1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hí..hí.., thôi Vi huynh tha cho em nó.
    Mk, mình đọc câu đầu, đang mơ màng cũng phải tỉnh ngủ hẳn.
  2. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu nói này tự hận bản thân không còn nick để tiếp tục vote 5* nữa [thở dài][/thở dài]
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đi xem tiếp hiệp hai. Còn ku, quay mặt vào tường sám hối đi, ha ha...
    [/QUOTE]
    Thứ nhất, bác đừng đem Khổng Tử với Lỗ Ban ra loè em, em ko thích cũng chẳng bao giờ dùng những cái mình ko rành ra loè mọi người cả.
    Thứ hai, chắc bác ko biết cách đọc tiểu thuyết rồi. Đọc tiểu thuyết ko phải như bác, lấy trích từng câu từng chữ ra thế đâu. Người ta đọc phải biết bao quát cả toàn truyện, chứ đâu phải hạng soi mói bới từng câu từng chữ ra như thế. Có thể em cho ĐPBB là văn nhân là sai, nhưng là do em nhớ nhầm. Trong truyện, hình như đã có đoạn nói rằng ĐPBB từng là bạn rượu, bạn thơ, là tri kỷ của Nhậm Ngã Hành, vì vậy em mới viết thế. Mà cái phần "Đổng huynh cứu ĐPBB" này tại sao ko phải là sau khi ĐPBB đang luyện Quỳ hoa Bảo điển nhỉ. Như vậy trước khi gặp Nhậm Ngã hành, ĐPBB vẫn còn là một văn nhân ko hơn ko kém. Vì vậy em mới nói, ko thể lấy một câu moi ra từ sách mà chửi người khác được, vô ích thôi. Em khuyên bác về đọc lại truyện đi nhé.
    Cái box này cũng hay thật. Ku à, ku nói ngu như kún í ku => ko nên bị kích động như thế, mod khác người ta nghiêm chỉnh hơn thì người ta lock bác từ lâu rồi. Lần sau nói nên dùng lý lẽ chứ đừng động khẩu thế, người ta khinh cho. Nói thêm, bác đừng lên mặt với em về phần này nhé, về cái gì chứ đến cả giáo sư thì kiến thức về Trung Hoa cũng chưa chắc hơn em đâu.
    Vì cái topic này nói về Phong Vân nên em cũng mạn phép nói thêm về nó. Truyện nào cũng đều có chỗ chưa logic, nhưng ko phải vì thiếu logic mà nó mất hay, càng ko phải vì hay nên mình cho chỗ nào trong truyện cũng logic. Ngay cả KD cũng thú nhận truyện của mình cũng có chỗ ko logic cơ mà. Em cũng chưa đọc hết phong vân, nhưng em tin chắc nếu Hùng Bá thật sự bị điểm hoá thì đây là chỗ thiếu logic của truyện. Các bác cũng ko nên so sánh Kiếm thần với Doãn chí Bình, người nào chú ý đọc KD và Phong Vân sẽ thấy sự khác nhau rất xa giữa hai con người này, dù sự so sánh chỉ là cho vui thôi nhưng vô hình chung sẽ làm cho người chưa đọc như em đây có cái nhìn sai lạc về nhân vật và như vậy, đọc truyện sẽ mất hứng. Thôi góp ý thế thôi nhé, có gì cần bác cứ trả lời, ok?
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Kiều huynh thấy chưa, sự cần thiết của rọ mõm đã được minh chứng hết sức cụ thể đấy.
    Đùa chứ, hôm trước có người trách mình là thấy kún kon không được mắng mỏ mà phải vuốt ve âu yếm, giải thích cho các em nó hiểu, nên anh mới mở đức hiếu sinh mà copy lại cho cu mấy đoạn đọc cho nó sáng mắt ra, nhưng hình như không ăn thua!
    Thứ nhất, ku nhớ thì bảo nhớ, không nhớ thì bảo không nhớ, đừng có tha hai chữ "hình như" vào đây phán bừa phán bậy rồi lại kêu "nhớ nhầm", chị Ốt em Bư nó đập cho toè mỏ.
    Thứ hai, thằng con nít như ku đừng dạy anh đọc tiểu thuyết như thế nào, càng đừng nên dạy anh đọc Kim Dung, cái đấy bọn Anh nó gọi là "dạy bà nội mút trứng", ku biết không?
    Ku nghĩ một thằng thư sinh trói gà không chặt có thể rúc được vào Nhật Nguyệt thần giáo, lại còn leo lên làm chân phó đường chủ Phong Lôi đường, rồi lãnh đạo một lũ đầu trâu mặt ngựa lật đổ Nhậm Ngã Hành? Sau khi y soán vị mới bắt đầu luyện Quỳ hoa bảo điển, ku nghĩ y ngu đến mức một thằng giáo chủ lại leo lên núi Thái Hàng ngồi luyện công để thiên hạ vây đánh thay vì ngồi ung dung trong một nơi thâm nghiêm như Hắc Mộc nhai?
    Kún kon sinh 1985 dám ngồi vỗ ngực bảo "về văn hóa Trung Hoa đến giáo sư cũng không hơn được ta", trừ phi ku học ĐPBB cắt mịa nó xxx đi, rồi nói lại là "về văn hóa Trung Hoa trong số lũ bị thiến không ai hơn được ta", anh thấy còn êm tai hơn...
    Ku đừng thắc mắc về thái độ của mọi người ở đây, giang hồ có câu ác nhân ai cũng có quyền tru diệt, ở đây thì có câu "kún kon ai cũng được quyền đá", chấp nhận đi, nhé...
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 14/06/2004
  5. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Hảo!!!Hảo....Vi huynh nói nghe sướng lỗ tai lắm..*_* vote5* cho Vi huynh
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Tệ thật, viết bài tử tế chẳng thấy sao với vạch gì, cứ hở ra chửi là y như rằng có sao. Cứ thế này dần dần mình thành thằng chửi rong ở KHC để kiếm sao cho qua ngày thì pỏ pu...
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, đọc một bài "chửi hay" thích hơn đọc một bài "viết nghiêm túc" lắm lắm, đệ ước mình có thể bằng một góc Vi huynh thôi cũng không được ! Lại phải lập thêm nick mới thôi. Bao nhiêu nick đểu dùng hết rồi!
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    con mẹ nó,đọc tập 12 đến đoạn chui vô chuồng heo quả thệt là quá đã,Kiếm thần đúng là........................................khó nói quá,có thể nói là hơi bị lậm nặng cô VSS rồi hi hi
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    *********,sư huynh nói làm đệ tò mò quá,quả thật đẹ chết mê thằng BKV roài,kết nỗ đĩa bát,
    mà NIE_feng sư ca,sư ca đọc tập 12 chưa,đoạn BKV thấy bức tượng Phật cười với anh ta,đã lâu rồi không có ai cười với anh như vậy......đúng vậy,ta thấy BKV có 1 tuổi thơ quá là........bị người mẹ ruột đối xử rất tàn tệ..........nhưng anh không phải là 1 người đại gian đại ác,cụ thể là chịu ơn dưỡng dục của HBT thì BKV quyết chí phục thù ,trả mối thâm thù( dù là cha nuôi)..................còn việc tác giả nói đã lâu không có người cười với anh như vậy,điều này chứng tỏ trước đây cũng có người cười với anh,người đó chắc hản chỉ có thể là Khổng Từ,KT đến với KV chỉ là theo lệnh của HB ,đến với Tần Sương cũng vậy( cụ thể cái hd cô ta lấy bức thư mà TS dấu đi,dù biết TS có thể phải chịu tội chết vì hành động đó) nhưng dù gì với BKV thì những nụ cười của KT dù là giả tạo,là gượng ép vì 1 lý do nào đó như anh biết( chắc hản khi hiểu rõ sự tình thì anh ta biết) nhưng đó cũng là những khoảnh khắc anh ta lưu tâm nhất trên đời......................
    mk đọc thấy VI huynh bảo thằng cha Kiếm Thần thua,sướng lỗ tai thiệt...cuối tập mới có đoạn Vu Sở Sở so sánh 2 người đọc thật có ý nghĩa:Kiếm thần quá thập toàn thập mĩ,nhưng cái đó chỉ là để người ta tôn thờ chứ không phải để người ta yêu,đúng zậy, còn BKV chả có gì cho cô ta cả,thậm chỉ những hành động đối xử có thể nói là lỗ mang vũ phu,nhưng lời nói phũ phàng.......nhưng có le đọc đến lúc này ta thấy Sở Sở thực sự là tri kỉ của BKV( ít nhất đến lúc này,sau thì không biết còn cô nào không) và đệ cũng thật thích khi BKV có 1 tri kỉ như vậy
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này