1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    đệ đọct hấy huynh tâm huyết với truyện này quá nhỉ,dạo này đối với đệ thì chỉ còn vài bộ truyện là đáng mua và đáng đọc thôi và PV là 1 trong số đó,quả thật đọc truyện này mất khoảng mấy chục phút hay 1 tiếng thì thật là phí,tại sao vậy,vì đọc như vậy thì không thể thấy được hết cái hay của truyện,đệ đọc mỗi lần phải mất trên 1 tiếng mà còn đọc đi đọc lại,coi như mất nguyên ngày thứ 2 để đọc truyện,và cũng có lẽ chỉ có truyện này mới xứng đáng để đệ phi thân đi mua lúc trời đang mưa gió( dù mài là đệ thi tốt nghiệp,không cần lo sức khoẻ)
    bàn gì mà lắm,đệ thấy tập này BKV bắt đầu có 1 phong thái khác,anh đã bắt đầu chấp nhận bắt đầu hoà đồng với người xung quanh,điển hình là việc để thanh kiếm xuống để cứu Sở Sở,cấi bắt tay của anh với Nhiếp Phong,rồi câu nói của anh" thế gian này chỉ có đệ mới xứng đáng làm bạn của BKV này" vậy đó trong người anh bắt đầu có sự chuyển biến,không còn một con người lạnh lùng tàn nhẫn nữa mà thay vào đó là sự ấm áp,nồng nhiệt,ai đọc chắc cũng nhớ câu của BKV:" trên thế gian có 1 loại người không có bạn bè,không có bằng hữu và đó chính la BKV này" nhưng không phỉa vậy,xung quanh có rất nhiều người đang quan tâm ,chắm sóc,lo lắng cho anh điển hình sư người sư đệ của anh,rồi co gái đã thầm đem lòng yêu anh là Sở Sở.................thui hót nhiều quá rồi,đệ về nhà nghỉ đây mai đẹ thi rồi,có hứng sẽ tiếp
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Đọc Phong Vân phải theo kiểu bạ đâu đọc đấy, nhấm nháp từng hình vẽ mới ngấm và mới khoái. Ngồi trước PC, đọc một tí; vào toilet, đọc một tí; ăn sáng, đọc một tí; nằm chơi trên giường, đọc một tí... Chứ cái lần đầu tiên đọc ào một phát chả có cảm giác thi vị gì.
    Kể cũng buồn cười, mỗi sáng thứ hai anh đi làm, đều phải đi sớm hơn 5 phút để tạt qua hàng báo chỗ Giảng Võ mua một cuốn bỏ ba lô. Đến cơ quan ngồi, vừa nghe bản tin sáng trên loa của phòng, vừa tranh thủ đọc, lướt lướt qua cho xong, chỉ mong chóng đến trưa có thời gian rảnh đọc cho tử tế, thế mà mò về đến nhà đã lại lôi ra luộc thêm lần nữa rồi!
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Còn với đệ. Thì sáng thứ 2 là ngày dậy sớm nhất tuần, khoảng... 8h đã dậy rồi (ngày thường là 9 hay 10h cơ). Dậy thật sớm, ghé qua hàng sách báo gần nhà, làm quyển Phong Vân. Phong Vân, gần như là sách gối đầu giường rồi, tối nào đi ngủ mà không liếc qua vài trang Phong Vân thì ngủ không ngon. Nếu không tin, đến nhà em, lật chiếu đầu giường của em lên, gần như nguyên bộ Phong Vân ở dưới.
    Xin có một chút thắc mắc Phong Vân. Kiếm ma vì say mê nhân sắc của Ngạo phu nhân, nên ra tay giết Hàn Ngọc, dùng kiếm khí khắc lên mặt con trai Bộ Thần. Sau đó bôn ba giang hồ để kiếm người trong mộng. Đến khi tìm được thì nàng ta đã Ngạo phu nhân của Bái Kiếm sơn trang và đã có một đứa con trai... Ngạo Thiên. Kiếm ma vì tình nhập ma nên ra tay giết chết hết thảy mọi người trong Bái Kiếm sơn trang, trong đó có Ngạo trang chủ. Nhưng vì Ngạo phu nhân nên không ra tay giết Ngạo Thiên. Như vậy, đối với Ngạo Thiên, thì Kiếm ma, sư phụ y có thù sát phụ. Nhưng dường như Ngạo Thiên không biết điều này. Cũng không thấy y có ý định giết Kiếm ma để trả thù cho cha. Theo đệ nghĩ, có mấy khả năng. Một là Ngạo phu nhân chấp nhận để Ngạo Thiên bái kẻ thù giết cha là thầy, đến khi đủ lông cánh thì mới ra tay giết chết Kiếm ma. Hoặc là Ngạo phu nhân muốn đích thân giết Kiếm ma (trong Phong Vân 10). Cũng có thể là Bái Kiếm sơn trang ở ngoài biển xa, Ngạo Thiên ít khi ra ngoài nên không biết gì chăng.
    Đọc tập mới, có đoạn Nhiếp Phong dùng Băng phong tam xích, tạo nên một khối băng bao quanh Bộ Kinh Vân, để Bộ Kinh Vân yên tâm điều khí trị thương. Thuộc hạ của Cự Kình Bang được phái xuống để hạ sát Bộ Kinh Vân, nhưng Hí Bảo và Chỉ Thám Hoa đã âm thầm cứu Bộ Kinh Vân. Phải chăng họ có ý tạo phản. Ừm, có thể thế lắm. Nhất là đoạn Hí Bảo với Chỉ Thám Hoa nói "những lời trung hiếu" với Hùng Bá, cốt để thầy trò tương tranh, để mình làm "ngư ông đắc lợi" chăng.
    Còn chú bé Tiểu Vĩ, người cũng thuyền với Bộ Kinh Vân lên Bái Kiếm sơn trang có phải là... Đồng Hoàng?
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0

    Phong Vân liên thủ.
    [​IMG]
    Húng Bá sợ quá... bạc cả tóc . Biến thành một lão già đang... run lập cập.
    [​IMG]
    Dùng Tần Sương để uy hiếp Phong - Vân. ​
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0

    Sau trận chiến, Bộ Kinh Vân toàn thân mệt mỏi rã rời, ngã vào lòng Sở Sở?
    [​IMG]
    Nước mắt người đẹp .
    [​IMG]
    Kiếm Bần đến... ăn cắp Tuyệt Thế Hảo kiếm?
    [​IMG]
    Vô Danh phu nhân
    Híc, tập sau Tần Sương lại xuất hiện, nhưng... chả có tay nào. Hùng bá đã phế hai tay của Tần Sương, thế thì khác nào phế nhân cơ chứ? Làm sao sử dụng được Thiên Sương Quyền nữa??
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 02/06/2004
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Phong Vân 11 tiếp tục hé lộ nhiều bí mật. Bí mật của bức bích họa Hoả Kỳ lân, bí mật của thanh Tuyệt Thế Hảo kiếm, bí mật khi Nhiếp Phong ở Lăng Vân động, chuyện Thiên Trì sát thủ lợi dụng Hùng Bá trọng thương ra tay giết hại, và cả Vô Danh kiếm khách nữa chứ, và còn nhiều cái khác, tập sau, chỉ có 2 từ để nói "cực hay.
    Đến nay, chúng ta đã đi được... 1/3 chặng đường của bộ truyện tranh Phong Vân (phần I). Ước chừng, khoảng 20 tập nữa mới hết phần I, ặc ặc, lâu quá.
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 02/06/2004
  7. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bộ Kinh Vân vì tình mà chẳng tiếc thân đoạt kiếm, điều này đúng, nhưng lại vì Tình mà sẵn sàng từ bỏ kiếm đệ nghĩ có lẽ là không đúng. Bộ Kinh Vân bỏ kiếm vì không muốn Ngạo Thiên giết Sở Sở có lẽ là vì chữ Tín, chữ Nghĩa, chứ không phải vì chữ Tình. Bộ Kinh Vân từng hứa với Vu Nhạc sẽ chăm sóc Sở Sở, hơn nữa Sở Sở cũng là người cùng vào sinh ra tử với anh. Bộ Kinh Vân chẳng từng nói (đệ không nhớ kỹ lắm): "Trước sau ta chỉ có Khổng Từ mà thôi" - (Phong Vân 10)
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Niefeng hiểu chữ Tình hẹp quá. Chữ Tình với Bộ Kinh Vân không nhất thiết phải hiểu là tình yêu, mà nên hiểu là thái cực đối ngịch với Vô Tình trong anh ta. Vả lại, cái biểu hiện ấy của Bộ Kinh Vân có phải là tình yêu thật sự hay không, đến thời điểm này chưa thể nói được.
  9. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vi huynh có nói: "Bộ Kinh Vân vì Tình mà chẳng tiếc thân đoạt Kiếm, rồi lại vì Tình mà sẵn sàng từ bỏ Kiếm." Hai chữ Tình trong cùng một câu, trên cùng một chủ thể là Bộ Kinh Vân, thế chẳng phải là có dụng ý nói hai chữ tình đấy tương đương nhau sao?
    Đúng là đến thời điểm này chưa thể nói được là Bộ Kinh Vân thực sự có chữ Tình với Sở Sở hay không, còn quá sớm...
  10. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Bộ Kinh Vân yêu Sở Sở nhưng rốt cuộc anh chàng chánh khí mãn tâm Kiếm Thần lại là người chiếm đoạt được người ngọc . Ai...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này