1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong Vân - Mã Vĩnh Thành.

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi wildchild, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kiếp,mày là thằng nào mà nói ngu như con bò thế hả con....bị thần kinh à hay ăn phải bả chuột ****** để gầm giường từ hôm qua mà bị lên cơn thế..lượn mẹ nó đi cho nước nó trong cho chúng tao nhờ
  2. tinhtruonglangtu

    tinhtruonglangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [ quote="yen_nam_thien"]
    Mẹ kiếp,mày là thằng nào mà nói ngu như con bò thế hả con....bị thần kinh à hay ăn phải bả chuột ****** để gầm giường từ hôm qua mà bị lên cơn thế..lượn mẹ nó đi cho nước nó trong cho chúng tao nhờ
    *****************sOnG De nHiN NgUoI kHaC ChEt**********************
    [/quote]
    chửi hay lắm! đối với những kẻ ko biết điều thì ko cần phải nương tay đâu!
    to vi huynh: lâu lâu ăn dấm chua kể cũng khổ cho huynh nhỉ? nhưng cũng chưa thấm vào đâu so với những gì huynh chửi những người khác, dù huynh chửi kiến thức và thâm thuý theo kiểu bác học hơn, chửi vẫn là chửi, đều làm người bị chửi tức giận, cho dù sau đó họ nghĩ lại và thấy rằng huynh đã chửi đúng! thiệt thòi cho huynh rồi!
  3. tungdoantrang04

    tungdoantrang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xóa
    u?c kieuphong s?a vo 21:44 ngy 09/08/2004
  4. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà phải bức xúc thế cưng !!
    Anh chẳng có hứng ngồi chửi bậy với cưng đâu ,nhưng ngồi đây thì cũng đoán được 7-8 phần rằng cưng sắp bị treo nick với lý do cực kỳ đơn giản "chửi bậy trong KHC"
    ........Cười
  5. tungdoantrang04

    tungdoantrang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Xóa
    u?c kieuphong s?a vo 21:44 ngy 09/08/2004
  6. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Thề là lâu lắm mới thấy có chuyện buồn cười thế này... Ở trên toàn f*ck với b*tch, nhìn xuống dưới thì "lòng anh dù rộng dài như biển"...
    Đúng là không khác gì Chí Phèo, sáng rạch mặt giữa làng tối cười tình vườn chuối, ha ha...
  7. tinhtruonglangtu

    tinhtruonglangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    vi huynh! dạo này bận rộn vợ con hay sao mà ko thấy viết lời bình phong vân ở đây nữa! quái lạ , ko được đọc lời bình thú vị của huynh, huynh đệ ăn ko ngon, ngủ ko an. phong vân gần đây diễn biến rất biến hoá, huynh kiến văn quảng bác, bình tiếp vài lời cho đệ mở rộng kiến thức, được chăng?
  8. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, Vi huynh còn bận chửi mấy thằng sau: 1 là thằng dở hơi, đấy là thằng khen Kim Dung, chê Mã Vinh Thành, 2 là thằng ngu, chê Mã Vinh Thành, khen Vũ Đức Rong Bỉn, 3 là thằng đần, khen Mã Vinh Thành, chê Kim Dung.
    Ở Phong Vân 21 (tức là tập sau) chúng ta sẽ được gặp lại một số người quen: lệnh lang của Nam Lân Kiếm thủ Đoạn Soái: Đoạn Lãng, Kiếm Thần, thiếu thành chủ Vô Song thành Độc Cô Minh..., và xuất hiện thêm một số nhân vật mới.
    Đọc tập vừa rồi, mãi mới thấy một độc giả Phong Vân mạnh dạn phê phán những sai lầm của Rong Bỉn tiên sinh trong việc phân tích bình luận Phong Vân, nhưng tiếc là độc giả này nói còn thiếu nhiều quá, chưa đi được vào vấn đề cần phê phán. Điều đáng ngạc nhiên là Vũ tiên sinh còn cảm thấy... sung sướng mới chết!
  9. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he hôm qua có một vụ giật mình. Mọi khi sáng sớm thứ hai đi làm, mở mắt ra là nghĩ ngay đến chuyện mua Phong Vân, riêng sáng qua quên bẵng đi, tới đầu giờ chiều mới nghĩ ra là quên chưa mua.
    Phong Vân đang trong giai đoạn kiếm lấn át tình. Nhiếp Phong đã nhập ma nên câu chuyện càng đượm một màu sắc vô tình. Bộ Kinh Vân vốn dĩ là một con người ngập tràn mâu thuẫn, thấm đẫm đau thương; chỉ mâu thuẫn và đau thương mới khiến Bộ Kinh Vân chính là anh ta, và mới khiến người đọc rung động.
    Có lẽ vì thế mà cái giác ngộ và gỡ bỏ ngã chấp của Bộ Kinh Vân, tuy là một điều tốt, nhưng lại khiến câu chuyện bớt đi phần nào cái hấp dẫn đầy bi kịch... Khi giao đấu với Tuyệt Vô Thần, anh ta cũng xuất ra một chiêu Bi thống mạc danh, nhưng còn đâu nữa nỗi hận không tên? Công lực của Bộ Kinh Vân có thể đại tiến, chiêu thức xuất ra có thể hiểm độc hơn gấp bội, nhưng cái tình không nói thành lời của Bi thống mạc danh khi giao đấu với Bộ Thần, và nhất là khi đối mặt với Vô Danh thì vĩnh viễn không còn nữa...
    Xem những tập gần đây chỉ thấy cái hoành tráng mà thiếu cái thấm thía như lúc Bộ Kinh Vân lao người xuống vực vì Sở Sở hay Nhiếp Phong ngồi thuyền dưới mưa. Có lẽ ấn tượng nhất là xúc cảm của Phá Quân trước vụ nổ chôn vùi Vô Danh, có gì đó tương đồng với khúc dạo đầu Lưu tinh Hồ điệp kiếm của Cổ Long.
    Phong Vân: Dù có tuyệt thế võ công, cuối cùng cũng chôn thân trong hoang địa, rốt cuộc trên đời này có thứ gì là vĩnh hằng. Phá Quân tuy nghĩ hoài nhưng có lẽ ông ta cũng từng qua "tình", thứ duy nhất vĩnh hằng. Tình đích thực có thể trường tồn, nhưng con người thay đổi khó lường trước được theo tháng năm, muốn giữ tình lâu thật khó. Khá gần với vĩnh hằng có lẽ chỉ có Kiếm! Duy có nó, dù có trở nên rỉ sét cũng vẫn là kiếm.
    Lưu tinh hồ điệp kiếm: Khi sao băng vút qua bầu trời thì những vì sao được coi là vĩnh hằng bất biến cũng không thể sánh nổi ánh sáng huy hoàng của nó.
    Sinh mệnh của bươm **** thật là mong manh, thậm chí còn mong manh hơn cả đóa hoa.
    Nhưng nó mãi mãi sống trong mùa xuân.
    Nó tươi đẹp, nó tự do, nó bay lượn
    Sinh mệnh của nó tuy ngắn ngủi nhưng ngát hương
    Chỉ có kiếm mới gần được với sự vĩnh hằng
    Nhưng nếu kiếm cũng có tình thì ánh quang huy của nó phải chăng cũng ngắn ngủi như ánh sao băng vậy?
    Đoạn giới thiệu Tuyệt Vô Thần ở tập 15, cảnh Nhan Doanh cạo râu cho y, có gì đó cũng rất Cổ Long "Tuyệt Vô Thần là bá giả hoàn mỹ, người đàn bà của ông ta cũng là tuyệt sắc mỹ nhân, trong lòng mỹ nhân luôn hy vọng tìm được người đàn ông mạnh nhất, có thực lực nhất, bây giờ bà ta thật sự đã tìm được. Cho nên bà ta không rời khỏi ông ta nửa bước, bà ta muốn ông ta thuộc về mình, và cũng muốn chỉ một mình mình thuộc về ông ta".
    Có nhiều người khen Phong Vân, như VĐSB chẳng hạn, nhưng thật ra có ngấm được cái thần của nó không? Ngược lại, cũng có nhiều người chê Phong Vân, để tỏ vẻ ta đây sành sỏi khắt khe, nhưng thật ra có thấy được cái hạn chế của nó không, hay chỉ nhắm mắt chê bừa?
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 10/08/2004
  10. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như MVT quá lam dụng câu " thiên ngoại hữu thiên,nhân ngoại hữu nhân".Cứ khi mà bộ truyện có bước ngoặt là y như ràng xuất hiện một nhân vật mới với võ công kinh khủng hơn.Chính điều này khiến cho nội dung truyện dễ bị loãng và khi đó dẫn đến điều mà Vi huynh đã nói,có hoành tráng mà thiếu cái thấm thía.
    Được bactinhlang sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 12/08/2004

Chia sẻ trang này