1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Vi huynh được đọc từ 8h tối hôm qua, mãi đến 10h sáng nay đệ mới có cái để đọc. Phong Vân đến bây giờ đã hết thời của Hùng Bá rồi.
  2. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    tiên sư nó,lão tặc sáng vừa rung đùi vừa ăn miến lươn xào và thưởng ngoạn,ngồi chình ình hơn 1 tiếng ở quán,khổ thân cái hàng đó,đãngồi lâu lại mình ngồi riêng 1 bàn,he he,thằng đó ác thiệt,nhưng không bằng Kiếm Thần,chú này chắc sau khi được chúng nó cho uống Viagra made in Phong Vân thì sẽ sử lý em kia thui,tiên sư,thằng này sướng thiệt ,bị đánh đập bắt............XXX
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Xem tập này mới thấy Phong Vân xứng là rồng phụng trong loài người. Nếu là Bộ Kinh Vân rơi vào tay Phá Quân thì sẽ thà chết không cúi mình, nếu là Nhiếp Phong bị uống Thất ******** tán thì sẽ tự tử để bảo toàn cho Sở Sở, có đâu như thằng ku Kiếm thần...
  4. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tớ không được đọc Phong Vân thường xuyên, cái bộ ấy mấy lần ra ngoài hàng thuê truyện thì bị thằng nào lấy mất rồi ấy, mà ra ngoài mua thì không biết thằng nào có đủ từ đầu,mk
    đọc mấy tập đầu thấy phê vãi..., anh em nào biết có nơi nào ở HN này có bán đủ bộ từ đầu dến tập mới nhất hay có đĩa truyện scan thì bảo tớ nhé
  5. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    kú .
    mỗi tập phong vân tuần này là chưa được đọc . ( ko biết sao số mình nó ......)

    trong truyện tại hạ thấy KIẾM THẦN đúng là có vẻ sắp trục trặc , tài năng được coi là hoàn hảo , đẹp , ...... nhưng chính sự hoàn hảo này nên hắn ta cóc có chút gì gọi là phong cách riêng . đến giờ võ thì ko còn là thiên hạ đệ nhị , cũng ko đệ tam , đệ tứ ,...
    thằng này đúng là vô dụng .
    ( hy vọng tối sẽ có thằng trả truyện . ko thì ta ......thôi mai đọc )
  6. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Kiếm Thần, đứa học trò nhỏ của 1 ông thầy lớn, ngoài nhìn thì ngon nhưng bên trong không có chất, có lẽ vì từ nhỏ đã không phải lo nghĩ gì.
    Kinh Vân và Nhiếp Phong, 2 nhân vật điển hình cho câu nói thời thế tạo anh hùng, nói vậy nhưng không thể phủ nhận tài năng thiên bẩm của 2 nhân vật này.
    Đọc truyện này còn thấy rất thích ông Vô Danh, xứng danh cao thủ, tài đức vẹn toàn, tuy nhiên trời thương thằng bất lương, tôi chưa đọc tập 13 nhưng có thể đoán Vô Danh sẽ thất bại trong việc cảm hoá Kinh Vân, có lẽ tính cách Kinh Vân sẽ thay đổi khi gặp " thiện duyên " như Bất Hư nói chăng.
  7. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Kiếm Thần tuy là học trò của Vô Danh, nhưng cuộc đời của cậu ta quá bình yên, không nhiều sóng gió như cuộc đời của Bộ Kinh Vân. Sở dĩ Bộ Kinh Vân có thể chiến thắng Kiếm Thần vì Bộ Kinh Vân biết biến đau thương thành sức mạnh. Một sức mạnh gần như của dã thú. Hơn nữa Bộ Kinh Vân thân trải trăm trận, kinh nghiệm lâm địch nhiều hơn hẳn Kiếm Thần. Kiếm Thần, từ một nhân vật đại diện cho chính nghĩa, cho cái đẹp, cái lý tưởng của đời, giờ đây một con người chính nghĩa đã đi vào con đường tà đạo. Càng đọc càng khoái Bộ Kinh Vân. Hình như Mã Vinh Thành có ý thiên vị Bộ Kinh Vân hay sao mà mấy tập gần đây nói rất nhiều về Bộ Kinh Vân, còn Nhiếp Phong thì xuất hiện ít hẳn đi.
  8. metal_orion

    metal_orion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    5
    iem thich nhat la` thang` Nhiếp Phong!
    Ha` chột mắt , no'' mới là thằng đỉnh còn như thằng BỘ Kinh Vân nó ác như con tê giác, thằng kiếm thần thì như cục bột sống trong giang hồ hiểm ác mà như thế thì ăn kiếm suốt ngày thôi, Nhiếp Phong hiền thì hiền lém nhưng mà cục lên thì cục c*t ngay hahaha
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    bà mẹ nó,đọc tapnạy thấy xuất hiện 1 nhân vật mới vừa khi nhân vật cũ gây sóng gió là Hùng bá chết,có lẽ truyện đang chuyển sang 1 hướng mới.Còn thành kiếm của BKV,đó không phải là kiếm xịn,dug đó vẫn là thanh mà anh đem theo từ đầu( chắc chán là như vậy)........vậy thânh kiếm xịn nó ở đâu nhỉ,chẹo,khó nghĩ quá,có lẽ kiếm muốn thử lòng BKV để xem tấm lòng của anh với nó thế nào ,giả sử nếu nó gãy,BKV lại đi tìm 1 thanh kiếm khác thì có lẽ anh không xứng đáng với nó..Mạt khác đệ nghĩ rắng f BKV cũng hiểu cái điều như trên và sẽ có con đường đi tìm thanh tuyệt thế hảo kiếm xứng đáng với mình.............
    chuyển sang về thằng khốn kiếm thần 1 chút.đúng như huynh đài nào nói,nếu là Nhiếp phong nếu bị ép như vậy làm việc có lỗi với Sở Sở thì có lẽ sẽ chọn cái chết,còn BKV có 1 trái tim quật cường,dù có biết thua chàng cũng sẽ chiến đấu chứ không chịu nhục mà sống như nó........nhưng đệ lại nghĩ 1 cách khác nữa,tên Kiếm thần này cũng có dã tâm quyết chiến Sở Sở nên hành động của hắn cũng chả có gì lạ,mẹ ơi,giờ mới biết thế nào là hồng nhan hoạ thuỷ he he
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he chính ra Sở Sở là một người rất kỳ lạ. Nghĩ cho cùng cô ta không có gì đặc biệt cả, chẳng qua là con một người thợ rèn ở thôn quê, nhưng lại thu hút được cả Kiếm Thần, và hơn nữa cô ta lại có biệt nhãn thấu hiểu tâm tính con người, nhất là một con người như Bộ Kinh Vân...

Chia sẻ trang này