1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GoldChocobo

    GoldChocobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xem trong cái link này hình như là khúc giữa thì phải, huynh đài nào biết tiếng Trung thử xem nó là hồi bao nhiêu :
    http://bbs1.boxbbs.com/1934/1933974.html
  2. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thần phong một đời hận Vô danh
    [​IMG]
  3. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Nhiếp gia đời đời di truyền dòng máu cuồng tính
    [​IMG]
  4. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đả thông tam tiêu huyền quan
    [​IMG]
  5. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng này, type sai bét nhè, làm huynh đọc toét mắt mới hiểu được.
    Cầm Anh hùng kiếm, chưa chắc là anh hùng, nhưng cũng sẽ hứa hẹn là một vị anh hùng (đang nói đến truyền nhân Kiếm Thần học trò của Vô Danh). Vô Danh chỉ thu nhận một đứa học trò duy nhất, thế nên, truyền nhân của vô danh không thể nào là loại vớ vẩn được.
    Giết người vô số thì không thể gọi là đại ma đầu được chăng? Bộ Kinh Vân vì trả thù cho 72 sinh mạng của Hoắc gia đã giết bao nhiêu người, vì chỉ muốn giữ cho xác Khổng Từ tươi nhuận mãi mãi đã giết bao nhiêu người của Hiệp Vương Phủ. Đành rằng Lã Nghĩa bội tín gửi phi cáp truyền thư cho Hùng Bá tố cáo chỗ của Bộ Kinh Vân, hắn đáng chết. Nhưng còn các gia đinh thì sao, họ chỉ tận trung với chủ, hoàn toàn không đáng chết. Thế mà Bộ Kinh Vân có tha người nào không? Còn đám binh lính canh lăng mộ của Hoàng Hậu nữa, bọn họ cũng vì tận trung thôi. Bọn người của Bái kiếm sơn trang cũng như thế. Chỉ một hành động đưa tay cứu bà già khỏi rơi xuống vực không thể kéo lên những tội lỗi mà y đã gây ra.
    Cái khí khái anh hùng, và hành động của một đại ma đầu trong con người Bộ Kinh Vân chỉ có thể nói trong từng trường hợp, từng hoàn cảnh thôi, có thể nói, trong con người y có sự kết hợp lẫn lộn giữa cái thiện và cái ác, cái chính và cái tà, phải - trái, trắng - đen... đúng như Thích Võ Tôn từng nói trước khi truyền công lực tu luyện cả đời cho Bộ Kinh Vân.
    Hôm nay chủ nhật rồi, mai lại được cầm quyển Phong Vân trong tay, điều này mới hạnh phúc làm sao!
    Được nie_feng sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 13/06/2004
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình không nhầm thì hành động anh hùng nhất của chú này là học Doãn Chí Pình, he he. Đùa chứ Niefeng mà xem cu Kiếm Thần khóc lóc thê thảm sau khi bị Bộ Kinh Vân đánh bại thì chắc chả thấy nó anh hùng thế đâu...
  7. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện này sao? Con mẹ nó, hoạt kê, hoạt kê thật !
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bác ko hiểu gì à? Chính vì sự điểm hoá trong phút chốc này thì mới xuất hiện mâu thuẫn. Em lấy ví dụ trong tác phẩm Những người khốn khổ của Huygô, một người đàn ông cùng khổ như giăng van giăng, ăn cắp rồi bị vào tù trong hơn chục năm, lúc ra tù được vị mục sư điểm hoá cho, mấy năm sau bỗng trở thành một quý ông tốt bụng mà người ta còn chê là thiếu logic nữa là một phút điểm hoá của Vô Danh!
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Bác Thanh dực bức vương này hình như chỉ biết truyện tranh kiếm hiệp thôi chứ ko biết đến Kim Dung hay sao ấy. Trong truyện KD thì nội tâm nhân vật đều rất phức tạp. Đông Phương Bất bại đầu tiên có biết võ công gì đâu, chỉ là một văn nhân. Sau y lật đổ Nhậm Ngã Hành là do lão này ác quá mà thôi. Truyện ko nói về thời kỳ cai trị của ĐPBB nhưng chắc chắn là thời kỳ này tương đối ổn định nên mới có những truởng lão thà chết chứ ko chịu theo Nhậm ngã Hành lúc lão thoát hiểm trở về. ĐPBB cũng chẳng phải người ham hố quyền lực vì lão đã trao hết quyền lực cho Liên đệ rồi còn đâu. Việc luyện QHBĐ chẳng qua là do say mê võ công mà thôi, mục đích khác xa Nhạc Bất Quần và Lâm Bình Chi.
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Mịa, tranh thủ hết hiệp 1 trận Croatia vào đọc bài, ai ngờ gặp phải em Chim Câu, làm anh cười phun cả cơm... Thú thật với em, từ ngày anh lên mạng tới giờ nhiều thằng lên mặt với anh lắm rồi, đếm không hết, nhưng bảo anh "không biết đến Kim Dung" thì cu là người đầu tiên đấy! Anh nghĩ bước tiếp theo của em sẽ là chửi Khổng Tử không thuộc Hiếu kinh, Lỗ Ban không biết dùng búa, nhỉ?
    Ku à, ku nói ngu như kún í ku ạ. Đọc:
    Thôi, đi xem tiếp hiệp hai. Còn ku, quay mặt vào tường sám hối đi, ha ha...

Chia sẻ trang này