1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiếm này ai tìm được
    Thanh đao này ai dám thử!
    [​IMG]
  2. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Thanh kiếm này tớ tìm được
    [​IMG]
    Nhưng thanh đao này không ai dám thử
    [​IMG]
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    To Niefeng: Anh viết "chưa thể nói tình cảm của Bộ Kinh Vân như thế nào" là muốn giữ cho câu chuyện được hấp dẫn, còn thực ra chuyện y yêu Sở Sở anh biết trước rồi >>> hơi ăn gian một chút khi bình luận.
    Em đừng câu nệ quá về nghĩa của chữ Tình như thế, nó vốn có muôn hình vạn trạng, như Lưu Trọng Lư nói đấy "cái tình gần gụi, cái tình xa xôi, cái tình giây lát, cái tình ngàn thu".
    Giả sử người bị uy hiếp không phải là Sở Sở mà là Kiếm Thần hay Nhiếp Phong, anh tin là Bộ Kinh Vân cũng sẽ làm vậy thôi, và câu "vì Tình mà từ bỏ Kiếm" vẫn sẽ đúng, nhưng rõ ràng chữ Tình này và chữ Tình trước đâu có giống nhau.
    Cái mà anh muốn nhấn mạnh ở đây là Tình hiện hữu một cách nồng nhiệt trong một con người tưởng như giá lạnh nhất và Vô Tình nhất, vậy thôi.
    Cái hình Nhiếp Phong ở trên hình như đang sử chiêu thứ năm trong Ngạo hàn lục quyết - Đạp tuyết tầm mai thì phải, đây là chiêu duy nhất sử đao bằng chân muh...
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 02/06/2004
  4. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Di Bức Dương ngôn xuất đại chí lý!
    Bí ẩn Lăng Vân động.
    [​IMG]
    Không dè nó còn đáng sợ hơn cả trong truyền thuyết!
  5. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    VONG ÂN
    Hay tin phản đồ Bộ Kinh Vân đang có mặt ở Bái Kiếm sơn trang,Hùng Bá lập tức động viên bang chủ Cự Kình bang Đỗ Dã thống suất 7 chiến thuyền vây bắt Bộ Kinh Vân , ông còn hạ lệnh Hí Bảo-Chỉ Thám Hoa hai đại đường chủ dẫn theo đệ tử Thiên Hạ hội tận diệt Phong Vân.Thế nhưng khi lâm trận gặp Phong Thần cước của Nhiếp Phong thì lòng dạ của hai kẻ này đã lộ rõ.Chúng lập tức tìm đường tháo lui , bỏ mặc Hùng Bá. Hí Bảo thậm chí trở mặt triệt hạ đệ tử Cự Kình bang đang tìm cách hạ sát Bộ Kinh Vân.
    Chẳng những thế ,tay cựu diễn viên hí kịch này còn là một trong những nhân vật ráo riết nhất truy sát Hùng bang chủ - vị đại ân công đã hết lòng tương trợ y cùng đám đồng đạo Thiên Trì khi chúng cùng là nạn nhân của cũng một cuộc truy sát ráo riết và rầm rộ khác của minh chủ Kiếm Thánh hợp sức với hai phái hắc bạch võ lâm.Không chỉ hết lòng che chở y qua ngần ấy năm , Hùng bang chủ cũng tỏ tấm lòng biệt nhỡn liên tài đối với Hí Bảo khi trọng dụng và cất nhắc y lên làm đường chủ Thần Phong đường của thiên hạ đệ nhất đại bang - địa vị chí tôn ,"vạn nhân tại hạ" lúc Phong Vân Sương tam đại đường chủ nhất thời bồng bột đoạn nghĩa sư đồ ,trở thành phản đồ-tử địch của Thiên Hạ hội.
    Đành rằng thi ân chẳng mong có ngày được báo đáp.Thế nhưng ,đáp lại tấm chân tình ấy,Hí Bảo đã không từ những thủ đoạn vong ân bội nghĩa đáng khinh bỉ.Ngâm ngùi thay câu đúc kết :"Cứu vật vật trả ân..."
    Lưới trời ***g lộng,đứa bội nghĩa chắc chắn sẽ không có kết cục tốt!
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài nghe khí ngữ của rendezvous huynh đệ thì có vẻ rendezvous bênh vực Hùng Bang chủ và lên án Thiên trì sát thủ đúng không? Chẹp, theo ngu ý của tại hạ thì Hùng Bá và Thiên trì sát thủ chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Hùng Bá thì lợi dụng Thiên trì để củng cố vây cánh cho mình, Thiên Trì thì lợi dụng Hùng Bá để trốn tránh sự truy đuổi của Kiếm Thánh. Những từ để nói về Hùng Bá như đại ân công, tấm chân tình... theo mỗ thấy có vẻ không hợp lý. Hùng Bá và Thiên trì đều là một giuộc với nhau thôi, lòng vả cũng như lòng sung mà...
    Hí Bảo và Chỉ Thám Hoa ra tay âm thầm hạ sát hai tên thuộc hạ của Cự Kình Bang vì muốn mượn tay Phong - Vân tiêu diệt Hùng Bá, cái này goi là "Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau" đấy. Nhưng sau lưng chim sẻ liệu có con... diều hâu nào không?
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 03/06/2004
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Thiên Trì thập nhị sát ở Thiên Hạ hội với tư cách tân khách chứ không phải với tư cách thủ hạ. Hùng Bá nếu không có con ngựa gỗ của Đồng Hoàng thì chắc chắn không thể điều khiển được bọn chúng, và Thập nhị sát cũng chỉ biết có Đồng Hoàng. Câu nói của Chỉ Thám Hoa với vợ chồng Phu Xướng Phụ Tuỳ "ta không có cái dũng khí ly khai như phu phụ hai người" đủ cho thấy cái uy của y với đám đàn em như thế nào. Bởi vậy đòi hỏi Thập nhị sát trung với Hùng Bá là chuyện không tưởng.
    Kẻ có hùng tâm thì khó sống cùng nhau, Hùng Bá không dung được Độc Cô Nhất Phương, ngược lại Đồng Hoàng cũng không dung được Hùng Bá. Thiên Hạ hội biến loạn, ba đệ tử của Hùng Bá tạo phản, tam đường như rắn mất đầu, đây là thời cơ thuận lợi nhất đời, nên chuyện y truy sát Hùng Bá là hoàn toàn dễ hiểu. Hí Bảo - Chỉ Thám Hoa chẳng qua cũng hành động theo lệnh của y mà thôi.
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 03/06/2004
  8. nhiep_phong

    nhiep_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ông quảng cáo ghê nhỉ nhwung tôi đọc hết mất rồi he he,nói chung là xem truyện tàu nên em không hiểu rõ lắm và điều này lảm giảm mẹ nó 99% độ hay,truyện nào xem tranh được chứ cái này xem tranh quả thật là 1 sự sỉ nhục,ôi dời ơi,mai thi Toán,ANh mà cứ Phong với Vân,mệt qué,ước gì mình như chú NP,nhanh như gió lướt vào phòng lấy trộm được tờ đề rồi làm sẵn trước he hé
  9. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Em thấy fong cách vẽ của hoạ sĩ tác giả rất giống với truyện "the king of fighter" và "samỏuai shodown" Nhất là cách vẽ con mắt ! Và cả dáng đứng của nhân vật nữa
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chú mày thì đọc cái mẹ gì, có biết tiếng Tầu không mà kêu là đọc, chỉ xem tranh thôi chứ gì. Ta đây... cũng xem tranh. Mà với thân hình của hiền đệ thì không thể hy vọng là Nhiếp Phong được, may ra là Thực Vi Tiên trong Thiên trì sát thủ thôi, hắc hắc hắc...

Chia sẻ trang này