1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc Phong Vân càng ngày càng thấy giống truyện của Độc Cô Hồng. Ban đầu võ công được miêu tả có vẻ chấp nhận được, càng về sau càng thần tiên. Tới mức có nhân vật với võ công không thể tưởng tượng nổi, coi như vô địch. Thế rồi lại ra thằng kinh hơn, thần tiên hơn, không thể tưởng tượng được hơn. Mỗi nhân vật chỉ có vai trò trong một đoạn, xong là coi như hết. Đọc hết thì chịu, không nhớ ra có bao nhiêu nhân vật phụ nữa. Không biết Phong Vân nó còn bốc phét ra bao nhiêu thằng nữa. Trước cũng có một bộ truyện tranh kiếm hiệp na ná như vầy tên là Cậu Bé Vô Địch gì đó nói về thằng bé Phi Kình, Thiên kiếm, Bá đao..., cũng cái kiểu truyện như trên, nét vẽ cũng giống y. Không biết có phải của Mã Vĩnh Thành không vì hồi đó nxb cóc ghi tên tác giả.
  2. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he phần II đọc thì quả là nhạt đi nhiều, chứ phần 1 bố cục như vậy tương đối chặt chẽ và khá logic, sao lại so với Độc Cô Hồng được.
    Có nhiều tác giả viết ban đầu thì hay, nhưng không tính toán định hướng từ trước, nên phóng tay cho chuyện muốn đến đâu thì đến, càng về sau càng thoát ly khỏi khuôn khổ ban đầu của tác phẩm, thành ra đi mây về gió.
    Còn trong phần 1 này, MVT có chủ định rất rõ rệt đối với câu chuyện đấy chứ, ngay từ khi sáng tác những hồi đầu đã có sự chuẩn bị tiền đề cho câu chuyện phát triển rồi: Thứ nhất là sự xuất hiện của Phụng Vũ (không phải tự nhiên mà bên Vô Danh mọc ra ba nô bộc), chuyện cô ta và Long Tụ nhận đứa con (sau này sẽ trở thành một nhân vật chọc trời khuấy nước). Thứ hai là vai trò của Mộng được đặt ra từ rất sớm, nhưng mở nút lại ở phần cuối của câu chuyện. Thứ ba là cái chết của vợ Vô Danh, dấu ấn đầu tiên của Phá Quân... Hay như người vợ của Nhiếp Nhân Vương, đó là một chỗ khuyết đặc biệt vừa được trám đầy ở tập 15.
    Tiếc là trong phần sau, PV rơi vào tình trạng bị thị hiếu độc giả và yếu tố thị trường chi phối, hơn nữa MVT có lẽ cũng cạn kiệt về ý tưởng nên kéo dài câu chuyện một cách miễn cưỡng...
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Đọc Phong Vân tập 15 mỗ cứ thấy ngợ ngợ cái cô Đệ Nhị Mộng. Ngồi nghĩ cả nửa ngày cuối cùng nhớ ra là cái cô này giống hết nhân vật Nakoruru trong Samurai Shodown II. Từ bộ quần áo, hoa văn trên áo choàng, con chim cho đến thanh đao ngắn. (Trừ mỗi cái là Mã Vĩnh Thành tô thêm cái vết đỏ trên mặt thôi). Không biết là tiên sinh bí ý tưởng hay là trùng hợp ý tưởng hay là học tập ý tưởng của người ta nữa. Không tin huynh đệ cứ chơi Samurai Shodown II là thấy mỗ nói không sai tí nào.
  4. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Mã Vĩnh Thành sinh năm 1961, bắt đầu sáng tác truyện tranh từ năm 15 tuổi, mở công ty riêng và xuất bản tạp chí truyện tranh Tin Ha Pictorial vào năm 1989, cũng là lúc Phong Vân ra đời.
    Còn Samurai Showdown II thì được release vào tháng 8 năm 1999.
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Tôi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Jonesky vào tháng 7 năm 1989 bằng việc phát hành "Bộ sưu tập truyện tranh". Sau đấy không lâu, tôi sản xuất một bộ truyện tranh võ hiệp Trung Quốc có tên Phong Vân gồm Nie-Feng (Phong) và Bu-Jing-Yun (Vân) là hai nhân vật chính.
    Từ đó đến nay đã qua hơn 10 năm kể từ khi Phong Vân được lần đầu xuất bản. Trong suốt 10 năm đấy Phong Vân đã trở thành bộ truyện tranh phổ biến nhất ở Châu Á và được coi như và được rất nhiều độc giả coi đấy như một kiệt tác nghệ thuật. Bản tiếng Trung của Phong Vân đã được phát hành ở khắp Đông Nam Á, Mỹ và Canada.
    ...
    Vội quá chưa dịch xong được. Chèn mấy cái ảnh của Mã Tiên sinh.
  6. tuson_84

    tuson_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    phong vân càng đọc càng hay , nhưng hơi buồn vì VÔDANH lại thất bại như vậy ,đúng là không ai có thể chống được kẻ địch từ bên trong đánh ra .....
  7. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------
    Lạc đề phát:
    có ai ở đây đánh qua TNGH2 rùi không nhẩy.....tui đang đánh với bọn người đồng ở TLT thì bị kẹt cứng không biết đi đường nào nữa......ai biết giúp hộ cái
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    chán bỏ bu,đại ca chơi phần 3 đi đẹp hơn nhìu
    đệ thấy về sau VD đâu như luyện cái chiêu gì đó rồi cạo đầu lại thằng vô tuyệt thần he he
  9. GoldChocobo

    GoldChocobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Tin vui:
    http://mhzw.myrice.com/fy2/fy2.htm
    đã có từ hồi 120-200.
  10. nie_feng

    nie_feng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Híc, các hạ có tìm được hồi 115 đến 119 không ?

Chia sẻ trang này