1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitcongnghiep

    vitcongnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thanks 2 bác Vinhhattieu va Wildchild về các Link Download và cách thức download. Thật tuyệt vời
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    em thấy có truyện tranh theo truyện này ra rồi, nhưng thấy vẽ xấu quá nên ko đọc. Muốn kiếm bộ này mà là truyện chữ thì tìm ở đâu đây ạ.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Tí nghẹn hột nhãn!!!
    Em biến ngay đi cho anh nhờ, anh mà không kiềm chế được thì đừng bảo là anh chửi ác...
  4. the_coming_late

    the_coming_late Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    giá như mụn ày đứng trước mặt mình hay Yến huynh,Vi huynh,Dã huynh,hê hê *********,không tưởng tượng cảnh tiếp theo được,nhưng mà mk,có 1 câu phải nói: em quen đóc cái kiêu vẽ thuỷ thủ mặt trăng hay vẽ theo phong cách thực của mwát lưu ly rồi mà chê truyện này xấu,********* hé hé,lậy mẹ,mẹ cút ngay cho con nhờ không mẹ toàn mạng với các fan PV trong này đâu
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, nhà xuất bản đã đề lù lù cái hàng chữ "Truyện tranh dành cho người lớn" rồi mà.
  6. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    hờ hờ câu này hay nhất.Chấp với em bé thò lò mũi xanh thì chấp cả ngày.
  7. TriumphBoy

    TriumphBoy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo lời nhà xuất bản thì bộ Phong Vân khoảng 50 tập.
    Tuy nhiên càng đọc càng thấy tác giả bộ truyện này nghèo ý tưởng (cho dù tranh vẽ rất đẹp). Còn như đem so sánh với Kim Dung thì là 1 sự sỉ nhục đối với Kim Dung vì đây là 2 cách viết khác nhau.
    Tại sao tôi nói nghèo ý tưởng?
    Càng đọc càng thấy cách giải quyết vấn đề quá tầm thường. Cứ mỗi khi sắp hết ý thì tác giả lại "chế" ra 1 nhân vật có võ công cao hơn để câu chuyện được tiếp tục. Tại sao không như Kim Dung, truyện rất có hậu. Muốn nhân vật giỏi hơn thì sang phần tiếp theo (ví dụ Anh Hùng Xạ Điêu -> Thần Điêu Đại Hiệp), cách dẫn truyện cũng lôi cuốn, không phải lúc nào cũng đám đá chưởng.
    Đọc "Phong Vân" cứ tưởng Vô Danh là giỏi nhất, cuối cùng bị sư huynh là Phá Quân đánh bại. Tưởng Phá Quân ngon lành, lại lòi ra Tuyệt Vô Thần, tưởng Tuyệt Vô Thần là dữ, lại lòi ra Quyền Thần... Nhánh bên kia cứ tưởng Đệ Nhị Đao Hoàng là giỏi thì lại chui ra Đệ Nhất Tà Hoàng. Mà các nhân vật này xuất hiện như đã nói tức là nhân vật chính sắp "die" rồi, sắp hết ý cho nội dung rồi. Cứ cái vòng lẩn quẩn thế này thì không thể so sánh với các tác phẩm của Kim Dung được. Thêm 1 yếu tố nữa là hư cấu quá nhiều (nói hư cấu cho nhẹ chứ nói thẳng ra là nhiều chi tiết quá xạo). Các tác phẩm của Kim Dung tuy hư cấu nhưng dựa trên sự thật. Ví dụ Quách Tĩnh trong lịch sử chống quân Mông Cổ là có thật, các thế võ của nhân vật đều được nghiên cứu, nhất là võ thuật Thiếu Lâm...
    Dĩ nhiên lời bình của VĐSB cuối truyện chỉ là chủ quan (dù lời bình nghe hay), quảng cáo cho truyện mà thôi.
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Trong truyện này Vô Danh giỏi nhất, điều này không sai. Nhưng nếu đường đường chính chính thì có đến 2 Phá Quân cũng không phải đối thủ của Vô Danh.
    Tuyệt Vô thần đánh với Vô Danh khi nào? Là sau khi Vô Danh bị trúng độc của Phá Quân, bị Tuyệt Tâm phế võ công, sau đấy tuy luyện được Vạn Kiếm quy tông, nhưng mới luyện, chưa đến mức đăng phong tạo cực, nội lực trong người chỉ còn có 3 thành. Tất nhiên không thể là đối thủ của Tuyệt Vô Thần đang sung sức được.
    Đã là truyện kiếm hiệp thì không thể nào không hư cấu, hư cấu ít cũng là hư cấu, hư cấu có nhiều như Mã Vinh Thành cũng là hư cấu. Kim Dung hư cấu ra Lục Mạch thần kiếm với sức công phá tan vàng nát ngọc, Hàng Long thập bát chưởng nội lực như di sơn hải đảo thì Mã Vinh Thành sao lại không thể hư cấu ra Mạc Danh kiếm pháp, Vô đạo kiếm pháp, Ngạo hàn lục quyết, với Ma đao...? Kim Dung hư cấu ra Điêu thần, Băng tằm, Mãng cổ chu cáp... thì sao Mã Vinh Thành không thể không hư cấu ra Hoả kỳ lân.
    Hơn nữa, tuy Kim Dung là một tác gia lớn, nhưng Mã Vinh Thành không hề bị cái bóng của Kim Dung che khuất. Có thể nói, sức tưởng tượng của Mã Vinh Thành cực kỳ phong phú. Không biết mọi người có chú ý đến chú bé Long nhi, con nuôi của Long Tụ - Phụng Vũ không, mới chào đời đã cảm thấy thích thú khi Long Thần kiếm trong tay áo của Long Tụ bật ra, hay khi dửng dưng nhìn cảnh quần hào chém giết. Mọi người có thấy Tuyệt Vô Thần đi truy bắt quần hùng Trung Nguyên nhưng lại để sót Đoạn Lãng không? Nhưng nhân vật như thế là để Phong Vân tiếp tục phát triển sau này...
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Chê Phong Vân nhưng lại khen VĐSB bình hay (dù là hay kiểu quảng cáo) thì biết em rồi...
  10. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hình như bác gì đó đek hiểu mình nói cái gì,câu trên nói là KD và MVt viết khác nhau,câu dưới lại bảo đem so sánh,đã là khác nhau,đã là khập khiễng thì so sánh làm gì.đã thế tôi thấy chả có gì là cứ đến khi bế tắc lại chế thêm cả,tất cả đều hợp với logic,từ đầu đã có những thứ dính dáng đến như,như tà hoàng có dính đến Đao hoàng,Mộng là xuất hiện ngay từ tập 1, Phá quân có liên quan tới cái chết của vợ vô danh,tất cả đêu móc nối lẫn nhau,ông kia đek biết gì chắc với được vài tập đọcchưa hiểu gì thì hót,còn 50 tập,chưa hết được vì cứ trung bình 1 tập đuwọc 5 hồi mà anh em ta có tới hồi 400 lận,bét phải 80 nhé,đừng lại có kiểu ra tập 50 rồi cho 1 câu MVT đang viết là ăn đòn đấy

Chia sẻ trang này