1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hì hì mới đọc tập 15 xong, vợ của Tuyệt Vô Thần có lẽ chính là hồng hạnh xuất tường của Nhiếp Nhân Vương năm xưa, vì vậy nên thằng bé con mới giống Nhiếp Phong đến vậy...
  2. T_rexaur

    T_rexaur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tập 15 hôm nay lại xuất hiện 1 ngã rẽ mới của truyện, Phong Vân có nhiều ngã rẽ quá, cứ tưởng thằng Vô Danh đã là 1st, không ngờ lại xuất hiện thêm thằng Tuyệt Vô Thần còn kinh hơn
    Đố bác nào đoán được sau này truyện sẽ còn xuất hiện thêm mấy thằng thằng võ công kinh dị nữa.
  3. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Không phải là "có lẽ" mà là "đương nhiên". Nếu không phải là mama của Nhiếp Phong thì làm sao bà ta động tâm khi nghe hai chữ "Nhiếp Phong". Thằng bé Tuyệt Thiên chính là em cũng mẹ khác cha với Nhiếp Phong.
    Phong Vân càng đọc càng thấm thía cái câu "Thiên ngoại hữa thiên, nhân thượng hữu nhân". Vô Danh tưởng chừng như bậc thế ngoại cao nhân, võ công thượng thừa, thế mà chỉ đánh ngang ngửa với Phá Quân. Phá Quân võ công tuy cao nhưng cũng do Tuyệt Vô Thần truyền dạy cho Sát Phá Lang. Ngoài ra hai đứa con của Tuyệt Vô Thần là Tuyệt Thiên và Tuyệt Tâm cũng đều là bậc thiếu niên cao thủ, tuổi còn trẻ mà võ công đã khiến người ta kinh tâm động phách. Đặc biệt là Tuyệt Tâm. Hai huynh đệ họ ra tay đã thu phục được hầu hết các cao thủ của Võ Lâm trung nguyên: Tần Sương, Kiếm Bần, Kiếm Ma, Độc Cô Minh, Khoái Y Môn... Tuyệt Tâm thì một tay thu phục Thiên Trì sát thủ, xuất một chưởng phá được Đồng Tâm chân kinh của Đồng Hoàng, buộc vị thủ lãnh này phải cúi đầu xin tha mạng. Phong Vân càng diễn biến càng khiến người đọc bất ngờ. Sẽ tiếc làm sao nếu NXB Trẻ chỉ phát hành mỗi phần I.
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Truyện Phong Vân không chỉ nói về những cuộc tàn sát đẫm máu trên giang hồ, mà còn nói về tình yêu nữa. Tập 15 lại càng nói lên điều này. Với Bộ Kinh Vân sau khi trúng lôi hoả đạn của Quỷ Xoa La đã nghĩ số phận mình đã tận, đã từng buông tay để chịu chết vì y nghĩ gia thù đã trả, người yêu đã chết, ơn Vô Danh cũng trả rồi, không còn gì vướng bận, nhưng chính Sở Sở làm cho Bộ Kinh Vân có thêm dũng khí sinh tồn.
    Nhân vật Nhiếp Phong sau bao năm mất liên lạc với Mộng thì nay lại gặp được những hai người có tên Mộng: Độc Cô Mộng - em gái Độc Cô Minh và con của Vô Song thành chỉ Độc Cô Nhất Phương - người bị Nhiếp Phong cắt đầu và cô Đệ Nhị Mộng. Nhưng chàng trai tội nghiệp này lại nhận nhầm người. Đúng là tình yêu biến con người ta thành những thằng ngu.
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhiếp Phong: Mã Vinh Thành, ông chơi tui!​
    Không phải khi nào độc giả cũng được thấy bút pháp biếm hoạ của Mã tiên sinh.
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thằng cha này có lẽ là Tuyệt Vô Thần. Trông giống Hùng Bá ác, khác mỗi bộ râu.
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he anh không nghĩ Phá Quân có thể ngang bằng Vô Danh.
    Phá Quân cầu đánh bại Vô Danh phải đi nhờ thằng khác, học chiêu của nhà người, trong khi Vô Danh từ năm hai mươi tuổi đã tự mình sáng lập tông phái, Mạc danh kiếm pháp lừng lẫy giang hồ, về sau còn ngộ ra Vô thượng kiếm đạo ở mức độ thượng thừa.
    Y tư chất dĩ nhiên kém Vô Danh, chưa kể y chiếm hai lợi thế là có Hoa Ngọc Nam làm gián điệp thăm dò võ công đối thủ, hơn nữa lại lợi dụng Kiếm Thần đầu độc Vô Danh, nếu không khó mà thắng nổi.
    Còn Tuyệt Vô Thần thì chưa rõ lắm, sau này có đoạn Bộ Kinh Vân và Vô Danh liên thủ giao đấu với y, nhưng không rõ đấy là Vô Danh full-strength hay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục công lực...
    Cái hình tượng Vô Danh trong Phong Vân khá đặc biệt, một con người đạt được cảnh giới vạn kiếm lai triều thì đã trở thành thần thánh, vươn tới cực đỉnh của võ đạo rồi, tìm được người đả bại ông ta một cách đường đường chính chính e là không có...
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    http://www.comicsone.com/stormRiders/author.html
    Animation của Wing Shing Ma !
  9. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Điều hiển nhiên là không ai có thể đường đường chính chính đánh bại Vô Danh, Phá Quân lại càng không thể, sau 20 năm công lực và võ công của hắn đại tiến nhưng vẫn kém Vô Danh một bực, nếu không nhờ thủ đoạn đê hèn thì không thể nào đánh bại Vô Danh được.
    Đệ tin rằng một chưởng của Tuyệt Tâm không thể phế bỏ võ công của một con người bất phàm như Vô Danh được. Đúng là Phong Vân đọc xong càng thấy khoái.
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he lão í dĩ nhiên không sao, sao thì nói làm gì...
    Về sau BKV phải đấu với một em, không rõ giai hay gái, nếu gái thì không nói, nhưng nếu giai thì chắc là version 1.1 của Đông Phương Bất Bại, đánh kim thêu nhoay nhoáy nhìn phát kinh...

Chia sẻ trang này