1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he ngay đầu tập sau thôi Krew... xem Bi thống mạc danh và Ương vân thiên giáng của BKV xuất thần nhập hóa lắm... Tập sau xuất hiện một thằng cha rất ghê gớm, vũ khí của nó có vẻ từa tựa như Âm Dương song nhẫn của Công Tôn Chỉ, bá đạo tuyệt luân.
    Hì hì hôm nay đọc đoạn Sở Sở nhận xét về hai người đàn ông tuyệt thật. Nghĩ lại tự nhiên thấy Phong đa tình nhỉ, Khổng Từ, U Nhược, Độc Cô Mộng...
    Em Câu, chính sách của Bộ Y tế ta là một năm có 2 lần tiêm phòng, đằng này một ngày anh tiêm chú 2 lần là hơi bị thảo nhé, tạm dừng ở đây (đùa chứ thấy sùi bọt ra là biết rồi, tiêm nữa chỉ phí thuốc). Cu này, anh bảo thật chứ, ra đường thấy một thằng nó nhìn mình cười đểu là phải biết ngay mặt mình có nhọ, đằng này cả phố nó xúm vào cười khanh khách rồi mà cu vẫn nghĩ mình sáng sủa trưa cười lắm hử?
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    [red]Hê hê, vẫn cái điệu thua lý rồi chuyển sang bài chửi[/red]. Cả phố Huế cười thì em còn giật mình chứ cả xóm liều cười thì chẳng có gì đáng ngại cả(em ko nói cả cái box này đâu nhé, nói bác nào thường vào vỗ tay thôi).
    Thôi, đùa với hạng như bác chán lắm, chửi bác thì sỉ nhục cho em quá , thêm nữa em là con nhà có giáo dục. Chào bác nhé.
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Bác Vi thiếu dấu hỏi rồi, có thêm cái móc đấy thì những từ ngữ nào là "kún, tiêm fòng, sùi bọt" mới trở nên hoàn thiện và đúng người đúng tội!
    Àh còn nữa, bác Vi có lẽ nên hỏi mượn Kiều bang chủ cái "thần vật chấn bang" và nhờ y truyền cho mấy đường Đả cẩu bổng pháp đi.
    He he he, quay lại với Phong Vân thôi, chiều nay mưa gió đùng đùng, ngồi trong quán net không có việc gì làm đành mang đống truyện tranh Phong Vân có mầu tiếng Trung ra đọc. Đầu tập sau có đoạn Bộ Kinh Vân với Kiếm Thần chiến nhau, đúng là kinh tâm động phách. Hai cao thủ giao tranh chỉ vì chữ tình. Miẹ, có đoạn nhìn Kiếm Thần dùng một cành cỏ làm liễu diệp kiếm hay thật, chỉ tiếc là truyện tranh của mình không có màu.
    Híc, có đọc qua cái đoạn có cái thằng cha Vi huynh bảo. Công nhận gã này ghê thật, vung kiếm lên một cái mà đầu rụng xuống như sung, đã ghê. Tuyệt thế hảo kiếm của Bộ Kinh Vân còn bị hắn bóp nát và bẻ gẫy cơ mà. Xem tập sau chỉ thấy thương cho cha con Hùng Bá và U Nhược. Bộ Kinh Vân một lần nữa ngộ sát một người một người con gái vô tội, hai lần trước là Khổng Từ và Ngạo phu nhân. Hùng Bá vì thấy có chết mà lao người vào mũi kiếm của Kinh Vân, một kết cục thảm thương của một kẻ từng đứng trên thiên hạ !
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 14/06/2004
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bô mấy bữa nay ở đâu rồi nhỉ?
    Thế này chú phicau, đến giờ mà chú vẫn còn lăn tăn với cái luận điểm ĐPBB là văn nhân thì anh chào thua chú luôn.
    Chú còn đem với VD của Dương Liên Đình ra để bảo vệ cho luận điểm của chú thì anh kô khỏi nghi ngờ chú ....... (anh chả có ý gì đâu nhé, chú hiểu lầm thì ráng chịu chứ đừng mắng mỏ gì anh, tội nghiệp).
    Thôi anh kính mời chú phicau đem cái luận điểm ĐPBB là văn nhân dạo khắp Việt Kiếm, Nhạn Môn Quan, Mai Hoa Trang thỉnh giáo anh hùng tứ phương rồi quay về đây cho bọn anh biết kết quả. Nếu mà chú còn nguyên vẹn lành lặn trở về (nghĩa là chưa bị mắng cho mù con mắt) thì bọn anh sẽ dập đầu tạ tội với chú, rước chú lên làm võ lâm chí tôn, thiên thu trường trị, nhất thống giang hồ, là lá la.
    Hoặc giả chú có thể moi được từ miệng cụ Kim hay bất kỳ bản thảo nào của cụ khẳng định ĐPBB là văn nhân thì bọn anh cũng sẽ làm y như trên.
    Thế nhá, chúc chú lên đường may mắn. Kô tiễn!
  5. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Được bác kieuphong là còn có học, ăn nói cũng chả đến nỗi. Thực ra ngay từ đầu em cũng chẳng có ý muốn cãi chuyện ĐPBB là văn nhân hay ko, chuyện này ko quan trọng(tuy nhiên cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nào khẳng định gã ko là văn nhân). Tuy nhiên cái kiểu ăn nói thiếu đầu óc của một số người làm em thấy ko an tâm cho họ. Trên mạng thế này chứ ra đường còn mấy cái răng mà sủa nữa chứ. Xét tận về gốc của chuyện tranh cãi vô bổ này thì bác cứ xem lại trang trước sẽ rõ. Quên, còn về chuyện Dương Liên Đình, ví dụ em lấy ra chỉ để cho thấy cái sai của vinhattieu thôi, cùn chống cùn mà(về quá khứ của cả ĐPBB lẫn DLĐ thì chẳng ai biết, trừ khi mấy bác xem mấy cái phim điện ảnh về ĐPBB). Thôi kiếu bác.
  6. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là tên ma đầu có hình ở bìa giả Vol.3 đây mà!
  7. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Mã tiên sinh
    [​IMG]
    Được rendezvous sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 15/06/2004
  8. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng đây!
    [​IMG]
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    miẹ,chán thật,ông gì cãi nhau thì cút mẹ ra chô khác,đêk gì,đang nói PV hay cứ chõ mõm vào
    đau thiệt quyển PV mình mới đọc được 2 lần( vì bận ôn thi) đã bị lột mất,lão anh họ ác thiệt
    Đọc kĩ đoạn PV lúc Kiếm thần chui vô chuồng heo,ta lại 1 lần nữa thấy được tình yêu được tác giả MVT thể hiện trong truyện hết sức tinh tế.....................từ đầu đến cuối ta chưa bao giờ thấy BKV nói với Khổng từ 1 từ yêu nhưng ai đọc truyện thì cũng không thể không thấy được tình cảm của chàng với KT( MK không thấy thì chắc thằng này mặt sắt).........Kiếm thần cũng vậy,lâm vào chữ tình thì.............chẹp chẹp,đến cả Vô danh cũng không thể ngờ đuwọc,trước biểu hiện nóng nảy khác thường của Kiếm thần trước hành động của BKV đánh Sở Sở................rồi cách thể hiện tình cảm tinh tế ,thậm chí là tình yêu mù quáng của BKV với KT,hoặc tình yêu,niềm tin thậm chí có thể nói đến tôn thờ của Sở Sở với chàng Bộ Kinh vân...chụt chụt,kết Bộ Kinh Vân quá,thằng Kiếm thần khốn nạn dám đụng vô Sở Sở của BKV,dáng giết đáng giết,thằng này lại định làm Doãn Chí Bình tập 2 đây,bố mà biết thì bố cạo đầu he he
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Mk, tặc đệ có một bài viết vừa to, vừa thối, ghê quá cơ. Mi nói bậy bạ cái gì mà "thằng khốn nạn Kiếm Thần" với lại "cạo đầu" thế hả. Kiếm Thần làm "Doãn Chí Bình tập 2" cũng là do hoàn cảnh xô đẩy mà thôi.
    Làm cái ảnh cho nó mấu:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kiếm Thần "hấp diêm" Sở Sở chăng? Thằng nhỏ này cũng phong lưu quá chứ nhể? Bác Vi cho ý kiến cái nào!​
    Cuối hồi 64, đầu 65...
    Được wildchild sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 17/06/2004

Chia sẻ trang này