể nào cứu vãn được,chàng đã đánh mất đi nốt niềm sống cuối cùng ( khi gia đình mất chàng chỉ có ý nghĩ trả thù và sau đó là yêu Khổng Từ là viếc thứ 2 chàng quan tâm)
    Nhưng còn đang thương hơn, khi chàng thốt lên câu :" khi sống KT là của huynh còn chết thì là của đệ" quá sức tưởng tượng............một tình yêu có lẽ là.....không biết dùng từ nào để nói nữa..........quá mù quáng,quá chân thành cuồng si hay ................
    Không thể để không từ chết không toàn thây( bị mất cánh tay do đánh trúng) Vân dùng kim chỉ khâu lại dần dần cánh cay rồi bế Từ đi,không màng thứ nào khác .nhưng cũng nhờ vậy mà chàng lấy được bộ kiếm pháp của Kiếm Thánh,một việc hết sức tình cờ.Rồi chàng lặng lẽ,vác xác Khổng từ đến vùng cực bắc băng giá mong giữ được thân xác của nang nhưng không được( cụ thể là mấy đứa trẻ thấy mùi thối từ xác cô bốc lên) .Nhưng Vẫn lặng lẽ bế cô đi lấy được Băng phách để giữ lại thể xác cho cô và đặt cô vào lăng của Hoàng hậu.Có lẽ Vân làm vậy vì chàng nghĩ rằng trong mắt chàng Hoàng hậu cũng vậy mà thôi,không là gì so với Khổng Từ ..............rồi để thực hiện ước vộng cuối cùng là trả thù chàng đã xa rời thân xác của Từ bổ đi nhưng trước khi đi vẫn quả quyết rằng sẽ trở về,theo tiểu tặc có lẽ đó chính là sức mạnh giúp KV vượt qua mọi khó khăn sau này ,vượt qua tất cả để có thể về với KT về với người mình yêu
    Cuối tập 5 đọc lại càng thương chú này,KT dùng vật KV tăng nói với chàng là sẽ nâng niu và sẽ đựng thú mà cô quý nhất: con cào cào bằng cỏ do NP làm,quả là 1 cú sốc với KV tất cả niền tin của chàng từ trước đến nay chàng dành cho không từ, đều như sụp ổ( nhưng tình cảm vẫn không thay đổi,vậy là mù quang hay si tình,ngu ngốc hay là không muốn thay đổi) có lẽ điều này phải đời chục tập nữa( lúc đó mới có hứng viết tiếp)
  9. kehuydietthegioi

    kehuydietthegioi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời của Bộ Kinh Vân tính ra hình như không hay bằng của Nhiếp Phong thì phải
    Cách yêu của Vân chiếm hữu nhiều quá,yêu kiểu gì mà như khủng bố ấy,thấy mà kinh
    Cách hành xử cũng rất nóng nảy,dám "quan hệ" với chị dâu nên sau này bị Kiếm thần nó cắm sừng là đúng rồi
    Có điều thông cảm mồ côi từ nhỏ,không cha dạy giỗ,sống với Hùng Bá mà được thế là khá rồi
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị wildchild không nên đưa những bài viết của VDSB ở cuối Phong Vân lên nữa, vì mấy lý do như sau:
    1. Người viết không làm gì khác ngoài việc thuật lại cốt truyện, thêm thắt vài câu hoa hoè hoa sói, động một tí là lấy Kim Dung ra làm ví dụ so sánh, như một kiểu Kim Dung mania. Có cảm giác ông ta đang cố gắng chứng minh cái danh "Kim Dung học" của mình! Một người bình luận giỏi không cần phải có một cái cọc để bấu víu theo kiểu ấy, và một người viết có thủ pháp giỏi sẽ không có lối so sánh thô thiển như thế.
    2. VDSB có cái tật là cầm đèn chạy trước ô tô, thường hé lộ tình tiết của tập sau trong bài viết ở cuối tập trước, điển hình như ở tập 5, chưa đọc đã biết Hùng Bá giấu lại một chiêu Bài Vân chưởng, rồi có sự hỗ trợ của Thiên Trì thập nhị quái, Sương Vân Phong ba người sẽ liên kết với Vô Song thành v.v... Những điều này sẽ làm câu chuyện mất đi tính hấp dẫn và bất ngờ vốn có.
    Tóm lại: VĐSB thiếu một chữ khi đứng ra bình luận về Phong Vân: ông ta chưa đủ "thành". Chữ thành nghĩa là võ luyện chưa thành, hoả hầu còn non, nên không bình được cho tận cái hay của tác phẩm; lại vừa không có cái rung động thật sự, cái "thành ý" khi cảm nhận tác phẩm, nên viết quá vô cảm.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 28/04/2004

Chia sẻ trang này