1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cay_xanh_ri_rao

    cay_xanh_ri_rao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
  2. cay_xanh_ri_rao

    cay_xanh_ri_rao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ha,tôi thấy truyện này vẽ trên cả tuyệt vời,ánh sáng,màu sắc đều được trau chuốt kỹ lưỡng--------->dành cho người lớn đọc có khác,nhưng mờ các huynh đệ có ai biết down mấy hình ảnh trong truyện ở đâu ko? chỉ cho muội với.Đa tạ trước!!
  3. ios

    ios Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc chiêu Vạn kiếm quy tông chưa luyện thành của Vô Danh cũng không đánh bại được Tuyệt Vô Thần, cả kiếm hoàng cũng bị làm gỏi(chính xác là gỏi nổ banh xác không xé phay làm gỏi thì làm gì).Lại thêm một thần tướng nữa xuất hiện Đệ Nhất Tà Hoàng, không biết còn bao nhiêu cao thủ nữa xuất hiện chờ xem thử.
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Híc, các hạ cứ nói trước là mất hết cả cái hay. Nhân vật chính trong truyện này là Phong - Vân thì đương nhiên sau cùng người võ công cao nhất sẽ là Phong - Vân rồi.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha... Đúng là Mã Vĩnh Thành có một kiểu viết truyện giống nhiều người mà cũng không giống ai. Phong Vân hay thật, càng xem càng thấy đã.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  6. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong quyển Phong Vân mới xong. Tuyệt Vô Thần quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng xét cho cùng, kiểu võ công của Tuyệt Vô Thần cũng na ná như Long Vương, đều chung một quyết "dĩ nhục chế nhân" (lấy thịt đè người).
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hơn là hơn ở công lực và trí tuệ,hắn làm cho kim trung trảo không khiếm khuết,chém vào cứ như chém vào .............bị bông,nảy tưng tưng
  8. tungdoantrang04

    tungdoantrang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    đọc PHong Vân tui khoái nhất Kiếm Thần đẹp trai nho nhã có phong độ, sau này có bị hoàn cảnh đưa đẩy trở nên xấu nhưng tui vẫn khoái, vậy mới thật, đang tuổi trẻ tài cao tương lai sáng lạng ma bị doạ giết thằng *** nào chẳng sợ, bị nhốt cùng phòng với con bé Sở Sở nằm hớ hênh vậy nếu là tui không cho uống thuốc tui cũng chơi.
    I love Kiếm Thần.
    thành lập KIEMTHAN fanclub đi bà con
  9. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ui sời.. Tuyệt Vô Thần chỉ được cái trâu điên giỏi húc... Ngoài cái công lực cao siêu ra và cái bí quyết đi ăn trộm kim trung trảo không (có đúng không nhêy) thì là hết.. Nếu không có quả Kim Cương bất hoại (Dùng từ không chính xác vì quyển Phong van bị chăn mất roài) thì chắc đã bị Kiếm Hoàng xiên cho như xiên thịt nướng bán ngoài chợ... Dù sao đây cũng là 1 nhân vật cao siêu của PHONG VÂN . Miễn bàn luận
    Đọc Phong Vân có cảm giác hay hơn chuyên của Kim DUng. nó mang sắc thái giang hồ tự tại của Cổ Long, cái kết cấu chặt chẽ và biến hoá của Kim Dung , cái xuất hiện loạn xà ngầu của các nhân vật cao siêu như thuòng thấy trogn các chuyện Kiếm Hiệp, ĐÚng là Kiếm Hiệp đệ nhất truyện.
  10. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật gây thất vọng nhất Phong Van có lẽ là Kiếm Thần. Anh đẹp trai quá, hoàn hảo quá nhưng anh lại Trần Phò quá.. hehe.. Chẳng thà anh vận khinh công , nội công và 1 vài chiêu cầm nã thủ làm béng Điền Bá Quang cho nhanh ,,, Vừa an toàn , vừa giữ tiếng lại vừa sướng thân .. hehe... Đã thé lại còn sợ chết ... Bị thàng cha kia doạ cho vài cái đã đầu hàng , thử hỏi đạt Phong hoặc Vân vào vị trí của Kiếm thần xem... thà chết còn hơn..Mẹ khỉ, đã thế lại còn đầu đọc sư phụ... Hik
    THôi , hy vong anh "Điền Bá Quang" dởm này các tập sau quay đầu là bờ.... Đỡ mang tiếng huyền thoại võ lâm là Vô danh

Chia sẻ trang này