1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tập này, quả thật chỉ có thể nói bằng hai chữ quá hay. Một kết cục hợp lý cho một kẻ từng xưng hùng xưng bá thiên hạ - Hùng Bá. Lời tiên đoán Thành tại Phong Vân, bại tại Phong Vân quả nhiên linh nghiệp. Hùng Bá đã không thể nào "nhân định thắng thiên được, âu đây cũng là đạo lý, như Vô Danh nói: "Ở trên cao lâu ắt sẽ nhiễm nặng".
    Hùng Bá đến khi thật sự thảm bại mới biết được cái đạo lý gần như đơn giản đấy, bị Phong - Vân đánh bại, bị bọn Thiên Trì sát thủ trở mặt, thân mang trọng thương, có thể nói, như thế gần như mất sạch. Vô Danh đã dùng tấm lòng nhân từ của mình để điểm hoá lão. Hành động tự phế võ công, buông xuôi ước vọng "Hùng Bá Thiên Hạ".
    Nói về nhân vật Bộ Kinh Vân, câu nói của anh với bọn người của Bái Kiếm sơn trang rằng anh không muốn giết họ, đã cho thấy anh đã chuyển biến, nhưng hành vi giết người hàng loạt như thế không thể không khiến người ta phát sợ.
    Tấm hình tại hạ thích nhất truyện
    [​IMG]
    Hoả kỳ lân chơi cùng mấy chú gà con !
    Huynh đài vào đây nhá.
    http://mhzw.myrice.com/fy1/fy1.htm

    http://mhzw.myrice.com/fy2/fy2.htm
  2. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Khẩu quyết Ngạo Hàn trước vong linh liệt tổ!
    [​IMG]
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Kiếm Thần và...
    [​IMG]
    Anh Hùng kiếm.
    Cái này gần $22.
  4. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thân bại danh liệt tại Trung Hoa các
    [​IMG]
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he cái câu mà Vô Danh nói với Hùng Bá là ở trên cao dễ nhiễm lạnh chứ em, "nhiễm nặng" là khái niệm gì? Câu này vốn dĩ trích trong Thuỷ điệu ca đầu, một bài từ của Tô Đông Pha "cao xứ bất thắng hàn"...
    Cái cảnh Tần Sương ngồi bên cạnh Hoả kỳ lân nhìn tếu thật...
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 07/06/2004
  6. yakura

    yakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện phong vân nhân vật hay nhất có lẽ là Bộ Kinh vân và Nhiếp Phong .Cả hai nhân vật đều có một nội tâm sâu sắc khó dò và đầy mâu thuẫn .Tuy nhiên mình lại thích Bộ kinh vân hơn ,anh sống rất thật ,yêu rất thật .Ta thấy phảng phất hình ảnh 1 Kiều Phong trong con người Bộ Kinh Vân tuy nhiên khác với kiều phong Bộ Kinh Vân lại có 1 tuổi thơ đầy sóng gió và đau khổ .Bố ruột chết ,bị mẹ chính mẹ đẻ ghét bỏ ,khi mẹ tái giá thì được bố nuôi là Hoắc thiên giác chăm sóc ,thương yêu và đây có lẽ là người :"Cha không phải là cha." mà Bộ Kinh vân thương yêu nhất ,thế nhưng toàn tộc Hoắc bị thảm xác chỉ 1 mình Bộ Kinh Vân sống sót .Anh tham gia vào thiên hạ hội cận kề với Hùng Bá đợi dịp báo thù .Có lẽ vì xuất thân như thế nên đã rèn luyện lên 1 con người Bộ Kinh Vân như ngày nay ,sắt đá lập dị nhưng cũng đầy tình người .Khi chứng kiến cảnh Hoắc Gia bị thảm xác ,bố nuôi chết thảm trước mặt mình .Bộ Kinh Vân không hề nhỏ 1 một giọt nước mắt chỉ bởi vì :"Khóc?Khóc thì có thể giải quyết được gì !Phải bình tĩnh để có dịp rửa hận chứ!." đấy chính là nước mặt chảy ngược vậy .Nhưng thứ giả thiết xem khi còn lại 1 mình Bộ Kinh Vân có lẽ đã khóc ,khóc rất nhiều .Trong chuyện ta chỉ thấy Bộ Kinh Vân có 3 lần khóc :Khóc khi Khổng từ lên xe hoa ,khóc khi Khổng từ chết ,Khóc khi chứng kiến tình yêu của Tử cúc và diệp bình .Một con người biết khóc liệu có phải là tàn ác hay ko!?BỘ THẦN đã từng nghĩ về BỘ KINH VÂN :"1 người còn chảy nước mắt được thì máu chắc chưa lạnh ." Việc Bộ Kinh vân hành sự tàn ác giết người không chớp mắt chẳng qua anh phải sống trong 1 giang hồ đầy rẫy hiểm ác ,muốn sống chỉ còn cách hành sự theo luật giang hồ 1 phần vì tính tình lập dị của mình khiến cho người khác hiểu lầm .Khi Bộ Thần đấu với Bộ Kinh Vân ,Kinh Vân ra chiêu :"Bi Thống Mạc gia." chỉ có Sở Sở mới cảm nhận được :"Kiếm thức này bao hàm nhiều nỗi chua xót chất chứa trong lòng Bộ Kinh Vân ." trong khi :"Cùng là cha con mà Vu Nhạc chỉ thấy oai lực của kiếm chứ chưa thấy ẩn tình bên trong ." cho nên chỉ có hiểu nội tâm của Bộ Kinh Vân mới yêu được Bộ Kinh Vân như Sở Sở trong chuyện .Có lẽ tác giả đã an ủi cho cuộc đời sóng gió của Bộ Kinh Vân bằng 1 Sở Sở trong trắng đáng yêu và yêu Kinh Vân hết lòng .
  7. mpoeme

    mpoeme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sư huynh chỉ giúp tiểu đệ , vào trang web ấy , xong đọc Phong Vân bằng cách nào ạ ?
    Tiểu đệ kick vào hồi nào thì cũng thấy trắng toát , mà trang web toàn tiếng Trung , tiểu đệ không hiểu .
    Huynh giúp đệ nhé . Cảm ơn nhiều.
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Huynh đài không đọc kỹ truyện rồi, người cha không phải là cha này của Bộ Kinh Vân (Hoắc Kinh Giác) là Hoắc Bộ Thiên chứ, còn cha đẻ của Bộ Kinh Vân là Bộ Uyên Đình, thợ đúc kiếm.
    Mặc dù tại hạ rất thích cả hai nhân vật Phong - Vân, nhưng có phần nào vẫn nghiêng về phía Nhiếp Phong hơn. Bộ Kinh Vân có một tuổi thơ đau khổ, những người yêu thương nhất đều bị chết thảm, kể cả người yêu của mình, nhưng hành động anh ta giết người không nghỉ khó có thể làm tôi thông cảm được. Vì Khổng từ, anh ta thẳng tay giết hại toàn gia Hiệp vương phủ, vì đám người của Bái kiếm sơn trang, anh ta giết không chừa một người, vì trả thù Hùng Bá anh ta lên Thiên Hạ hội để giết người, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, còn rất nhiều, rất nhiều người bỏ mạng đưới Bài Vân chưởng và Tuyệt Thế Hảo kiếm của Bộ Kinh Vân, anh là người mang sát khí quá nặng, mong sao có người có thể kiềm chế được sát khí đấy, mong sao... mong sao...
    Ề hề, Vi huynh, tiểu đệ post nhầm, không phải là không phân biệt được "nặng" và "lạnh" khác nhau thế nào đâu.
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 08/06/2004
  9. yakura

    yakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ hảo ý huynh đài nhắc nhở nhưng hình như huynh đài không đọc kỹ bài của tại hạ thì có ,Tại hạ ghi rành rành bố nuôi Hoắc Kinh Giác .Còn bố ruột của Bộ Kinh Vân là Bộ Uyển Đình 1 thợ đúc kiếm giỏi ,Lúc bố ruột Bộ Uyển Đình được người ta khiêng xác về thì trong đám tang Bộ Kinh Vân ko hề nhỏ 1 giọt nước mắt vì cảm thấy người nằm trong quan tài thật lạ ko đáng để nhỏ nước mắt bởi vì lẽ ông đi xa nhà suốt để kiếm vật liệu đúc kiếm,ko có thời gian chăm sóc BKV.Chính vì vậy mà đã bị chính mẹ đẻ ghét bỏ đánh đập ,may thay lại được Hoắc Kinh Giác thương yêu như con đặt tên là Hoắc kiên giác truyền cho tuyệt học gia truyền .
    Có lẽ tại hạ thích Bộ Kinh Vân 1 phần vì tại hạ cảm thấy qua hình tượng Bộ Kinh Vân có phảng phất 1 chút gì đó tính cách của tại hạ .
    Nhiếp Phong lúc đầu cũng vì nhân nghĩa nhưng hay xem kỹ tập 10 khi Nhiếp Phong mở vòng vây ra khỏi Bái Kiếm Sơn trang ,khi chuẩn bị ra chiêu sát thủ mở đường máu thì Kiếm Thần nhảy ra ngăn cản :"Xin hãy tha cho họ ,chẳng qua họ cũng chỉ là những người thừa hành ." Thì Nhiếp Phong đã nói sao :"Trước đây tôi cũng nhân nghĩa như huynh ,nhưng giờ tôi đã hiểu sống trong giang hồ thì phải lấy đạo Giang Hồ mà hành sự ." Quan điểm này cũng được Bộ Kinh Vân ngộ ra từ lâu hay lắm thay !!!!Thế nên mới có câu sống trong giang hồ thân bất do kỉ ,thử hỏi trong giang hồ có ai :"Tiếu ngạo giang hồ !??."
    To Chú cướp :Cái Avatar của chú là ai dzậy trông dễ thương ghê Em gái hay chị gái chú vậy mai mối cho thằng anh đi
    [
    Được yakura sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 08/06/2004
  10. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

    Hai kẻ anh hùng ở đây phải chăng là Phong - Vân. Họ có thể xứng với hai chữ "anh hùng" của Vi huynh chăng? Bộ Kinh Vân đi đến đâu thì nơi đấy nhà tan người chết, nơi nào có mặt của y thì nơi đấy nặng mùi tử khí, chết chóc. Y có phải là anh hùng chăng. Hùng Bá vì muốn thống nhất, muốn thâu tóm Thiên Hạ mà ra tay giết người, hành động này làm tiểu đệ nhớ đến Tần Thuỷ Hoàng. Còn Bộ Kinh Vân thì sao, hắn vì muốn trả thù cho Hoắc gia, nên đã giết không biết bao nhiêu người, bao nhiêu người từng bị chết dưới kiếm và chưởng của y? Con số này không thể đếm được. Vì trả thù cho bản thân y không ngần ngại kết thù với người khác. Vì một chữ "Tình" với Khổng Từ anh ra tay giết toàn Hiệp Vương Phủ, hai chữ "Anh Hùng" liệu Bộ Kinh Vân có đáng nhận không? Y không (chưa) phải là anh hùng?
    Còn Nhiếp Phong thì sao? Anh đã làm gì đê xứng đáng với hai chữ anh hùng? Anh ta hành hiệp trượng nghĩa chưa? Anh ta từng giúp Hùng Bá trong công cuộc thống nhất thiên hạ, cũng không ít người bỏ mạng dưới Phong thần cước của y, y cũng chưa thể gọi là kẻ anh hùng.
    Người anh hùng chân chính là Vô Danh và cậu học trò chính khí mãn tâm Kiếm Thần. Nhưng chính Vô Danh cũng không qua được ải mỹ nhân, cũng vì cái chết của hiền thê mà giả chết quy ẩn giang hồ. Hỡi ôi, anh hùng nan quá mỹ nhân quan.

Chia sẻ trang này