1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    thằng này có tới 2 thanh kiếm xịn liền,thật là sướng...............,mình mà như nó thì,nhưng gì thì....ghét thằng Kiếm thần quá,rẻ rách, thằng này nên tham gia DOãn CHí BÌnh Fan club
  2. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    kiếm thần .
    dòng đời xô đẩy , cuối cùng anh ta cũng có chút gì của con người , chút gì ma đạo , chút gì hèn nhát ....
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Không phải thế là không phải thế. Cái thằng mà Phong - Vân liên thủ để đánh không phải là Phá Quân, nó có vẻ giống Đoạn Lãng hơn. Dương huynh xem lại mà xem.
    Link nè : http://www.asiaanimation.net/product/wind/sample.wmv
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục !

    Chả biết cái anh chàng đẹp giai này là ai nữa, nhưng y có quả đầu Kinh Vân quá .
  5. hophi

    hophi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    đang xem Hùng Bá Thiên Hạ, kiếm được quả topic này hay quá.
    làm gì có chuyện Hùng Bá cải tà quy chính? chán các đc.
  6. warhorse

    warhorse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Bác này xem phim chứ gì, ở đây toàn bàn chuyện tranh thôi.
  7. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    phim là phim . đây chỉ bàn truyện tranh , theo dòng của nó như chưa bao giờ xem .
    ( phim hoạt hình hay wá nhưng sao ít thế )
  8. hophi

    hophi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    dựa vào đâu mà 2 người cho là tôi xem film chứ 0 xem truyện?
  9. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    cái cách bác nói đó
    thông cảm
    đoán mò mà
    không ai thích kiếm bần của em sao?
    em thấy nhân vật này hay đấy chứ
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    sáng đọc đoạn BKV cứu Sở sở,chẹp,không bất ngờ lắm trước việc làm cảu BKV,giống như lần bảo tên WC ,hê,đúng như hắn nói,nếu BKV thực sự yêu Sở Sở thì đó chỉ là chuyện nỏ,nhỏ như con thỏ đêk biết gặm cỏ,chẹp càng đọc càng sướng lại nói về gốc tích của Vô Danh nữa,không ngờ lại là do phá thiên diết vợ VD và VD lại là đồng môn của hắn.........nhưng đọc câu không ngờ nhất là của Phá thiên:Người cướp người ta yêu nhấ thì ta cũng cướp đi người yêu nhất của người,nghe có vẻ rất bình thường như ân báo oán trả,nhưng mà đọc kĩ thấy tên PT này hình như bị điên không ăn được đạp đổ( giống lần hắn....XXX vợ VD) chẹp,thât là 1 con người.........................đek biết dùng từ gì để nói
    còn bàn về Kiếm Thần,chú này có vẻ còn lương chi sau khi hấp diêm em SS tến chín tái quay nhừ( ***** nhà nó chứ) hê hê,thể hiện rõ ở việc hắn vẫn không làm theo lời Phá Quân ghi trong cẩm nang và có 1 câu nói gì mà đệ nhớ không rõ lắm,như là dù có chết cũng được nhưng phải chết có ý nghĩa( chắc chú này quả cuối liều chết gì đó )
    còn bàn tiếp về BKV kết thằng này quá,lời nói của BKV với NP về việc Sở Sở như đã kéo BKV ra khỏi vòng luẩn quẩn trước đó,lúc này anh đã biết trân trọng cái gì đang có,không phải lúc nào cũng KT nữa mà là sở sở,vì anh đã thấy rõ rằng SỞ Sở mới là người anh thực sự yêu,thực sự có được chứ không phải là 1 tình cảm ,dù có thể là cưỡng bức,đồng tình như trước nay đối với Khổng Từ
    mai bàn tiếp,về đi làm con đĩa nhạc đã,thèm quá he he

Chia sẻ trang này