1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    He !!!mk,kệ mẹ thằng đấy
    Hôm nay tự dưng kiếm được phong vân phim nhựa....(sướng quá) nhưng xem xong đĩa một thì ô hô ai tai ....cốt truyện cứ lộn tùng phèo,chắp vá linh tinh...tức
    To Wildchild :Ta kiếm được cho chú cái bài trong phim này roài-dạng .swf mai ta vứt link lên cho .
    Thấy roài... http://www.vlike.com/flash/5262.htm
    Được yen_nam_thien sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 04/08/2004
  2. GoldChocobo

    GoldChocobo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    So sánh Kim Dung với Mã Vĩnh Thành cũng là một chủ đề thú vị đấy chứ.
    Thứ nhất, Kim Dung là một tác giả lớn đồng thời là một nhà sử học và một nhà nhân văn nên truyện của ông dựa vào lịch sử và kết thúc có hậu cũng là truyện thường tình. Mã Vĩnh Thành trẻ tuổi có lẽ chưa nghiên cứu sử học đồng thời không được nhân văn lắm cho nên truyện của gã này toàn bộ là hư cấu đồng thời có rất nhiều cảnh chém giết. Lấy ví dụ, anh chàng Nhiếp Phong đẹp trai nhân hậu mà xuất hiện trong truyện của Kim Dung thì từ đầu truyện cho đến cuối truyện chưa chắc đã ra tay hạ sát một người nào. Hơn nữa, truyện dựa vào lịch sử cũng có điều bất lợi của nó là dễ gây suy nghĩ liên hệ cho người đọc, lấy ví dụ ngày xưa tôi có đọc một truyện gì đó về một thằng rất cao thủ rồi về sau trở thành anh em uống máu ăn thề ở núi Lũng Nhai với Lê Lai, Lê Lợi. Lúc đó, tự nhiên nảy ra suy nghĩ là thằng này mà dùng chưởng lực dời non lấp bể của nó mà đánh lại giặc ngoại xâm thì có lẽ chỉ mình nó là yên bờ cõi nước nhà, Lê Lợi với Nguyễn Trãi đã chẳng phải khổ đến thế này.
    Thứ hai, chính vì tính nhân văn nên truyện của Kim Dung có rất nhiều cái "duyên" và có rất nhiều "thằng ngố". Truyện của Mã Vĩnh Thành hơi khác, những thằng ngỗ chỉ xuất hiện như là những vai phụ và sẽ nhanh chóng bị đào thải hết, chỉ còn lại trên giang hồ những kẻ biết sống mãnh liệt, biết lao động cật lực và biết hy sinh vì mục đích của mình. Cách MVT xây dựng tính cách nhân vật của mình cũng rất hay, đặc biệt là chữ "vì" trong họ : Vô Danh lúc nào cũng vì đạo nghĩa mà là người thủ lĩnh chống lại kẻ ác, Nhiếp Phong vì tình huynh đệ mà luôn nghĩ đến sư huynh mình Bộ Kinh Vân, còn BKV thì lúc nào cũng vì một điều gì đó rất cụ thể : trước là Khổng Từ, rồi đến Tuyệt thế hảo kiếm và sau là vì Sở Sở (đọc đến đoạn người ta giết Sở Sở mới thấy thương BKV biết chừng nào).
    Thứ ba, truyện của Kim Dung là truyện chữ nên ông mặc sức chau chuốt câu văn và ý tưởng. MVT không được nhàn nhã như vậy, gã này còn phải mất thời gian vẽ vời sao cho trang truyện nào của mình cũng đẹp một cách cầu kỳ.
    Thứ tư, về tính logic. Truyện của Kim Dung : quá logic. Truyện của MVT : phải xem hết mới biết có logic hay không. Lấy ví dụ nhé : Nhiếp Phong ra giang hồ lần đầu giết luôn Độc Cô Nhất Phương, Hùng Bá kinh ngạc. Về sau, hoá ra ĐCNP đi xem cuộc so tài của Vô Danh với Phá Quân, đứa bị giết là thằng vớ vẩn, chính vì vậy cũng minh oan luôn cho Nhiếp Phong với Độc Cô Mộng. Chi tiết khó hiểu ở đầu truyện được giải thích ở cách đấy đến 60-70 hồi. Không biết đã đủ logic chưa. Nói chung nên theo dõi mọi sự kiện lạ xuất hiện trong Phong Vân vì về sau thể nào nó cũng là sự khởi đầu cho một câu truyện mới.
    Thứ năm, thông tin dành cho các bác nghi ngại về độ dài của truyện Phong Vân. Xem trang truyện dưới này nhé, bên trái là cao ốc chọc trời, còn bên phải là thanh Tuyệt thế hảo kiếm.
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem lại "Anh hùng". Hảo khoái đích kiếm!!!
    Nói Mã Vĩnh Thành không có chất nhân văn không hoàn toàn đúng hẳn, có chăng chất nhân văn của họ Mã không hiển lộ một cách rõ ràng cho người ta thể hội như Kim Dung, nó có đấy nhưng chỉ thoáng qua giữa đao quang kiếm ảnh. Cái dáng nhẹ nhàng của Nhiếp Phong bay lên khỏi xe rơm chẳng hạn, nó đẹp một cách lãng mạn và phóng túng. Hay như cảnh Kiếm Thần và Sở Sở trong chuồng lợn cũng vậy, triền miên mật ý nhu tình.
    Nếu ai để ý thì sẽ thấy họ Mã rất thích vẽ Nhiếp Phong với đôi chân không chạm đất, mũi chân hướng xuống như một diên viên ballet, chập chờn và phiêu lãng, đúng như một con gió; cái thần ấy chính là nét độc đáo của truyện tranh.
    Tuyến nhân vật phụ của Kim Dung rất hùng hậu, mỗi nhân vật đều có đất diễn rộng rãi, còn với họ Mã thì khác. Những nhân vật phụ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Văn Sửu Sửu thoáng chốc đã bay đầu, Bộ Thần không bao lâu đã hoá thành tro bụi.
    Ở họ Mã, tư tưởng Đại Hán rất mãnh liệt. Vạn lý Thần châu cao thủ như mây - đó là điều dễ nhận thấy. Họ Mã còn có một truyện tranh khác là Trung Hoa Anh Hùng thì phải (dựng thành phim do Trịnh Y Kiện đóng), tại đó tư tưởng này cũng được phát huy cực hạn.
  4. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    So sánh Kim Dung và Mã Vinh Thành quả là thú vị. So với Kim Dung thì Mã Vinh Thành chỉ là hàng hậu bối, vì thế trong truyện của họ Mã sẽ chịu ít nhiều ảnh hưởng của Kim Dung, giống như kiểu trăm sông đổ về một biển. Ví dụ như chi tiết Vô Danh sau khi luyện Vạn kiếm quy tông thì có khả năng hút công lực của người khác thành của mình, môn võ công này giống như Hấp Tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành. Công nhận một điều là cách phân tích nhân vật của Mã Vinh Thành không bằng Kim Dung, nhưng nếu bảo không có chỗ hay thì hoàn toàn không phải. Bộ Kinh Vân liều mình để có được thanh Tuyệt Thế hảo kiếm, nhưng lại vì Sở Sở mà sẵn sàng bỏ kiếm.
    Vinhattieu huynh nói đúng lắm, nhưng thiếu một chi tiết đó là mái tóc dài của Nhiếp Phong lúc nào cũng tung bay trong gió, dù ngược hay xuôi gió. Tóc bay bay là biểu hiện sự có mặt của gió và Phong.
    Những nhân vật phụ trong truyện này cũng khá nhiều, nhưng đấy chỉ làm cái nền để cho Phong - Vân xuất hiện thôi. Tại sao Mã Vinh Thành không cho Vô Danh sung sức đấu với Tuyệt Vô Thần mà chỉ để cho Vô Danh có 3 thành, vì ông muốn người tiêu diệt Tuyệt Vô Thần là Phong - Vân.
    Vài dòng lộn xộn!
  5. Zatouch

    Zatouch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một trong những số đó,còn bạn thì sao,có lẽ bạn chưa biết cach kiếm ra tiền một cách dễ dàng,đây là một trong những cách tôi đã kiếm đuợc tôi sẽ noía lại cho bạn biết nhé:Bạn hãy vào trang web:http://www.g-b-s.biz/faq/
    trang đó cho bạn kiếm tiền trên mạng rất hiệu quả chỉ cần mỗi ngày bạn lướt qua trang này một chút,có mọt điều đặc biệt là trang web này viết bằng tiếng Việt do vậy bạn có thể đăng ký một cách rõ ràng và nhớ đừng quên khi vào mục đăng ký nó sẽ đòi hỏi mã só người giới thiệu đừng quên ghi mã số của mình là:GSO06100 nhé,bạn sẽ có 200ÚD/1 tháng đấy,có gì không hiểu cần tư vấn thì nick của mình là:zatouch2004@yahoo.com.Cám ơn các bạn đã xem những điều này,nếu nhận được tiền thì hãy loan báo tin vui cho mọi người cùng vui với bạn nhé.
  6. tinhtruonglangtu

    tinhtruonglangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    con mịa nó! hôm nay xui thấy mồ luôn ! tự dưng xớn xác vô việt kiếm đọc mấy câu bình của mấy thằng ở trỏng thiếu điều tức nòi mắt! chê thì chê tận bùn đen mà vẫn đọc, ko thiếu quyển nào! hổng hiểu chúng nó ăn cái phân gì ko bít nữa!
  7. tungdoantrang04

    tungdoantrang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện tranh Phong Vân của tác giả Mã Vĩnh Thành tui chẳng có gì để chê , truyện cực phê luôn, tuy nhiên ghét nhất la ở đoạn cuối truyện đăng lời bình của ông VĐSB, mẹ nó, bình truyện người này ma lăng xê người kia. KimDung truyện đọc như *** chẳng qua nổi iếng nhờ phim ảnh thôi, nhân vật thì ngu ngu ngơ ngơ chỉ đáng làm thần tượng của những thằng có tư tưởng há miệng chờ sung thôi.
    truyện PV thằng nào thích đọc thid đọc không thích đọc thì thôi, chứ đọc kỹ càng không bỏ tập nào mà chỉ để bới móc lỗi này lỗi nọ rồi chê bai thì hơi mất công đó, biến mẹ đi cho rảnh nợ.
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá, hết gặp những thằng dở hơi chỉ biết khen Kim Dung chê Mã Vĩnh Thành, thì lại gặp những thằng đần đi theo chiều ngược lại...
  9. tungdoantrang04

    tungdoantrang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    bà già mày đần ấy con ạ
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ!
    <<< Bị sỉ nhục một cách thô bạo >>> ngồi khóc ti tỉ...

Chia sẻ trang này